Chương 671
Khiến người chơi và Trò chơi tận thế đều sụp đổ
Đăng ngày 30/08/2026
19
[Người chơi "Nhai Tệ", hiện tại Tháp Lê Minh chỉ mở đến tầng thứ ba mươi. Nếu muốn tiếp tục khiêu chiến, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi các tầng sau được mở ra.]
"Cái đồ chết tiệt này!"
Còn nói gì mà đón nhận tận thế tàn khốc hơn?
Cái bản cập nhật rách nát của Trò chơi tận thế này rốt cuộc đã nâng cấp được cái gì vậy?
Vừa rồi ở Đấu trường Vong Mạng thì do đám người chơi không dám tiếp tục đấu xếp hạng, khiến hắn không thể tăng điểm.
Kết quả bây giờ đến Tháp Lê Minh lại báo chưa mở quá tầng ba mươi, không có cách nào tiếp tục khiêu chiến?
Chuyện này...
Pha này đúng là khiến cả người chơi lẫn Trò chơi tận thế đều muốn sụp đổ rồi!
Lâm Tử Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn thật sự không biết Tháp Lê Minh lại có tình trạng tầng chưa mở như thế này. Không chỉ hắn, ước chừng mười năm tận thế kiếp trước cũng chẳng có người chơi nào chạm tới được ngưỡng này để mà biết.
Theo trí nhớ của hắn.
Thời điểm cập nhật phiên bản năm đó, người mạnh nhất Long Quốc là Trương Nguyên Trung cũng mới chỉ đạt cấp 40. Ông ta đánh một mạch đến tầng hai mươi hai của Tháp Lê Minh, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua nổi một ngàn con Slime chất lỏng ở tầng hai mươi ba.
Phải đợi đến sau khi chuyển chức lần hai, ông ta mới thành công đánh lên trên tầng ba mươi.
Có lẽ phải đến lúc đó, các tầng cao hơn của Tháp Lê Minh mới được mở ra.
"Haiz."
Lâm Tử Lạc bất lực thở dài một tiếng.
Thật chẳng có chút thú vị nào.
Khó khăn lắm mới đợi được cập nhật phiên bản, kết quả tiến độ của nó vẫn không theo kịp bước chân của hắn.
Đã không thể đánh tiếp, hắn cũng chẳng rảnh rỗi ở lại đây bầu bạn với đống xác cháy của một ngàn con nhân ngư, vậy nên chỉ còn cách rời đi.
Hắn lắc đầu, trực tiếp bay vào trong trận pháp truyền tống màu xanh.
Ánh xanh lóe lên, Lâm Tử Lạc đã xuất hiện trở lại trong khoảng không hư vô sau cánh cổng đồng, trước mặt chính là cánh cổng khổng lồ kia.
Hắn tiến lên đẩy nhẹ, cánh cổng đồng mở ra, đưa hắn trở lại đại sảnh của Tháp Lê Minh.
Lúc này, đại sảnh nhộn nhịp hơn hẳn so với lúc hắn mới vào.
Rất nhiều người chơi đang tụ tập bàn tán về những gì vừa trải qua trong các tầng tháp.
Nào là: "Một ngàn con quái vật cấp 5, đó đâu phải thứ dành cho người đánh chứ."
"Tôi còn thảm hơn, bị truyền tống thẳng lên đỉnh tòa nhà cao tầng, suýt chút nữa thì ngã lộn cổ xuống."
"Ông thế là còn may đấy, tôi bị một ngàn con ngựa một sừng cấp 6 đuổi theo đâm vào mông, giờ mông vẫn còn mấy lỗ đang chảy máu đây này."
Đây mới là tình trạng bình thường của người chơi khi xông pha Tháp Lê Minh.
Ở giai đoạn hiện tại, trang bị trên người họ đa số là cấp Đồng, cấp Bạc.
Dù là kỹ năng trang bị hay kỹ năng bản thân đều ít đến đáng thương, chỉ có thể cầm vũ khí chém giết quái vật một cách đơn thuần.
Cấp độ của họ quả thực cao hơn đám quái vật kia.
Thế nhưng số lượng quái vật quá đông đảo cộng thêm môi trường chiến đấu cực kỳ có lợi cho chúng đã bù đắp hoàn toàn khoảng cách đó.
Muốn leo lên một tầng là phải chém chết một ngàn con quái vật, việc này không phải ai cũng chịu đựng nổi.
Riêng về cái tên nằm chễm chệ trên đỉnh tấm bia đá giữa đại sảnh, số người bàn luận lại rất ít.
[Tháp Lê Minh]
Vị trí thứ nhất, người chơi: Nhai Tệ. Thú cưng: Ngũ Trảo Kim Long. Tầng: 30 (Tầng cao nhất hiện tại).
Vị trí thứ hai, người chơi: Trương Nguyên Trung. Thú cưng: Tạm không. Tầng: 9.
Vị trí thứ ba, người chơi: A Lặc 11. Thú cưng: Tạm không. Tầng: 7.
...
Đối với việc Nhai Tệ có thể leo lên đỉnh bảng xếp hạng Tháp Lê Minh, mọi người dường như đã quá quen rồi.
Chẳng còn ai cảm thấy kinh ngạc hay kích động nữa.
Chủ đề họ bàn tán nhiều nhất lại là: "Tầng 30 đã là tầng cao nhất hiện tại rồi sao? Tôi cứ tưởng Tháp Lê Minh lợi hại lắm chứ."
Về câu nói này, Lâm Tử Lạc vô cùng tán đồng.
Sau khi trở lại đại sảnh, hắn đã có thể rời khỏi phó bản một cách bình thường.
Lâm Tử Lạc không muốn lãng phí thời gian, hắn cảm nhận được Đại Sả ở trong biệt thự đã tỉnh lại, liền trực tiếp chọn thoát khỏi phó bản.
...
Khi hắn trở về biệt thự, Đại Sả đã cười hì hì ra đón.
Cũng may trần nhà đại sảnh biệt thự đủ cao, nếu không với thân hình cao hơn năm mét khi đứng thẳng của gã, e là đã đâm thủng trần nhà rồi.
Lâm Tử Lạc ngước đầu nhìn Đại Sả, phát hiện làn da vốn hơi xám của gã giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm, độ cứng của da cũng tăng lên một bậc lớn.
Nhìn qua là biết Đại Sả đã thu được lợi ích cực lớn trong lần lột xác này.
Hắn mở bảng thuộc tính của Đại Sả ra xem.
[Đại Sả] Cấp độ: 58.
Khá lắm, đúng là loại dược tề tương thích có khác.
Rõ ràng cùng dùng một liều lượng như nhau, Quỷ Đồng cũng chỉ thăng lên cấp 56, vậy mà Đại Sả lại vọt thẳng lên cấp 58, hơn hẳn hai cấp.
Không chỉ vậy, thiên phú cấp Sử Thi "Cực Cự Thân Khu" gã nhận được ở Bá Tổ Tinh vốn chỉ đạt mức 22%, giờ đã tăng vọt lên 39%.
Tuy chưa thành công đột phá đến cấp Truyền Thuyết, nhưng năng lực đã được nâng cao rất nhiều.
[Cực Cự Thân Khu (39%)]: Thiên phú cấp Sử Thi đỉnh tiêm, cơ thể ẩn chứa một phần huyết mạch cực đại, năng lực được tăng cường mạnh mẽ.
1: Thuộc tính sức mạnh và thể chất đều được tăng lên cực lớn, giảm 15% mọi sát thương phải chịu.
2: Khi ở trạng thái chiến đấu, kích thước cơ thể sẽ không ngừng phình to theo tình hình trận chiến, các thuộc tính cũng tăng nhanh theo kích cỡ. Cơ thể có thể phình to tối đa gấp ba lần ban đầu, đồng thời nhận được các thiên phú phụ trợ như "Cự Thể", sau khi thoát khỏi chiến đấu sẽ từ từ hồi phục (Sau khi kích hoạt, trong vòng 20 giờ không thể kích hoạt lại).
Thiên phú cấp Sử Thi đỉnh tiêm.
Chỉ cần chờ đến lần đột phá tiếp theo là có thể trực tiếp đạt tới cấp Truyền Thuyết!
Hơn nữa thuộc tính của thiên phú này cũng vô cùng bá đạo. Ngoài việc tăng thuộc tính cơ bản, kích thước cơ thể vốn chỉ có thể phình to gấp đôi thì nay đã tăng lên gấp ba!
Với thân hình hơn năm mét hiện tại của Đại Sả, gã có thể phình to đến hơn mười sáu mét!
"Tốt lắm! Thưởng cho cậu một cái trứng thú cưng này!"
Lâm Tử Lạc khen ngợi một câu, sau đó lấy từ trong Không gian trữ vật ra hai quả trứng thú cưng.
Một quả mua từ Cửa hàng công huân, quả còn lại đấu giá được từ Siêu Cấp Đấu Giá Hành.
Hệ thống thú cưng đã mở cửa hoàn toàn sau khi cập nhật phiên bản, điều này đồng nghĩa với việc hai quả trứng này hiện đã có thể ấp nở.
Mà việc ấp trứng thú cưng cần không ít thời gian.
Lâm Tử Lạc dự định giao trứng cho Đại Sả và Quỷ Đồng (người sắp ra khỏi Đấu trường Vong Mạng), để bọn họ trông coi và ấp nở.
Đây cũng là một mẹo nhỏ.
Làm vậy có thể bồi dưỡng tình cảm giữa thú cưng và chủ nhân tốt hơn, từ đó đạt được độ trung thành cao hơn.
Hắn tiện tay đưa một quả trứng cho Đại Sả.
Đại Sả chớp chớp mắt, cúi người nhận lấy quả trứng rồi há to miệng, định nhét luôn vào trong.
"Bốp!"
Lâm Tử Lạc vỗ mạnh một phát vào tay Đại Sả, mắng mỏ:
"Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. Cái này không ăn được, ôm kỹ trong lòng cho ta, nghe rõ chưa!"
Hóa ra là không ăn được à.
Đại Sả nhìn quả trứng trước mặt, lộ ra vẻ mặt đầy tiếc nuối.
"Ta nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm hỏng quả trứng này, hay quả trứng bên cạnh kia, thì cả tháng tới đừng hòng ăn gà quay."
Nhìn ánh mắt của Đại Sả, Lâm Tử Lạc vẫn thấy không yên tâm, trực tiếp đưa ra tối hậu thư.
Chiêu này lập tức phát huy tác dụng thần kỳ.
Đại Sả vội vàng ngậm miệng lại, hai tay nhẹ nhàng nâng niu quả trứng thú cưng như nâng báu vật trấn quốc, đến thở mạnh cũng không dám.