Chương 681

Đòn tấn công đủ để lấy mạng Lâm Tử Lạc

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Phù, cũng may, xem ra Trò chơi tận thế vẫn còn chút tác dụng đấy." Lâm Tử Lạc thở hắt ra một hơi đầy cảm thán. Ngay khoảnh khắc bị luồng sáng nuốt chửng vừa rồi, hắn đã quyết đoán kích hoạt kỹ năng Vô Song. Hơn nữa, đó còn là Vô Song đã được cường hóa lên cấp Truyền Thuyết. Nhờ vào một giây vô địch mà Vô Song mang lại, hắn đã thành công vượt qua điểm bùng nổ sát thương lớn nhất của luồng sáng kia. Sau một giây, màn bảo vệ do Vô Song tạo ra cũng hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp phản chấn toàn bộ đòn tấn công vừa nhận được ngược trở về. Luồng sáng ấy đương nhiên không thể duy trì công suất gây hại tối đa mãi được. Thế nên, phần uy lực suy giảm phía sau đã bị chính luồng sáng phản xạ đánh bật lại. Tiện thể, nó còn theo đường ống đã xuyên thủng lúc trước lao thẳng lên mặt đất, thiêu rụi toàn bộ đám tộc Xúc Tu đang ở bên trên. Thoát được một kiếp, Lâm Tử Lạc lại dang rộng đôi cánh Nguyên Tố Huyễn Dực, chỉ một cú vỗ cánh, hắn đã men theo cái hố lớn do luồng sáng oanh tạc mà bay lên mặt đất. Lúc này, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ khung cảnh bên trên. Hiện tại trên mặt đất vẫn còn mười một tên tộc Xúc Tu đang cẩn thận ẩn nấp dọc hai bên bờ sông. Nói cách khác, tính cả những kẻ vừa bị hắn chém chết và những kẻ bị luồng sáng thiêu trụi, số lượng tộc Xúc Tu xuất hiện lần này ít nhất cũng phải hơn hai mươi tên! Hơn hai mươi người chơi sắp chuyển chức lần ba cùng thực hiện một nhiệm vụ chuyển chức, quy mô này quả thực không hề nhỏ! Lúc này, những tên tộc Xúc Tu còn lại đều đang kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Tử Lạc. Tâm lý của chúng đã cận kề bờ vực sụp đổ. Tại sao tên này ngay cả "Thần Phạt chí mạng" mà cũng có thể chống đỡ được? Chuyện này cho dù là để kẻ mạnh nhất tộc Xúc Tu đã hoàn thành chuyển chức lần ba là Besimo tới đây, cũng không thể nào chịu nổi lượng sát thương khủng khiếp đó được! Thế nhưng Lâm Tử Lạc đã chẳng còn tâm trí đâu mà phí lời với chúng. Hắn khẽ phất tay, một khe nứt bóng tối sâu hoắm lập tức mở ra phía trên dòng sông. Chỉ nghe một tiếng gầm vang dội chấn động cả màng nhĩ truyền ra từ khe nứt. Ngay sau đó, ba cái đầu khổng lồ tranh nhau chui ra khỏi kẽ hở. Boss cấp Truyền Thuyết Chó Ba Đầu — Hecaberos, giáng lâm! Đây cũng là lần đầu tiên ma thần của Bá Tổ Tinh xuất hiện tại Lam Tinh. Thân hình khổng lồ dài ba trăm mét của nó mới chỉ chui ra được một nửa đã khiến đám tộc Xúc Tu còn sống sót sợ đến mất mật. Rõ ràng, ngoại hình dữ tợn cùng khí thế bùng nổ của Chó Ba Đầu mang tính áp đảo hơn nhiều so với một Lâm Tử Lạc luôn thu liễm thanh thế. Nó khiến đám tộc Xúc Tu này hiểu rõ khoảng cách thực lực giữa đôi bên chẳng khác nào vực thẳm. "Ta tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ, mau đưa ta về đi!" "Chạy mau, căn bản không đánh lại đâu!" "Cái hệ thống chó chết này, bảo là nhiệm vụ chuyển chức tập thể, rõ ràng là hố chúng ta mà!" ... Đám tộc Xúc Tu vừa gào thét vừa bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, từng luồng ánh sáng trắng bắt đầu hiện lên trên người chúng. Đó chính là luồng sáng truyền tống đặc thù của Trò chơi tận thế! Tuy nhiên, khi ánh sáng trắng còn chưa kịp bao phủ hoàn toàn thì đột ngột khựng lại, rồi đồng thời tan biến khỏi cơ thể chúng. [Người chơi "Nhai Tệ", hệ thống dự phòng kích hoạt thành công, đã tạm thời ngăn chặn ảnh hưởng từ năng lượng bên ngoài.] Làm tốt lắm, cái Trò chơi tận thế này cuối cùng cũng tranh thủ được một phen ra trò! Thấy quá trình truyền tống của chúng bị cắt đứt, để tránh đêm dài lắm mộng, Lâm Tử Lạc dứt khoát vẫy tay. A Hoàng vốn luôn ẩn nấp trong ống tay áo chờ đợi thời cơ đột kích liền lao vút ra, ngửa đầu rít lên một tiếng. "Áng!" Tiếng Long Khiếu uy mãnh vang vọng khắp vùng. Toàn bộ tộc Xúc Tu đều khựng lại tại chỗ. Cơ hội tốt! Ba cái đầu của Chó Ba Đầu mỗi cái tích tụ một luồng tấn công thuộc tính tương ứng, nhắm thẳng vào ba vị trí khác nhau của đám tộc Xúc Tu mà quật tới. Lâm Tử Lạc trước tiên kích hoạt "Không Gian Hồi Trảm" nhắm vào nhóm tộc Xúc Tu đông nhất, ném ra thanh Cửu Lê Chi Đao trong tay. Tiếp đó, hắn cầm hai quả cầu nguyên tố ấn thẳng vào mặt hai tên tộc Xúc Tu ở gần nhất. Đến khi đám tộc Xúc Tu này thoát khỏi ảnh hưởng từ tiếng Long Khiếu của A Hoàng, thì những đòn tấn công đủ để lấy mạng chúng đã ập sát mặt. Ngay cả một tiếng thảm thiết cũng không kịp phát ra, tám tên tộc Xúc Tu đã chết thảm dưới sự phối hợp tấn công của Lâm Tử Lạc và Chó Ba Đầu. Thật đáng sợ! Chỉ trong một hiệp, tám cường giả sắp chuyển chức lần ba đã bay màu! Hiệu suất giết chóc tàn khốc này trực tiếp làm ba tên tộc Xúc Tu cuối cùng sợ vỡ mật, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng chẳng còn. Chúng chủ động quỳ thụp xuống, liên tục dập đầu về phía Lâm Tử Lạc. "Cường giả nhân loại, chúng tôi sai rồi, xin ngài hãy tha cho chúng tôi." "Đều tại Trò chơi tận thế cả, là nó bảo chúng tôi tới giết ngài, không liên quan gì đến chúng tôi đâu!" "Từ đầu đến cuối tôi còn chưa hề ra tay, cầu xin các ngài tha cho tôi đi!" ... Ba tên tộc Xúc Tu này dập đầu lia lịa, thái độ tỏ ra vô cùng thành khẩn, thậm chí trong đôi mắt dị dạng còn bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lâm Tử Lạc lại chẳng nói lời nào, cùng Chó Ba Đầu tiến về phía ba tên đó. Rõ ràng, hắn sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng, ngay khi hắn mới bước được hai bước, dị biến lại xảy ra. Cảm giác tử vong quen thuộc kia một lần nữa giáng xuống! Y hệt như cảm giác khi bị "Thần Phạt chí mạng" khóa chặt lúc nãy, từng tế bào trên cơ thể hắn bắt đầu cảnh báo điên cuồng, da đầu tê dại dữ dội. Một luồng khí tức sắc bén đến mức đủ để xuyên thấu làn da đột ngột xuất hiện từ phía bên cạnh không xa, đâm thẳng tới. Sự sắc bén bùng nổ trong nháy mắt này của luồng khí tức kia hoàn toàn không thua kém gì "Thần Phạt chí mạng" vừa rồi. Thậm chí uy lực của nó còn mạnh hơn "Thần Phạt chí mạng" một bậc! Sau khi bị lộ, chủ nhân của luồng khí tức đó cũng hiện hình từ trong hư không. Hóa ra là một con dao găm trông có vẻ bình thường. Phía sau con dao găm là một gã mặc bào xanh. Con dao găm lao nhanh về phía Lâm Tử Lạc. Chưa đầy một chớp mắt, nó đã tiến sát vào phạm vi hai mươi mét quanh hắn. Kim thủ chỉ thông thường Cảm giác nguy hiểm cũng lập tức lóe lên luồng sáng đỏ chưa từng thấy. Điều này đại diện cho việc, đòn tấn công lần này là thứ đủ để lấy mạng Lâm Tử Lạc! Uy lực vượt xa "Thần Phạt chí mạng", tốc độ tấn công nhanh đến mức không tưởng. Trong tình cảnh đã mất đi Vô Song, hắn phải làm sao đây? Vào thời khắc sinh tử then chốt này, Lâm Tử Lạc giống như bị ngốc đi vậy, cứ đứng ngây ra tại chỗ. Gần rồi! Khí thế khủng khiếp bùng phát từ con dao găm hất văng cả Chó Ba Đầu và A Hoàng đang định lao tới ngăn cản, đâm thẳng về phía cổ hắn. Ngay cả Minh Vương Cơ Giáp và đa tầng lá chắn nguyên tố vốn đang ẩn giấu trên người Lâm Tử Lạc cũng không trụ nổi lấy một giây, lần lượt tan vỡ. Thành công rồi! Tên tộc Xúc Tu bào xanh phía sau con dao găm lộ vẻ cuồng hỷ trong mắt. Chỉ nghe một tiếng "Đùng!". Con dao găm vốn đang thế như chẻ tre đột ngột dừng khựng lại. Uy thế sánh ngang với toàn lực nhất kích của một Chiến Thần đỉnh phong cũng biến mất không còn tăm hơi trong nháy mắt.
Đòn tấn công đủ để lấy mạng Lâm Tử Lạc — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ