Chương 682

Có chạy ra ngoài hành tinh cũng phải bắt được ngươi

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ai cũng biết Lâm Tử Lạc vốn là một kẻ cực kỳ cẩn trọng. Suy cho cùng, đạo cụ hay vật phẩm là những quân bài tẩy, dùng hết rồi vẫn có thể tích góp lại, nhưng mạng thì chỉ có một mà thôi. Hơn nữa, cuộc tập kích lần này lại diễn ra quá đỗi đột ngột. Vì vậy, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhận ra nguy hiểm, hắn đã lập tức kích hoạt toàn bộ các biện pháp phòng bị của mình. Rút Cửu Lê Chi Đao, trang bị Minh Vương Cơ Giáp, bao phủ lá chắn nguyên tố, đó đều là những thao tác cơ bản nhất. Ngoài ra, hắn còn thực hiện một loạt chuẩn bị kín đáo hơn. Hắn lấy từ trong không gian trữ vật ra cuộn giấy Cấm chú vừa mới mua, lại để A Hoàng với khả năng định thân tuyệt đối chui vào trong ống tay áo, cuối cùng còn lấy ra một đạo cụ từng được triệu hồi từ Siêu Cấp Kinh Sĩ — "Khiên Phòng Ngự Tuyệt Đối". "Khiên Phòng Ngự Tuyệt Đối": Đạo cụ loại đặc biệt, đến từ thế giới huyễn tưởng, có khả năng phòng ngự 100% sát thương từ một lần tấn công vật lý. Cấm chú dùng để tấn công, A Hoàng phụ trách khống chế, và "Khiên Phòng Ngự Tuyệt Đối" đảm nhận phòng thủ. Phải đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ đến mức này, hắn mới chọn bước ra khỏi hang động. Và rồi trải qua một loạt các pha giao tranh. Ngay cả khi đã hoàn toàn áp chế được đám người tộc Xúc Tu trước mắt, hắn vẫn không hề lơ là mà thu hồi "Khiên Phòng Ngự Tuyệt Đối". Cũng chính nhờ sự thận trọng đó, hắn đã dùng chiếc khiên này chặn đứng hoàn hảo cú đâm từ đoản kiếm, một đòn tấn công có uy lực thậm chí còn vượt qua cả một kích của Chiến Thần. ... "Cái... cái này..." Kẻ tộc Xúc Tu áo lam nhìn chằm chằm vào chiếc khiên nhỏ nhắn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ chắn trước mũi đoản kiếm, ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn. Cái đầu từng giúp gã sống sót qua vô số lần lăn lộn giữa ranh giới sinh tử, lúc này cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái đình trệ. "Phập." Thanh đoản kiếm sau khi cạn kiệt năng lượng liền trở lại dáng vẻ tầm thường, trực tiếp tuột khỏi tay kẻ áo lam, cắm phập xuống mặt đất. Lâm Tử Lạc đang bừng bừng lửa giận liền nắm bắt thời cơ, giơ cao tay phải. Vừa rồi hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chính là để nhanh chóng tích tụ quả cầu hỏa nguyên tố trong tay! "Nguyên Tố Tăng Phúc!" Dưới sự cường hóa, quả cầu hỏa nguyên tố với kích thước và uy lực đều tăng vọt, lao thẳng về phía kẻ tộc Xúc Tu áo lam. Trong khoảnh khắc sinh tử, kẻ áo lam cuối cùng cũng thể hiện được khả năng phản ứng vượt trội, thứ đã giúp gã nổi bật giữa hàng tỷ đồng tộc. Gã thi triển một loại năng lực nào đó, thân hình lùi lại cực nhanh, đồng thời liên tiếp triệu hồi một đống đạo cụ phòng ngự chắn ở phía trước. Thế nhưng uy lực của quả cầu hỏa nguyên tố này quá sức mạnh mẽ, sau khi đập tan hàng loạt đạo cụ phòng ngự, cuối cùng nó vẫn nổ tung ngay trên người kẻ áo lam. "Oàng!" Tiếng nổ vang trời. Cơ thể kẻ tộc Xúc Tu áo lam giống như cánh diều đứt dây, bay ngược ra xa, những mảnh vụn từ chiếc áo lam bay lả tả khắp bầu trời. Lâm Tử Lạc tung người đuổi theo ngay lập tức. Bởi vì hắn biết, đòn tấn công vừa rồi vẫn chưa đủ để kết liễu kẻ áo lam này. Dù sao, đối phương cũng là một cao thủ đã hoàn thành Chuyển chức lần ba! Quả nhiên, kẻ áo lam gượng dậy với cơ thể cháy sém, dừng lại giữa không trung, xoay tay lấy ra một đạo cụ khác. Gã ném đạo cụ đó ra phía trước, kỳ tích thay, nó đã rạch ra một khe nứt không gian. Cuối cùng, một cái hố lớn giống như Cổng truyền tống hiện ra. Thông qua miệng hố đó, có thể thấy phía bên kia dường như là một khu rừng. Chẳng lẽ Trò chơi tận thế vẫn chưa cắt đứt đường truyền tống trở về của tộc Xúc Tu sao? Làm sao gã vẫn có thể truyền tống đi được! Lâm Tử Lạc lúc đầu còn kinh ngạc, nhưng sau khi cảm nhận sơ qua môi trường ở phía bên kia Cổng truyền tống, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã trách lầm Trò chơi tận thế rồi. Dựa vào các yếu tố như trọng lực, hắn có thể nhanh chóng phán đoán được khung cảnh phía bên kia vẫn nằm trong phạm vi Lam Tinh. Trò chơi tận thế hẳn là đã phong tỏa chặt chẽ đường truyền tống rời đi của chúng. Tên tộc Xúc Tu này vì bị dồn vào đường cùng nên mới định dùng thủ đoạn nào đó để tạm thời truyền tống đến một nơi khác trên Lam Tinh. Nhưng chuyện đó có khả thi không? Triết lý "Nhai Tệ Tất Báo" của Lâm Tử Lạc chưa bao giờ lung lay. Dám đâm hắn một đao, đừng nói là chạy đến chân trời góc biển, dù có chạy ra ngoài hành tinh, hắn cũng phải tìm cơ hội diệt sạch kẻ thù! Chứng kiến tất cả, Lâm Tử Lạc khẽ động ý niệm. Chó ba đầu vốn đã giải quyết xong ba tên tộc Xúc Tu cuối cùng liền tan biến trên mặt sông. Ngược lại, trong khu rừng phía bên kia Cổng truyền tống xuất hiện một khe nứt bóng tối. Chó ba đầu đã được hắn triệu hồi trực tiếp từ khu rừng đối diện! Kẻ tộc Xúc Tu áo lam lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đành cắn răng lao qua cổng truyền tống, xông vào khu rừng bên kia. Dù sao đó cũng là con đường sống cuối cùng của gã. Có chó ba đầu đi tiên phong ở bên kia, Lâm Tử Lạc cũng xác định được đối diện không phải là nơi mai phục sẵn của kẻ áo lam. Lúc này hắn mới thận trọng bước qua cổng truyền tống, nhanh chóng đuổi theo. Phải thừa nhận rằng tốc độ di chuyển của tên áo lam này thực sự rất nhanh. Nhìn tình hình, có lẽ gã thuộc loại nghề nghiệp thích khách thiên về nhanh nhẹn. Tốc độ đó thậm chí có thể sánh ngang với Lâm Tử Lạc. Nhưng cũng chỉ là sánh ngang mà thôi. Dưới sự truy đuổi của hai đại cao thủ là Lâm Tử Lạc và chó ba đầu, cộng thêm sự hỗ trợ của A Hoàng, kẻ tộc Xúc Tu áo lam giờ đây chỉ có thể kéo dài thời gian. Quả nhiên, chạy chưa được bao xa. Dưới sự khống chế kép từ Long Khiếu của A Hoàng và năng lực cố định bằng niệm lực của chó ba đầu, kẻ áo lam bị định chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích. Tận dụng thời cơ này, Lâm Tử Lạc kịp thời đuổi kịp. Hắn tung một cú đá vào lưng khiến kẻ áo lam ngã nhào xuống đất. Tiếp đó, hắn dùng Cửu Lê Chi Đao đâm xuyên qua bụng đối phương, cắm sâu xuống mặt đất phía dưới, xem như đóng đinh gã chết gí tại chỗ. Vẫn chưa đủ, để ngăn kẻ áo lam còn khả năng phản kháng. Lâm Tử Lạc thao túng một lượng lớn nguyên tố tác động lên cơ thể gã. Sự giam cầm của nguyên tố Thổ, sự thiêu đốt của hỏa nguyên tố, sự tê liệt của nguyên tố Lôi, sự ăn mòn của nguyên tố độc... Sau khi đảm bảo cơ thể gã đã mất khả năng tác chiến nhưng vẫn chưa chết, hắn lại liên tiếp lấy ra một số đạo cụ tác động lên người gã. Giờ thì xong rồi. Bản thân các chức năng cơ thể đã bị phế đi quá nửa, năng lực lại bị phong tỏa hàng loạt. Lúc này, ngay cả Trương Nguyên Trung cũng có thể giết chết kẻ tộc Xúc Tu áo lam trong trạng thái này. Hoàn thành xong tất cả, Lâm Tử Lạc mới thở phào một hơi. Những tên tộc Xúc Tu khác thì không nói, thực lực không đủ, thông tin nắm giữ cũng chưa chắc đã nhiều. Nhưng thân phận của kẻ áo lam này chắc chắn không hề tầm thường. Sự tồn tại của gã dường như ngay cả những tên tộc Xúc Tu khác cũng không hề hay biết. Bởi vì khi gã xuất hiện, ba tên tộc Xúc Tu cuối cùng kia đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng, chúng cũng không ngờ mình còn một người đồng tộc nữa ở đây. Không chỉ vậy, kẻ áo lam này còn sở hữu thanh đoản kiếm suýt chút nữa đã lấy mạng Lâm Tử Lạc. Loại đoản kiếm có uy lực như vậy tuyệt đối không phải thứ mà cấp bậc như gã có thể nắm giữ. Mọi dấu hiệu đều cho thấy thân phận của kẻ tộc Xúc Tu áo lam này không hề đơn giản. Thật đúng lúc, Lâm Tử Lạc đang có một đống câu hỏi cần một kẻ như thế này giải đáp giúp hắn.
Có chạy ra ngoài hành tinh cũng phải bắt được ngươi — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ