Chương 683
Đoản đao mục nát phiên bản nâng cấp
Đăng ngày 30/08/2026
19
Nhìn gã tộc Xúc Tu mặc lam bào trước mặt với vẻ mặt xám xịt như tro tàn, Lâm Tử Lạc nở một nụ cười rạng rỡ.
"Sao thế, không định báo danh tính của mình ra à?"
Lâm Tử Lạc lên tiếng bằng ngôn ngữ tộc Xúc Tu mà Trò chơi tận thế đã truyền thụ cho hắn.
Tên tộc Xúc Tu mặc lam bào đầu tiên là ngẩn người, sau đó giận dữ quát: "Đáng chết, chắc chắn là hệ thống của chúng ta không ngăn chặn hoàn toàn được hệ thống của các ngươi, nếu không sao ngươi có thể biết ngôn ngữ của tộc ta!"
Nghe gã nói vậy, nụ cười của Lâm Tử Lạc càng thêm đậm.
Hắn lật tay một cái, một con đoản đao có hình dáng kỳ lạ, thân đao trong suốt như được chế tác từ kim cương xuất hiện trong lòng bàn tay.
Lưỡi của con đoản đao này không hề sắc bén, ngược lại trên đó đầy rẫy những răng cưa dày đặc với kích thước to nhỏ khác nhau.
Tuyệt Vọng Đoản Đao: Đạo cụ cấp Kim Cương, được rèn từ lượng lớn oán khí và khoáng thạch đặc biệt, có khả năng khiến kẻ thù rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.
Thuộc tính: Sức mạnh tăng 3 điểm, khả năng hồi phục vết thương do đao gây ra giảm 50%.
Kỹ năng:
1. Khổ Hình Tra Tấn: Cảm giác đau đớn do đoản đao này gây ra sẽ tăng thêm 300%.
2. Tuyệt Vọng Chi Nhẫn: Vung một đao mang theo hơi thở tuyệt vọng, gây sát thương bằng 150% thuộc tính sức mạnh, cảm giác đau đớn từ đòn đánh này tăng thêm 200%, thời gian hồi chiêu: tám giờ.
Sức mạnh tăng thêm 3 điểm?
Thú thật, loại trang bị cấp Kim Cương này nếu đặt trong Cửa hàng, hầu như chẳng có người chơi nào thèm mua. Bởi vì so với các trang bị cùng cấp khác, thuộc tính của nó quá kém cỏi.
Thế nhưng Lâm Tử Lạc lại cố tình sàng lọc từ hàng trăm món đồ cấp Kim Cương để giữ nó lại. Bởi vì những khả năng trên con đoản đao này đều là thứ hắn cực kỳ ưa thích.
Thời đại thay đổi, trang bị cũng phải tiến hóa.
Trước kia, con Đoản đao mục nát cấp Đồng của Lâm Tử Lạc, hay còn gọi là "Đoản đao gây uốn ván" đã bị đào thải. Giờ đây, Tuyệt Vọng Đoản Đao này mới chính là "Đoản đao gây uốn ván phiên bản nâng cấp"!
"A!"
Kèm theo một tiếng thét thảm thiết, Lâm Tử Lạc đã cắm phập Tuyệt Vọng Đoản Đao vào chính giữa lòng bàn tay của tên tộc Xúc Tu mặc lam bào.
"Nhớ kỹ nhé, ta bảo ngươi trả lời thì phải thành thật mà trả lời, ngoan ngoãn một chút."
Lâm Tử Lạc bình thản nói, đồng thời rút con đoản đao ra khỏi lòng bàn tay gã.
"A!"
Lại một đợt tiếng thét vang lên.
Tên tộc Xúc Tu mặc lam bào lúc này đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, ngũ quan vốn đã dị dạng nay càng vặn vẹo kinh khủng. Nhưng gã dường như vẫn không muốn thỏa hiệp, cố nghiến răng nghiến lợi thốt ra: "Ngươi cái đồ... A!!!"
Lời chửi rủa chưa kịp thốt ra khỏi miệng, gã lại phải đón nhận một tiếng gào thét rung trời chuyển đất. Tiếng thét lần này còn thảm khốc hơn lúc nãy, khiến cây cối xung quanh cũng phải rung rinh theo.
Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Tử Lạc đã trực tiếp phụ thêm sát khí của mình lên lưỡi đao.
Dưới sự cộng hưởng của cảm giác đau đớn từ kỹ năng Sát khí xâm nhập, hắn dùng Tuyệt Vọng Đoản Đao rạch mở da thịt của gã lam bào. Lúc này, nỗi đau kép mà con đoản đao mang lại đã chạm đến cảnh giới khó lòng dùng bút mực nào tả xiết.
Chỉ bằng một vết thương nhỏ đã khiến một cường giả cấp Chuyển chức lần ba phải gào thét như thế, đủ thấy sự kinh hoàng của nỗi đau này. Cũng may kẻ này thực lực khá mạnh, ý chí cũng đủ kiên định, chứ nếu là người bình thường thì đã đau đến ngất xỉu, thậm chí là tử vong ngay tại chỗ rồi.
"Đã chịu ngoan ngoãn nghe lời chưa?"
Giọng điệu của Lâm Tử Lạc vẫn không hề thay đổi, hắn chỉ thong thả xoay vần con đoản đao, bắt đầu "vẽ bản đồ" trên cánh tay của gã.
Nỗi đau tuyệt vọng khiến gã tộc Xúc Tu run rẩy kịch liệt như cầy sấy. Gã đau đến mức tự cắn rách môi mình, máu tươi tuôn ra xối xả.
"Ta... ta nói, ta tên là Jerome!"
Nhìn chiếc mặt nạ ác quỷ ở ngay sát sườn, Jerome cuối cùng cũng nhục nhã khai ra tên mình.
"Thế có phải tốt không, vậy giờ có thể thành thật giải thích cho ta nghe chuyện xảy ra ngày hôm nay không?"
Lâm Tử Lạc dùng giọng điệu như đang thương lượng để hỏi. Jerome hơi chút do dự, nhưng ngay giây tiếp theo, một cơn đau vượt xa thực tế lại ập đến.
"A!!!"
Gã gào thét dữ dội, cơ thể suýt chút nữa đã bật tung lên. Khổ nỗi có Cửu Lê Chi Đao đang đóng đinh gã xuống đất, nên mới bật lên được một nửa đã bị đè ngược trở lại.
Lâm Tử Lạc cầm bàn tay vừa bị cắt rời lắc lắc trước mặt Jerome, tặc lưỡi nói: "Trả lời sớm có phải hay không, nhìn xem, một bàn tay tốt thế này mà mất rồi."
Tâm lý của Jerome lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Gã chỉ đang sắp xếp lại suy nghĩ, tính xem nên nói thế nào, vậy mà tên ác quỷ này đã xuống tay cắt phăng bàn tay gã!
Ác ma! Đến cả những ác ma khủng khiếp nhất của tộc Xúc Tu cũng không đáng sợ bằng ngươi!
Gã sợ hãi đến cực điểm, không dám chậm trễ lấy một giây, nén cơn đau thấu xương mà vội vàng lên tiếng.
"Chỉ mới một giờ trước, bọn An Liệt Tư nhận được thông báo từ Trò chơi tận thế. Hệ thống bảo bọn họ rằng tất cả nhiệm vụ chuyển chức đã rút trước đó đều bị hủy bỏ, thay vào đó là một nhiệm vụ chuyển chức tập thể hoàn toàn mới."
"Nghe thấy có nhiệm vụ tập thể mới, bọn An Liệt Tư đều đồng ý ngay. Dù sao bọn họ cũng là những người chơi bị kẹt lại ở ngưỡng cửa chuyển chức lần ba đã lâu vì nhiệm vụ quá khó."
Để đảm bảo Lâm Tử Lạc hài lòng, Jerome nói năng cực kỳ rõ ràng và chi tiết nhất có thể, sợ rằng chỉ cần thiếu một chi tiết nhỏ thôi là lại phải chịu thêm một đao.
"Mục tiêu nhiệm vụ của họ là đến Lam Tinh, dùng mọi thủ đoạn để giết chết một người chơi cấp 78 tên là 'Nhai Tệ'."
"Vừa nghe thấy nhiệm vụ này, đám đó đều phấn khích tột độ, lập tức truyền tống tới đây và mai phục bên bờ sông theo vị trí hệ thống cung cấp."
"Vốn dĩ, hệ thống còn đưa cho họ một đạo cụ tấn công bằng laser tên là 'Thiên Phạt Chí Mạng', cùng với một lượng lớn năng lượng để kích hoạt nó."
"Đám người đó quá tham lam, cho rằng với thực lực của mình thì giải quyết ngài là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì thế họ định không dùng tới số năng lượng kia để sau khi xong việc còn chia nhau tư lợi."
"Chuyện sau đó, ngài cũng biết rồi đấy."
"Kế hoạch tập kích của họ bị ngài nhìn thấu, ngay cả khi đã dùng đến Thiên Phạt Chí Mạng thì tất cả vẫn đều bỏ mạng dưới lưỡi đao của ngài."
Jerome nhanh chóng thuật lại toàn bộ sự việc, không dám bỏ sót bất kỳ nguyên nhân hay kết quả nào. Lâm Tử Lạc nghe xong cũng bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra là vậy. Hắn cứ ngỡ đám người sắp chuyển chức lần ba kia thật sự ngu ngốc đến mức trong tay có "Thiên Phạt Chí Mạng" mà vẫn lao vào nộp mạng, không ngờ chủ yếu là do quá tham lam.
Tuy nhiên, diễn biến sự việc cũng không khác mấy so với dự đoán ban đầu của hắn. Quả nhiên, tất cả đều do hệ thống Trò chơi tận thế của tộc Xúc Tu bày ra.
"Thế còn ngươi? Hình như ngươi đang tự tách mình ra khỏi chuyện này thì phải?"