Chương 737

Hai món đồ dành cho thú cưng

Đăng ngày 30/08/2026

19
"A Hoàng, ra đây đi." Vừa trở về phòng, Lâm Tử Lạc đã nhanh chóng lên tiếng gọi. Để giữ lại quân bài tẩy của mình, hắn thường giấu A Hoàng ở những nơi kín đáo. Dù sao với vẻ ngoài ung dung hoa quý cùng khí thế quân lâm thiên hạ của nó, chỉ cần lộ diện là bất cứ ai cũng dễ dàng nhận ra sự bất phàm. Trên trần nhà, A Hoàng đang nằm cuộn mình đánh giấc, khóe miệng còn chảy cả "long diên", nghe thấy tiếng gọi thì vặn vẹo thân rồng tỉnh táo lại. Sau đó, nó ngoan ngoãn bay đến trước mặt hắn. "Mày thì sướng rồi, lương tháng này của ta đều đổ hết lên đầu mày đấy." Lâm Tử Lạc lắc đầu trêu chọc. Tiếp đó, hắn lấy từ trong Không gian trữ vật ra hai món đồ, đưa về phía A Hoàng. Hai thứ này chính là trang bị và đạo cụ mà buổi trưa hắn vừa nhận từ chỗ Bo-lit. Sở dĩ nói chúng quý giá, hiếm có nhưng tính thực dụng không cao, là bởi cả hai đều liên quan đến thú cưng. Không rõ vì nguyên nhân gì, cơ chế thú cưng của Trò chơi tận thế luôn rất khắc nghiệt. Người chơi cả đời chỉ có thể sở hữu duy nhất một thú cưng. Một khi thú cưng tử vong, thất lạc hoặc bỏ chạy, điều đó đồng nghĩa với việc người chơi sẽ hoàn toàn mất đi các quyền hạn liên quan. Trong cái trò chơi có tỷ lệ tử vong cực cao này, việc bảo toàn mạng sống cho bản thân đã khó, huống chi là bảo vệ thú cưng? Chưa kể còn hàng loạt yếu tố khác như: loại thú cưng nở ra không phù hợp, tiêu hao thức ăn quá lớn, trứng tốt thì mua không nổi, trứng kém thì lại chẳng giúp ích được gì... Tóm lại, có ít nhất 90% người chơi không hề có thú cưng. Ngay như trong Công hội Cự Kình, Lâm Tử Lạc quan sát thấy số người sở hữu thú cưng không quá mười đầu ngón tay, mà loại có tư chất cao thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nào. Xét từ góc độ hiệu quả và chi phí, những người chơi đó không thấy đáng để bỏ ra cái giá quá lớn cho thú cưng. Nhờ vậy, Lâm Tử Lạc mới có cơ hội lấy đi hai món đồ này. Tuy nhiên, việc lấy ra hai thứ này cũng đồng nghĩa với việc hắn đang ngầm thừa nhận mình sở hữu một thú cưng không tầm thường. Hắn vẫn phải cẩn thận trước những đòn dò xét từ phía công hội. Lâm Tử Lạc dự định sau này sẽ mang theo "Yếm Độc Ma Nhện" của Quỷ Đồng bên mình để làm bình phong che mắt. [Linh Động Bảo Châu]: Trang bị thú cưng đặc biệt cấp Kim Cương (Do phiên bản liên quan đến Mã số: Lam Tinh chưa mở, không thể mang về Lam Tinh). Thuộc tính: Tinh thần tăng 40 điểm, nhanh nhẹn tăng 40 điểm, thể chất tăng 20 điểm. Tốc độ hồi phục thể lực và tinh thần lực của thú cưng mang theo tăng 50%. Tốc độ di chuyển tăng 20%. Kỹ năng chủ động: [Linh Động]: Sau khi kích hoạt, khả năng né tránh sẽ tăng mạnh trong vòng 10 giây. Thời gian hồi chiêu: 1 giờ. (Né tránh: Khi chịu tấn công vật lý, cơ thể sẽ hư ảo hóa để tránh né đòn đánh đó). Nằm trong lòng bàn tay trái của Lâm Tử Lạc là một viên châu tròn tỏa ra ánh sáng xanh thẳm. Đây chính là trang bị chuyên dụng cho thú cưng — "Linh Động Bảo Châu". Loại trang bị này không nhiều và tạp nham như trang bị của người chơi. Một thú cưng chỉ có thể mang duy nhất một món, vì vậy năng lượng và thuộc tính mà nó tăng cường vượt xa một món trang bị cùng cấp của người chơi. Nếu phải so sánh, nó tương đương với một bộ combo gồm ba bốn món trang bị của người chơi gộp lại. A Hoàng ghé đầu rồng lại gần, tò mò ngắm nghía "Linh Động Bảo Châu". Dưới sự hướng dẫn của Lâm Tử Lạc, nó dùng đầu cọ nhẹ vào viên châu. [Người chơi "Nhai Tệ", thú cưng "A Hoàng" của bạn đã trang bị thành công trang bị chuyên dụng "Linh Động Bảo Châu"]. Ngay khi thông báo hệ thống vang lên, viên Linh Động Bảo Châu như được kích hoạt, từ từ bay lên khỏi lòng bàn tay Lâm Tử Lạc. Sau đó, nó giống như một vệ tinh, không ngừng xoay quanh thân hình của A Hoàng. "Còn cái này nữa, có nó rồi thì sau này mày có thể đi theo ta bất cứ đâu." Thấy A Hoàng trang bị thành công, Lâm Tử Lạc lại lắc lắc đạo cụ ở tay phải. Vỏ ngoài của nó cũng là một viên châu, nhưng khác ở chỗ viên này trong suốt, chính giữa có một "tinh hà" lộng lẫy không ngừng xoay chuyển, trông rực rỡ như một món trang sức quý giá. [Cầu Không Gian Thú Cưng]: Đạo cụ chuyên dụng cho thú cưng cấp Kim Cương (Do phiên bản liên quan đến Mã số: Lam Tinh chưa mở, không thể mang về Lam Tinh). Giới thiệu: Một loại đạo cụ không gian cho phép thú cưng tiến vào cư trú, bên trong có không gian rộng 30 mét khối. Khi thú cưng nghỉ ngơi trong đó, tốc độ hồi phục tinh thần lực và thể lực tăng 20%, tốc độ lành vết thương tăng 20%. Không phải thú cưng nào cũng có khả năng tùy ý thay đổi kích thước cơ thể như A Hoàng. Đặc biệt là những người chơi "xui xẻo" ấp ra khỉ đột hay voi có thân hình đồ sộ, mỗi khi muốn mang theo ra ngoài là một sự bất tiện cực lớn. Vì vậy, trong bản cập nhật tới, loại đạo cụ "Cầu Không Gian Thú Cưng" này mới chính thức ra mắt — thứ mà người chơi Lam Tinh vẫn thân thương gọi là "Quả cầu Pokemon". Cấp bậc đạo cụ càng cao thì khả năng chịu đòn càng mạnh, chỉ khi bị phá hủy hoàn toàn thì thú cưng bên trong mới buộc phải chui ra. Đồng thời, không gian bên trong và các hiệu ứng đi kèm cũng sẽ tốt hơn theo cấp độ. Viên bảo châu cấp Kim Cương mà Lâm Tử Lạc đang cầm chính là loại có hiệu quả cực kỳ xuất sắc. Có điều, người chơi bình thường chẳng ai dại gì dùng một cơ hội đổi đạo cụ cấp Kim Cương chỉ để lấy một thứ giúp mang thú cưng đi lại cho tiện cả. A Hoàng vốn rất muốn được đi cùng Lâm Tử Lạc, vừa thấy món đồ tốt này liền trở nên phấn khích. Chẳng biết nó học được cách vào từ đâu, sau khi gọi một tiếng "ba ba", nó liền vặn mình chui tọt vào trong Cầu Không Gian Thú Cưng. [Thú cưng "A Hoàng" của bạn đã tiến vào "Cầu Không Gian Thú Cưng" thành công]. Tiếng thông báo của hệ thống vang lên đúng lúc khiến Lâm Tử Lạc nở nụ cười. "Xong xuôi." Kiếm chác được hai món đồ hữu dụng, tâm trạng hắn rất vui vẻ. Còn về việc chúng không thể mang về Lam Tinh, hắn hoàn toàn chẳng để tâm. Đùa gì chứ, Minh Vương Cơ Giáp, thuốc tăng cường, Ma Thần Chi Hạch... có thứ nào là được phép mang về đâu? Vậy mà chẳng phải chúng vẫn được Không gian trữ vật của hắn "tuồn" về hết đó sao. Lâm Tử Lạc điều khiển Minh Vương Cơ Giáp diễn sinh ra một đoạn ngắn bên trong Chế Phục Trật Tự, cố định viên "Cầu Không Gian Thú Cưng" vào mặt trong của lớp hắc bào. Như vậy, hắn có thể đảm bảo A Hoàng sẽ xuất hiện kịp thời mỗi khi cần thiết. Sau đó, hắn rời khỏi nhà nghỉ, một lần nữa tiến về phía công hội. Đúng như đã hứa với Bo-lit, hắn dự định chiều nay sẽ dẫn tiểu đội 17 đi làm nhiệm vụ công hội. Có điều, mục đích thực sự của hắn chắc chắn sẽ khác xa so với những gì Bo-lit kỳ vọng.