Chương 738

Sát kê cảnh hầu

Đăng ngày 30/08/2026

19
【Đại Đao Khách】: @Toàn thể thành viên. Trước hai giờ chiều, tất cả thu dọn đồ đạc rồi tập hợp tại phòng nghỉ ở căn cứ chính công hội, chuẩn bị tham gia nhiệm vụ công hội. 【Mê Đề】: Rõ, đội trưởng. 【Hổ Tiên Sinh】: Rõ, đội trưởng. 【Tư Đế Nhĩ】: Hả? Sao lại làm nhiệm vụ công hội nhanh thế? Tiểu đội trưởng, việc bên này tôi vẫn chưa xong, muốn xin nghỉ phép, lần này tôi không đi đâu. 【Kẻ Giỏi Bày Hài】: Tôi thấy thế này, tiểu đội chúng ta mới tái lập, chẳng phải nên làm quen, phối hợp với nhau một chút rồi mới làm nhiệm vụ sao? 【Cáp Cáp Kê】: Rõ, đội trưởng. 【Lão Tử Mạnh Nhất】: Tiểu đội trưởng, theo tôi thấy thì hôm nay là ngày anh thăng chức, chúng ta nên tìm chỗ nào đó chúc mừng một chút, đừng đi làm nhiệm vụ công hội nữa. 【Đại Đao Khách】: @Toàn thể thành viên. Thông báo lần cuối, hai giờ chiều xuất phát tham gia nhiệm vụ công hội. Tất cả những ai đến muộn sẽ bị cắt giảm 50% định mức phân phối tài nguyên thông thường, phần thưởng nhiệm vụ trực tiếp quy về không. ...... Gửi xong tin nhắn cuối cùng này, Lâm Tử Lạc dứt khoát đóng bảng chat của tiểu đội lại. Với cấp độ cống hiến hiện tại, hắn vẫn chưa đủ tư cách gia nhập kênh chat riêng của công hội. Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng, hắn đã sở hữu kênh chat riêng dành cho tiểu đội. Vừa rồi hắn chính là dùng kênh này để thông báo cho toàn bộ thành viên về việc tập hợp làm nhiệm vụ vào buổi chiều. Còn về phản ứng của đám thành viên đó... Cũng coi như khá bình thường. Tiểu đội trưởng cũ của tiểu đội 17 chính là một trong những cao tầng của công hội Cự Kình đã bị Lâm Tử Lạc giết chết trong cuộc tập kích trước đó. Thông thường, sau khi đội trưởng tử trận, người kế nhiệm sẽ được chọn ra từ chính các thành viên còn lại. Làm vậy có thể đảm bảo sự phối hợp và ăn ý giữa các thành viên vẫn được duy trì. Vấn đề nằm ở chỗ thực lực của các thành viên khác trong tiểu đội 17 quá yếu. Kẻ mạnh nhất trong số đó cũng chỉ mới vừa lên đến cấp 77. Vì vậy, Hội trưởng Bo-lit mới sắp xếp để Lâm Tử Lạc trực tiếp "nhảy dù" xuống tiểu đội 17 đảm nhận vị trí đội trưởng. Trong tình cảnh này, sự xuất hiện của hắn hiển nhiên khiến một bộ phận thành viên bất mãn. Đặc biệt là kẻ vốn dĩ có cơ hội thăng chức nhưng lại bị cướp mất miếng ăn ngay trước miệng. Chính những thành viên này, ngoài mặt thì không dám đối đầu trực diện với Lâm Tử Lạc, nhưng làm mấy trò bằng mặt không bằng lòng hay gây rối sau lưng thì vẫn có thể. Dù sao trong mắt bọn họ, gã tên Jack-lin này vẫn chỉ là một lính mới vừa gia nhập công hội mà thôi. "Để xem có biết nghe lời không, nếu không nghe lời thì tiện tay thịt luôn." Trong căn phòng dành riêng cho tiểu đội 17 tại căn cứ chính, Lâm Tử Lạc ngồi trên ghế sofa, tùy tiện định đoạt số phận của đám người kia. Sau đó, hắn tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Hai giờ chiều nhanh chóng ập đến. Trong khoảng thời gian này, cánh cửa phòng nghỉ thỉnh thoảng lại bị đẩy ra, các thành viên của tiểu đội 17 lần lượt bước vào. Vừa vào cửa, bọn họ đã thấy Lâm Tử Lạc đang nằm trên sofa, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám gây ra tiếng động. Đó là bởi vì dù đang nhắm mắt, khí thế mà Lâm Tử Lạc cố ý tỏa ra cũng không phải là thứ mà đám "gà mờ" có cấp độ trung bình chỉ khoảng 75 này có thể chịu đựng nổi. Đúng lúc kim đồng hồ trên tường chỉ vào con số hai, hắn mở mắt ra. Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng, thấy đám thành viên đang run rẩy, không dám thở mạnh, phát hiện tính cả mình thì mới có mười một người. Điều này đồng nghĩa với việc có ba thành viên đã không đến. Lâm Tử Lạc thản nhiên lên tiếng: "Tất cả báo tên ra, nói rõ nghề nghiệp và năng lực sơ lược." Mười thành viên cúi đầu, người này nhìn người kia, không ai dám lên tiếng trước. Cuối cùng, một thành viên gầy gò bước ra, cung kính hành lễ với Lâm Tử Lạc trên sofa. "Chào đội trưởng, tôi là thành viên Sơn Địch, biệt danh là 'Mê Đề', hiện cấp 76, nghề nghiệp là Thích khách phi đao, rất giỏi dùng phi đao, đồng thời..." Có Sơn Địch mở đầu, chín người còn lại cũng lần lượt bắt đầu giới thiệu bản thân. Trong suốt quá trình đó, Lâm Tử Lạc không nói một lời, nhưng bầu không khí trong phòng lại càng lúc càng trở nên nặng nề. Mãi cho đến khi thành viên cuối cùng có mặt giới thiệu xong, hắn mới chậm rãi gật đầu, rồi mở miệng: "Nếu ta không nghe lầm, thì phần giới thiệu của ba thành viên có biệt danh Tư Đế Nhĩ, Kẻ Giỏi Bày Hài và Lão Tử Mạnh Nhất, ta vẫn chưa được nghe thấy." Tất cả thành viên đều im lặng. Bọn họ đương nhiên hiểu rõ tâm lý của ba kẻ kia. Lâm Tử Lạc cũng chẳng trông mong bọn họ trả lời. Hắn mở bảng điều khiển có quyền hạn tiểu đội trưởng của mình ra, đảm bảo tất cả những người có mặt đều nhìn thấy rõ nội dung trên đó. Bước đầu tiên, chọn thành viên 【Tư Đế Nhĩ】. Bước thứ hai, hạ chức vụ từ tinh anh xuống thành viên phổ thông, trực tiếp khấu trừ 50% tỷ lệ phân phối tài nguyên hàng ngày. Nhìn một loạt thao tác của Lâm Tử Lạc trên bảng điều khiển, đám thành viên kinh hãi tột độ. Không phải chứ? Ngài làm thật đấy à? Chỉ vì chuyện này mà ngài giáng chức người ta luôn sao? Chuyện này mà náo đến chỗ Hội trưởng công hội, e là ngài cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề đấy. Thế nhưng Lâm Tử Lạc lại tỏ ra chẳng hề quan tâm. Trừng phạt? Thứ hắn muốn chính là sát kê cảnh hầu, là những công cụ biết nghe lời. Vì vậy, sau khi xử lý xong Tư Đế Nhĩ, hắn cũng tiện tay làm y hệt với hai thành viên còn lại. "Xong rồi, mấy kẻ cản trở đã xử lý sạch sẽ, giờ đi nhận nhiệm vụ công hội thôi. Các ngươi chắc biết sảnh nhiệm vụ công hội ở đâu chứ, dẫn đường đi." Lâm Tử Lạc vỗ tay, đứng dậy ra lệnh. Lúc này làm gì có thành viên nào dám phản đối quyết định của hắn. Vừa nghe đi nhận nhiệm vụ, đứa nào đứa nấy gật đầu như giã tỏi. Trong đó có mấy người còn chủ động nói mình biết vị trí của sảnh nhiệm vụ. Dưới sự dẫn dắt của mấy người này, Lâm Tử Lạc cùng toàn bộ thành viên tiểu đội 17 tiến về phía "Sảnh nhiệm vụ công hội". Sảnh nhiệm vụ công hội, đúng như tên gọi, chính là kiến trúc hệ thống để các thành viên nhận nhiệm vụ. Do nhiệm vụ công hội thường được đưa ra theo định kỳ và định lượng, nên mới mở ra một kiến trúc như vậy để người chơi của các công hội đến lựa chọn và tranh giành. Trước đó, trong mấy ngày Niết Bối Thánh Điện bị tấn công, công hội Cự Kình và công hội Delaro đã phái người điên cuồng cướp đoạt nhiệm vụ. Bọn họ thà chịu phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải khiến Niết Bối Thánh Điện không thể nhận được cái nào. Sảnh nhiệm vụ công hội trong khu an toàn Tư Thác Áo thực tế nằm khá gần căn cứ chính của công hội Cự Kình. Sau khi băng qua hai con phố, Lâm Tử Lạc đã nhìn thấy cổng lớn của sảnh nhiệm vụ.
Sát kê cảnh hầu — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ