Chương 788

Độ bá đạo của hai đại năng lực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Năng lực chuyển chức lần ba của Binh Chủ —— Thánh Ma Pháp Tướng. Đây là một loại năng lực dạng pháp tướng có thể kiến tạo theo ý muốn của bản thân. Kiếp trước, Lâm Tử Lạc từng thấy có người chơi thi triển năng lực này, cuối cùng tạo ra một pháp tướng bình thường cao mười mấy mét. Pháp tướng đó được ngưng tụ từ năng lượng, xét về ngoại hình thì cực kỳ trâu bò, vừa có thể chống chịu vừa có thể tấn công, hơn nữa còn tăng cường đáng kể cho cả sức mạnh lẫn thể chất. Xét theo góc độ nào đó, nó thực sự rất giống với việc điều khiển một cơ giáp khổng lồ để chiến đấu. Pháp tướng bình thường chỉ cao mười mấy mét mà đã lợi hại đến mức đó rồi. Trong khi Lâm Tử Lạc vừa rồi chỉ mới cảm nhận sơ qua, đã phát hiện ra rằng nếu hắn muốn ngưng tụ một Thánh Ma Pháp Tướng cao tới trăm mét thì cũng chẳng gặp vấn đề gì. Hơn nữa, Thánh Ma Pháp Tướng của hắn, ngoài việc sở hữu năng lực tương ứng với hai chữ "Thánh Ma" trong tên gọi, còn có thêm một chức năng vượt trội hơn hẳn các loại pháp tướng khác. Đó chính là khả năng tự phối hợp chiến đấu theo hành động của hắn. Tiến có thể nhập vào pháp tướng để chinh chiến, lùi có thể ra lệnh cho pháp tướng tự mình tác chiến. Cái này... đúng là bá đạo đến mức vô lý! Bên cạnh đó, năng lực chuyển chức lần ba của Thanh Đế —— Âm Dương Vạn Biến cũng kinh người không kém. Đúng như Lâm Tử Lạc dự đoán khi nhìn thấy hai chữ "Âm Dương", theo kiểu "Âm Dương sinh vạn vật". Năng lực này nói thẳng ra là: từ giờ trở đi, hắn có thể tự mình sáng tạo kỹ năng! Thực tế, ngay từ khi phiên bản "Mật danh · Lam Tinh" cập nhật, Lâm Tử Lạc đã sở hữu năng lực sơ khai để chế tạo kỹ năng. Hắn có thể biến đổi các nguyên tố mình nắm giữ thành các dạng như lao nhọn, bom nổ, vòng xoáy hay lốc xoáy, và chúng đều mang uy lực tương ứng. Nguyên tố hộ trảo được tạo thành từ nhiều lá chắn nguyên tố cũng là dựa trên nguyên lý này mà ra. Đáng tiếc là trước đây hắn không thể gán thêm các đặc tính liên quan cho kỹ năng. Ví dụ như Thủy Lưu Hộ Thuẫn có hiệu ứng giảm sát thương và kháng tính rất mạnh, nhưng nguyên tố hộ trảo pha trộn nguyên tố Thủy của hắn lại không có khả năng đó, chỉ đơn thuần là phòng ngự vật lý. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ có thể gán cho nguyên tố hộ trảo hiệu ứng giảm thương, kháng tính của hệ Thủy, mà còn cả khả năng hóa giải lực đạo của hệ Phong, thiêu đốt của hệ Hỏa, tê liệt của hệ Lôi... Hắn đều có thể tích hợp tất cả vào trong nguyên tố hộ trảo của mình. Và khi sở hữu những đặc tính này, khả năng phòng ngự, thậm chí là năng lực tấn công của nguyên tố hộ trảo sẽ tăng lên theo cấp số nhân! Kinh khủng hơn nữa là Lâm Tử Lạc từng sử dụng qua biết bao nhiêu Cấm chú! Dựa trên sự hiểu biết về nguyên tố cũng như ký hức về cách vận hành của các Cấm chú đó, giờ đây chỉ cần tinh thần lực đủ mạnh, những chiêu như "Đại Địa Toái Liệt", "Diệt Tuyệt Lôi Bạo", "Sâm La Chi Nộ", hay thậm chí là "Nguyên Tử Bạo Liệt"... dù không thể mô phỏng chính xác 100%, nhưng tái hiện lại khoảng 80% đến 90% thì hoàn toàn nằm trong tầm tay. Chẳng phải chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến thành một Pháp sư Cấm chú trong truyền thuyết hay sao! ... "Chúc mừng người chơi Nhai Tệ thăng lên cấp 81, toàn bộ thuộc tính tăng 200 điểm, nhận thêm 300 điểm thuộc tính tự do." Thông báo thăng cấp đã cắt ngang dòng suy nghĩ tìm hiểu năng lực nghề nghiệp của Lâm Tử Lạc. "Không ngờ kinh nghiệm tích lũy lại đủ để lên thêm một cấp nữa." Hắn tỏ ra khá ngạc nhiên. Độ khó để thăng cấp sau khi đạt cấp 80 thì khỏi phải bàn, gian nan hơn nhiều so với giai đoạn sau chuyển chức lần hai. Mà từ lúc hắn đạt cấp 80 đến nay mới chỉ hơn một tháng. Trong thời gian đó, hắn chủ yếu là tiêu diệt Oa Quốc, tiện tay gây ra vài chuyện nhỏ ở Vũ Thạch tinh, kinh nghiệm thu được đều là những mảnh vụn vặt. Thế mà chính những mảnh kinh nghiệm lẻ tẻ đó lại giúp hắn thăng cấp thành công. Hiện tại, bảng thuộc tính của hắn đã hoa lệ tới cực điểm. Cho dù không tính đến năng lực đặc biệt từ sự tương thích với "Thần danh", thì ít nhất sau khi trang bị và danh hiệu cộng dồn vào, chỉ riêng thuộc tính cơ bản của hắn đã chẳng hề thua kém những cao thủ như Chiến Thần hay Pháp Thần. Nhắc đến Chiến Thần, Lâm Tử Lạc lại nhớ tới vị Chiến Thần vẫn đang ở nước Hắc Hùng. Nói ra cũng thật kỳ lạ. Hắn chuyển chức gây ra động tĩnh lớn như vậy, kéo dài ít nhất cũng hai ba ngày trời, vậy mà vị Chiến Thần kia lại chưa từng xuất hiện! Lâm Tử Lạc có thể khẳng định là gã thực sự không xuất hiện. Vốn dĩ toàn bộ khu vực xung quanh đã trở nên hoang vu do bị hắn hút cạn năng lượng. Thêm vào đó, A Hoàng luôn túc trực, sau đó còn có Đại Sả và Quỷ Đồng chạy đến. Cả ba bọn họ canh giữ ở đây lâu như vậy mà không hề thấy bóng dáng vị Chiến Thần kia đâu. Chính vì thế, Lâm Tử Lạc mới dám thảnh thơi xem bảng thuộc tính của mình, thay vì phải nâng cao cảnh giác để đề phòng Chiến Thần tập kích ngay khi màn bảo vệ của quá trình chuyển chức biến mất. Còn về lý do tại sao Chiến Thần không xuất hiện, Lâm Tử Lạc cũng chẳng rõ. Chỉ có thể nói đây là một chuyện tốt. Hắn vẫn đang trong quá trình sắp xếp lại những gì thu hoạch được, thực lực cũng nhờ đó mà không ngừng tăng vọt. Chiến Thần xuất hiện càng muộn, sức mạnh của hắn sẽ càng tăng cao. Đến lúc đó... Tạm gác lại các ý nghĩ khác, Lâm Tử Lạc tiếp tục kiểm kê thu hoạch. Rất nhanh, hắn đã tìm thấy phần thưởng thông báo thế giới sau khi hoàn thành chuyển chức lần ba trên bảng điều khiển. "Chúc mừng người chơi Nhai Tệ nhận được thông báo toàn cầu Tam Chuyển Chi Khôi. Phần thưởng: 5000 điểm danh vọng, 100.000 kim tệ, 50 điểm thuộc tính tự do, dung lượng Không gian trữ vật tăng thêm 30 mét khối." "Tam Chuyển Chi Khôi": Danh hiệu duy nhất, chỉ dành cho người chơi đầu tiên hoàn thành chuyển chức lần ba trong trò chơi tận thế. Thuộc tính: Toàn bộ thuộc tính tăng 100 điểm. Đối với những người chơi đã có nghề nghiệp, sẽ có 15% áp chế thuộc tính. Kinh nghiệm và kim tệ nhận được tăng thêm 10%. "Khôi Đấu": Chỉ định một mục tiêu để tiến hành quyết đấu. Trong quá trình này, các đòn tấn công của bạn lên mục tiêu sẽ có xác suất kích hoạt các hiệu ứng áp chế, choáng váng, chấn nhiếp... Phần thưởng thông báo toàn cầu lần này khá bình thường, thấp hơn nhiều so với phần thưởng "Nỗi Đau Truyền Thuyết" trước đó. Tuy nhiên, nghĩ lại thì độ khó khi giết một BOSS cấp Truyền Thuyết rõ ràng cao hơn việc chuyển chức lần ba, nên điều này cũng dễ hiểu. Danh hiệu giới hạn "Tam Chuyển Chi Khôi" nhìn thì có vẻ ổn, nhưng ngay cả cấp Sử Thi cũng chưa đạt tới, lại không thỏa mãn được hiệu ứng của "Cải tạo danh hiệu", điều này khiến Lâm Tử Lạc hơi thất vọng. Hắn lắc đầu, mở bảng thuộc tính cá nhân ra, đem 50 điểm thuộc tính tự do vừa nhận được cộng hết vào sức mạnh, cùng với 300 điểm từ việc thăng cấp. Lúc này, trong trạng thái không có trang bị và danh hiệu, thuộc tính cơ bản của hắn là: Sức mạnh: 3550 Tinh thần: 3200 Thể chất: 3200 Nhanh nhẹn: 3200 Cảm nhận sức mạnh trong cơ thể lại một lần nữa bùng nổ, Lâm Tử Lạc khẽ thở hắt ra một hơi. Bây giờ mỗi khi tăng một cấp, đối với hắn đều là một sự thay đổi về chất cực kỳ lớn. "Đúng rồi, vẫn còn một kỹ năng chỉ định loại cấp Sử Thi chưa trích xuất, để ta xem nên chọn kỹ năng nào thì tốt đây."