Chương 789

Tinh Thần Ma Yểm, Khu Động Hộ Uyển

Đăng ngày 30/08/2026

19
Rốt cuộc nên chỉ định loại kỹ năng nào đây? Lâm Tử Lạc rơi vào trầm tư. Nhờ sở hữu song chức nghiệp, hệ thống kỹ năng hiện tại của hắn đã khá hoàn thiện. Từ sát thương diện rộng, dịch chuyển tức thời, khống chế toàn cục cho đến phá hoại đơn thể... hắn đều không thiếu thứ gì. Thậm chí, những chiêu thức còn khuyết thiếu cũng có thể thông qua năng lực mới của Thanh Đế để tự mình sáng tạo ra. Vì vậy, nếu chọn trùng lặp các loại kỹ năng đã có, dù giữa chúng có đôi chút khác biệt thì vẫn coi là lãng phí. Đã chọn thì phải chọn thứ mà hắn đang thực sự thiếu hụt, lại không thể dễ dàng kiếm được bằng cách thông thường. Lâm Tử Lạc rà soát lại toàn bộ bảng kỹ năng trong đầu. Nhờ thao tác này, hắn nhanh chóng khóa chặt một khoảng trống lớn trong hệ thống sức mạnh của mình. Đó chính là kỹ năng tấn công thuộc hệ tinh thần! Lâm Tử Lạc thực sự chưa có một kỹ năng tấn công tinh thần chính quy nào. Tính đến nay, hắn chỉ sở hữu ba năng lực liên quan đến tinh thần. Một là Ánh Nhìn Ác Quỷ, một là Huyết Sắc Chi Đồng, và còn lại là các hiệu ứng từ thiên phú Sát Lục Chi Hồn. Trong đó, Ánh Nhìn Ác Quỷ vốn là kỹ năng đính kèm trang bị. Từ khi Ác Chi Huyễn Diện được thay thế bằng Cửu Lê Huyễn Diện, kỹ năng tấn công tinh thần này cũng đã biến mất. Còn về Huyết Sắc Chi Đồng và Sát Lục Chi Hồn, tuy cả hai đều chạm đến lĩnh vực linh hồn, nhưng một cái chủ yếu dùng để tạo ra ảo cảnh, cái còn lại thiên về chấn nhiếp, uy hiếp, chứ không hề có đặc tính gây ra sát thương tinh thần mạnh mẽ lên mục tiêu. Điều này tạo thành một điểm yếu ngắn hạn trong bảng năng lực của Lâm Tử Lạc. Giống như lúc hắn ở Bá Tổ Tinh, rõ ràng lũ Tang thi khổng lồ đều có khiếm khuyết về tinh thần lực, nhưng vì không có kỹ năng tấn công trực diện vào đó nên hắn chẳng thể khai thác được điểm yếu này. Hiện tại có cơ hội bù đắp lỗ hổng, việc này là vô cùng cần thiết. Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Tử Lạc không hề do dự mà lên tiếng: "Ta muốn trích xuất phần thưởng kỹ năng chỉ định cấp Sử Thi." [Mời người chơi chỉ định loại kỹ năng.] Trò chơi tận thế lập tức đưa ra phản hồi. "Kỹ năng tấn công thuộc hệ tinh thần!" Lâm Tử Lạc khẳng định chắc nịch. [Đang dựa theo yêu cầu của người chơi để rút thăm "Kỹ năng tấn công hệ tinh thần"...] [Chúc mừng người chơi đã học được kỹ năng cấp Sử Thi mới: Tinh Thần Ma Yểm.] [Tinh Thần Ma Yểm]: Kỹ năng hệ tinh thần cấp Sử Thi, triệu hồi "Ma Yểm" để thực hiện ngẫu nhiên một trong ba loại đòn đánh vào tinh thần mục tiêu. 1. Đòn đánh Thôn Phệ: Ma Yểm cắn xé và thôn phệ tinh thần đối phương, khiến mục tiêu vừa phải chịu nỗi đau linh hồn, vừa bị thất thoát tinh thần lực trên diện rộng. 2. Đòn đánh Loạn Tâm: Ma Yểm cắn xé dữ dội tinh thần đối phương, khiến mục tiêu rơi vào đau đớn và không thể sử dụng kỹ năng. 3. Đòn đánh Co Thắt: Ma Yểm cắn xé mạnh mẽ tinh thần đối phương, khiến mục tiêu đau đớn tột cùng và không thể di chuyển cơ thể. Kỹ năng này được đấy chứ! Sau khi xem giới thiệu chi tiết, mắt Lâm Tử Lạc không khỏi sáng lên. Hắn vốn chỉ yêu cầu kỹ năng tấn công, không ngờ thứ rút được ngoài sát thương còn đính kèm thêm ba hiệu ứng cực mạnh là "hút cạn tinh thần lực", "định thân" và "câm lặng". Bất kể hiệu ứng nào trong số đó cũng đều thuộc dạng đáng gờm, chỉ cần kích hoạt thành công trong thực chiến là đủ để xoay chuyển cục diện trận đấu. Điểm trừ duy nhất là ba hiệu ứng này xuất hiện ngẫu nhiên, không thể chọn lựa theo ý muốn. May thay, Lâm Tử Lạc tự tin vào khả năng phản ứng của mình. Hắn hoàn toàn có thể tùy cơ ứng biến, thay đổi chiến thuật ngay lập tức dựa trên hiệu ứng mà kỹ năng vừa tung ra. Thu hoạch kỹ năng rất thuận lợi, Lâm Tử Lạc thừa thắng xông lên, tiếp tục nói: "Ta cần trích xuất một trang bị chỉ định vị trí cấp Sử Thi." [Mời người chơi chỉ định vị trí trang bị.] "Hộ uyển!" Về mặt trang bị, Lâm Tử Lạc đã xác định từ sớm. Bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh không bao gồm hộ uyển. Mà món hắn đang đeo trên tay lại là Hủy Diệt Hộ Uyển cấp Kim Cương. Trong bối cảnh Hủy Diệt bộ trang đã khuyết thiếu các món khác, việc thay thế hộ uyển là lựa chọn tối ưu nhất. [Đang dựa theo yêu cầu của người chơi để rút thăm "Hộ uyển cấp Sử Thi"...] [Chúc mừng người chơi nhận được trang bị cấp Sử Thi mới: Khu Động Hộ Uyển.] Cùng với tiếng thông báo của hệ thống, một luồng sáng trắng truyền tống dần hiện ra trên tay Lâm Tử Lạc. Khi ánh sáng tan đi, một chiếc hộ uyển màu trắng trông như được dệt từ những sợi tơ thanh mảnh nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Lâm Tử Lạc nhìn kiểu dáng của món đồ mà đầy vẻ nghi hoặc. Cái hộ uyển này trông sao mà giống "máy bắn tơ" của một nhân vật hư cấu nào đó trên Lam Tinh thế nhỉ? Khác biệt duy nhất là cái này không có lỗ để bắn tơ ra ngoài. Đáng tiếc là hiện giờ trong tay hắn không có cuộn giấy cường hóa cấp Sử Thi nào để nâng cấp trang bị ngay lập tức. Hắn chỉ đành dùng Tuyệt Đối Từ Điều để thêm vào một thuộc tính cho Khu Động Hộ Uyển, sau đó mới mở bảng thông tin lên xem. [Khu Động Hộ Uyển]: Trang bị cấp Sử Thi, sở hữu khả năng truyền động cực mạnh, có thể tác động lên bản thân hoặc kẻ khác. Thuộc tính: Tinh thần tăng 20%. Khi chịu trạng thái khống chế, thời gian bị khống chế giảm 10%. Tăng độ ổn định trong quá trình di chuyển. Năng lực: [Khu Động]: Sử dụng lực truyền động vô hình để điều khiển mục tiêu. Có thể cưỡng ép bản thân dịch chuyển một khoảng về bất kỳ hướng nào, hoặc cưỡng ép thao túng kẻ địch di chuyển một khoảng về hướng bất kỳ. Thời gian hồi chiêu: 15 phút. Chuyện này... Lâm Tử Lạc nhìn Khu Động Hộ Uyển, cảm thấy có chút khó tả. Kỹ năng "Khu Động" đi kèm trang bị này khá tốt, có thể tạo ra đột biến trong chiến đấu. Hơn nữa, xét từ thuộc tính cộng thêm cho đến kỹ năng, món đồ này cũng thuộc dạng cực phẩm trong hàng Sử Thi. Ngặt nỗi, những món đồ Sử Thi khác trên người hắn toàn là trang bị chức nghiệp chuyên biệt hoặc là linh kiện của bộ trang bị đỉnh cấp như Bắc Đẩu Thất Tinh. Đặt lên bàn cân so sánh, thuộc tính của chiếc hộ uyển này bỗng trở nên bình thường đến lạ. Dù sao đi nữa, đồ Sử Thi vẫn tốt hơn đồ cấp Kim Cương rất nhiều. Lâm Tử Lạc dứt khoát tháo Hủy Diệt Hộ Uyển ra và thay bằng Khu Động Hộ Uyển. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng tiêu hóa sạch sẽ loạt phần thưởng sau khi chuyển chức lần ba. Vậy thì tiếp theo... Lâm Tử Lạc đưa mắt nhìn về phía xa.
Tinh Thần Ma Yểm, Khu Động Hộ Uyển — Trò Chơi Tận Thế Mở Đầu Tự Tay Giết Bạn Gái Hoa Khôi — Xem Truyện Chữ