Chương 790
Thân xác phàm trần sánh ngang thần minh
Đăng ngày 30/08/2026
19
Theo kế hoạch ban đầu của Lâm Tử Lạc.
Hắn định nhân lúc Mộ Quang Chiến Thần chưa kịp tới đây, nhanh chóng đặt xong đĩa dữ liệu tại thành phố Cựu Ngân Sơn.
Sau đó, hắn có thể trực tiếp chuồn về Lam Tinh.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính.
Mộ Quang Chiến Thần không hề đến tìm Lâm Tử Lạc để gây hấn.
Ngược lại, Lâm Tử Lạc đã thuận lợi hoàn thành Chuyển chức lần ba ngay trên Vũ Thạch tinh.
Sự thay đổi bất ngờ này khiến trong đầu hắn nảy sinh những ý định mới.
Ai bảo bây giờ nhất định phải về Lam Tinh?
Thời gian diễn ra phó bản kiểu thế giới tại Vũ Thạch tinh rõ ràng vẫn còn vài ngày nữa.
Hơn nữa, Vũ Thạch tinh lại là một thế giới thuộc loại "Trò chơi tận thế" cực kỳ hiếm có.
Trang bị và đạo cụ ở thế giới này có cùng nguồn gốc với Lam Tinh, lấy về là có thể sử dụng ngay lập tức.
Đối với người chơi mà nói, đây quả thực là cơ hội ngàn năm có một.
Với tính cách "đi qua phải vặt sạch lông" của đại ma đầu như Lâm Tử Lạc, làm sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này?
Cho dù hiện tại phần lớn trang bị và đạo cụ cấp Kim Cương trở xuống trên Vũ Thạch tinh đã bị định dạng dữ liệu.
Nhưng vẫn còn đó những trang bị và đạo cụ cấp Sử Thi!
Bản thân đồ cấp Sử Thi vốn đã không dễ bị định dạng dữ liệu.
Hơn nữa, tuyệt đại đa số vật phẩm cấp Sử Thi thực chất không phải do Trò chơi tận thế tạo ra, nên hoàn toàn không sợ bị định dạng.
Theo Lâm Tử Lạc tính toán, hiện tại trên Vũ Thạch tinh, ngoại trừ những trang bị hoặc mảnh vỡ cấp Sử Thi mà hắn đã cho Lê Châu nuốt chửng, ít nhất vẫn còn hơn trăm món vật phẩm cấp Sử Thi khác!
Nếu thu thập được hết số vật phẩm này, chắc chắn sẽ giúp thanh tiến độ tiến hóa của Lê Châu tăng thêm một bậc.
Dù khoảng cách để tiến hóa thành cấp Thần Thoại vẫn còn rất xa, nhưng ít nhất cũng tích lũy được một khoản đáng kể, không phải sao?
Vì vậy... không đi nữa!
Ánh mắt Lâm Tử Lạc đanh lại, hắn đã đưa ra quyết định.
Nhìn thấy Vũ Thạch tinh đã phế đi một nửa, chỉ chờ hắn đến thu hoạch, nếu chỉ vì một Mộ Quang Chiến Thần mà dừng kế hoạch thì thật không xứng với những nỗ lực bấy lâu nay.
Tất nhiên, tiền đề quan trọng nhất là Lâm Tử Lạc vừa mới hoàn thành chuyển chức lần ba thành công.
Theo cảm nhận của bản thân, hắn hiện tại đã sở hữu sức chiến đấu sánh ngang với Chiến Thần.
Đúng lúc hắn đang cần một đối thủ đủ mạnh để thông qua thực chiến mà mài giũa, củng cố thực lực của mình.
Mộ Quang Chiến Thần vừa mới thăng cấp lên Chiến Thần quả thực là một đối thủ tuyệt vời!
"A Hoàng, vào trong cầu không gian đi! Chúng ta chuẩn bị sang nước Hắc Hùng dạo chơi một chuyến."
Sau khi hạ quyết tâm, Lâm Tử Lạc lập tức tiến về phía A Hoàng đang chờ đợi nãy giờ, vừa đi vừa lên tiếng.
Hiện tại, tốc độ của A Hoàng dù có thiên phú gia trì cũng còn lâu mới đuổi kịp Lâm Tử Lạc sau khi chuyển chức lần ba.
Để đến nước Hắc Hùng nhanh hơn, Lâm Tử Lạc quyết định sẽ tự mình bay qua đó.
A Hoàng tỏ ra rất nghe lời, nó tiến lại gần, thu nhỏ cơ thể rồi chui tọt vào trong Cầu Không Gian Thú Cưng.
"Đại Sả, Quỷ Đồng, hai cậu bắt đầu hành động đi!"
Sau khi cất thú cưng xong, Lâm Tử Lạc lại quay sang dặn dò Đại Sả và Quỷ Đồng đang đứng chờ bên cạnh.
Hắn định để hai gã ở lại lãnh thổ nước Mỹ để thu thập các vật phẩm cấp Sử Thi tại đây.
Dù sao toàn bộ dữ liệu người chơi ở nước Mỹ đã bị định dạng sạch sẽ.
Ngay cả thực lực của Cường giả Chuyển chức lần ba cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng.
Dựa vào thực lực của Đại Sả và Quỷ Đồng, lại thêm sự trợ giúp của hai đại ma thần là Thiềm Thừ Cự Thú và Vụ Sa Cự Thú, việc cướp đoạt vật phẩm cấp Sử Thi ở nước Mỹ chẳng phải chuyện gì khó khăn.
...
Sau khi nhận lệnh, Đại Sả và Quỷ Đồng lập tức hành động theo lộ trình mà Lâm Tử Lạc đã chỉ định.
Còn Lâm Tử Lạc thì dốc toàn lực, phóng nhanh về phía nước Hắc Hùng.
Thành phố Cựu Ngân Sơn của nước Mỹ thực tế không cách thành phố Nise của nước Hắc Hùng quá xa.
Với tốc độ kinh khủng hiện tại, Lâm Tử Lạc chỉ mất chừng năm tiếng đồng hồ là có thể tới nơi.
Thành phố Nise cũng khá phù hợp với dự định thăm dò tin tức trước của hắn.
Hắn chắc chắn không ngu ngốc tới mức tự dẫn xác đến tận cửa để đơn đả độc đấu với Mộ Quang Chiến Thần ngay lập tức.
Hắn định thông qua người chơi nước Hắc Hùng để tìm hiểu tình hình của Mộ Quang Chiến Thần, nhân tiện nghe ngóng xem tại sao gã lại không đến nước Mỹ.
Sau đó mới quyết định sẽ giao thủ với Mộ Quang Chiến Thần như thế nào.
Giao thủ...
Ngay khi hắn vừa nghĩ đến từ này, Hệ thống Kim Thủ Chỉ đã kịp thời hiện ra.
"Ting, phát hiện ký chủ chuẩn bị giao thủ với Mộ Quang Chiến Thần của Vũ Thạch tinh, đặc biệt phát động nhiệm vụ: Thân xác phàm trần sánh ngang thần minh."
[Thân xác phàm trần sánh ngang thần minh]
Giới thiệu nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành chuyển chức lần ba, thực lực của ký chủ tăng vọt, nảy sinh ý định giao thủ với Mộ Quang Chiến Thần - kẻ đã được ban tặng "Thần danh".
Hãy dùng cơ thể của nhân loại để nghênh chiến với thần minh thực thụ!
Yêu cầu nhiệm vụ: Chiến thắng Mộ Quang Chiến Thần.
Phần thưởng nhiệm vụ: Chiến thắng Mộ Quang Chiến Thần, thưởng 3000 Bản Nguyên Tệ.
Kết liễu Mộ Quang Chiến Thần, thưởng 5000 Bản Nguyên Tệ.
"Cuối cùng cũng chịu ra nhiệm vụ rồi, lúc trước đặt đĩa dữ liệu chẳng thấy động tĩnh gì."
Lâm Tử Lạc nhìn nhiệm vụ của kim thủ chỉ, không nhịn được mà buông lời phàn nàn.
Tuy nhiên, lòng hắn vẫn rất thành thật mà tiếp nhận nhiệm vụ.
Nhiệm vụ này quá tốt, phần thưởng lại hậu hĩnh.
Huống hồ hắn vốn đã muốn đánh nhau với Mộ Quang Chiến Thần, phần thưởng này không lấy thì phí.
...
Sau thêm hai ba tiếng bay lượn, cuối cùng Lâm Tử Lạc cũng nhìn thấy đường nét của các công trình kiến trúc ở cuối tầm mắt.
Đối chiếu với bản đồ Vũ Thạch tinh trên bảng thuộc tính, hắn có thể khẳng định đó chính là khu an toàn Suker nằm tại thành phố Nise.
Để tránh đánh rắn động cỏ, Lâm Tử Lạc tìm đại một khoảng đất trống để hạ cánh.
Sau đó, hắn nghênh ngang đi về phía khu an toàn Suker.
Dù không bay nhưng tốc độ di chuyển của Lâm Tử Lạc vẫn rất nhanh.
Chỉ trong mười mấy phút, hắn đã đứng trước cổng lớn khu an toàn Suker.
Hắn nhẹ nhàng giả mạo thân phận một người chơi ở vùng lân cận, thuận lợi trà trộn vào bên trong khu an toàn.
Sau khi dạo vài vòng quanh khu an toàn Suker, Lâm Tử Lạc nhận thấy tình hình ở nước Hắc Hùng tốt hơn nước Mỹ rất nhiều.
Người chơi trong khu an toàn Suker không có quá nhiều cảm xúc tiêu cực.
Tất nhiên cũng không có vẻ căng thẳng như dây đàn của người chơi nước Mỹ.
Chỉ dựa vào biểu hiện này là có thể suy đoán được, các chủng tộc bí ẩn ở nước Hắc Hùng đã bị xử lý xong rồi!
Khụ khụ, tuy không biết là chủng tộc nào, nhưng Lâm Tử Lạc vẫn thầm cảm ơn chúng đã thu hút sự chú ý giúp hắn.
Nhưng nếu chủng tộc bí ẩn đó đã bị xử lý, vậy Mộ Quang Chiến Thần đã làm gì trong suốt thời gian qua?
Lâm Tử Lạc định tiếp tục tìm hiểu sâu hơn.
Sau khi lượn lờ trong khu an toàn Suker thêm một lúc lâu.
Cuối cùng, nhờ vào thính lực biến thái hiện tại, hắn đã nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn.