Chương 791
Động Thiên Phúc Địa, tin tức về Mộ Quang Chiến Thần
Đăng ngày 30/08/2026
19
Người qua đường A cười khì khì, vẻ mặt đắc ý:
"Hì hì, cứ nghĩ đến việc nước Mỹ bị thất thủ là tôi lại thấy sướng. Đám gia hỏa đó cuối cùng cũng phải chịu báo ứng rồi."
Người qua đường B cũng phụ họa:
"Chứ còn gì nữa, mấy tên ở nước Mỹ đó, từ trước tận thế tôi đã thấy ghê tởm bọn chúng rồi, giờ thì tiêu đời nhà ma hết đi."
Bởi vì trên toàn bộ Vũ Thạch tinh chỉ có hai siêu cường quốc là nước Mỹ và nước Hắc Hùng. Do đó, xung đột và mâu thuẫn giữa hai quốc gia này sâu sắc hơn nhiều so với những tranh chấp giữa các quốc gia trên Lam Tinh.
Người qua đường A lại nói:
"Thật ra cũng nhờ có Mộ Quang Chiến Thần xuất hiện, nếu không thì phía chúng ta e là cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu."
Người qua đường B gật đầu:
"Đúng vậy, nếu không phải Mộ Quang đại lão lôi cổ đám tộc Lam Huyết trong cái gọi là tiểu động thiên kia ra, chúng ta còn chẳng có khả năng mà tìm thấy bọn chúng."
Lâm Tử Lạc đang phụ trách nghe lén tình báo lập tức hiểu rõ ngọn ngành.
Thì ra kẻ xâm lược phía nước Hắc Hùng lại là tộc Lam Huyết. Chủng tộc này hắn chưa từng đối đầu trực tiếp, nhưng trước đây trong cửa hàng đổi kim thủ chỉ từng có bán huyết thống của tộc Lam Huyết. Chỉ cần nhìn vào cấp độ đánh giá của huyết thống đó cũng đủ biết tộc Lam Huyết là một chủng tộc vô cùng cao cấp.
Không chỉ vậy, Lâm Tử Lạc còn nghe thấy một danh từ quen thuộc từ cuộc đối thoại của họ: "tiểu động thiên". Đây thực chất là cách gọi tắt, tên đầy đủ chính là "Động Thiên Phúc Địa". Thứ này được tạo ra từ một loại đạo cụ gọi là "Cuộn Giấy Động Thiên".
Mà "Cuộn Giấy Động Thiên" vốn là loại đạo cụ phải đến phiên bản tiếp theo của Trò chơi tận thế trên Vũ Thạch tinh mới xuất hiện. Người chơi có thể gắn đạo cụ này lên một bức thư họa hoặc cuộn giấy mang đậm hơi thở lịch sử, từ đó khai mở ra một "Động Thiên Phúc Địa" có không gian lưu trữ và cư trú. Kích thước, độ thoải mái và sự kiên cố của không gian động thiên này hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị lịch sử của bức thư họa đó.
Vì vậy, vào thời điểm đó, những bức thư họa hay cuộn giấy cổ còn sót lại đã trở thành món hàng cực kỳ đắt đỏ. Nhắc mới nhớ, lúc Lâm Tử Lạc ở Lý gia trang viên đã thu thập rất nhiều tranh ảnh, cuộn giấy, thực chất chính là để chuẩn bị cho sự xuất hiện của "Cuộn Giấy Động Thiên" sau này.
Hơn nữa, trước đó khi nghe tin các khu an toàn và cột thông tin ở nước Hắc Hùng bị xâm nhập một cách lặng lẽ, Lâm Tử Lạc đã đoán được là do chủng tộc ẩn danh nào đó đã lợi dụng "Động Thiên Phúc Địa" để hành động. Dù sao người chơi tộc Xúc Tu ở đây chưa từng tiếp xúc với loại không gian này, tự nhiên không cách nào phát hiện ra hành tung của tộc Lam Huyết.
Nghĩ đi nghĩ lại, tộc Lam Huyết mạnh như vậy, phiên bản trò chơi lại cao hơn tộc Xúc Tu, hèn gì có thể dễ dàng xâm nhập nước Hắc Hùng như thế. Chỉ tiếc là phía nước Hắc Hùng đột nhiên lòi ra một kẻ phi lý như Chiến Thần. Trừ khi tộc Lam Huyết cũng có Chiến Thần ra trận, nếu không hành động của chúng chắc chắn sẽ chết yểu.
Người qua đường B hỏi:
"Đúng rồi, nhắc đến Mộ Quang đại lão, ông nghĩ sao về đề nghị trước đó của ngài ấy với khu an toàn của chúng ta?"
Người qua đường A thở dài:
"Haiz, nói cho oai là đề nghị, chứ nói thẳng ra là đe dọa. Ông có thấy ai đưa ra đề nghị mà lại bay lơ lửng trên đầu khu an toàn, nhìn xuống với vẻ bề trên như thế không?"
"Bắt toàn diện ủng hộ ngài ấy trở thành quốc vương, đổi lại là ông thì ông có muốn không? Nhưng có ý kiến thì làm được gì chứ?"
"Giờ đây Mộ Quang Chiến Thần muốn chấp hết một khu an toàn của chúng ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Người ta thật ra chẳng cần chúng ta đồng ý, chỉ là đi diễn kịch cho đúng quy trình thôi."
Người qua đường B hạ thấp giọng:
"Cũng không hẳn thế, ông quên cái bát quái truyền ra trước đó rồi sao? Mộ Quang đại lão lúc nhỏ..."
...
Nghe cuộc đối thoại của hai người qua đường, Lâm Tử Lạc cảm thấy rất hài lòng vì hóng được một tin sốt dẻo. Thông qua những tin tức vụn vặt trước đó kết hợp với thông tin lần này, hắn đã đại khái hiểu được chuỗi hành vi gần đây của Mộ Quang Chiến Thần.
Sau khi được sắc phong Thần danh, Mộ Quang Chiến Thần trở về Vũ Thạch tinh, đồng thời biết được tin tộc Lam Huyết đang xâm lược nước Hắc Hùng. Thế là gã dùng năng lực khủng khiếp của Chiến Thần để tìm kiếm, suýt chút nữa là lật tung cả đất lên mới tìm thấy "Động Thiên Phúc Địa" nơi đám người chơi tộc Lam Huyết ẩn náu.
Sự tồn tại của "Động Thiên Phúc Địa" có thể ngăn cản đám người chơi Chuyển chức lần ba, nhưng sao có thể cản nổi một Chiến Thần? Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Mộ Quang Chiến Thần đã đánh nát không gian đó và tiện tay giải quyết sạch sẽ đám tộc Lam Huyết bên trong.
Sau khi dẹp loạn, một bộ phận người chơi nước Hắc Hùng hy vọng Mộ Quang Chiến Thần có thể ra tay giúp đỡ nước Mỹ đang bị xâm lược. Ngay cả tổ chức "Mật danh · Vũ Thạch" cũng từng đăng thông cáo muốn gã hỗ trợ. Đó đều là những người có tầm nhìn xa trông rộng, họ hiểu rằng một khi nước Mỹ sụp đổ, đó sẽ là tin xấu cho cả hành tinh lẫn sự phát triển của Trò chơi tận thế.
Nhưng Mộ Quang Chiến Thần chỉ phất tay một cái rồi tuyên bố:
"Ta mặc kệ các ngươi ra sao! Việc ta muốn làm nhất lúc này là thống nhất nước Hắc Hùng, để ta trở thành vị hoàng đế duy nhất của nơi này!"
Tất cả những điều này đều được Mộ Quang Chiến Thần tiết lộ trong các bài diễn văn khi đi tuần du qua các khu an toàn trong hai ngày qua. Không chỉ khu an toàn Suker, mà hầu như mọi khu an toàn ở nước Hắc Hùng gã đều đã ghé thăm.
Còn về lý do gã làm vậy, theo phân tích của hai người qua đường, có vẻ Mộ Quang Chiến Thần lúc nhỏ từng trải qua một biến cố lớn. Dù không biết cụ thể là gì, nhưng nó khiến gã cực kỳ chán ghét nước Mỹ. Vì thế, dù biết nước Mỹ thất thủ sẽ gây hại cho trò chơi, gã vẫn chọn không ra tay.
Tất nhiên, dựa trên tính cách của Mộ Quang Chiến Thần, Lâm Tử Lạc còn đoán thêm vài lý do khác. Ví dụ như sau khi trở thành thần linh, sự liên kết giữa người chơi và hệ thống bắt đầu trở nên kém quan trọng, nên gã chẳng thèm coi trọng thông báo của trò chơi nữa. Đây là sự thật, vì khi đã đạt đến cấp độ Chiến Thần, sự trợ giúp từ hệ thống sẽ giảm đi đáng kể.
Cũng có khả năng Mộ Quang Chiến Thần cố tình để nước Mỹ sụp đổ. Gã đã tuyên bố muốn làm vị vua duy nhất, chứng tỏ gã là kẻ khao khát sự chú ý và cực kỳ độc đoán. Vậy nên gã chắc chắn muốn đối thủ cạnh tranh càng ít càng tốt. Việc để mấy người chơi có triển vọng thành thần ở nước Mỹ bị mất dữ liệu chính là một tin vui đối với gã.
...
Hóa ra đó là lý do Mộ Quang Chiến Thần không tìm đến gây phiền phức cho hắn. Lâm Tử Lạc quay người rời khỏi hai kẻ qua đường đã hết giá trị lợi dụng, rồi tìm một nơi yên tĩnh để trầm tư.
Mộ Quang Chiến Thần không định tìm hắn, nhưng hắn thì không định bỏ qua cho gã. Chẳng phải lúc nãy hai tên kia nói Mộ Quang Chiến Thần đang điên cuồng vơ vét tài sản của nước Hắc Hùng sao? Rất nhiều vật phẩm cấp cao của người chơi đã bị gã dùng vũ lực cưỡng chế thu giữ.
Việc này chẳng phải là đang làm giàu hộ Lâm Tử Lạc hay sao!