Chương 911
Tiêu xài điên cuồng
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tại hành tinh Tàm Mục.
Tô Chí Thượng nhìn thấy hình ảnh Lâm Tử Lạc tùy ý vứt bỏ vật phẩm trong hình chiếu, không khỏi khó hiểu lên tiếng:
"Trời ạ, chuyện gì thế này?"
"Tại sao cái trường tiên bị ném vào cống rãnh kia, nhìn bề ngoài thôi đã thấy xịn hơn nhiều so với cây roi năng lượng cấp S trong tay tôi rồi?"
Nói xong, lão còn lấy cây roi hiện tại của mình ra so sánh một chút. Kết quả vừa nhìn đã thấy khoảng cách một trời một vực, lão lập tức phản ứng lại mà gào lên:
"Nguyên Tố Hoàng, cậu đừng vứt nữa mà!"
"Không phải cậu thích vật tư và dịch năng lượng sao? Tôi dùng toàn bộ dịch năng lượng của mình để đổi lấy cây roi trong cống rãnh kia được không!"
Tại Cơ Vương Tinh.
Hoa Tinh Thần đang ôm ấp Ngũ Nam Phỉ tình tứ thì bỗng nhiên cau mày.
"Cái quái gì vậy, sao Phượng Hoàng Cơ Giáp của tôi lại hiện thông báo phát hiện ra con chip có thể giúp cơ giáp thăng cấp?"
Gã triệu hồi bộ phận cánh tay của Phượng Hoàng Cơ Giáp, quét một vòng qua hình chiếu trên không trung. Kết quả khi quét đến một vị trí, Phượng Hoàng Cơ Giáp lập tức phát ra tiếng cảnh báo tít tít dồn dập.
Hoa Tinh Thần nhìn chằm chằm vào mục tiêu mà cơ giáp đã khóa định, ánh mắt ngây dại:
"Chờ đã! Con chip mà cơ giáp nói không lẽ là cái dưới chân Nhân Hoàng đại nhân chứ!"
"Đậu xanh! Nhân Hoàng đại nhân, chú ý dưới chân kìa!"
"Tiêu đời rồi, Nhân Hoàng đại nhân dẫm nát con chip đó rồi!"
Tại Bá Tổ Tinh.
Cổ Trang dụi dụi mắt, vỗ vỗ Thích Nguyên Vũ ở bên cạnh rồi mở miệng hỏi:
"Nguyên Vũ này, ngươi nói xem có phải mắt ta hoa rồi không?"
"Tại sao trong đống rác mà Nhai Tệ đế vương quăng ra, ta lại thấy một thứ rất giống Sinh Mệnh Toái Chi?"
Thích Nguyên Vũ liếc nhìn Cổ Trang, sau đó chỉ vào một chỗ trên hình chiếu:
"Ông đang nói cái này sao? Đúng là rất giống, hơn nữa thứ đó nhìn qua thôi đã thấy sinh mệnh lực còn dồi dào hơn cả cái Sinh Mệnh Toái Chi mà ông nói."
Cổ Trang lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi đến mức run rẩy nói không nên lời:
"Ngươi nói là... Nhai Tệ đế vương đem món đồ còn quý giá hơn cả Sinh Mệnh Toái Chi đi vứt như rác sao?"
"Thật là phí phạm của trời mà! Ta muốn đi nhặt rác quá!"
Tại Lam Tinh.
Trương Nguyên Trung trợn mắt nhìn Lâm Tử Lạc đang liên tục vứt "rác". Ông ta đau lòng đến mức môi tím tái, cả người run bần bật, thậm chí trong giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào:
"Đừng! Đừng vứt nữa, thanh trường kiếm đó, bộ giáp đó, cái khiên, dược tề kia nữa..."
"Tôi muốn! Tôi muốn hết!"
"Chỉ cần cậu mang về, tôi mua tất, tôi trả giá cao để mua không được sao!"
"Trời ơi, cậu vẫn vứt, cậu... ặc!!!"
Dịch Chính Thanh ở bên cạnh thấy Trương Nguyên Trung đột nhiên co giật rồi ngã lăn ra đất, vội vàng hét lớn:
"Hỏng rồi, lão Trương lại ngất rồi! Mau gọi bác sĩ!"
...
Lâm Tử Lạc hoàn toàn không biết việc mình chỉ vứt chút rác rưởi lại có thể gây ra sóng gió lớn trên phạm vi toàn vũ trụ như vậy.
Sau khi xử lý xong đống đồ đó, nhìn không gian trữ vật trống trải, hắn không khỏi thấy nhẹ lòng. Tốt quá rồi, rốt cuộc không cần lo lắng đống rác này chiếm chỗ để thu hoạch vật tư sau này nữa.
Và sau khi Lâm Tử Lạc dọn dẹp xong đống vật tư này, Minh Bài Sát Lục trước ngực cuối cùng cũng có thể tiến vào giai đoạn thôn phệ. Hắn tháo tấm minh bài trên ngực người chơi Cơ Giới Thần Tộc kia xuống, sau đó áp nó lên tấm minh bài của mình.
Ngay lập tức, Minh Bài Sát Lục của hắn bùng lên một luồng hồng quang. Khi ánh sáng biến mất, tấm minh bài của đối phương cũng đã biến mất không dấu vết.
[Người chơi "Nhai Tệ", Minh Bài Sát Lục của bạn đã thôn phệ thành công, nhận được 100 điểm năng lượng từ minh bài của người chơi Cơ Giới Thần Tộc 004]
[Năng lượng Minh Bài Sát Lục hiện tại đã đạt 200, các chức năng đều được tăng cường, năng lực "Cướp đoạt vật tư cấp 2" thăng lên cấp 3]
[Cướp đoạt vật tư cấp 3]: Sau khi giết chết người chơi địch phương, có thể nhận thêm 13% vật phẩm trong không gian trữ vật của người chơi đó (rút thăm ngẫu nhiên).
Lâm Tử Lạc nhìn thuộc tính mới của minh bài mà vô cùng hài lòng. Phạm vi cảm biến tăng lên đồng nghĩa với việc hắn có thể phát hiện kẻ địch trước khi minh bài của chúng kịp nhận ra hắn. Còn hiệu quả của Cướp đoạt vật tư tăng lên nghĩa là hắn có thể kiếm được nhiều đồ hơn từ tay những người chơi bị giết.
Toàn là những năng lực hợp ý hắn!
Tâm trạng vui vẻ, Lâm Tử Lạc lập tức lao về phía Siêu cấp thương điếm. Đồng thời, trong lòng hắn thầm mong đợi mình có thể gặp thêm một vị "đại thiện nhân" nào đó tự dẫn xác đến giao hàng.
Đáng tiếc là không có. Mãi cho đến khi tìm thấy Siêu cấp thương điếm, minh bài vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của người chơi nào khác.
Lâm Tử Lạc đành thất vọng chọn chi trả "vé vào cửa" để tiến vào trong. Thế nhưng sau khi vào trong, hắn lại càng thất vọng hơn. Bởi vì Siêu cấp thương điếm lần này không còn là căn nhà nhỏ rách nát như trước, mà biến thành một căn phòng công nghệ cao bằng kim loại nguyên chất giống như Cửa hàng ẩn giấu.
Phải biết rằng, trước khi vào đây, hắn còn định xem có thể nhặt nhạnh sơ hở lần nữa không, dùng Cửu Lê Chi Đao cấp Thần Thoại thử phá lớp phòng hộ đã được gia cố kia. Không ngờ đám tồn tại cấp Thần Thoại kia lần này đã khôn ra, trực tiếp dỡ bỏ lớp phòng hộ luôn để không cho hắn có cơ hội lợi dụng.
Không còn cách nào khác, Lâm Tử Lạc đành ngồi xuống ghế cơ khí, mở bảng mua sắm ra. Tuy cửa hàng đã thay đổi hình thái nhưng hàng hóa bên trong thì không có gì biến đổi.
Trước đó Lâm Tử Lạc đã xem qua tất cả hàng hóa một lượt, nên lần này hắn bắt đầu nghiêm túc lựa chọn những món đồ mình cần.
Đầu tiên là chọn mật bảo chiến trường. Dù trên chiến trường không còn lại bao nhiêu người chơi, nhưng để cẩn thận đề phòng Archie hay Tả Môn Ngô vẫn còn thủ đoạn đặc biệt nào đó, Lâm Tử Lạc quyết định mua hết những bí bảo hỗ trợ chiến đấu.
Trong đó có "Mật bảo chiến trường — Liệp Ưng" giúp loại bỏ hiệu ứng ức chế khi bay trong thời gian ngắn, còn có "Mật bảo chiến trường — Man Hùng" giúp tạm thời miễn nhiễm ảnh hưởng bên ngoài Vòng Đối Quyết, và còn nhiều thứ khác nữa...
Sau khi gom sạch đống bí bảo này, Lâm Tử Lạc lại chuyển ánh mắt sang phía thẻ bài. "Thẻ Chủ Tể Chế Độ" và "Sao Chép Khải" do hắn đã mua từ trước nên lúc này đều hiển thị trạng thái "đứt hàng".
Tuy nhiên hắn cũng không bận tâm, mà đặt tầm mắt vào một loại thẻ bài đặc biệt trong cửa hàng. Nhìn số lượng tồn kho của loại thẻ đó hiển thị trên menu, hắn không nhịn được mà nở một nụ cười đầy gian tà.
Khì khì.
Đã muốn làm thế này từ lâu rồi. Không biết bọn họ có thích món quà bất ngờ mà ta sắp gửi tặng không đây?