Chương 912

Thay máu trang bị

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Tử Lạc vung tay một cái, lập tức quét sạch toàn bộ kho hàng của loại thẻ bài mà hắn đã nhắm trúng. Để đề phòng kế hoạch xảy ra sai sót, hắn còn mua thêm một ít lá bài hiếm kiểu như "Vô Hiệu Tạp" để làm vì kèo. Sau đó, hắn đóng trang thẻ bài lại, chuyển sang trang trang bị. Nói đi cũng phải nói lại, trên người hắn hiện có vài món trang bị lẻ đã bắt đầu trở nên lạc hậu. Tuy rằng hắn thu được không ít trang bị cấp Truyền Thuyết từ tay những người chơi khác, nhưng đa số chúng đều tăng cường năng lực đặc thù cho chủng tộc của chủ nhân cũ, hoàn toàn không phù hợp với nhu cầu của hắn. Dù có thay vào thì tác dụng cũng chẳng được bao nhiêu. Thế nên, thà rằng hắn tự mình chọn lựa những món đồ thích hợp từ trong Cửa hàng trang bị còn hơn. Yêu cầu của Lâm Tử Lạc đối với trang bị mới cũng không quá cao. Hiện tại, số lượng năng lực mà hắn nắm giữ đã cực kỳ đa dạng, thậm chí đánh xong một trận cũng chưa chắc đã dùng hết một lượt. Nếu còn tham lam thêm những trang bị có kỹ năng chủ động kỳ quái thì cũng chẳng mang lại hiệu quả gì lớn. Thay vào đó, chi bằng cứ tập trung chọn những món thiên về tăng cường thuộc tính cơ bản, cùng lắm là thêm vài năng lực bị động hữu dụng là đủ. Xác định rõ mục tiêu, việc lựa chọn trang bị trở nên đơn giản hơn nhiều. Lâm Tử Lạc lật giở trong đống trang bị một hồi, rất nhanh đã tìm thấy ba món đồ mình cần. Món thứ nhất là trang bị ở vị trí cổ tay — "Thánh Linh Hộ Oánh". Ngoài việc sở hữu mức tăng cường thuộc tính cực cao là "tinh thần tăng 30%, nhanh nhẹn tăng 30%", nó còn có một năng lực bị động là "có xác suất loại bỏ các hiệu ứng tiêu cực mà người trang bị phải chịu". Món thứ hai dùng để lấp vào vị trí nhẫn còn lại, tên gọi là "Quyền Uy Vương Giới". Thuộc tính cơ bản của món này cũng xuất sắc không kém, giúp tăng thêm 30% sức mạnh và 30% thể chất. Năng lực bị động của nó là khi chủ nhân đánh trúng một kẻ địch đủ số lần nhất định, chắc chắn 100% sẽ kích hoạt một hiệu ứng tiêu cực lên đối phương. Ưu điểm lớn nhất của hai món đồ này chính là mức cộng thuộc tính cơ bản rất cao. Ngay cả một món đồ thuộc dạng cực phẩm như "Kính Kim Thủ Chuyết", nếu xét về khả năng tăng cường thuộc tính thì vẫn còn kém xa hai món này. Hơn nữa, chúng đều sở hữu năng lực bị động, cực kỳ phù hợp với nhịp độ chiến đấu hiện tại của Lâm Tử Lạc. Món cuối cùng mà hắn mua là để thay thế cho vị trí dây chuyền, mang tên "Ngưng Vọng Tinh Luyến". Thuộc tính của dây chuyền này là "tinh thần tăng 30%, sức mạnh tăng 20%". Xét về mức tăng cường, nó chỉ ngang ngửa với Kính Kim Thủ Chuyết khi chưa cường hóa, kém hơn một chút so với hai món trang bị chủ lực thuộc tính ở trên. Tuy nhiên, Lâm Tử Lạc chọn món này chủ yếu là vì hiệu ứng bị động khiến hắn vô cùng tâm đắc. "Ngưng Vọng Chi Tinh": Kỹ năng bị động. Hiệu quả: 1. Khả năng cảm nhận của người trang bị được tăng thêm 20%. 2. Người trang bị có thể nhìn thấy các "Điểm Tinh Ngưng Vọng" ngẫu nhiên xuất hiện trên người kẻ địch. Tấn công trúng vào những điểm này sẽ gây thêm 30% sát thương. Năng lực bị động này rất giống với "Đòn Đánh Hiểm Yếu" của Khai Dương Thủ Chuyết. Điểm khác biệt là Khai Dương Thủ Chuyết chỉ khi bật trạng thái "Siêu Hạch Võ Đấu" mới có thể chắc chắn 100% kích hoạt đòn đánh hiểm yếu. Còn với hiệu quả của "Ngưng Vọng Chi Tinh", dựa vào kỹ năng chiến đấu và tỷ lệ đánh trúng của Lâm Tử Lạc, xác suất kích hoạt sẽ cao hơn "Đòn Đánh Hiểm Yếu" rất nhiều. Vì vậy, sợi dây chuyền "Ngưng Vọng Tinh Luyến" này tuyệt đối là món đồ cực kỳ ăn khớp với hắn. "Người chơi Nhai Tệ, bạn có chắc chắn muốn chi 15600 điểm tích lũy để mua ba món trang bị: Thánh Linh Hộ Oánh, Quyền Uy Vương Giới và Ngưng Vọng Tinh Luyến không?" "Xác nhận!" Cùng với câu trả lời dứt khoát của Lâm Tử Lạc, ba món trang bị lần lượt xuất hiện trong tay hắn. Hắn sử dụng hiệu ứng "Tuyệt Đối Từ Điều" để ban cho cả ba món trang bị những dòng thuộc tính mới, sau đó cầm lên kiểm tra lại một lượt. Kết quả cho thấy các từ điều được ban tặng đều ở mức khá, không có cái nào quá nổi trội. Thế là hắn liền nhét cả ba món vào Chế Phục Trật Tự để trang bị lên người. Giải quyết xong vấn đề trang bị, Lâm Tử Lạc lại chuyển màn hình sang trang đạo cụ để chọn những món đồ ưng ý. Thế nhưng, lần này tiêu chí chọn đạo cụ của hắn đã khác trước. Trước đây, hắn thường chọn loại có khả năng khống chế như "Thiên Hôn Nghi", "Địa Động Nghi", hoặc loại có sức sát thương lớn kiểu như Cấm chú. Những đạo cụ này dùng để đối phó với đối thủ bình thường thì không sao, nhưng nếu phải đối mặt với những thiên tài đỉnh cấp như Tả Môn Ngô hay Archie, thì chỉ riêng cấp Truyền Thuyết là không đủ để phát huy tác dụng. Ít nhất cũng phải đạt đến đẳng cấp như "Móng chân Kỳ Lân" lần trước mới được. Do đó, Lâm Tử Lạc định thay đổi tư duy: thay vì dùng đạo cụ để gây trọng thương đối phương, hắn sẽ dùng chúng để nâng cao thực lực bản thân. Đáng tiếc là trong Cửa hàng đạo cụ này lại không bán "cuộn giấy cường hóa Vượt Qua" — loại đạo cụ có thể cường hóa trang bị cấp Truyền Thuyết. Nếu không, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này để đại tu lại toàn bộ trang bị trên người. Nhưng chuyện đó cũng không quá quan trọng. Hắn vẫn còn một cách khác — đó là mua các đạo cụ thuộc loại phục hồi! Đừng quên rằng, trang bị chuyên dụng của nghề nghiệp Binh Chủ là "Cửu Lê Huyễn Diện" và trang bị chuyên dụng của nghề nghiệp Thanh Đế là "Nguyên Tố Huyễn Dực" trên người hắn đều đang trong tình trạng hư tổn. Nếu dùng một lượng lớn đạo cụ phục hồi để sửa chữa, chắc chắn có thể nâng tầm hai món đồ vốn đang ở cấp Sử Thi này lên cấp Truyền Thuyết. Còn về cấp Thần Thoại... Lâm Tử Lạc tạm thời chưa dám nghĩ tới. Cho dù hai món trang bị này sau khi phục hồi hoàn toàn có thể trở lại cấp Thần Thoại, thì với tiềm lực hiện tại, hắn cũng chẳng thể nào cung ứng nổi tiêu hao của chúng! Hắn bất giác lắc đầu thở dài, rồi lại lao vào trạng thái quét hàng. Mỗi lần ngón tay hắn nhấn xuống là lại có thêm một đạo cụ phục hồi được chọn trúng. Sau khi đã lùng sục kỹ lưỡng toàn bộ trang đạo cụ, hắn mới dừng việc tiêu xài lại, rồi chọn trích xuất tất cả các đạo cụ đã chọn ra thực tế. "Bảo Châu Phục Hồi", "Linh Dịch Linh Động", "Máy Móc Sửa Chữa Siêu Phàm"... Một đống lớn vật phẩm phục hồi cấp Truyền Thuyết chất đống trên sàn căn phòng kim loại, tỏa ra ánh sáng lấp lánh đến chói mắt. Lâm Tử Lạc sắp xếp lại một chút, sau đó lấy "Nguyên Tố Huyễn Dực" và "Cửu Lê Huyễn Diện" ra, bắt đầu đặt từng món vật phẩm phục hồi lên hai món trang bị này. Dưới sự trợ giúp của những đạo cụ vốn đã đạt cấp Truyền Thuyết, hai món trang bị cấp Sử Thi nhanh chóng tiến vào trạng thái phục hồi. Thay đổi đầu tiên diễn ra trên "Cửu Lê Huyễn Diện" mà Lâm Tử Lạc đặt vật phẩm vào trước. Chỉ thấy mặt ngoài của nó bùng phát ánh tím mãnh liệt. Những hoa văn vốn mờ nhạt, vặn vẹo trên chiếc mặt nạ cũ kỹ, dưới sự chiếu rọi của ánh tím, bắt đầu liên tục trở nên mượt mà và kéo dài ra. Nhìn bộ dạng này là biết quá trình tu sửa đang diễn ra vô cùng thuận lợi, hơn nữa mức độ phục hồi cũng không hề thấp. Ít nhất khi Lâm Tử Lạc kiểm tra thuộc tính, hắn đã thấy "Cửu Lê Huyễn Diện" thăng cấp lên cấp Truyền Thuyết.