Chương 977
Còn có thể chơi như vậy sao?
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Tang thi ư?"
Phục Hy nghe vậy thì nheo mắt lại, ông trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng với vẻ không chắc chắn:
"Ý cậu là hai kẻ luôn đi theo sau cậu, mang theo hơi thở của tang thi kia sao?"
Quả nhiên, Phục Hy và Siưu vẫn luôn để mắt tới Đại Sả và Quỷ Đồng. Có lẽ là trong giai đoạn hai người họ vẫn còn ẩn mình trong bóng tối.
"Đúng vậy, chính là hai người họ. Có điều họ không phải là người, mà là những tang thi hàng thật giá thật."
Lâm Tử Lạc mở lời đính chính lại cách gọi của Phục Hy.
Không ngờ lời này vừa thốt ra, cả Phục Hy lẫn Siưu đều ngẩn người ra vì kinh ngạc.
"Cậu nói cái gì? Hai đứa đó là tang thi thật sao? Chuyện này không thể nào!"
Siưu sau một thoáng ngây người liền không nhịn được mà thốt lên kinh hãi.
Phục Hy hiển nhiên cũng không muốn tin, ông nhíu mày hỏi lại:
"Hơi thở tang thi trên người chúng không phải do thiên phú đặc thù, hay là do cậu cố ý dùng thủ pháp gì che đậy sao?"
Thiên phú đặc thù? Cố ý che đậy?
Cái quái gì vậy?
Đại Sả và Quỷ Đồng có phải tang thi hay không, câu trả lời của Lâm Tử Lạc dĩ nhiên là khẳng định. Thế nên khi nghe Siưu và Phục Hy nói vậy, hắn lại cảm thấy có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ Phục Hy và Siưu chỉ nhìn thấy Đại Sả và Quỷ Đồng, chứ không hề chứng kiến quá trình hắn thu phục hai gã?
Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Lâm Tử Lạc, Phục Hy rõ ràng cũng đã có được đáp án chính xác. Sau khi xác nhận Đại Sả và Quỷ Đồng đúng là tang thi, ông không kìm được mà trợn tròn mắt, đồng thời giải thích:
"Chúng ta vẫn luôn tưởng rằng hai tên nhóc đó có năng lực đặc biệt gì đó, giống như một vài sinh vật sở hữu thiên phú đặc thù có thể cộng sinh với virus tang thi nồng độ thấp."
"Hoặc giả là cậu có thủ đoạn nào đó, giúp chúng khoác lên mình hơi thở của tang thi. Vì vậy chúng ta vẫn luôn coi chúng là nhân loại, dù sao thì cả hai đều có bảng điều khiển người chơi mà."
Siưu cũng nở một nụ cười khổ bổ sung thêm:
"Quan trọng nhất là, chúng ta căn bản không ngờ được tang thi thực thụ lại chịu nghe theo mệnh lệnh của cậu! Nên biết rằng, logic hành động cốt lõi nhất của chủng tộc tang thi chính là cực kỳ bài xích các sinh vật bình thường."
Nghe xong lời giải thích của Phục Hy và Siưu, Lâm Tử Lạc mới vỡ lẽ.
Phục Hy và Siưu không thể nào lúc nào cũng âm thầm quan sát hắn, vì thế đã bỏ lỡ mất quá trình hắn thu phục Đại Sả và Quỷ Đồng. Mà sau khi thu phục xong, Hệ thống Kim Thủ Chỉ đã cung cấp các chức năng "Ngụy" và bảng điều khiển người chơi vô cùng hoàn hảo.
Thêm vào đó, trong vũ trụ cũng không thiếu những sinh vật bị virus tang thi lây nhiễm một nửa, chẳng hạn như loại "Hư Vô Chi Thể" của Thích Nguyên Vũ. Chính vì vậy mới dẫn đến việc họ hoàn toàn không nhận ra Đại Sả và Quỷ Đồng là tang thi thứ thiệt.
"Thật không thể tin nổi, khí vàng lại còn có năng lực thuần hóa tang thi! Đúng là thứ có thể thanh lọc được cả virus tang thi nguyên bản."
"Chỉ là không biết chúng chỉ thích ứng được với nồng độ virus của Trò chơi tận thế, hay là chịu đựng được cả nồng độ virus ở vũ trụ Âm diện đây."
Phục Hy lên tiếng tán thưởng.
Lâm Tử Lạc cũng nhân cơ hội này nói ra suy nghĩ của mình:
"Tôi đang nghĩ thế này, chẳng phải trước đó chúng ta đã thảo luận về hành động sau khi tiến vào vũ trụ Âm diện sao? Đến lúc đó các tiền bối không vào được văn minh Tang thi, vậy tôi sẽ mang theo Đại Sả và Quỷ Đồng vốn có thân thể tang thi, hành động chắc chắn sẽ thuận tiện hơn nhiều, cho nên mới..."
"Không thành vấn đề!"
Siưu và Phục Hy chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay lập tức.
"Hai đứa nó đang ở Lam Tinh đúng không? Ta sẽ đi đón chúng đi ngay."
"Suốt vạn năm qua, thực tế toàn vũ trụ đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu về tang thi. Trong đó có không ít thủ đoạn và virus có thể tăng cường thực lực cho tang thi, chỉ là sự tăng cường này vô dụng với các sinh vật bình thường như chúng ta nên mới bị phong tỏa lại."
"Bây giờ vừa hay đem toàn bộ thành quả vạn năm này ra cho hai đứa nó bồi bổ thật tốt trong vòng một tháng này!"
"Vạn năm, lại còn là thành quả nghiên cứu tích lũy của cả vũ trụ, chậc chậc, ngay cả ta cũng không tưởng tượng nổi những thứ này sẽ nuôi dưỡng chúng đến cấp bậc nào nữa!"
Siưu hào hứng nói. Có thể thấy ông thực sự rất hứng thú với hai con tang thi thuần chủng như Đại Sả và Quỷ Đồng.
"Vậy ông... nương tay một chút nhé."
Lâm Tử Lạc mở lời dặn dò.
Tuy nhiên, thực tế hắn vẫn rất yên tâm về đám người Siưu. Kế hoạch hành động tại vũ trụ Âm diện là thứ họ đã dốc hết tâm huyết hoạch định từ lâu. Giờ đây có thêm Đại Sả và Quỷ Đồng là hai trợ thủ đắc lực, họ chắc chắn sẽ cẩn thận hết mức có thể.
"Yên tâm đi, còn gì nữa không?"
Siưu khẳng định một câu rồi tiếp tục truy vấn.
"Dĩ nhiên là còn."
Mặc dù hành động tại vũ trụ Âm diện liên quan mật thiết đến việc có giải quyết được rắc rối bị tang thi truy sát hay không, nhưng nó cũng gắn liền với sự an nguy của mọi người ở vũ trụ Dương diện.
Lâm Tử Lạc cũng không khách sáo, lập tức lấy toàn bộ bảy món trong Bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh từ trong Chế Phục ra.
"Đây là Bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh cấp Sử Thi đỉnh phong mà tôi nhận được từ chỗ khí vàng. Nó có khả năng đặc biệt là liên tục hấp thụ năng lượng từ chòm sao Bắc Đẩu để thăng cấp phẩm chất và năng lực, cao nhất có thể đạt tới cấp Truyền Thuyết đỉnh phong. Các tiền bối xem có cách nào đẩy nhanh tiến độ được không?"
Siưu đón lấy bộ trang bị, xem xét kỹ lưỡng một hồi rồi rơi vào trầm tư. Ngược lại, Phục Hy ở bên cạnh sau khi xem xong thuộc tính của bộ trang bị thì lập tức đưa ra phản hồi:
"Không hổ là trang bị do khí vàng tạo ra, cơ chế thăng cấp của bộ này quá tuyệt vời. Quan trọng nhất là cách thực hiện cũng khá đơn giản."
"Siưu, ông đi tìm vị Thần Thoại của Ô tộc kia đi, bảo lão dẫn theo vài vị Thần Thoại của Nhân tộc qua đó, dùng năng lực Thần Thoại của lão nhét thẳng chòm sao Bắc Đẩu vào trong trang bị theo phương thức tương ứng."
"Đến cả hành tinh còn nhét vào được, tốc độ thăng cấp của bộ trang bị này chắc chắn sẽ tăng vọt."
???
Đầu Lâm Tử Lạc đầy những dấu hỏi chấm.
Thăng cấp bộ trang bị mà còn có thể chơi kiểu này sao? Trực tiếp nhét cả hành tinh vào?
Đây đâu chỉ là thăng cấp nhanh, bảo là thăng cấp thẳng lên cấp Truyền Thuyết đỉnh phong tôi cũng tin!
Hắn nhìn bộ trang bị, rồi lại nhìn Phục Hy và Siưu. Cuối cùng hắn cũng nhận ra tầm nhìn của mình vẫn còn quá hẹp hòi. Vũ trụ rộng lớn biết bao nhiêu nhân sĩ tài ba, lại trải qua bao nhiêu năm tích lũy, thủ đoạn chắc chắn nhiều đến mức kinh người. Tại sao mình lại phải tự giới hạn bản thân như vậy?
Thế là...
Lâm Tử Lạc lập tức lấy thêm chiếc "Kính Kim Thủ Chuyết" ra và hỏi:
"Chiếc vòng tay này, độ khó thăng cấp chắc không lớn chứ?"
Phục Hy liếc qua một cái, chẳng cần suy nghĩ đã đáp:
"Kính Kim à, cái này cũng đơn giản thôi. Trước đó bộ cơ giáp Kính Kim của Giới Nguyên vẫn đang ở trong tay chúng ta, hơn nữa vật liệu Kính Kim của Cơ Giới Thần Tộc cũng đã bị chúng ta thu giữ hết rồi. Nếu tập hợp toàn bộ Kính Kim để đúc lại... thậm chí có thể thử đột phá lên cấp Thần Thoại đấy."
Phục Hy không khẳng định chắc chắn 100%. Bởi vì trang bị cấp Thần Thoại không phải cứ có nguyên liệu là đúc ra được. Cũng giống như sinh vật thăng cấp lên Thần Thoại, tất cả đều cần một chút vận khí và cơ duyên. Nếu không thì vật phẩm cấp Thần Thoại đã tràn lan khắp nơi rồi.
Nhưng bấy nhiêu đó đối với Lâm Tử Lạc đã là quá đủ. Có xác suất thăng cấp lên Thần Thoại, chuyện này còn chưa đủ khoa trương sao?