Chương 978
Thập hỷ lâm môn
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Còn có... A Hoàng nữa!"
"Hiện tại thực lực của A Hoàng quá yếu, các ông có cách nào tăng cường cho nó không?"
Vừa thấy phía Phục Hy nắm giữ vô số phương pháp cường hóa, đầu óc Lâm Tử Lạc lập tức hoạt động nhạy bén hẳn lên. Hắn ngay lập tức nghĩ tới A Hoàng vẫn đang nằm trong Cầu Không Gian Thú Cưng.
Tốc độ thăng tiến của A Hoàng nhờ có Long Đan của Bàn Long hỗ trợ quả thực đã nhanh đến mức kinh người. Thế nhưng, đối mặt với những kẻ thù ngày càng mạnh mẽ của Lâm Tử Lạc, thực lực của nó vẫn chưa đủ để theo kịp.
Đặc biệt là khi Lâm Tử Lạc giao chiến với Giới Chư, kẻ đã đạt tới cảnh giới Thần Thoại. Lúc đó, hắn thậm chí không dám thả A Hoàng ra khỏi Cầu Không Gian Thú Cưng để hỗ trợ giảm thuộc tính của đối phương. Hắn chỉ sợ một sơ suất nhỏ, mình không bảo vệ kịp, khiến A Hoàng bị hỏa lực ngập trời của Giới Chư bắn chết.
Nay có cơ hội tốt thế này, lẽ tự nhiên hắn sẽ không quên A Hoàng.
"A Hoàng? Ồ phải rồi, suýt nữa thì quên mất cậu đặt tên cho thế hệ Ngũ Trảo Kim Long mới là A Hoàng."
"Lúc ta nhìn thấy cái tên này trên Bảng xếp hạng thú cưng của 'Mật danh · Lam Tinh', ta đã phải cạn lời mất một lúc lâu đấy."
Phục Hy đỡ trán, lên tiếng với vẻ khá là bất lực. Tuy nhiên, sau màn phàn nàn ngắn ngủi, ông cũng đưa ra câu trả lời:
"Đối với Ngũ Trảo Kim Long, việc thăng tiến vẫn cần thời gian để tích lũy. Năm đó khi Long Ngạo qua đời, ông ấy đã gửi gắm kho báu trân quý của mình cho ta. Cứ để A Hoàng vào trong đống kho báu đó tìm kiếm những bảo vật có thể tăng cường thực lực, chắc chắn sẽ đẩy nhanh được tốc độ thăng tiến. Hơn nữa, việc này cũng giúp Long Ngạo hoàn thành tâm nguyện được cống hiến cho thế hệ Ngũ Trảo Kim Long tiếp theo."
"Chỉ có điều thời gian chỉ còn một tháng, e là cũng không nâng cao được bao nhiêu."
Thật đáng tiếc. Không phải thứ gì cũng có thể tăng trưởng thần tốc. Những thần thú như A Hoàng, dùng thời gian để lắng đọng mới là lựa chọn tốt nhất.
Dù vậy, tăng được chút nào hay chút nấy. Lâm Tử Lạc vẫn triệu hồi A Hoàng ra, truyền đạt kế hoạch cho nó.
A Hoàng tỏ vẻ quyến luyến, không quá muốn rời đi. Nhưng nó hiểu đây là vì tốt cho bản thân, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chui vào cầu không gian, để Lâm Tử Lạc đặt vào tay Siưu.
Tiếp đó, Lâm Tử Lạc lại lấy ra Long Đan của Bàn Long. Sau khi hắn thăng cấp lên Thần Thoại, số độc dịch vốn chỉ còn lại một nửa trên viên long đan này đã chẳng còn đáng ngại. Hắn chỉ cần thao tác đơn giản đã rút sạch độc tố ra ngoài, sau đó đưa viên Long Đan sạch sẽ cho Siưu.
"Kho báu cộng thêm Long Đan, hai phía cùng tác động, chắc chắn sẽ có tiến triển không nhỏ."
Lâm Tử Lạc khẳng định. Siưu gật đầu tán thành, cẩn thận thu cất cả Long Đan lẫn Cầu Không Gian Thú Cưng vào người.
"Phải rồi!"
Ngay khi Lâm Tử Lạc đang tiếp tục rà soát xem mình còn cần cường hóa trang bị hay đạo cụ nào không, Phục Hy bỗng nhớ ra điều gì đó, lên tiếng:
"Đôi Bát Quái Vũ Dực trước đây của ta chẳng phải vẫn đang ở chỗ cậu sao? Năm đó đôi cánh ấy vốn là tồn tại cấp Thần Thoại, tuy bị hư hỏng nặng nề, nhưng nếu dốc toàn lực sửa chữa, nói không chừng có thể khôi phục lại cấp Thần Thoại đấy. Cậu đưa nó cho ta, ta sẽ nghĩ cách phục hồi."
Bát Quái Vũ Dực. Lâm Tử Lạc vừa nghe tên đã phản ứng lại ngay, đó chẳng phải là "Nguyên Tố Huyễn Dực" mà hắn đang trang bị sao? Thứ này cũng có thể đạt tới cấp Thần Thoại ư?
Hắn lập tức tươi cười rạng rỡ, hớn hở tháo Nguyên Tố Huyễn Dực ra giao cho Phục Hy.
Siưu thấy hành động của Phục Hy cũng sực tỉnh, nói thêm:
"Đúng, còn có Cửu Lê Giả Diện nữa. Trước đây không có thời gian, cũng chẳng có vật liệu để tu bổ, giờ thì vật liệu không thiếu, cứ giao trực tiếp cho đám người Cửu Lê tộc là được. Với khả năng của bọn họ, sửa lại được tám chín phần chắc chắn không thành vấn đề!"
Cấp bậc nguyên bản của Cửu Lê Giả Diện chắc chắn cũng giống như Nguyên Tố Huyễn Dực, đều là cấp Thần Thoại. Vậy là mình lại có thêm một món đồ cấp Thần Thoại nữa sao?
Lâm Tử Lạc suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Vốn dĩ hắn còn đang cân nhắc xem có nên vào Cửa hàng Bản Nguyên mua thêm vài món trang bị, đạo cụ có thể nâng cấp hoặc phẩm cấp cao sẵn hay không. Giờ xem ra, tiêu cái tiền oan uổng đó làm gì? Cứ trực tiếp mở miệng đòi bọn họ là xong!
Lâm Tử Lạc chẳng thèm giữ kẽ nữa, tiếp tục sư tử ngoạm:
"À phải rồi, nhờ có khí vàng mà tôi có thể phá vỡ hạn chế, trang bị thêm được vài món ở một số vị trí. Thế nhưng hiện tại, trang bị ở ba vị trí hộ oánh, nhẫn và dây chuyền của tôi đều rất bình thường..."
Vừa nói, hắn vừa lấy Thánh Linh Hộ Oánh, Quyền Uy Vương Giới và Ngưng Vọng Tinh Luyến ra.
"Haiz, sắp phải tới vũ trụ Âm diện vào sinh ra tử rồi, chẳng biết có món trang bị nào phù hợp ở các vị trí này để tăng cường thực lực không nữa."
Hiện tại Lâm Tử Lạc đã hiểu rõ, các thiết lập hạn chế trang bị thực chất là do quy tắc của vũ trụ hóa thành, Trò chơi tận thế chỉ dữ liệu hóa chúng mà thôi. Nếu không, Cơ Giới Thần Tộc cũng chẳng thể nhờ việc trang bị thêm một bộ cơ giáp để tăng thuộc tính mà nhảy vọt thành chủng tộc đỉnh tiêm trong vũ trụ.
"Cái thằng nhóc này, thật đúng là không biết khách sáo chút nào!"
Siưu nghe lời ám chỉ của Lâm Tử Lạc thì bực mình đáp lại một câu. Tuy nhiên, ông vẫn ghi nhớ ba vị trí trang bị mà hắn cần, đồng thời lên tiếng nhắc nhở:
"Ngoài vị trí ra, còn yêu cầu gì khác không? Muốn loại hình thế nào?"
Lại còn được chọn cả loại hình sao? Lâm Tử Lạc coi như đã thực sự trải nghiệm được cái cảm giác sung sướng khi có chỗ dựa vững chắc rồi. Đặc biệt là hiện tại, chỗ dựa của hắn không chỉ là Nhân tộc, mà là cả vũ trụ Dương diện! Huy động tài nguyên của toàn bộ vũ trụ Dương diện để chế tạo và thu thập trang bị cho riêng mình, cái niềm vui này ai mà hiểu thấu được đây!
"Về loại hình, tốt nhất là thiên về kiểu pháp thuật, loại tăng sát thương ấy."
Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Tử Lạc đưa ra đáp án.
"Được, còn thứ gì cần cường hóa nữa không?"
Siưu ghi nhớ điểm này rồi hỏi tiếp.
"Những thứ còn lại, ngoại trừ Cửu Lê Châu ra thì không còn gì nữa."
Lâm Tử Lạc lắc đầu nói. Về việc thăng cấp của Cửu Lê Châu, sau khi biết về cấp Vĩnh Hằng hắn đã hỏi qua Siưu. Lúc đó Siưu nói việc thăng cấp của Cửu Lê Châu không hề đơn giản. Ông đã gom đủ năng lượng từ hơn hai ngàn năm trước, nhưng kết quả vẫn không tài nào khiến Cửu Lê Châu thăng cấp được. Thế nên Lâm Tử Lạc cũng không nhắc lại chuyện này.
"Được rồi, ta phải đi ngay đây, nếu không e là không kịp thời gian."
Siưu xác nhận mình đã nhớ kỹ mọi thứ, thở dài một tiếng cảm thán. Sau đó ông xoay người bay về phía xa, rời khỏi Mạt Nhật Tinh.
Nhìn bóng dáng Siưu rời đi, Lâm Tử Lạc cười đến nở hoa. Chuyến này đúng là song hỷ... à không.
Đại Sả, Quỷ Đồng, A Hoàng, Bộ trang bị Bắc Đẩu Thất Tinh, Kính Kim Thủ Chuyết...
Tổng cộng mười món. Đây đúng là thập hỷ lâm môn rồi!
"Ta cũng phải mau chóng dạy cậu phương pháp gấp khúc không gian, nếu không cũng chẳng đủ thời gian sửa chữa đôi cánh đâu."
Thấy Siưu đã đi khuất, Phục Hy lên tiếng thúc giục.
"Tới đây!"
Lâm Tử Lạc lập tức bám theo. Đùa sao, A Hoàng, Đại Sả, Quỷ Đồng cùng một đống trang bị đều sắp được thăng tiến, bản thân hắn sao có thể không tiến bộ cho được?