Chương 781
Chương 781: Công việc sửa chữa
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Không có cảm giác? Sao lại không có cảm giác được chứ?"
Chiêu Phong Nhĩ sốt ruột thay hắn.
"Tôi cũng không biết."
Xe Tăng xòe tay ra nói.
Đúng lúc này, mấy sợi dây leo dưới đất ngọ nguậy, Hoa Bồn cũng đang kéo theo một đống đồ nặng đi ngang qua.
"Anh Tăng, tôi cảm thấy... hình như mình sắp đột phá rồi."
"Hả?"
Xe Tăng trừng to đôi mắt nhỏ, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Trong trận đại chiến với loài người, Hoa Bồn đã dùng chiêu "Thông Thiên Đằng" nối liền mặt đất với Tiêm Tinh Hạm, tiêu hao gần như cạn kiệt toàn bộ năng lượng.
Điều đó cũng khiến cơ thể hắn xuất hiện những biến chuyển vi diệu.
Là thi vương hệ thực vật đầu tiên dưới trướng Lâm Đông, lại thức tỉnh lĩnh vực riêng và sở hữu thiên phú dị bẩm, Hoa Bồn hoàn toàn có tiềm năng trở thành Bất Tử tộc.
Chiêu Phong Nhĩ lộ vẻ thán phục, không kìm được giơ ngón tay cái lên.
"Đỉnh thật đấy!"
Thực ra lũ tang thi đều rất quan tâm đến chuyện đột phá lên cấp SSS, đồng thời bàn tán xôn xao xem ai sẽ là kẻ nối gót Tiểu Bát trở thành Bất Tử tộc thứ ba trong Thi Sào.
Xe Tăng thì hơi ủ rũ. Tiểu Bát đột phá thì không nói làm gì, nhưng Hoa Bồn theo chân đại ca muộn hơn hắn, vậy mà đến cậu ta cũng có điềm báo tiến hóa rồi.
"Chẳng lẽ... tư chất của mình kém đến thế sao?"
"Xem ra bản thân phải cố gắng hơn rồi..."
"..."
Trên chiến trường, bầy tang thi bận rộn làm việc, mọi thứ diễn ra rất trật tự.
Nhưng trên một sườn dốc nọ, có khá nhiều tang thi tụ tập vây quanh Song Đầu Hồn Yêu. Bọn chúng đều tò mò về gã thi vương có ngoại hình "quái dị" này.
Truy Hà và Mê Vụ cũng ở trong đó, liên tục gặng hỏi gã đủ thứ chuyện phiếm về tình hình Bắc Châu.
Hai cái đầu của Hồn Yêu xoay qua xoay lại trả lời từng bên, thế mà vẫn ứng phó được hết.
"Anh Yêu, bá chủ Bắc Châu tên Uyên Tế mà anh nói là tang thi nam hay tang thi nữ thế?" Mê Vụ hỏi.
"Theo mắt tôi nhìn thì chắc là nam."
"Ồ, thế còn thi vương Trung Châu? Nam hay nữ?"
"Nữ."
"Cô ta có mạnh không?"
"Dựa vào thực lực bản thân để tiến vào Trung Châu thì đương nhiên không yếu rồi, nói chung... mạnh hơn Huyết Sát."
"À..."
Mê Vụ vỡ lẽ, nghe gã nói vậy là trong đầu đã có khái niệm cụ thể.
Hỏa Xa Đầu đứng bên cạnh hỏi tiếp:
"Thế Bắc Châu có giàu tài nguyên không? Ngoài tang thi ra... còn có thứ gì khác?"
"Nhìn chung tài nguyên phong phú hơn Nam Châu một chút, nhưng... ở đó có khu vực phóng xạ, rất nhiều tang thi bị biến dị lần hai nên xuất hiện không ít quái vật hình thù kỳ dị."
Cái đầu còn lại của Hồn Yêu trả lời.
Bầy tang thi nghe xong đều câm nín. Nhìn ngoại hình của gã đã thấy đủ kỳ quặc rồi, ngay cả gã cũng phải thốt lên "hình thù kỳ dị" thì quả thực khó mà tưởng tượng nổi...
"Diện tích khu phóng xạ không hề nhỏ, chiếm tới một phần ba Bắc Châu. Nhưng lý do thực sự khiến nơi đó giàu tài nguyên là vì Bắc Châu có biển!" Hồn Yêu nói tiếp.
"Khoan đã! Biển á?"
Truy Hà nãy giờ vẫn im lặng, vừa nghe thấy thế liền sáng mắt lên.
"Thế trong biển có tôm không?"
"Chắc là có, nhưng tôi chưa thấy bao giờ."
Hồn Yêu thành thật đáp.
Truy Hà vẫn phấn khích không thôi. Hắn đã nghĩ về chuyện này từ lâu, Tổ Tinh to lớn như vậy làm sao lại không có tôm được chứ???
"Anh Yêu cứ yên tâm, địa bàn Bắc Châu chắc chắn đại ca tôi sẽ lấy bằng được. Kể cả anh ấy không ra tay, tôi cũng sẽ bảo anh Nhĩ đi giúp anh!"
"..."
Khoảng một tuần sau, chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, toàn bộ những thứ hữu dụng đều được chuyển về Thi Sào trung tâm.
Tất nhiên, chiến lợi phẩm quan trọng nhất chính là chiếc Tiêm Tinh Hạm khổng lồ kia. Bầy tang thi neo nó lại trong một thung lũng để tránh gây chú ý.
Bác Sĩ cùng Chùy Đầu dẫn theo một đám tang thi bắt đầu công tác sửa chữa.
Trong đó có cả những thi vương như Đảo Quốc Thiết Tam Giác hay Hoang Mạc Song Tử Tinh phụ giúp một tay. Bọn họ thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, đặc biệt là Khủng Long, mang danh thi vương hệ sức mạnh nên những linh kiện nặng đến đâu cũng đều vác được...
Lúc giao chiến với loài người, Bác Sĩ đã tính toán từ trước, chỉ phá hủy vài phần bề ngoài của Tiêm Tinh Hạm, nên chẳng bao lâu nữa là có thể sửa xong hoàn toàn...
Tâm trạng phấn khích của bầy tang thi kéo dài suốt nhiều ngày, dĩ nhiên không thể thiếu màn nhảy đầm ăn mừng trong Thi Sào trung tâm.
Cầm Âm đứng trên một bệ đá cao lớn sừng sững, ngón tay gảy dây đàn, lại bắt đầu tấu lên những giai điệu sôi động.
"Chân trời bao la là tình yêu của tôi~~~ Dưới chân núi xanh hoa đang nở rộ."
"Nhịp điệu thế nào mới lắc lư nhất, tiếng hát thế nào mới sảng khoái nhất..."
"..."
Đám tang thi lắc lư theo điệu nhạc, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Lúc này, Lâm Đông đang ở trong một căn phòng sạch sẽ, hấp thu năng lượng từ Tinh Hạch.
Nghe tiếng hát bên ngoài, hắn cảm thấy khá rộn ràng.
Năng lượng Tinh Hạch ấm áp đang nuôi dưỡng cơ thể hắn, đem lại cảm giác cực kỳ dễ chịu, đồng thời cũng khiến hắn mạnh mẽ hơn.
Trận chiến với loài người lần này mang lại cho bọn họ thu hoạch rất lớn.
Tinh Hạch cấp SSS có tới bốn viên, ngoài ra còn có một viên cấp SSS+ thuộc về cường giả kỳ cựu Hoắc Ân, một đẳng cấp hoàn toàn vượt trội.
Viên Tinh Hạch hệ lôi cao giai này đem lại mức tăng tiến rất lớn cho Lâm Đông.
Ngoài ra, các chiến lợi phẩm còn lại đều đã được Chùy Đầu kiểm kê xong xuôi. Một nghìn cỗ cơ giáp hộ vệ ban đầu có tổn hại đôi chút trong lúc giao chiến.
Nhưng trên Tiêm Tinh Hạm lại thu giữ được không ít, tính đi tính lại còn dôi ra thêm năm trăm cỗ, nâng tổng số lên một nghìn năm trăm.
Kế đến là các loại súng ống, pháo năng lượng nhiều không đếm xuể.
Tuy nhiên, thứ khiến Lâm Đông cảm thấy hứng thú hơn cả là những thanh Tinh Hạch Quang Kiếm. Lần trước tới nền văn minh nhân loại hắn chưa kịp mang về.
Không ngờ... bọn họ lại tự dâng đến tận cửa.
Số Tinh Hạch Quang Kiếm còn dùng được là ba nghìn thanh. Suy cho cùng chi phí chế tạo thứ này rất đắt đỏ, mỗi một thanh quang kiếm đều được khảm nạm một viên Tinh Hạch cấp S.
Ngay cả nền văn minh nhân loại giàu có cũng không sản xuất quá nhiều.
Lâm Đông quyết định chọn ra ba nghìn tên tinh nhuệ bậc nhất để thành lập một "tiểu đội quang kiếm", đóng vai trò là lực lượng át chủ bài mới.
Đám tang thi đó đã trải qua trăm trận chiến, thể phách cường hãn, khả năng hồi phục cực cao, tốc độ phản xạ cực nhanh. Sau khi được trang bị thêm Tinh Hạch Quang Kiếm, thuộc tính tấn công cũng tăng vọt, chiến lực tổng hợp... đủ sức chém giết thi vương cấp S!
Hơn nữa ba nghìn tang thi tụ họp lại tuyệt đối không phải phép cộng một với một đơn thuần, mà đã tạo ra sự biến đổi về chất, sức sát thương khủng khiếp hơn bội phần.
Đến lúc tiến quân vào Trung Châu, đây sẽ lại là một con bài tẩy đầy uy lực.
Tất nhiên, còn một điểm khiến Lâm Đông rất vừa ý, đó là... trông khá ngầu.
"..."
Ở một diễn biến khác, Huyết Sát lái một chiếc phi hành khí đời mới nhất, sớm đã quay trở về Thi Sào Đông Châu.
Một đám thi vương tâm phúc đang xúm lại vây quanh ngắm nghía.
"Đại ca, đỉnh thật đấy! Phi hành khí cao cấp thế này mà anh bảo lấy về là lấy về được ngay!"
"Ừm... cũng tàm tạm thôi."
Huyết Sát thuận miệng đáp.
Đám đàn em còn lại cứ ngỡ hắn khiêm tốn, liền tiếp tục tâng bốc:
"Đại ca, loại phi hành khí như thế này chắc chắn là đồ xịn nhất của loài người rồi đúng không?"
"Tốt thì có tốt, nhưng chưa phải tốt nhất."
"Dạ dạ."
Tên đàn em liên tục gật đầu, trong lòng càng thêm tò mò.
"Thế còn thứ gì khác nữa không anh?"
"Còn có... Tiêm Tinh Hạm!"
...
