Chương 782
Chương 782: Phù văn cổ xưa
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Tiêm Tinh Hạm?"
Đám thi vương nghe xong đều lộ vẻ kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"
"Dĩ nhiên là thật, lão đại các cậu phải một mình đối đầu với bốn cường giả đỉnh phong của loài người, cuối cùng mới hiểm thắng được một bậc."
"Thế nên rốt cuộc chỉ mang về được một chiếc phi hành khí?" Đám thi vương hỏi.
"À thì..."
Huyết Sát hơi ngượng, giải thích: "Dù sao đó cũng là địa bàn của Nam Châu thi vương, lúc đó tình thế bất lợi cho tôi, kiếm được chiếc phi hành khí đã là tốt lắm rồi."
"Lão đại, tên Nam Châu Bá Chủ kia đối xử với anh như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?"
Đám đàn em trong lòng đầy bất bình.
Nghĩ đến chiếc Tiêm Tinh Hạm khổng lồ như thế mà chỉ cho một chiếc phi hành khí, chẳng khác nào nhổ một sợi lông trên chín con trâu...
"Tôi thấy chúng ta nên đi tiêu diệt hắn ngay bây giờ, cướp lại toàn bộ mọi thứ!"
"Đừng có nói bừa. Bây giờ Nam Châu có lượng lớn vũ khí công nghệ cao, độ tiến hóa của tang thi cực kỳ cao, lại còn có thêm một Bất Tử tộc mới thăng cấp, chúng ta căn bản không phải đối thủ."
Huyết Sát giải thích.
Một tên thi vương thủ hạ đảo mắt, dường như nghĩ ra điều gì.
"Lão đại, chẳng phải chúng ta nắm được thóp của tên thi vương áo trắng đó sao? Hay là đi báo cho thi vương Trung Châu, để thi vương Trung Châu đến xử lý hắn."
"Làm vậy thì có ích gì cho chúng ta?"
Huyết Sát liếc mắt nhìn sang, hỏi ngược lại.
Là thành viên của liên minh "Câu Tâm Đấu Giác", hắn đã sớm có ý nghĩ đó. Nhưng dù thi vương Trung Châu có tiêu diệt Lâm Đông, bản thân hắn cũng chẳng được lợi lộc gì.
Trái lại còn củng cố thêm quyền thống trị của thi vương Trung Châu, sau này bản thân càng khó đối kháng với bọn họ hơn...
"Ủa? Hình như cũng đúng."
Đám đàn em hiểu ra, thầm nghĩ không hổ là lão đại, quả nhiên nhìn xa trông rộng.
Huyết Sát lộ vẻ suy tư, nói đầy ẩn ý:
"Hơn nữa... bây giờ dù là thi vương Trung Châu, chưa chắc đã tiêu diệt được hắn..."
...
Dư âm của trận đại chiến dần lắng xuống.
Bên trong Thi Sào của Lâm Đông, mọi thứ phát triển theo đúng quỹ đạo, trật tự ngay ngắn. Song cùng với tiến độ sửa chữa Tiêm Tinh Hạm, một cuộc tàn sát lớn hơn đang dần thành hình.
Cho đến một tháng sau, Bác Sĩ mặc áo blouse trắng, dẫn theo Chùy Đầu cùng đám đàn em đến trước mặt Lâm Đông.
"Lão đại, Tiêm Tinh Hạm cơ bản đã sửa xong."
"Ừ, tốt lắm."
Đối với năng lực làm việc của Bác Sĩ, Lâm Đông trước giờ luôn khá yên tâm.
"Chỉ có khiên năng lượng phù văn của đại pháo diệt tinh là khó phục hồi trong thời gian ngắn." Bác Sĩ nói tiếp.
"Ồ? Đó rốt cuộc là thứ gì?"
Trong lòng Lâm Đông cũng rất tò mò. Hắn từng thấy một lần dưới Thiên Quan, khắp mặt tường chằng chịt phù văn dày đặc, trông hết sức huyền diệu, hơn nữa sức phòng ngự cực kỳ mạnh, có thể đỡ được một cú đấm toàn lực của hắn.
Bác Sĩ giải thích:
"Tôi từng tra cứu một số sách vở và tài liệu của loài người, phát hiện loại phù văn kỳ lạ đó đến từ Dị Tộc Đại Lục, vô cùng cổ xưa, dường như không phải sản phẩm của nền văn minh này."
"Loài người cũng chỉ học được chút da lông. Nếu muốn làm rõ ngọn ngành, e rằng phải đến Dị Tộc Đại Lục một chuyến. Hơn nữa... tôi cảm thấy những phù văn đó dường như có điểm tương đồng với hoa văn trên Tinh Đồ Thạch Bản của ngài..."
"..."
Lâm Đông nhướng mày, lúc này chợt nhớ lại, khi còn ở Lam Tinh, loài người và Bất Tử tộc muốn giáng lâm đều dùng những phù văn đó kết hợp với tinh thạch để mở ra rào chắn không gian.
Hơn nữa còn gọi nó là... Bổ Toàn Trận Pháp.
Điều này chứng minh phù văn kết hợp với tinh thạch có thể mô phỏng lại Tinh Đồ Thạch Bản.
Chỉ là hiệu quả rất kém, chỉ cho phép từng cá thể giáng lâm, lại cực kỳ bất ổn, chỉ cần một biến động nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại.
Ví dụ như... một bãi nước tiểu của Tôn Tiểu Cường...
"Lão đại, nếu Tinh Đồ Thạch Bản của ngài có liên quan đến phù văn, vậy rất có thể nó cũng bắt nguồn từ một nền văn minh cổ xưa." Bác Sĩ phân tích.
"Ừ, tôi biết rồi..."
Lâm Đông vẫn nhớ Bác Sĩ từng nói Tinh Đồ Thạch Bản được gọi là "Không Gian Chi Thược", tác dụng không chỉ để mở rào chắn không gian, mà còn là một chiếc "chìa khóa".
Vậy... rốt cuộc nó có thể mở ra thứ gì?
Trên Tổ Tinh này, dù là văn minh nhân loại hay Thi Thổ Đại Lục đều đã bị phá hủy nặng nề.
Chỉ có Dị Tộc Đại Lục là còn giữ lại diện mạo nguyên thủy nhất của Tổ Tinh, nơi đó cũng tồn tại nhiều thứ "cổ xưa" hơn.
"Chuyện này... để sau hãy tính."
Dựa vào lượng thông tin nắm giữ hiện tại, Lâm Đông vẫn chưa thể đoán ra điều gì. Có lẽ các thi vương ở Trung Châu biết được phần nào công dụng của Tinh Đồ Thạch Bản.
Đợi sau này có cơ hội, có thể tìm bọn họ để "hỏi thăm".
Còn về khiên phù văn của Tiêm Tinh Hạm, không sửa được cũng chẳng sao, vì Lâm Đông thấy... căn bản không cần phòng ngự.
"Tôi định đến Bắc Châu xem thử trước. Bắc Châu Bá Chủ có thi vương Trung Châu chống lưng, đây có lẽ đúng là cơ hội để mở toang cánh cửa vào Trung Châu."
Lâm Đông nói ra kế hoạch của mình.
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Bác Sĩ cung kính đáp.
Sau hơn một tháng nghỉ ngơi lấy lại sức, năm viên Tinh Hạch mà Lâm Đông săn được đã hấp thu xong toàn bộ, nhưng tốc độ tiến hóa lại chậm hơn trước khá nhiều.
Chỉ có viên Tinh Hạch cấp SSS+ của Hoắc Ân là mang lại trợ giúp lớn cho hắn, bốn viên cấp SSS còn lại chỉ đóng vai trò củng cố nền tảng.
Tiếp theo, Lâm Đông dự định cùng Hồn Yêu đến Bắc Châu để tiêu diệt Bắc Châu Bá Chủ cùng tên thi vương Trung Châu chống lưng phía sau.
Kế hoạch lần này được đặt tên là —— "Chiến Dịch Trảm Thủ"!
Tất nhiên, Lâm Đông không định điều động toàn bộ Tiêm Tinh Hạm, bởi chỉ là một chuyến đi Bắc Châu, không cần phải làm rùm beng.
Hơn nữa số Tinh Hạch săn được chưa chắc đã bù đắp nổi năng lượng tiêu hao cho một chuyến đi của Tiêm Tinh Hạm...
Do đó, chỉ cần điều động một chiếc Chỉ Huy Hạm cỡ lớn trên đó là đủ.
Vừa vặn có thể mang theo ba nghìn thành viên "Tiểu Đội Quang Kiếm". Sau thời gian luyện tập vừa qua, "kiếm pháp" của bọn họ đã đạt được thành tựu bước đầu, nhân dịp này mang ra thao luyện xem hiệu quả thực chiến thế nào...
Ngoài ra, cơ giáp hộ vệ cũng không thể thiếu. Đương nhiên không cần đi hết, điều động 500 cỗ là được.
Những tang thi này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, sức chiến đấu cực kỳ khủng khiếp.
Về phần các thi vương cấp cao dưới trướng, Lâm Đông cũng định mang theo vài người.
Lựa chọn hàng đầu trong số đó là Cầm Âm.
Bởi vì đã làm thì phải làm đến mức tối đa, có Cầm Âm hỗ trợ tăng cường cho "Tiểu Đội Quang Kiếm", chiến lực có thể nâng lên thêm một bậc.
Đây tuyệt đối là cấu hình đỉnh cao.
Ngay cả Lâm Đông cũng có chút mong chờ xem hiệu quả lúc đó sẽ ra sao...
Còn những cán bộ thi vương khác, vẫn phải xem tình hình cụ thể.
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp Thi Sào. Đám thi vương đều phấn khích tột độ, kẻ nào cũng nóng lòng muốn thử sức.
Bởi trước đó Lâm Đông đa phần hành động một mình, sợ mang theo họ sẽ thành gánh nặng.
Đặc biệt là Xe Tăng, lần trước Lâm Đông đi Đông Châu săn dị tộc đã không mang hắn theo, khiến hắn ủ rũ một thời gian dài.
"Hê hê hê, lần này lão đại chắc chắn phải mang tôi theo rồi chứ?"
"Chưa chắc đâu nhé, đã đi Bắc Châu chiến đấu thì đương nhiên Bất Tử tộc mới là lựa chọn hàng đầu."
Tiểu Bát khẽ cười, tỏ ra rất tự tin vào bản thân.
Dưới góc tường đằng xa, bốn tang thi nhóm Chiêu Phong Nhĩ đang ngồi chồm hổm, miệng ngậm cọng cỏ.
Truy Hà trừng to mắt, trong lòng vô cùng kích động:
"Lão đại... sắp chọn thi vương đi Bắc Châu đấy!"
"Mấy người còn nhớ không, Hồn Yêu từng nói ở Bắc Châu có biển, dưới biển có tôm!"
"Phì."
Chiêu Phong Nhĩ nhổ cọng cỏ trong miệng ra, quay sang nhìn hắn:
"Tôm với tép cái gì... liên quan gì đến cậu không?"
...
