Chương 4
Chương 4: Hệ Thống Bồi Dưỡng Nữ Yêu
Đăng ngày 28/09/2026
19
Đại bộ phận Ngự Yêu Sư Cấp Nhựa cả đời cũng không thể khiến hung thú mình nuôi tiến giai thành yêu thú. Loại ngự yêu sư này sức chiến đấu thấp kém, căn bản không có khả năng ra tiền tuyến tác chiến, cũng chẳng nhận được đồng trợ cấp nào từ quốc gia. Tùy tiện tìm một bà cô trong công xưởng hay ông cụ gác cổng cũng có thể móc ra chứng chỉ Ngự Yêu Sư Cấp Nhựa.
Nhưng một khi trở thành Ngự Yêu Sư cấp Hắc Thiết, người ta liền sở hữu một phần đặc quyền, mỗi tháng đều được nhận trợ cấp từ quốc gia. Đương nhiên, cái giá phải trả là có thể bị trưng dụng ra tiền tuyến vào thời khắc then chốt, hơn nữa loại trưng dụng này không thể trốn tránh, cũng không được từ chối.
Trong kế hoạch trước đây của Diệp Hàn, mười vạn Liên Minh Tệ đủ để dùng đến hai năm sau, cũng chính là lúc hắn hai mươi tuổi, thuận lợi kết hôn với Vương Như Yên.
Muốn nâng cao thực lực thật nhanh thì phải tốn tiền. Tiền để Tiểu Bạch ăn thức ăn yêu thú tốt hơn, mua cho nó chiến kỹ có sức tàn phá mạnh mẽ. Mua được chiến kỹ rồi còn phải huấn luyện với cường độ cao nhằm gia tăng Độ Thuần Thục Chiến Kỹ.
Hai tháng nữa sẽ diễn ra kỳ thi đại học toàn cầu, cuộc thi sẽ định đoạt số phận của đại đa số ngự yêu sư dự bị.
Thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ được học viện ngự yêu sư hạng nhất quốc gia tuyển chọn. Thành tích tầm trung vào học viện hạng hai, kém hơn một chút chỉ có thể học trường hạng ba, còn bết bát nhất thì vào mấy trường tạp nham không tên tuổi.
Cấp bậc học viện khác nhau, tài nguyên quốc gia dồn cho cũng khác biệt. Học viên của học viện ngự yêu sư hạng nhất đều là thiên kiêu, tốt nghiệp liền trở thành tinh anh trong hàng ngũ Ngự Yêu Sư cấp Bạch Ngân, thực chiến kinh người, chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đột phá thành Ngự Yêu Sư cấp Hoàng Kim hùng mạnh.
Với thực lực hiện tại của Diệp Hàn, đỗ vào học viện hạng ba may ra còn có cửa, chứ mơ tưởng vào trường hạng nhất thì chẳng khác nào người si nói mộng. Toàn bộ Nam Giang Thị mỗi năm có cả vạn thí sinh, nhưng số lượng được nhận vào học viện ngự yêu sư hạng nhất trung bình chỉ vỏn vẹn năm mươi người, phượng mao lân giác, ít ỏi vô cùng. Diệp Hàn dĩ nhiên không cam lòng chui vào trường hạng ba. Đã tới một thế giới thú vị dường này, trở nên mạnh mẽ chính là mục tiêu lớn nhất của hắn.
Muốn thi đậu học viện hạng hai, thậm chí là hạng nhất, Diệp Hàn đều thiếu thốn trầm trọng cả tiền bạc lẫn thời gian!
"Ting! Bàn tay vàng chuẩn bị cho người xuyên việt nghịch tập, Hệ Thống Bồi Dưỡng Nữ Yêu đã trói định thành công!"
"Ting! Đang phát túi quà tân thủ!"
Diệp Hàn hơi ngẩn người. Hắn từng là đặc chủng binh nhưng dù sao cũng thuộc thế hệ 9x, lúc rảnh rỗi từng đọc không ít tiểu thuyết mạng đủ loại thể loại. Nhân vật xuyên việt trong tiểu thuyết thường kích hoạt những hệ thống kỳ quái, không ngờ đời thật cũng có?
"Ting! Nhận được không gian trữ vật 1000 mét khối (dài rộng cao mười mét), nhận được một viên đan tiến giai huyết mạch tam phẩm (phẩm chất hoàn mỹ, 100% tỉ lệ tiến giai thành công), nhận được 100 kg Cực Phẩm Yêu Thú Tự Liệu, nhận được chiến kỹ Huyền Giai Hạ Phẩm 'Băng Trảo Cực Đông', nhận được 100 Điểm Hệ Thống."
"Ting! Ngươi vừa vuốt ve yêu thú Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng thoải mái và vui vẻ, Điểm Hệ Thống +5, tổng điểm 105!"
Diệp Hàn bỗng cảm thấy một khoảng không gian rộng lớn kết nối với ý thức của mình. Hắn khẽ động tâm niệm, chiếc củ sạc điện thoại trên đầu giường liền biến mất; ý niệm chuyển một cái, củ sạc lại ngoan ngoãn xuất hiện trong lòng bàn tay.
Toàn bộ vật phẩm hệ thống ban thưởng cũng đều nằm gọn trong không gian trữ vật kia.
Thế giới này cũng sở hữu nền công nghệ tương tự Trái Đất, chỉ là từ sau khi linh khí phục tô thì không còn phát triển mạnh nữa.
Diệp Hàn mừng rỡ khôn xiết!
Mọi vật phẩm trong túi quà tân thủ của hệ thống đều là thứ hắn đang cực kỳ thiếu thốn!
Trước hết nói về đan tiến giai huyết mạch tam phẩm, huyết mạch hiện tại của Tiểu Bạch là nhị phẩm, nếu tiến giai lên tam phẩm, thực lực sẽ tăng vọt đáng kể. Trong những cuộc giao phong giữa các yêu thú đồng cấp, kẻ sở hữu huyết mạch cao hơn ắt chiếm ưu thế tuyệt đối. Quan trọng nhất là vật phẩm hệ thống ban tặng có tỉ lệ tiến giai thành công tới 100%, hoàn toàn không có rủi ro thất bại!
