Chương 5
Chương 5: Phẩm giai của chiến kỹ
Đăng ngày 28/09/2026
19
Phải biết rằng yêu thú tiến giai thất bại tiêu hao không chỉ là đan tiến giai huyết mạch đắt đỏ vô cùng, mà còn cả tiềm lực của chính bản thân yêu thú. Mỗi lần thất bại, tuổi thọ của yêu thú cũng bị rút ngắn. Nếu nuốt phải đan tiến giai huyết mạch cực kỳ kém phẩm chất, yêu thú còn đối mặt nguy cơ nổ xác mà chết cực lớn. Một con yêu thú thất bại càng nhiều lần, xác suất thành công về sau càng thấp, tiềm năng trưởng thành sau này càng tụt dốc.
Trăm phần trăm tiến giai thành công, chuyện bực này mà đồn ra ngoài thì toàn bộ Úy Lam Văn Minh đều phải rúng động, ngay cả đan tiến giai huyết mạch phẩm chất cao nhất xác suất thành công cũng chỉ có 90%!
Món đồ thứ hai, 100 kg Cực Phẩm Yêu Thú Tự Liệu. Trước đó từng nói, sinh vật biến dị từ cấp 11 đến cấp 20 được gọi là yêu thú, còn Cực Phẩm Yêu Thú Tự Liệu được luyện chế từ xương cốt và máu thịt của sinh vật biến dị cấp 19 đến cấp 20, chứa lượng lớn linh lực cùng dưỡng chất. Tính theo giá thị trường, 10 kg đã cần tới ba vạn Liên Minh Tệ, 100 kg trị giá ba mươi vạn, gấp ba lần tổng tài sản hiện tại của Diệp Hàn!
Lần này Diệp Hàn khỏi lo thức ăn yêu thú cho Tiểu Bạch nữa. Một trăm ký này đủ để Tiểu Bạch thả cửa ăn no nê suốt một hai tháng, bởi lẽ thức ăn yêu thú không phải cơm gạo tầm thường mà là phần tinh hoa từ máu thịt yêu thú.
Món thứ ba, chiến kỹ Huyền Giai Hạ Phẩm "Băng Trảo Cực Đông", giá trị lại càng khủng bố hơn!
Phẩm cấp chiến kỹ của yêu thú chia làm sáu đại đẳng giai: Hoàng Giai, Huyền Giai, Địa Giai, Thiên Giai, Thánh Giai, Thần Giai. Mỗi đẳng giai lại chia thành bốn tiểu phẩm giai: hạ, trung, thượng, cực. Chiến kỹ Châm Gió Lốc từng lấy mạng Diệp Hàn trước đó chỉ là chiến kỹ hệ phong Hoàng Giai trung phẩm, mà khoảng cách giữa Hoàng Giai trung phẩm và Huyền Giai Hạ Phẩm lại một trời một vực!
Độ khó để đoạt được chiến kỹ yêu thú cực cao. Chỉ có yêu thú chưa qua thuần hóa lúc chết mới có xác suất thấp lưu lại ấn ký chiến kỹ, và chỉ có Lạc Ấn Thủy Tinh đặc thù mới thu nạp được ấn ký chiến kỹ vào trong.
Sau khi thu thập ấn ký hoàn tất, Lạc Ấn Thủy Tinh sẽ phát ra ánh sáng màu sắc khác nhau tùy theo phẩm cấp của chiến kỹ.
Hoàng Giai, ánh sáng trắng xám.
Huyền Giai, lam quang.
Địa Giai, tử quang.
Thiên Giai, phấn quang.
Thánh Giai, thánh quang màu cam.
Thần Giai, thần quang bảy sắc.
Các tiểu phẩm cấp khác nhau cũng có tần số nhấp nháy khác nhau: hạ phẩm mỗi giây chớp một lần, trung phẩm mỗi giây hai lần, thượng phẩm mỗi giây ba lần, cực phẩm mỗi giây bốn lần.
Hơn nữa cường độ ánh sáng của các phẩm giai chiến kỹ cũng không giống nhau. Nếu là chiến kỹ Thiên Giai xuất thế, cường độ ánh sáng gần như một vầng thái dương thu nhỏ, nhuộm hồng cả phạm vi mấy cây số xung quanh.
Diệp Hàn lấy "Băng Trảo Cực Đông" ra khỏi không gian trữ vật. Ngay lập tức, lam quang rực sáng chiếu rọi cả căn phòng, tinh thể óng ánh trong suốt, nơi lõi tinh thể không ngừng xẹt qua những đạo phù văn ấn ký tối nghĩa.
"Sáng, tối, sáng, tối... Tần số chớp quả nhiên không sai!"
Khoảnh khắc Diệp Hàn lấy tinh thể ra, Tiểu Bạch lập tức giật mình tỉnh dậy sau cơn mê ngủ, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp khát khao rực lửa nhìn chằm chằm vào tinh thể ấn ký chiến kỹ trên tay hắn.
Không ngừng mạnh lên là bản năng, là thiên tính của yêu thú!
"Cho mày đấy!"
Trước kia, Diệp Hàn định hướng bồi dưỡng Tiểu Bạch theo hướng hỗ trợ trị liệu, chiến kỹ cũng là loại chữa thương. Hướng đi này xuất phát từ việc yêu thú loại hỗ trợ rất dễ xin việc, lúc gia nhập đội thám hiểm sẽ không bị ghét bỏ.
Còn yêu thú tấn công chủ lực thì yêu cầu phẩm cấp chiến kỹ rất cao, đòi hỏi Độ Thuần Thục Chiến Kỹ cũng chẳng thấp, lại còn yêu cầu năng lực thực chiến chém giết. Nuôi một con yêu thú dạng tấn công không chỉ tốn một lượng tiền bạc khổng lồ mà còn cần khổ luyện ngày đêm không ngừng nghỉ.
Chiến kỹ của yêu thú thường quyết định định vị của nó. Với yêu thú thuộc tính nước như Tiểu Bạch, bồi dưỡng thành hỗ trợ hay tấn công đều được cả.
