Chương 6
Chương 6: Lĩnh ngộ chiến kỹ, Băng Trảo Cực Đông
Đăng ngày 28/09/2026
19
Tiểu Bạch hưng phấn ôm lấy Chiến Kỹ Thủy Tinh. Một quầng lam quang bao phủ lấy khối cầu, phù văn lạc ấn huyền bí nơi hạch tâm chiến kỹ lập tức thoát khỏi trói buộc, bay thẳng vào đầu Tiểu Bạch.
【Ting! Tiểu Bạch đã lĩnh ngộ chiến kỹ Huyền Giai Hạ Phẩm Băng Trảo Cực Đông, Tiểu Bạch cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động, Điểm Hệ Thống +50, tổng tích lũy 160 điểm!】
Tảng đá lớn trong lòng Diệp Hàn rốt cuộc cũng rơi xuống. Yêu thú lĩnh ngộ chiến kỹ vốn có xác suất thất bại, tỷ lệ này phụ thuộc vào đẳng cấp huyết mạch, trạng thái hiện tại, tiềm năng và cả ngộ tính vốn có của nó.
"Nếu mà thất bại thì lỗ to, chiến kỹ Huyền Giai Hạ Phẩm ít nhất cũng đáng giá cả triệu Liên Minh Tệ. Đáng lẽ mình phải cho Tiểu Bạch nuốt đan tiến giai huyết mạch trước, nếu nâng được lên tam phẩm thì tỷ lệ lĩnh ngộ thành công còn cao hơn nhiều."
Thật ra cũng chẳng thể trách Diệp Hàn, hắn rốt cuộc mới xuyên không tới đây, nếp nghĩ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với thế giới này.
Tiểu Bạch vừa học được chiến kỹ mới liền vung vẩy chiếc vuốt nhỏ nhắn đáng yêu. Ba đạo trảo ảnh trắng muốt tức thì xé toạc không khí! Chiếc cốc thủy tinh trên bàn Diệp Hàn nháy mắt đứt lìa thành bốn khúc rơi lả tả. Kỳ diệu hơn cả, hơn nửa cốc nước bên trong không hề bắn ra một giọt, toàn bộ đã đông cứng thành một khối băng sắc trắng toát.
Hàn khí rợn người bốc ra nghi ngút từ tảng băng trên mặt bàn, khiến Diệp Hàn đứng cách xa ba mét cũng phải run lập cập. Thể phách hiện tại của hắn chỉ tương đương yêu thú cấp ba, sức mạnh cỡ một gã đàn ông tráng niên chăm tập luyện, nhỉnh hơn người bình thường đôi chút.
"Đây là chiến kỹ của yêu thú sao? Uy lực còn ghê gớm hơn cả súng lục, chỉ dựa vào việc điều động năng lượng nguyên tố là tung ra được, quá mức thần kỳ!" Tim Diệp Hàn đập thình thịch. Cảnh tượng này hắn vốn chỉ thấy trên màn ảnh vô tuyến, thế mà giờ đây yêu thú của hắn đã có thể dễ dàng làm được.
Vừa rồi mới chỉ là Tiểu Bạch thử tay nghề một chút. Nếu rơi vào cảnh chiến đấu chém giết thực sự, Băng Trảo Cực Đông bộc phát ra chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn gấp bội!
Hơn nữa, đây mới chỉ là uy lực khi Tiểu Bạch vừa học được Băng Trảo Cực Đông, mới dừng ở mức Sơ Bộ Nắm Vững, hoàn toàn chưa hề nâng cấp độ thuần thục. Uy lực của chiến kỹ không chỉ phụ thuộc vào phẩm giai, mà Độ Thuần Thục Chiến Kỹ cũng mang tính quyết định.
Độ Thuần Thục Chiến Kỹ chia thành năm cảnh giới: Sơ Bộ Nắm Vững, Nhất Tri Bán Giải, Đắc Tâm Ứng Thủ, Lô Hỏa Thuần Thanh và Xuất Thần Nhập Hóa. Dẫu là chiến kỹ rác rưởi cấp Hoàng Giai Hạ Phẩm, nếu tu luyện đến cảnh giới Xuất Thần Nhập Hóa thì cũng có thể phát huy ra uy năng kinh thế hãi tục!
Tất nhiên, muốn tăng Độ Thuần Thục Chiến Kỹ không hề dễ dàng, chỉ có độc nhất một con đường: liên tục dùng đi dùng lại, thi triển trong thực chiến, bộc phát giữa lằn ranh sinh tử. Trăm hay không bằng tay quen, thi triển đủ nhiều mới có thể đột phá. Mỗi một lần nâng cấp độ thuần thục đều sẽ tạo ra biến đổi về chất, và độ khó khi tăng từng cảnh giới cũng nhân lên theo cấp số nhân!
Bởi vậy, không phải yêu thú của Ngự Yêu Sư cứ học càng nhiều chiến kỹ phẩm giai cao thì càng mạnh. Học xong còn phải khổ luyện để tinh thông và nâng cao độ thuần thục. Sách giáo khoa từng có một câu danh ngôn chí lý: "Chiến kỹ quý ở chỗ tinh, không quý ở chỗ nhiều." Đa phần yêu thú thường chỉ dùng tối đa ba chiến kỹ chủ lực.
【Ting! Phát hiện Tiểu Bạch thi triển chiến kỹ, có kích hoạt Chế Độ Siêu Huấn Luyện hay không? Dưới Chế Độ Siêu Huấn Luyện, yêu thú sử dụng chiến kỹ sẽ tích lũy Độ Thuần Thục Chiến Kỹ gấp mười lần!】
【Hệ thống nhắc nhở: Kích hoạt Chế Độ Siêu Huấn Luyện sẽ tiêu hao 10 Điểm Hệ Thống mỗi giờ.】
Hai mắt Diệp Hàn sáng rực lên. Đây chính là công dụng của Điểm Hệ Thống sao?
"Điểm Hệ Thống còn công dụng nào khác không? Với lại, làm sao để tăng điểm thật nhanh?"
