Chương 7
Chương 7: Ba mô hình cơ bản lớn
Đăng ngày 28/09/2026
19
[Hệ thống nhắc nhở: Điểm Hệ Thống có thể mở ra Không Gian Mô Phỏng Đối Chiến. Không Gian Mô Phỏng Đối Chiến có thể sao chép bất kỳ đối thủ nào từng giao chiến với yêu thú khế ước của ký chủ. Trong không gian đối chiến, ký chủ có thể khiêu chiến đối thủ vô số lần, đồng thời có thể điều chỉnh tốc độ dòng chảy thời gian của không gian đối chiến.]
[Điểm còn có thể dùng để mở ra ba đại chế độ cơ bản, lần lượt là Chế Độ Siêu Huấn Luyện, Chế Độ Siêu Khế Hợp, Chế Độ Siêu Tu Luyện. Chế Độ Siêu Huấn Luyện đã được giới thiệu qua. Trong Chế Độ Siêu Khế Hợp, độ khế hợp giữa yêu thú và chủ nhân có thể điều chỉnh lên tối đa 100%! Mỗi giờ duy trì Chế Độ Siêu Khế Hợp tiêu hao 10 Điểm Hệ Thống.]
100% độ khế hợp, lại thêm một chức năng nghe đến rợn người!
Ở thế giới này, con người không thể chủ động tu hành, nếu không thì thời kỳ đầu linh khí phục tô đã chẳng suýt bị diệt tộc. Nhân loại muốn tu hành bắt buộc phải trở thành Ngự Yêu Sư. Yêu thú khế ước của Ngự Yêu Sư trong lúc tu hành hấp thu linh khí đất trời, đồng thời cũng sẽ chia sẻ một phần linh khí đã luyện hóa cho chủ nhân, thế nên con người chỉ có thể dựa vào yêu thú khế ước để tu hành bị động!
Mà độ khế hợp đại diện cho hạn mức tối đa yêu thú chia sẻ thành quả tu hành cho chủ nhân. Độ khế hợp sẽ tăng lên theo phẩm cấp huyết mạch của yêu thú khế ước. Độ khế hợp trước đó của Tiểu Bạch là 25%, ngay cả yêu thú của Ngự Yêu Sư cấp Kim Cương hay cấp Đại Sư cũng không vượt quá 80%, vậy mà Diệp Hàn lúc này lại có thể dễ dàng đạt tới 100% độ khế hợp!
"Chẳng lẽ nói, mình có thể nhanh chóng biến thành những tồn tại như Siêu Nhân hay Hulk sao?" Diệp Hàn hai mắt sáng rực, sức cám dỗ này với hắn thật sự quá lớn. Yêu thú có mạnh đến mấy cũng đâu sướng bằng chính bản thân chủ nhân mạnh lên!
Thế nhưng, nếu bật Chế Độ Siêu Khế Hợp, Diệp Hàn sẽ đoạt sạch toàn bộ thành quả tu hành của Tiểu Bạch. Nàng sẽ hoàn toàn biến thành công cụ tu hành chỉ chuyên phụ trách hút và luyện hóa linh khí. Hiện tại đang là lúc Tiểu Bạch cần tăng cường thực lực thật nhanh, chức năng này có tác dụng cực lớn ở giai đoạn trung và hậu kỳ, còn giai đoạn đầu tuyệt đối không thể tùy tiện bật.
[Hệ thống nhắc nhở: Dưới Chế Độ Siêu Tu Luyện, tốc độ yêu thú hấp thu linh khí đất trời sẽ tăng gấp 5 lần, hiệu quả khi ký chủ Minh Tưởng cũng gấp năm lần bình thường. Mỗi giờ duy trì tiêu hao 10 Điểm Hệ Thống!]
Con đường thăng cấp của yêu thú chắc chắn không thể chỉ dựa vào việc ăn thức ăn yêu thú. Thức ăn yêu thú nói một cách nghiêm túc thì chỉ là một dạng ăn bổ sung, giống hệt việc yêu thú ngoài hoang dã săn giết các yêu thú khác để bồi dưỡng thêm. Phương pháp thăng cấp ổn định và phổ biến nhất của yêu thú vẫn là nhờ vào việc hấp thu linh khí đất trời tu hành thường ngày.
Hiệu suất hấp thu linh khí đất trời gấp năm lần, đồng nghĩa với việc Tiểu Bạch sẽ trưởng thành với tốc độ gấp năm lần những yêu thú cùng phẩm cấp huyết mạch!
Không, không, không!
Đây chưa phải điểm mấu chốt!
Giả sử mở đồng thời cả Chế Độ Siêu Khế Hợp lẫn Chế Độ Siêu Tu Luyện, chẳng phải Diệp Hàn tương đương với việc nhận được 500% độ khế hợp sao? Tốc độ tăng tiến thực lực nhục thân thế này thì khác gì ngồi tên lửa phóng lên trời?!
Diệp Hàn hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến huyết mạch sôi trào.
Tất nhiên, muốn mở cùng lúc hai chế độ thì mỗi giờ phải tốn 20 điểm. Tổng số điểm hiện tại của mình hình như cũng chỉ có 160 điểm, duy trì được tám tiếng là sạch sành sanh gia sản.
Vỏn vẹn tám tiếng đồng hồ, cho dù có ngồi tên lửa cũng chẳng thể mạnh lên quá nhiều. Tăng tiến thực lực rốt cuộc vẫn là một quá trình tương đối chậm rãi. Kiếp trước Diệp Hàn nuôi nấng Tiểu Bạch suốt ba năm ròng mà bản thân cũng chỉ tăng lên tới cường độ hung thú cấp 3.
[Hệ thống nhắc nhở: Các phương thức nhận điểm gồm có: yêu thú khế ước tăng cấp hoặc tăng phẩm giai; ký kết khế ước với yêu thú mới; chăm sóc yêu thú khế ước và giúp đối phương nảy sinh cảm xúc tích cực. Chú ý, hệ thống này chỉ có hiệu lực với yêu thú giống cái, hoàn toàn vô hiệu đối với yêu thú giống đực!]
