Chương 37
Chương 37: Tiểu Đội Zero (Nửa năm sau)
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thời gian tựa như những viên đạn trong băng súng máy, khi ngón tay siết cò, mỗi phát đạn bắn ra đại diện cho năm tháng vút qua. Khoảng nửa năm sau, cả bốn người đều đang ở tuổi dậy thì. Dưới cường độ huấn luyện cực hạn, nguồn dinh dưỡng dồi dào (dù có phần quái dị) cùng những biện pháp "hỗ trợ" nhiều khả năng đến từ Tiết Yểm, thể chất của họ phát triển vượt xa bạn bè cùng lứa.
1. Linh Hiệu
Tuổi: Tròn 16 tuổi.
Chiều cao/Thể hình: 1m86 (nhổ giò một cách kinh ngạc). Dáng người dong dỏng cao và thẳng tắp, không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như Thiết Đôn, mà là khối cơ bắp thuôn dài như báo hoa mai, ẩn chứa sức bộc phát và độ dẻo dai cực kỳ khủng khiếp. Vai rộng eo thon, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.
Đặc điểm ngoại hình:
Đường nét khuôn mặt đã trút bỏ phần lớn vẻ non nớt, trở nên rõ ràng và góc cạnh, đường viền hàm sắc nét.
Làn da ngăm đen khỏe khoắn vì thường xuyên hoạt động dã ngoại ngoài trời. Trên những vết thương cũ lại hằn thêm vài vết sẹo mới, nhưng ngược lại càng tăng thêm khí chất phong trần, gan góc.
Ánh mắt vẫn là đôi con ngươi sâu thẳm đen nhánh, nhưng giờ đây càng lộ vẻ trầm tĩnh và sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người khác. Khi suy tính hay bày mưu, ánh mắt hắn lại càng thêm thăm thẳm; nụ cười tà khí đôi lúc hé lộ mang theo một nét bất cần đời cùng sự lạnh nhạt như đã thấu tỏ hồng trần.
Khí chất phức tạp, là sự pha trộn giữa nhuệ khí thiếu niên, vẻ lạnh lùng của sát thủ, sự vững vàng của một thủ lĩnh cùng chút phong trần khó lòng nhận ra.
Nét tính cách:
Sức hút lãnh đạo: Người chỉ huy bẩm sinh, ra quyết định dứt khoát, sở hữu uy quyền tuyệt đối trong đội, nhưng uy quyền này bắt nguồn từ sự tin tưởng và năng lực chứ không phải áp đặt.
Điềm tĩnh và lý trí: Giữ được sự bình tĩnh gần như tàn nhẫn trong bất kỳ tình huống ngặt nghèo nào, giỏi phân tích lợi hại để tối đa hóa khả năng sống sót của cả đội và tỷ lệ thành công của nhiệm vụ.
Tinh thần trách nhiệm: Coi các thành viên trong tiểu đội là trách nhiệm của mình, sâu thẳm trong lòng cực kỳ coi trọng sự an toàn của họ.
Khiếu hài hước: Kiểu khôi hài rất riêng, pha chút châm biếm đen tối và trêu ngươi, thường bộc lộ khi buông lời cà khịa hay trêu chọc đồng đội (nhất là Thiết Đôn), đó cũng là cách hắn giữ tâm lý ổn định dưới áp lực nặng nề.
Sự dịu dàng kín đáo: Bản năng bảo bọc cực kỳ mãnh liệt với những "người mình" mà hắn thừa nhận, âm thầm quan tâm nhưng không quen thổ lộ trực tiếp.
Năng lực sở trường:
Hạt nhân toàn năng: Cận chiến, súng đạn, chỉ huy chiến thuật, thâm nhập, ẩn nấp, đa ngôn ngữ, kiến thức tài chính, y thuật và độc thuật... Hắn gần như nắm trọn mọi kỹ năng của cả ba vị sư phụ, đồng thời bắt đầu dung hội quán thông, định hình phong cách độc nhất vô nhị của riêng mình.
Tư duy chiến lược: Dưới sự chỉ dạy theo tư duy "kỳ thủ" của Ba Lạc Khắc, hắn bắt đầu nhìn nhận vấn đề từ góc độ đại cục, không còn chỉ bó hẹp trong việc hoàn thành một nhiệm vụ đơn lẻ.
2. Thiết Đôn - Tên thật: Thạch Thiết Trụ.
Tuổi: Tròn 15 tuổi.
Chiều cao/Thể hình: 1m85, vóc dáng ngày càng vạm vỡ hộ pháp, cơ bắp cuồn cuộn như thép đúc, chẳng khác nào một cỗ xe tăng hình người. Sức mạnh kinh người, là trụ cột vật lý của toàn đội.
Đặc điểm ngoại hình:
Mặt vuông miệng rộng, xương mày hơi gồ, diện mạo trông chất phác nhưng lại toát ra nét hung tợn.
Tóc ngắn, thường xuyên bù xù vì tập luyện và chiến đấu.
Nụ cười thật thà, nhưng lúc lâm trận lại lộ vẻ dữ tợn chẳng khác nào dã thú.
Toàn thân đầy sẹo, phần lớn là những "huân chương" để lại từ những pha đối đầu trực diện trong huấn luyện và thực chiến.
Nét tính cách:
Trung thành và đáng tin: Phục tùng Linh Hiệu tuyệt đối, hết lòng bao bọc đồng đội, là người anh em có thể yên tâm giao phó tấm lưng phía sau.
Thật thà, đơn giản: Suy nghĩ thẳng tuột, đôi khi hơi ngố tàu, là "cây hài" của đội, thường xuyên bị Linh Hiệu trêu chọc mà không hề hay biết.
Dũng mãnh can trường: Lúc đánh nhau luôn xông xáo đi đầu, không sợ trời không sợ đất, là chủ lực tuyệt đối trong việc đột phá thọc sâu và áp chế hỏa lực.
Sức ăn khủng khiếp: Đam mê đồ ăn một cách cuồng nhiệt, sức ăn cực lớn, là "gánh nặng ngàn cân" cho khâu hậu cần của nhóm.
Năng lực sở trường:
Bậc thầy hỏa lực hạng nặng: Sử dụng thành thạo mọi chủng loại súng máy hạng nặng, súng phóng lựu tự động, súng chống tăng và các loại vũ khí nặng khác, đặc biệt tinh thông việc kết hợp giữa bắn áp chế và điểm xạ chuẩn xác.
Thể phách cường tráng: Thể lực và sức mạnh đứng đầu cả đội, có thể mang vác lượng lớn đạn dược trang bị để hành quân đường dài, đồng thời là cơn ác mộng trong cận chiến giáp lá cà.
Chấp hành chiến thuật đơn giản: Khá chậm hiểu với các chiến lược phức tạp, nhưng lại chấp hành mệnh lệnh chiến thuật rõ ràng cực kỳ kiên quyết và đáng tin cậy.
3. Lãnh Thích - Tên thật: Diệp Phong.
Tuổi: Tròn 15 tuổi.
Chiều cao/Thể hình: 1m80, vóc người gầy gò mà nhanh nhẹn, thớ cơ mảnh dẻ nhưng đầy dẻo dai như sợi dây thép siết căng, từng chút sức lực đều được tối ưu hóa cho hành động hiệu quả nhất.
Đặc điểm ngoại hình:
Gương mặt thanh tú nhưng quanh năm không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng giá, nhìn ai cũng như đang đánh giá một mục tiêu cần xử lý.
Động tác vô cùng nhẹ nhàng, bước đi gần như không phát ra tiếng động, thói quen luôn ẩn mình trong bóng râm hoặc các góc chết của tầm nhìn.
Cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, nếu không chủ động lộ diện thì rất dễ bị người khác ngó lơ.
Nét tính cách:
Trầm mặc kiệm lời: Coi lời nói như vàng, việc gì dùng hành động giải quyết được thì tuyệt đối không mở miệng.
Tập trung tuyệt đối: Bất kể luyện tập hay tác chiến, tinh thần luôn tập trung cao độ, không bị ngoại cảnh làm dao động.
Quan sát tinh tế: Sở hữu khả năng quan sát và trực giác cực nhạy, có thể nhận ra những bất thường nhỏ nhặt nhất.
Ngoài lạnh trong nóng: Dành tình cảm sâu đậm cho các thành viên trong đội nhưng hiếm khi nói ra, thường thể hiện bằng hành động cụ thể (như âm thầm gánh bớt nhiệm vụ, san sẻ quân nhu).
Năng lực sở trường:
Xạ thủ bắn tỉa đỉnh cấp: Bắn tỉa tầm siêu xa chuẩn xác, bắn mù cực hạn, đo đạc môi trường, luồn lách ẩn thân, dứt điểm là rút lui ngay. Cậu là "bóng ma" và "tử thần tầm xa" của cả đội.
Chuyên gia ám sát: Tinh thông đủ mọi ngón nghề ám sát không tiếng động và cài cắm bẫy rập.
Bậc thầy truy vết và chống trinh sát: Cực kỳ giỏi xóa dấu vết, cắt đuôi đối phương; đồng thời cũng biết cách lần theo dấu vết trong mọi môi trường để truy ngược mục tiêu.
Cận chiến giáp lá cà: Phong cách ra đòn hiểm độc góc cạnh, nhắm thẳng yếu huyệt, hướng tới việc tước bỏ sức chiến đấu của địch trong thời gian ngắn nhất.
4. Tiểu Ma Tước - Tên thật: Lâm Tiểu Nhã.
Tuổi: Tròn 14 tuổi.
Chiều cao/Thể hình: 1m65 (nhổ giò thấy rõ), vóc dáng mảnh khảnh linh hoạt, chân tay tháo vát, tốc độ phản xạ cực nhanh.
Đặc điểm ngoại hình:
Cặp má vẫn còn vương chút phúng phính trẻ con, đôi mắt to tròn sáng ngời linh động, tràn ngập vẻ tò mò và lanh lợi.
Thường xuyên khiến mặt mũi lem nhem như mèo hen, không dính dầu máy thì cũng bám đầy bụi đất.
Biểu cảm phong phú, vui buồn hờn giận đều hiện rõ trên mặt, là cái máy điều hòa tâm trạng của cả đội.
Cách ăn mặc thường mang phong cách "chắp vá", có khi khoác áo giáp chiến thuật rộng thùng thình nhưng treo lủng lẳng đủ loại tiện ích điện tử tự chế.
Nét tính cách:
Thông minh nhanh trí: Chỉ số thông minh và khả năng học hỏi cực cao, đặc biệt có thiên phú dị bẩm trong lĩnh vực điện tử và mạng internet.
Hoạt bát vui tươi: Dù trải qua nhiều gập ghềnh trắc trở nhưng cô bé vẫn giữ được nét năng động cùng chút ngây thơ của thiếu nữ, là "mặt trời nhỏ" sưởi ấm cả tiểu đội.
Kiên trì bền bỉ: Đứng trước những khúc mắc kỹ thuật hay trở ngại trong huấn luyện, cô bé luôn thể hiện độ dẻo dai và sức tập trung đáng kinh ngạc.
Hơi lắm lời: Mỗi khi phấn khích hay căng thẳng là rất dễ lảm nhảm liến thoắng, đặc biệt là lúc thao thao bất tuyệt giảng giải về mấy món phát minh công nghệ của mình.
Năng lực sở trường:
Tác chiến điện tử và hacker: Hạt nhân công nghệ của nhóm, tinh thông lập trình, xâm nhập mạng, gây nhiễu điện tử, điều khiển và độ chế flycam.
Bàn tay cơ khí khéo léo: Có thể sửa chữa, độ chế mọi thiết bị điện tử và máy móc cơ khí, thường mày mò làm ra mấy món sáng chế vừa hữu dụng lại vừa dở khóc dở cười.
Thông tin liên lạc và tình báo: Phụ trách đảm bảo liên lạc và chi viện tình báo cho toàn đội — từ nghe lén tín hiệu đến giải mã thông tin.
Hóa học cơ bản và chất nổ: Nắm vững các kiến thức nền tảng học được từ Tiết Yểm, có thể điều chế nhiều loại dược phẩm, chế tạo cũng như vô hiệu hóa các thiết bị nổ.
