Chương 66
Chương 66: Toàn cầu chấn động: Dư luận quốc tế dậy sóng
Đăng ngày 29/09/2026
19
Khi chiếc máy bay chở Tiểu Đội Zero vút qua tầng mây——
Bay thẳng về phía nước Mỹ!
Các cơ quan truyền thông toàn cầu đã rơi vào một cơn sốt điên cuồng chưa từng có.
Một giờ sáng giờ Trung Đông——
CNN là bên đầu tiên đưa tin về chiến dịch quân sự bí ẩn này dưới dạng tin nóng khẩn cấp.
"Không thể tin nổi!"
Người dẫn chương trình thời sự hàng đầu của CNN, James Anderson, gần như mất bình tĩnh ngay trên sóng trực tiếp:
"Hình ảnh vệ tinh chúng tôi vừa thu thập được cho thấy, một căn cứ khủng bố tại một quốc gia Trung Đông đã bị san phẳng hoàn toàn chỉ trong vòng năm phút."
"Lực lượng thực hiện nhiệm vụ này lại chính là hai tổ chức lính đánh thuê huyền thoại——"
"Địa Ngục Hỏa và Tiểu Đội Zero!"
Tiêu đề của BBC thậm chí còn giật gân hơn:
"Cơn bão hoàn hảo của giới lính đánh thuê: Năm phút làm thay đổi cục diện chiến tranh chống khủng bố".
Bản tin phân tích chi tiết hình ảnh vệ tinh so sánh trước và sau khi căn cứ bị phá hủy——
Cho thấy sáu chiếc xe tăng, bảy xe bọc thép, hai khẩu pháo điều khiển tốc xạ——
Cùng hàng chục công sự phòng ngự đã bị đánh chiếm chuẩn xác hoặc phá hủy hoàn toàn trong khoảng thời gian cực ngắn.
Điều khiến người ta khó hiểu nhất là tất cả các cơ quan truyền thông đều đang cùng đặt ra một câu hỏi: Tại sao?
Đài Truyền hình Trung ương Long Quốc rạng sáng nay cũng khẩn cấp mở một chương trình đưa tin đặc biệt!
Giáo sư Trương, chuyên gia quân sự được mời tham gia, đang cố gắng phân tích vụ việc này.
Trước ống kính, giáo sư Trương đẩy gọng kính, chau mày chặt lại:
"Xét từ góc độ chiến thuật, hành động lần này có thể coi là sách giáo khoa về tác chiến đặc biệt."
"Nhưng điều khó hiểu là trước đây Địa Ngục Hỏa và Tiểu Đội Zero chưa từng có bất kỳ tiền lệ hợp tác nào với nước ta!"
"Vì sao họ lại đột ngột mạo hiểm đi giải cứu nhà khoa học của chúng ta? Phía sau chuyện này liệu có mục đích mờ ám nào không?"
Đài RT của Nga lại đưa ra một phỏng đoán táo bạo hơn:
"Phải chăng đây là một phép thử cho mô hình lính đánh thuê kiểu mới?"
"Hay có thể là một cường quốc nào đó đang thông qua công ty quân sự tư nhân để thực hiện những nhiệm vụ mà chính phủ không tiện ra mặt?"
Bình luận viên Johnson của Fox News thậm chí còn nói thẳng thừng hơn:
"Giải quyết trận chiến trong năm phút ư?"
"Khả năng này thậm chí còn vượt qua cả Đội SEAL số 6 của chúng ta!"
"Tôi nghi ngờ đây hoàn toàn không phải công ty quân sự tư nhân, mà là lực lượng đặc nhiệm của một quốc gia nào đó ngụy trang!"
Trên các nền tảng mạng xã hội.
Cụm từ khóa Địa Ngục Hỏa Tiểu Đội Zero——
Đã leo thẳng lên vị trí đầu bảng xu hướng toàn cầu với tốc độ đáng kinh ngạc.
Cư dân mạng tha hồ tưởng tượng, đủ loại đồn đoán thi nhau xuất hiện:
"Chắc chắn là công nghệ của người ngoài hành tinh! Năm phút kết thúc trận đấu thì con người làm sao mà làm nổi!"
"Cược một trăm đồng luôn, chắc chắn là đội quân người máy bí mật do một cường quốc nào đó chế tạo!"
"Liệu có khi nào giáo sư Lâm đang nắm giữ công nghệ động trời nào đó khiến các thế lực đều tranh giành không?"
Giữa muôn vàn suy đoán, chỉ có một luận điểm mà giới chuyên gia các bên đưa ra là chính xác:
Địa Ngục Hỏa và Tiểu Đội Zero chắc chắn cùng một phe.
Peterson, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ, đã phân tích trên Twitter:
"Xét theo mức độ ăn ý trong phối hợp tác chiến, hai đội ngũ này không chỉ đứng chung một chiến tuyến, mà rất có thể vốn là các phân nhánh khác nhau của cùng một tổ chức."
Thế nhưng, không một chuyên gia nào đoán trúng động cơ thực sự.
Họ liệt kê ra vô số khả năng——
Âm mưu chính trị, tranh đoạt công nghệ, giao dịch tiền tài!
Thậm chí cả khả năng một cường quốc nào đó muốn lấy lòng Long Quốc!
Nhưng chẳng ai ngờ nổi, động cơ phía sau lại đơn giản và mang tính cá nhân đến thế.
Giới chóp bu của tổ chức khủng bố trong sự kiện lần này——
Đang ngồi trong một căn nhà an toàn xem bản tin trực tiếp, mặt mũi từng kẻ xám như tro tàn.
Kẻ đứng thứ ba của tổ chức, Abu Fahd, bàn tay cầm điều khiển không ngừng run rẩy, cuối cùng không nhịn được ném mạnh vào màn hình tivi:
"Mẹ kiếp, chúng nó muốn người thì nói sớm một tiếng, bọn tao đem người giao tận tay luôn không xong à?!"
"Việc gì phải càn quét căn cứ của bọn tao như dọn bãi rác thế chứ!"
"Bọn tao có động gì đến chúng nó đâu! Bắt nạt người ta vừa thôi chứ."
Giọng Fahd nghẹn lại như sắp khóc:
"Đấy là căn cứ bọn tao gầy dựng ròng rã mười năm trời đấy! Năm phút là bay sạch!"
Một tên đầu mục khác lặng lẽ tính toán thiệt hại:
"Sáu xe tăng, bảy xe bọc thép, hai khẩu pháo... toàn bộ không bị phá hủy thì cũng bị cướp."
"Bên mình chết mất năm mươi bảy anh em, bị thương hơn một trăm người. Mất mát này quá khủng khiếp..."
"Nhục nhã nhất là!"
Fahd đấm mạnh xuống mặt bàn:
"Rõ ràng chúng nó đủ sức xóa sổ toàn bộ bọn mình, thế mà lại cố tình chỉ đánh đúng năm phút rồi rút lui!"
"Chuyện này chẳng khác nào đang tát vào mặt bảo rằng: 'Bọn tao chỉ cần đúng năm phút là đủ dọn dẹp lũ chúng mày'!"
Quả thực, Tiểu Đội Zero đã thể hiện sự kiềm chế đến đáng sợ trong suốt chiến dịch.
Họ chỉ tiêu diệt những lực lượng kháng cự thật sự cần thiết.
Còn đối với những tên khủng bố tìm cách tháo chạy hoặc đầu hàng, họ thậm chí còn chẳng buồn để vào mắt.
Hoàn toàn tập trung vào mục tiêu giải cứu.
Cùng lúc đó, bên trong trung tâm chỉ huy của Bộ An ninh Quốc gia Long Quốc, bầu không khí cũng căng thẳng không kém.
"Vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về chiến dịch lần này sao?" Bộ trưởng Lý Vệ Quốc nhíu mày hỏi.
"Chưa có, thưa Bộ trưởng. Cả Địa Ngục Hỏa, Ba Lạc Khắc lẫn Tiểu Đội Zero đều không phản hồi yêu cầu xác minh từ phía chúng ta."
Trưởng phòng tình báo đáp: "Nhưng xét theo phong cách và hiệu suất tác chiến, chắc chắn là do họ ra tay."
Bộ trưởng Lý đứng dậy, bước tới trước màn hình lớn đang hiển thị hình ảnh so sánh căn cứ trước và sau khi bị phá hủy:
"Năm phút... hiệu suất tác chiến kiểu này thật sự quá đáng sợ."
"Nếu là bạn chứ không phải thù thì tốt nhất."
"Nhưng nếu là thù chứ không phải bạn..."
Ông không nói tiếp, nhưng ai nấy đều hiểu rõ ẩn ý đằng sau.
"Tiếp tục tìm cách liên lạc với Ba Lạc Khắc——"
Bộ trưởng Lý dứt khoát ra lệnh:
"Đồng thời chuẩn bị sẵn ba phương án: một là nếu họ yêu cầu tiền chuộc hoặc đàm phán, hai là nếu họ có mưu đồ khác, và ba là nếu... nếu đây thực sự chỉ là một chiến dịch giải cứu vì thiện chí."
Cả phòng họp khẽ xôn xao.
Ai cũng hiểu, khả năng xảy ra của phương án thứ ba là vô cùng mong manh.
Trên vũ đài chính trị quốc tế, chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là thiện chí vô duyên vô cớ.
Đặc biệt lại là thứ "thiện chí" xuất phát từ một công ty quân sự tư nhân.
