Chương 122
Chương 122: 《Cửu Thiên Huyền Thanh Diệu Pháp Thế Luân Chân Quân!》
Đăng ngày 28/09/2026
19
Kế hoạch Quang Chi Quốc chia làm hai bước.
Bước đầu tiên, tái cấu trúc mạng tâm linh.
Không phải phiên bản đơn giản dùng thiết bị biến thân như hiện tại.
Mà là bản hoàn chỉnh, nguyên bản như thuở ban đầu.
Muốn làm được điều đó, việc đầu tiên là phải đề phòng Hứa Thế Luân đánh lén.
Ngăn chặn hắc ám xâm lấn.
Vì vậy, mạng lưới của bọn họ buộc phải xây dựng trên một bản thể tuyệt đối không bị lây nhiễm, đó chính là bản thân hắn!
Bởi vì, hắn là người duy nhất trong toàn bộ văn minh Áo Đặc sở hữu linh hồn!
Cũng chính nhờ linh hồn này, hắn mới có thể bảo đảm bản thân không bị hắc ám xâm nhập.
Ít nhất trong thời gian ngắn tuyệt đối không bị hắc ám ăn mòn.
Đây là nền tảng căn bản nhất để thành lập Quang Chi Quốc.
Lấy linh hồn chính mình làm nền móng, tạo dựng mạng tâm linh hoàn toàn mới.
Thế nhưng với hơn hai trăm triệu người Áo Đặc chưa bị hắc ám xâm lấn, chưa bàn đến lượng dữ liệu khổng lồ mà mạng tâm linh phải xử lý mỗi ngày.
Chỉ riêng việc mỗi người nói một câu với hắn thôi, hắn cũng phát điên rồi.
Hơn nữa, thể xác của hắn căn bản không tài nào chịu nổi xung kích dữ liệu khủng khiếp đến mức ấy.
Muốn linh hồn hiển lộ ra ngoài, bắt buộc thể xác phải chết đi mới được.
Cho nên, hắn nhất định phải chết!
Chỉ khi hắn chết đi, mọi chuyện mới có thể bắt đầu.
Ngay sau đó, Lưu Đại Quân giống như Hứa Thế Luân năm xưa, dứt khoát vứt bỏ thể xác, hiện thân trong vũ trụ dưới trạng thái linh hồn.
Khoảnh khắc hắn xuất hiện, vô số ý thức mạng lưới bắt đầu kiến tạo trên bản thể hắn.
Cũng tại giây phút này, hắn tải toàn bộ ký ức của mình lên trạm cuối cùng của mạng tâm linh để làm bản sao lưu gốc.
Như vậy, dẫu cho bản thân có thật sự mục nát, thật sự bị hắc ám xâm lấn, hắn cũng có thể trực tiếp dùng bản sao lưu ký ức ban đầu đè lên.
Nói một cách dân dã thì chính là khôi phục cài đặt gốc!
Bởi vì hắn không biết bản thân trong tương lai sẽ biến đổi thế nào, nhưng hắn biết, hắn của hiện tại dành trọn tình yêu cho văn minh Áo Đặc.
Hắn của hiện tại, sẵn sàng dâng hiến tất cả cho văn minh Áo Đặc.
Cũng chỉ có bản thân hắn lúc này mới bảo đảm chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gây tổn hại cho văn minh Áo Đặc.
Trên linh hồn, từng đạo Tâm Linh Chi Quang bừng sáng, bao bọc lấy hồn phách hắn.
Bảo vệ linh hồn hắn không bị vũ trụ hủy hoại.
Sử dụng thiết lập không gian tâm linh đã dựng sẵn từ trước, làm một thao tác đảo ngược, thu bản thể linh hồn vào bên trong không gian tâm linh.
Nói dễ hiểu hơn thì giống như: ta dùng nhẫn không gian của mình tự nhét chính ta vào trong.
Có điều, thứ này không phải nhẫn không gian, mà là không gian tâm linh.
Khoảnh khắc này, Lưu Đại Quân tồn tại trong thế giới nội tâm của toàn bộ người Áo Đặc.
Người Áo Đặc chưa chết hết, Lưu Đại Quân bất diệt!
Giây phút này, mạng tâm linh mới chính thức hoàn thành, người Áo Đặc một lần nữa quay về thời kỳ giao tiếp không rào cản như thuở ban đầu!
Thế nhưng, đây mới chỉ là bước thứ nhất!
Bước thứ hai chỉ có thể mở ra sau khi mạng tâm linh đã được thiết lập xong xuôi.
Đó chính là kiến tạo Quang Chi Quốc!
Hay nói cách khác, thần quốc nơi nhân gian!
Người tộc Áo Đặc mở ra mạng tâm linh, tính toán không gian, nghiên cứu không gian, mở ra một tiểu không gian riêng biệt, tạo nên một Quang Chi Quốc độc nhất vô nhị thuộc về người Áo Đặc bọn họ!
Việc nghiên cứu không gian từ rất lâu trước đây đã từng được tiến hành.
Đó là vào kỷ nguyên trước, khi Áo Đặc ngũ thế dùng tám tỷ máy tính sinh học hòng tính toán ra thông đạo dẫn tới Trái Đất.
Chính là vượt biên.
Cuối cùng dẫn đến họa diệt thế.
Lần này, cách làm của Lưu Đại Quân là để mạng tâm linh thôn phệ một vùng không gian, thôn phệ một hành tinh hệt như lúc nó nuốt trọn hồn thể của hắn.
Sau đó đưa toàn bộ người Áo Đặc đến hành tinh mới này để sinh sôi nảy nở.
Nói đến cùng, con đường Lưu Đại Quân chọn vẫn là trốn tránh.
Trước đó, ba nền văn minh đã chọn ba hướng đi khác nhau đối với tà thần.
A Tu La dưới sự dẫn dắt của tên óc tàn Vương Kiến Chí thì muốn phản kháng tà thần.
Ngay cả khi Đại Ba La quay về cũng không phủ quyết kế hoạch này, bởi vì trước kia hắn cũng làm như vậy.
Trong nhận thức của hắn, A Tu La sinh ra là để chiến trời đấu đất, bọn họ chọn tử chiến!
Còn Hứa Thế Luân, kể từ sau khi hóa thân thành Hắc Ám Tiga, lựa chọn của hắn luôn luôn là tìm cách vượt biên.
Giống như Đại Ba La lúc này, vượt biên tới kỷ nguyên tiếp theo.
Còn Lưu Đại Quân, hắn không muốn chém chém giết giết với đám người này, cũng chẳng màng tranh bá.
Hắn thực sự chỉ muốn dẫn dắt văn minh Áo Đặc tiếp tục phát triển.
Dẫn dắt văn minh Áo Đặc sống sót qua ngày.
Đó chính là ước nguyện của hắn.
Vì vậy hắn chọn trốn tránh, dẫn người tộc Áo Đặc đi ẩn náu.
Thực ra tin tức này Hứa Thế Luân đã biết từ rất sớm.
Giống như việc người trong phòng livestream của hắn mật báo cho Lưu Đại Quân, thì ngược lại, người xem bên Lưu Đại Quân cũng sẽ mật báo cho hắn.
Cho nên hắn biết rõ kế hoạch này, chuyện trước kia không bàn, nhưng Hứa Thế Luân của hiện tại tuyệt đối sẽ không ngăn cản.
Hắn phải đợi Lưu Đại Quân thực sự dựng xong Quang Chi Quốc rồi mới tiện mở lời nói vài chuyện.
Chẳng hạn như kế hoạch vượt biên sang kỷ nguyên sau.
Bởi thế, Hứa Thế Luân lúc này không những không ngăn cản mà thậm chí còn dang tay giúp đỡ.
Lưu Đại Quân thật ra cũng từng nghĩ đến chuyện thoát khỏi vũ trụ này, nhưng nghĩ đến lần trước dẫn dắt văn minh Áo Đặc vượt biên về Trái Đất đã gây ra bi kịch, hắn không muốn điều đó tái diễn.
Thực tế khi đưa ra quyết định này, hắn cũng từng lo sợ.
Liệu làm như vậy có khiến thế giới lại bị diệt vong lần nữa hay không.
Nhưng sau khi bàn bạc với toàn thể tộc nhân Áo Đặc, hắn vẫn chọn con đường này.
Bởi vì đây là quyết định chung của toàn bộ người Áo Đặc.
Mạng tâm linh không thể thu nạp vật thể thực chất, mà muốn làm được bước này, kẻ duy nhất có thể gánh vác chỉ có linh hồn của Lưu Đại Quân.
Trước tiên để linh hồn Lưu Đại Quân hấp thu không gian, hấp thu hành tinh, cuối cùng để mạng tâm linh hấp thu Lưu Đại Quân.
Tuy nhiên trước đó, linh hồn Lưu Đại Quân buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Dù văn minh Áo Đặc không có phương pháp tu luyện linh hồn, nhưng bọn họ có năng lượng, có năng lực tính toán, lại còn có công pháp tu luyện linh hồn lấy được từ chỗ Đại Ba La.
Để tránh cho linh hồn Lưu Đại Quân xảy ra sai sót, kế hoạch tăng cường thực lực của hắn được tiến hành ngay bên trong mạng tâm linh.
Kênh liên kết năng lượng của Đẳng Ly Tử Hỏa Hoa Tháp được xây dựng vô cùng thuận lợi.
Ban đầu bọn họ còn ngỡ Hứa Thế Luân sẽ giở trò quấy phá trong chuyện này.
Dẫu không ngăn cản thì chắc cũng ép bọn họ ký kết vài điều ước bất bình đẳng.
Dù trước đó Lưu Đại Quân đã nói qua việc này trong cuộc giao dịch với Hứa Thế Luân, Hứa Thế Luân cũng hứa sẽ không quấy rầy, nhưng lời nói của hắn đáng tin được mấy phần thì chẳng ai dám chắc.
Nguồn năng lượng mới cuồn cuộn không dứt rót vào mạng tâm linh mới toanh này.
Cuối cùng, dưới sự trợ lực của từng người Áo Đặc, nó tràn thẳng vào linh hồn Lưu Đại Quân.
Theo phương pháp tu luyện của Đại Ba La cùng với phương thức khoa học hơn do bọn họ dày công nghiên cứu, năng lượng không ngừng rót vào cơ thể Lưu Đại Quân.
Từng gông cùm, từng bình cảnh dưới sự thao tác của bọn họ nhanh chóng vỡ vụn.
Năm phút, Lưu Đại Quân bước qua cánh cửa siêu phàm!
Mười phút, hắn bước vào Nhất giai!
Hai mươi phút, Nhất giai trung kỳ.
Ba tiếng đồng hồ, Nhị giai!
Thời khắc này, kẻ có tốc độ tu luyện nhanh nhất toàn cõi vũ trụ đã xuất hiện!
Chính là Lưu Đại Quân!
Vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ đã đột phá Nhị giai.
Dù là Trương Giác năm xưa đặt trước mặt hắn cũng phải kém xa một bậc.
Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu ở đây là do Trương Giác thuở ấy không có nhiều tài nguyên đến thế.
Bằng không, có khi hắn còn chẳng cần tới ba tiếng.
Lưu Đại Quân có thể đột phá thần tốc như vậy là nhờ có hai trăm triệu người đồng loạt giúp hắn tu luyện!
Lúc này, hai trăm triệu người Áo Đặc trong mạng tâm linh, trong hồn thể Lưu Đại Quân, đóng vai trò như từng tế bào trên khắp thân thể hắn.
Dẫn dắt năng lượng cuồn cuộn truyền vào hồn thể, giúp hồn thể hắn không ngừng lớn mạnh!
Năng lượng lưu chuyển khắp trên dưới hồn thể, sức mạnh của hắn liên tục tăng vọt.
Cuối cùng, sau mười tiếng đồng hồ, Lưu Đại Quân đã đột phá Tam giai!
Tiếp theo, chính là dùng phương pháp khoa học để Lưu Đại Quân tự mở ra một năng lực độc nhất vô nhị của riêng mình.
Không gian!
Hồn thể không gian!
Món này bọn họ đã muốn nghiên cứu ngay từ lúc nhìn thấy Hồn tộc.
Dù sao Hồn tộc có thể tự do chuyển đổi giữa trạng thái thực và ảo, điều đó đã chạm tới ngưỡng cửa không gian.
Về sau bọn họ cũng nhờ Đại Ba La phối hợp nghiên cứu và đã sớm nắm được phương pháp.
Nếu không phải do tên Hứa Thế Luân kia cứ nhìn chằm chằm theo dõi, bọn họ đã ra tay từ lâu rồi.
Bên này Lưu Đại Quân vẫn đang nhanh chóng mạnh lên, khai phá hồn thể không gian.
Còn bên kia, Hứa Thế Luân vừa điều khiển Hắc Ám Tiga kéo theo hành tinh Áo Đặc chạy vòng quanh vũ trụ, vừa làm một chuyện khác.
In sách!
Đúng vậy, chính là in sách!
Tuy hắn không dám chắc sau khi bọn họ ra tay diệt thế trước, giết sạch mọi sinh mệnh trước tà thần một bước thì hành tinh này có bị hủy diệt hay không.
Hoặc giả vũ trụ này có phát sinh biến cố nào khác hay chăng.
Nhưng nếu chẳng có gì xảy ra, tà thần thấy sinh mệnh bị tận diệt bèn bỏ đi.
Hoặc có vị tồn tại vĩ đại nào đó xuất hiện, tái tạo nền văn minh mới, thì số sách hắn in ra sẽ phát huy tác dụng cực lớn.
"Quang Minh Chí Cao Vô Lượng Thế Luân Kinh!"
"Thế Luân Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn Tự Nhiên Diệu Hữu Di La Chí Chân Bản Ký!"
"Thế Luân Diệu Pháp Thông Tuyển Lục!"
"Cửu Thiên Huyền Thanh Diệu Pháp Thế Luân Chân Quân!"
"Quang Minh Thế Luân Đồ Ác Hồn!"
"Địa Ngục A Tu La Thực Lục!"
"Tu La Vương Đối Kháng Thiên Đế Diệt Thế Lục!"
"Tứ Tí Ác Tu La!"
"Mang Mục Si Ngu Nộ Tu La!"
"Tà Thần Đại Quân Vĩ Quang Minh Chi Quốc!"
"Tà Thần Đại Quân Vĩ Quang Chi Quốc Bản Lục!"
...
Hứa Thế Luân làm ra mấy trò này chẳng có ý gì khác.
Cũng không định bôi nhọ thanh danh của ai.
Chủ yếu là hắn không muốn bản thân quá cô độc ở kỷ nguyên sau.
Bởi vì một khi chết thật, có lẽ hắn sẽ giống như Đại Ba La năm xưa, chẳng biết đến năm nào tháng nào mới có thể hồi sinh trở lại.
Thậm chí có sống lại được hay không vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Thế nhưng, có những thứ này thì lại khác.
Chỉ cần có người tìm được đống sách này rồi dịch ra.
Vậy thì ắt hẳn sẽ có kẻ tìm đủ mọi cách để hồi sinh hắn!
Đến lúc đó, mình không chỉ sống lại mà còn gặt hái được tín ngưỡng của người đời!
Tín ngưỡng có giúp thành thần hay không hắn không rõ, nhưng hắn muốn thử một phen!
Đó chính là mục đích của mấy cuốn sách đầu, còn những cuốn về sau cũng rất dễ hiểu.
Mình là chính thần, vậy kẻ khác đương nhiên phải là tà thần!
Nhìn mà xem, A Tu La, cái tên như thế thì làm sao là giống tốt lành gì được!
Lại còn Quang Chi Quốc chó má gì nữa, chẳng nói đâu xa, phàm là thứ dính đến hai chữ quang minh trong tiểu thuyết thì chắc chắn là tà thần!
Ngươi hỏi tại sao chính hắn cũng dùng hai chữ quang minh?
Hứa Thế Luân tỏ thái độ: hắn cũng đâu có nói mình là thần tốt lành gì!
Thời gian dần trôi, Đại Ba La sau khi đoạt được mảnh vỡ cuối cùng rốt cuộc cũng hội ngộ với một Đại Ba La khác.
Khoảnh khắc này, hai Đại Ba La đã dung hợp!
Khoảnh khắc này, một Đại Ba La hoàn chỉnh lại một lần nữa trở về!
