Chương 1388
Khí cầu nóng, chuẩn bị
Đăng ngày 30/08/2026
19
Từ rất sớm trước đó, Quan Ninh đã luôn dò xét tình báo của quân Lương, đồng thời phái ra một lượng lớn trinh sát. Là quân đội át chủ bài của nước Lương, Thiên Hùng quân tự nhiên trở thành đối tượng được hắn quan tâm trọng điểm.
Nhờ sự đầu tư bền bỉ suốt thời gian dài, hắn đã nắm giữ được rất nhiều quân tình của địch quốc, thế nên trong lần sử dụng khích tướng kế này, mọi thứ đều vô cùng chuẩn xác.
Không một tướng lĩnh chủ chốt nào bên cạnh Chu Trấn thoát khỏi tầm ngắm, tất cả đều nhờ vào việc nắm bắt thông tin tình báo tinh tường.
Thực tế, có một người đã đóng vai trò cực kỳ to lớn, đó chính là đại tướng quân của An Biên quân bị bắt làm tù binh — Nhiễm Đằng!
Là đại tướng quân của một trong Năm Đại Quân Đoàn, dù chỉ là người kế nhiệm, hắn vẫn thuộc hàng ngũ quan viên cao cấp nhất của nước Lương, sự hiểu biết về quân tình tự nhiên không ai sánh bằng.
Tình hình của các tướng lĩnh chủ chốt bên cạnh Chu Trấn đều là do Nhiễm Đằng khai ra. Đây cũng là lý do tại sao Quan Ninh lại viết được sinh động và có độ tin cậy cao đến thế, thực chất đều dựa trên thực tế mà cải biên lại.
Sau khi Nhiễm Đằng bị bắt, ban đầu hắn bị đưa đến Bắc Lâm thành, sau đó lại theo quân rút lui về Bá Thành.
Hắn phải chịu đủ mọi khổ hình, khó lòng chống chọi nổi, nên phối hợp vô cùng tốt.
Cũng từ miệng Nhiễm Đằng, Quan Ninh mới biết được bí mật của Thiên Hùng quân, hóa ra đằng sau lớp khinh kỵ binh còn ẩn giấu một đội trọng trang kỵ binh.
Vì đã chuẩn bị từ trước, hắn không hề hoảng loạn, ngược lại còn nắm chắc phần thắng trong tay.
Đáng nhắc tới là, Chu Phác — người từng giữ chức Thiên nhân tướng bắt sống Nhiễm Đằng — nay đã thăng lên làm Vạn nhân đại tướng. Vị người giảng đọc từng hiến kế cho hắn là Yến Mặc cũng có màn xoay mình hoa lệ, từ chức danh người giảng đọc chuyển sang làm Quân sư, hơn nữa còn luôn ở bên cạnh Chu Phác.
Còn Ngô Tử Minh, viên tướng quân Lương từng hỗ trợ Chu Phác lúc trước, cũng được trọng dụng, trở thành phó tướng của Chu Phác.
Một người đã thay đổi vận mệnh của rất nhiều người, đồng thời cũng thay đổi cả thế cục giao tranh giữa hai quân.
Quan Ninh không cảm thấy bất ngờ về điều này.
Dưới sự ép buộc và khích tướng khổ tâm của hắn, Chu Trấn chắc chắn sẽ không tiếp tục cố thủ trong thành. Khi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, gã nhất định sẽ xuất quân nghênh chiến.
Hắn nên làm gì đây?
Bày mưu tính kế đánh trận thực chất chính là suy diễn.
Nếu hắn đặt mình vào thân phận và lập trường của Chu Trấn, hắn sẽ làm gì?
Nghĩ như vậy thì mọi chuyện trở nên rất đơn giản.
Trong cơn thịnh nộ, Chu Trấn chắc chắn sẽ huy động lực lượng chiến đấu mạnh nhất, vừa để phát tiết cơn giận, vừa để cố gắng đạt được mục tiêu nhất kích tất sát, giành thắng lợi chỉ trong một trận chiến.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Trấn nhất định sẽ sử dụng Thiết Phù Đồ. Cục diện chiến tranh đến lúc này đã không còn cần thiết phải che giấu, gã cũng không thể đảm bảo khinh kỵ của Thiên Hùng quân thực sự chiến thắng được Trấn Bắc quân.
Theo đà suy diễn này, Quan Ninh biết rõ quân địch sẽ làm gì, việc tiếp theo hắn cần cân nhắc là đối phó ra sao.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hy sinh.
Đánh trận làm sao không có người chết, làm sao có thể không liều mạng?
Quan Ninh dự định tập hợp binh lực thành lập đội cảm tử, dùng phương pháp phá trận của các bậc tiền nhân như danh tướng Nhạc Phi để nghênh địch!
Thế nhưng ngay vài ngày trước, một lô đại sát khí mà hắn mong đợi từ lâu đã được gửi tới... đó chính là khí cầu nóng!
Lúc mới nhận được tin tức, khí cầu nóng vẫn chưa thực sự hoàn thiện, vấn đề chủ yếu nằm ở chỗ bay lên thì dễ nhưng hạ xuống rất khó, không thể hạ cánh như ý muốn. Ngoài việc không thể kiểm soát, nó còn có thể nảy sinh đủ loại vấn đề khác.
Nói cách khác, đây có thể là thứ hàng dùng một lần. Sau một lần sử dụng, cả khí cầu nóng có giá thành cực cao lẫn những người được dày công đào tạo đều sẽ bị tổn thất.
Nó vẫn chưa đủ chín muồi, tự nhiên không thể đưa vào chiến trường sử dụng, nhưng dưới mệnh lệnh của Quan Ninh, nó vẫn được vận chuyển tới đây.
Hắn không dám chắc kế khích tướng của mình nhất định thành công. Vạn nhất Chu Trấn cứ khăng khăng cố thủ không ra, hắn cũng chẳng có cách nào.
Cứ kéo dài thêm, đừng nói là ba năm tháng, đến nửa năm hay một năm cũng có khả năng.
Hắn không đợi nổi, dù phải trả giá một chút cũng không tiếc.
Mà giờ đây kế khích tướng đã thành công, Thiết Phù Đồ của quân địch xuất động, khí cầu nóng đã có đất dụng võ tốt hơn. Đây sẽ là một bất ngờ lớn dành cho Chu Trấn!