Chương 1946

Người lập chí trở thành quốc trượng Đại Ninh

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Bắc Y Vương nữ ư?" Những người ngồi đó đưa mắt nhìn nhau, chuyện bí mật thế này họ vốn không hề hay biết, chỉ nghe phong phanh rằng Bắc Y sắp xảy ra biến loạn, không còn tâm trí đâu mà dòm ngó Đại Ninh. Thế lực của Bắc Y không thể xem thường, mục đích ban đầu khi thành lập Trấn Bắc quân chính là để trấn giữ phương Bắc, chủ yếu là đề phòng tộc Man. Thế nhưng hiện giờ, Trấn Bắc quân trấn giữ khắp nơi, duy chỉ có phương Bắc là không cần canh phòng... Bởi lẽ lúc này, ở phương Bắc đã có người canh giữ, đó chính là bộ lạc Khắc Liệt của Nam Man. Đây chính là phong công vĩ tích của Nguyên Vũ Đế. Kể từ khi tân triều thành lập đến nay, phương Bắc chưa từng xảy ra chiến sự, mười chín năm hòa bình là điều mà trước đây không ai dám nghĩ tới. Nhờ vậy, Đại Ninh mới có dư lực để đối phó với liên quân Ngụy Lương, ứng phó với bốn tai họa giáng xuống! Bộ lạc Khắc Liệt của Nam Man lại trở thành tấm bình phong bảo vệ Đại Ninh. Hiện tại quan hệ hai tộc rất dung hòa, trao đổi hàng hóa, thông thương mở chợ, thậm chí còn có cả thông hôn, thật sự thân thiết như người một nhà, khiến người ta khó lòng tin nổi. Họ đều biết Mẫn Quý phi đã rời kinh thành từ lâu để về bộ lạc thăm thân nhân. Giờ Bắc Y hỗn loạn lại sắp xuất hiện một vị Nữ vương, vậy vị Nữ vương này... chẳng lẽ chính là Mẫn Quý phi? Nếu thật sự là vậy, Bắc Y trong tương lai chẳng phải cũng thuộc về Đại Ninh sao? Diệp Vô Song nhìn vẻ mặt chấn động của mọi người, nàng còn biết nhiều điều hơn thế... Nam Man có thể trở thành bình phong cho Đại Ninh là vì có một Người bảo vệ Đại Ninh. Lão biết mình rồi cũng sẽ có ngày già đi, giống như sói đầu đàn khi già yếu sẽ không thể trấn áp được tộc đàn. Lão lo lắng đến lúc đó, bộ lạc Khắc Liệt của Nam Man không còn là bình phong cho Đại Ninh nữa, thậm chí còn gây hại cho đất nước... Khi ấy phải làm sao? Lúc còn tại vị, lão dốc toàn lực thúc đẩy sự giao thoa giữa hai tộc. Lão hiểu rõ rằng chiến tranh chỉ khiến hai tộc ngày càng xa cách, chỉ có hòa hợp mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Điều này hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng của Bệ hạ. Khu tự trị tộc Man được thành lập, trở thành tiền đồn cho sự giao lưu hai tộc, thậm chí đã có người Man tham gia khoa cử, làm quan trong triều. Hai tộc thông thương, hướng tới sự hòa hợp. Thế nhưng lão vẫn không yên tâm về Bắc Y. Bắc Y chưa bao giờ ngừng dòm ngó Trung Nguyên, thù hận đối với Đại Ninh cũng không biết sâu đậm đến nhường nào. Chúng khao khát cướp bóc và chém giết... Lão tự hỏi sau khi mình qua đời, chuyện sẽ ra sao? Vì thế, lão muốn hỗ trợ dựng lên một Bắc Y Nữ vương, một vị Nữ vương thân cận với Đại Ninh, thúc đẩy sự hòa hợp giữa hai tộc, làm những việc giống như lão đã làm. Lão chính là Trấn Bắc Vương của tiền triều Đại Khang, cũng là một Trấn Bắc Vương thực thụ, lặng lẽ bảo vệ Đại Ninh, lặng lẽ giữ gìn đất nước này cho con trai mình... Mỗi khi nhớ lại, Diệp Vô Song đều không khỏi cảm thán trong lòng. Việc hỗ trợ dựng lên một Bắc Y Nữ vương thật sự quá khó khăn. Theo lời Bệ hạ, tộc Man là một xã hội phụ hệ điển hình, nam giới được tôn sùng, phụ nữ vốn không có địa vị. Đóa Nhan nhờ thân phận Vương nữ mà tôn quý, lại nhờ sự sủng ái của Ngột Lương Mộc mà có địa vị cao. Khi Ngột Lương Mộc tại vị, Đóa Nhan tam vệ dưới trướng gã cũng được đặt theo tên của nàng. Điều này giúp Đóa Nhan có danh tiếng ở Bắc Y, nhưng không có nghĩa là nàng có thể làm Nữ vương! Ở Bắc Y, Vương nữ của các bộ lạc chẳng qua chỉ là công cụ để hòa thân, lịch sử Bắc Y cũng chưa từng có tiền lệ về Nữ vương. Phá vỡ quan niệm truyền thống mới là điều khó nhất. Tại một nơi sùng bái kẻ mạnh như Bắc Y, không ai cam lòng phục tùng một vị Nữ vương cả! Dù vị Nữ vương này từng có thân phận Vương nữ cũng không xong! Diệp Vô Song bắt đầu lo lắng, nàng biết muốn thành công là cực khó. Nhưng điều nàng không biết là chuyện này diễn ra thuận lợi hơn nàng tưởng tượng đôi chút, bởi vì Đóa Nhan còn có một trợ thủ đắc lực... Sự hỗn loạn ở Bắc Y không phải ngày một ngày hai mà thành, có thể truy nguyên từ thất bại trong việc tiến quân vào Trung Nguyên. Bắc Y Vương Ngột Lương Bảo từng đánh bại bộ lạc A Tốc Đặc hùng mạnh, chấm dứt nội loạn Bắc Y, nhưng vì bị thương trong chiến tranh, vết thương quá nặng không chữa khỏi mà qua đời. Con trai ông là Ngột Lương Mộc kế vị Bắc Y Vương. Nói một cách nghiêm túc, sự thống nhất thực sự của Bắc Y được hoàn thành trong tay Ngột Lương Mộc. Ngột Lương Bảo thắng trận, nhưng các bộ lạc vẫn chưa thực sự muốn trung thành với vương đình, chỉ vì bị uy thế ép buộc nên mới phải phục tùng. Bộ lạc A Tốc Đặc hùng mạnh không thể bị tiêu diệt hoàn toàn, họ luôn canh cánh ý định tích lũy lực lượng để giành lại vinh quang năm xưa... cùng bộ lạc Ngột Lương cai trị Bắc Y! Hơn nữa, trong quá trình Ngột Lương Bảo giành chiến thắng đã mượn sức mạnh của Đại Ninh và bộ lạc Khắc Liệt của Nam Man, điều này khiến nhiều người không phục. Ngột Lương Bảo thân thiện với Đại Ninh, việc ông gả Đóa Nhan Vương nữ đến Đại Ninh bị nhiều người Bắc Y coi là nỗi sỉ nhục lớn lao... Ông còn đồng ý thông thương với Đại Ninh, đưa hai tộc từ chiến tranh đi đến hòa bình. Ông đã phớt lờ, hay nói đúng hơn là lúc này sức khỏe không cho phép ông để tâm đến việc con trai mình đã nhắm vào mình. Kẻ đó chính là Ngột Lương Mộc! Sau khi Ngột Lương Bảo băng hà, Ngột Lương Mộc kế thừa hãn vị, trở thành Bắc Y Vương mới. Việc đầu tiên gã làm chính là tuyên bố sẽ tiến quân vào Trung Nguyên! Thực tế, ngay từ khi chưa làm Bắc Y Vương, Ngột Lương Mộc đã mưu tính cuộc chiến tiến đánh Đại Ninh! Gã đầy dã tâm! Gã lợi dụng cơ hội này để liên kết tất cả các bộ lạc ở Bắc Y lại với nhau và nhận được sự trung thành của họ, gã đã thực hiện được sự thống nhất thực sự của Bắc Y! Ngột Lương Mộc tràn đầy tự tin, ý chí hừng hực. Lúc này gã đã có mục tiêu xa hơn, đó là để vó ngựa Bắc Y dẫm nát Trung Nguyên. Kết quả lại là một thất bại thảm hại. Vừa trải qua nội chiến chưa kịp phục hồi, chiến tranh bên ngoài lại không thu được gì. Bắc Y đối mặt với khó khăn chưa từng có, lòng dạ Ngột Lương Mộc bắt đầu không yên. Nếu gã biết "dốc lòng trị quốc" để khôi phục thì đã không đến nỗi này, nhưng gã đã sai, lại đi tin vào "lời gièm pha" của một người. Người này chính là Tể tướng bộ lạc Ngột Lương lúc bấy giờ, Đức Nhĩ Kim — một kẻ lập chí để con gái mình làm phi tử cho hoàng đế Đại Ninh, lập chí trở thành quốc trượng của Đại Ninh.
Người lập chí trở thành quốc trượng Đại Ninh — Đệ Nhất Phò Mã Đế Quốc — Xem Truyện Chữ