Chương 892

Súng hỏa mai

Đăng ngày 30/08/2026

19
Quan Ninh vốn không hề hay biết việc Cơ Nhụy gả cho mình lại khiến nước Lương nảy sinh thù hận sâu sắc hơn với hắn, mà dù có biết, hắn cũng chẳng buồn để tâm. Khó khăn lắm mới có được một giai đoạn ổn định, hắn có quá nhiều việc phải làm. Ngay sau khi Hưng Cô cừ và An Phong Đường hoàn tất, Quan Ninh lập tức triển khai công trình thứ hai. Vẫn là đào kênh dẫn nước và xây dựng hồ chứa, mục đích chính là nhằm nâng cao sản lượng lương thực, từ đó thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Nhờ vào số của hồi môn khổng lồ của Cơ Nhụy, các công trình mới vẫn tiếp tục áp dụng mô hình lấy công thay cứu tế... Hiệu quả của xi măng đã được kiểm chứng qua thực tế. Với tư cách là vật liệu sơ khai nhất của ngành xây dựng cơ bản, công dụng và liều lượng cần dùng là vô cùng lớn. Vì vậy, Quan Ninh lại hạ lệnh cho Công bộ xây thêm năm lò cao chuyên dụng để nung xi măng. Hắn đã khoanh vùng một khu vực ở phía Tây thành Thượng Kinh, đặt tên mới là khu công nghiệp... Mục tiêu của Quan Ninh là trở thành một kẻ cuồng xây dựng, từ bắc cầu làm đường đến hưng tu thủy lợi, tất cả đều phải được tiến hành đồng bộ. Triều đại Đại Ninh tựa như một cỗ máy đã được lên dây cót, tiến vào làn đường cao tốc của sự phát triển, mỗi ngày trôi qua đều có những đổi thay mới mẻ... Hôm nay, hắn đi tới Thự thứ hai thuộc Dã tạo cục. Đây là nơi tập hợp những thợ thủ công có tay nghề cao nhất, được thành lập dưới sự tổ chức của Quan Ninh sau khi tân triều thiết lập. Thự thứ hai chịu trách nhiệm chế tạo hỏa pháo cùng các loại hỏa khí khác, thuộc dạng kỹ thuật đỉnh cao, mức độ bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Hắn đến đây hôm nay là vì Thự thứ hai vừa có thành quả chế tác mới. Khẩu súng hỏa mai đầu tiên của Đại Ninh đã ra đời. Quan Ninh cầm khẩu súng lên quan sát kỹ lưỡng. Súng dài hai thước ba, được đúc từ tinh thiết, bên ngoài thẳng tắp, bên trong có nòng súng. Sau khi được mài giũa tỉ mỉ, nó tỏa ra ánh kim khí lạnh lẽo, lòng súng thông suốt, phần đáy kín mít, một bên có cần gạt cong để làm đường dẫn lửa. Hình dáng của nó khá giống với súng hỏa thằng thời Minh, điểm khác biệt duy nhất nằm ở phương thức đánh lửa. Quan Ninh vốn không phải dân kỹ thuật chuyên nghiệp, hắn chỉ từng đọc qua sách vở, hiểu biết về hỏa khí cũng chỉ giới hạn ở thời Minh Thanh. Hắn đưa ra phương hướng cụ thể, còn các thợ thủ công chịu trách nhiệm chế tác. Ban đầu Quan Ninh định tạo ra súng hỏa thằng trước, vì độ khó chế tác thấp, nguyên lý lại đơn giản. Thế nhưng súng hỏa thằng có quá nhiều nhược điểm. Đầu tiên là tỷ lệ đánh lửa không cao, mười phát bắn ra có khi chẳng thành công nổi một nửa, hơn nữa chỉ cần gặp thời tiết mưa ẩm là coi như phế bỏ hoàn toàn. Chính vì vậy, trên cơ sở đó, hắn đã cho chế tạo súng đá lửa. Bằng cách dùng búa đập vào đá lửa để tạo ra tia lửa, từ đó dẫn lửa vào thuốc súng để kích phát. Nguyên lý cò súng của súng hỏa mai đá lửa đã nâng cao tỷ lệ phát hỏa và độ chính xác khi bắn, sử dụng thuận tiện, hơn nữa giá thành thấp, dễ dàng sản xuất hàng loạt. Và đây chính là khẩu đầu tiên. Thực tế, khó khăn lớn nhất trong sản xuất nằm ở nòng súng. Chỉ có nòng súng kiên cố, bền bỉ mới không xảy ra nguy cơ nổ nòng thường xuyên. Năng suất bị hạn chế cũng chính vì điểm này. Thông thường, thợ phải dùng tinh thiết cuộn thành hai ống sắt một lớn một nhỏ, dùng ống lớn bọc ống nhỏ sao cho cả hai gắn kết chặt chẽ, sau đó dùng mũi khoan thép khoan thành nòng súng có vách trong nhẵn nhụi, bằng phẳng. Công nghệ khoan nòng rất tinh vi, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể khoan sâu thêm chừng một thốn, mất khoảng một tháng mới khoan xong một chiếc. Cộng thêm việc chế tác báng súng và buồng thuốc súng, một tháng cũng khó lòng làm ra nổi một khẩu. Chẳng còn cách nào khác, đây chính là vấn đề của sức sản xuất thấp kém. Nếu có một chiếc máy tiện hiện đại, mọi chuyện sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc. Khẩu súng hỏa mai mà Quan Ninh đang cầm là phiên bản cuối cùng sau nhiều lần thử nghiệm. Độ chính xác và độ bền của nó đều đạt mức cao nhất. Đây cũng là phong cách làm việc nhất quán của Quan Ninh. Bất kể làm gì, trước tiên phải thiết lập một tiêu chuẩn, sau đó cứ chiếu theo đó mà mô phỏng chế tạo. Đó chính là tư duy làm việc theo dây chuyền. "Để trẫm dùng thử xem sao." Quan Ninh muốn bắn thử bằng đạn thật để xem hiệu quả. Bia ngắm đã được chuẩn bị sẵn, đó là một bộ giáp tấm được dựng lên bằng gậy gỗ, đặt ở khoảng cách chừng hai mươi mét. Đây là loại súng hỏa mai nòng trơn nạp đạn từ phía trước, tầm bắn của súng nòng dài có thể đạt tới một trăm bốn mươi đến hai trăm mét, tuy nhiên khoảng cách càng xa thì độ chính xác càng khó duy trì. Vì vậy, để gây sát thương cho kẻ địch, cần phải lập thành những bức tường người dày đặc để đồng loạt khai hỏa. Quan Ninh nhận lấy một viên đạn vỏ giấy, đây cũng là một phát minh khá tiên tiến. Đạn vỏ giấy định lượng đã đóng gói sẵn lượng thuốc súng và đầu đạn vào một ống giấy chống thấm nước. Khi sử dụng chỉ cần dùng răng cắn mở ống giấy, đổ một phần thuốc súng vào lỗ mồi lửa, sau đó nhét phần thuốc súng còn lại cùng đầu đạn vào nòng súng bằng thanh thông nòng là xong. Cách này giúp tốc độ bắn tăng lên đáng kể. Binh sĩ sử dụng đạn vỏ giấy có thể đạt tốc độ bắn hai phát, ba phát hoặc thậm chí nhiều hơn mỗi phút. Điều này giúp họ tạo ra màn mưa đạn đủ dày đặc, dù phải đối mặt với kỵ binh xung phong cũng không còn yếu ớt nữa. Quan Ninh làm theo các bước, giơ súng ngắm chuẩn rồi bóp cò. Tiếng nổ vang trời khi khai hỏa khiến Thành Kính đứng bên cạnh giật bắn mình. Ngay sau đó, chỉ còn lại sự kinh ngạc. Trên bộ giáp tấm làm bia hiện ra một lỗ nhỏ, viên đạn chì đã xuyên thủng phần dày nhất ở trước ngực bộ giáp một cách gọn gàng. Lão đã quan sát kỹ bộ giáp này từ trước, tuyệt đối không phải hàng tầm thường mà là loại giáp tiêu chuẩn do Binh chú cục chế tạo. Uy lực thật lớn! Hơn nữa thao tác cũng rất đơn giản, chỉ có vấn đề về độ chính xác. Khoảng cách ngắn thế này cũng chưa nói lên được điều gì. Thành Kính chợt nghĩ, nếu một hàng người đều cầm loại súng hỏa mai này thì chẳng cần phải lo lắng về độ chính xác nữa. Nếu trang bị thứ này cho cả những kẻ ăn mày hay thậm chí là phụ nữ, họ cũng có thể gây ra đe dọa cho một binh sĩ được huấn luyện bài bản... Chỉ có điều sản lượng còn thiếu hụt. Lão vừa nghe Bệ hạ bàn bạc, hơn một tháng mới chỉ sản xuất được một khẩu. Quan Ninh đặt súng xuống. Hắn rất hài lòng với uy lực và sự tiện lợi của súng đá lửa. Dựa trên dữ liệu thu được từ nhiều lần thử nghiệm, nòng súng cũng có thể chịu được việc sử dụng trong thời gian dài mà không bị nổ nòng. Còn về vấn đề độ chính xác, cái đó cần phải có rãnh khương tuyến. Với trình độ kỹ thuật hiện tại, nếu làm thủ công hoàn toàn thì quá tốn thời gian và công sức. Vấn đề duy nhất là sản lượng. Quan Ninh tràn đầy kỳ vọng vào súng đá lửa. Nếu có thể xây dựng được một đội hỏa súng, phối hợp thêm hỏa pháo, hắn có thể đặt dấu chấm hết cho thời đại kỵ binh! Hiện tại đang có nhu cầu cấp bách. Bắc Man đã hướng tầm mắt về phía Trung Nguyên, chiến tranh đã bắt đầu. Quan Ninh không thể dồn toàn bộ sức lực vào đó, vì nơi đó sẽ là một cái hố không đáy, làm chậm bước tiến phát triển của Đại Ninh. Bởi vậy, cần có những vũ khí mạnh mẽ để thay thế cho quân đội quy mô lớn... Nghĩ đến đây, Quan Ninh lên tiếng: "Việc chế tạo nòng súng có thể tìm bên gia công." Trưởng thự Thự thứ hai là Vương Mông có chút chưa hiểu rõ: "Ý của Bệ hạ là sao ạ?" "Chính là tìm các thợ rèn khác để làm. Việc này không tính là quá khó, chỉ cần sự tỉ mỉ và kiên nhẫn." Quan Ninh giải thích: "Chúng ta cung cấp vật liệu và thông báo yêu cầu, sau đó trả phí gia công, ta tin chắc không thợ rèn nào từ chối đâu." Họ đã hiểu ra. Đó là tìm các sư phụ thợ rèn trong dân gian làm thay. Đây quả thực là một cách hay. "Chỉ là... súng đá lửa này không phải cần bảo mật sao ạ?" "Chỉ là một cái nòng sắt thôi mà, không vấn đề gì đâu." Nói vậy cũng đúng, người khác dù có làm ra cũng chẳng biết dùng để làm gì. "Đúng rồi, trước khi làm phải nói rõ yêu cầu với họ. Nếu khi giao hàng kiểm tra không đạt chuẩn, tuyệt đối không trả tiền công." Quan Ninh nhắc nhở. Yêu cầu đối với súng đá lửa rất cao, không thể làm ăn cẩu thả được. Hắn lại cầm khẩu súng hỏa mai lên xem kỹ. Trong lòng hắn lại đang nghĩ về phía tộc Man, lúc này sứ thần phái đi chắc hẳn đã tới bộ lạc Khắc Liệt. Không biết tình hình bên đó thế nào rồi?