Chương 632
Chương 632: Kẻ đến chẳng lành, âm thầm ẩn nấp
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đêm nay hẳn là một đêm khó ngủ!
Chuyến đi đến tổng đàn không chỉ liên quan tới tiền đồ và số phận của Thập Nhị Quỷ Sát, mà còn ảnh hưởng tới tương lai của cả Bách Quốc Chi Địa. Sau khi mọi người rời đi, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, nhắm mắt tĩnh tu, đồng thời nuốt nốt mấy viên linh đan kiếm được từ Ngưu Đầu Sơn đợt trước để chuẩn bị lần cuối cho mối nguy sắp sửa phải đối mặt!
Những Quỷ Sát khác cũng vậy!
Ai nấy đều có toan tính riêng, đều giấu bài tẩy của mình!
Long Sát Tôn Chủ sau khi rời khỏi căn gác Tiêu Chiến ở thì không nán lại Quỷ Sát Điện lâu, mà một mình quay về Long Cung!
"Thưa Tôn chủ!"
Phi tướng quân Lý Vệ vốn là tâm phúc của Long Sát Tôn Chủ, vừa là tướng trấn giữ Long Thành, vừa phụ trách an ninh Long Cung. Vừa thấy Long Sát Tôn Chủ, Lý Vệ liền lập tức bước nhanh tới đón, cung kính thưa: "Mọi việc đều đã làm xong theo lời ngài dặn, toàn bộ người đi cùng đều được sắp xếp ở Võ Anh Điện rồi ạ!"
Võ Anh Điện!
Quy mô Long Cung rất lớn, các cung điện mọc san sát, được chia theo từng khu và công năng riêng. Chẳng hạn như Võ Anh Điện chính là nơi Long Sát Tôn Chủ chuyên dùng để tiếp đón khách ngoài!
Ngoại trừ nhóm Lý Trầm Ngư và ba người Doãn Thiên Kỳ đi cùng Tiêu Chiến vào Long Thành, những Quỷ Sát khác khi tới đây cũng đều dẫn theo thuộc hạ. Nhưng vì chỉ có Thập Nhị Quỷ Sát mới được phép bước vào Quỷ Sát Điện, thế nên đám người đi cùng đều phải dừng chân ở Long Cung!
"Ừ!"
Long Sát Tôn Chủ gật đầu: "Cậu cứ đứng đây canh chừng, tôi vào trong xem thử!"
"Vâng!"
Lý Vệ hơi sững lại một thoáng, trong lòng nổi lên chút bất ngờ. Bởi vì theo lệ thường, mỗi lần Thập Nhị Quỷ Sát tụ họp ở Long Thành để vào tổng đàn thì đều để người đi cùng lại Long Cung. Xưa nay Long Sát Tôn Chủ chưa từng thèm để mắt tới đám tùy tùng ấy, càng chưa bao giờ đích thân ghé Võ Anh Điện thăm thú thế này!
Đây là lần đầu tiên!
Cho nên!
Lý Vệ đứng canh bên ngoài Võ Anh Điện không kiềm được liếc nhìn thêm một cái, rồi phát hiện Long Sát Tôn Chủ bước thẳng vào một tòa lầu gác. Mà hắn nhớ rất rõ, căn gác đó chính là nơi mình bố trí cho người của "Ngưu Sát Tôn Chủ"!
Điều này khiến Lý Vệ càng tò mò hơn!
Có điều!
Hắn không dám nhìn lâu, vội vàng thu hồi tầm mắt!
Bên trong căn gác!
Ba người Doãn Thiên Kỳ vâng lệnh Tiêu Chiến bảo vệ an toàn cho Lý Trầm Ngư, cho nên ở chung một căn gác với cô. Lý Trầm Ngư ở trên tầng hai, còn bọn họ ở tầng một!
"Long... Long Tôn Chủ???"
Một bóng người đột ngột xuất hiện ở sảnh tầng một, ba người Doãn Thiên Kỳ lập tức cảnh giác đứng bật dậy rồi quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn một cái, trông thấy chiếc mặt nạ đầu rồng trên mặt Long Sát Tôn Chủ, sắc mặt bọn họ liền biến dạng dữ dội, hai chân nhũn ra suýt nữa đái ra quần, liên tục quỳ rạp xuống mặt sàn lạnh buốt!
Là kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Quỷ Sát, ngoại trừ Tổng Điện Chủ ra thì sức ảnh hưởng của Long Sát Tôn Chủ ở Huyền Vương Điện xứng đáng là số một!
"Bái kiến Long Tôn Chủ!"
"Bái kiến Long Tôn Chủ!"
"Bái kiến Long Tôn Chủ!"
Mấy người gần như đồng thanh nói, giọng run rẩy, nằm rạp dưới sàn hết sức cung kính, đến ngẩng đầu cũng chẳng dám!
Trái lại!
Long Sát Tôn Chủ coi họ như lũ kiến cỏ, chỉ quét mắt qua một cái rồi không thèm dừng chân, bước thẳng lên tầng hai!
Thấy thế!
Tim bọn Doãn Thiên Kỳ đập thình thịch, muốn nói lại thôi!
Long Sát Tôn Chủ định làm gì?
Có làm hại Lý Trầm Ngư không?
Có nên cản lại không?
Hồi còn ở Ngưu Đầu Sơn, ba người Doãn Thiên Kỳ đã "biết" Ngưu Sát Tôn Chủ thuộc phe của Hổ Sát Tôn Chủ, đối đầu với Long Sát Tôn Chủ. Giờ đây Ngưu Sát Tôn Chủ không có mặt, Long Sát Tôn Chủ lại mò tới, rõ ràng là kẻ đến mang ý đồ xấu!
Nhưng mà!
Mẹ kiếp, ai dám cản chứ???
Nhưng...
nếu không cản, ngộ nhỡ Lý Trầm Ngư xảy ra chuyện gì thì sau này biết ăn nói thế nào với Ngưu Sát Tôn Chủ???
Cả ba người chỉ thấy sống lưng lạnh toát!
Két!
Ngay lúc ba người Doãn Thiên Kỳ còn đang do dự, Long Sát Tôn Chủ đã tới trước cửa phòng Lý Trầm Ngư. Hắn giơ tay đẩy nhẹ, cánh cửa phòng liền mở ra!
Sau đó!
Hắn sải bước đi vào...
...
Cùng lúc đó!
Cách Long Thành chừng năm mươi dặm về phía bắc có một khoảng sân nhà nông trông vẻ bình thường. Thế nhưng bên trong khoảng sân ấy lại có hơn chục người tụ tập, từ cách ăn mặc tới khí chất nói năng đều chẳng tầm thường chút nào!
Nhóm người này cố ý thu liễm khí tức trên người, ẩn nấp tại nơi đây!
Nếu lúc này Tiêu Chiến có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay một người quen trong số đó. Đó chính là kẻ mấy tháng trước từng dẫn người đánh vào Ngưu Thành, sau đó bị Hổ Sát Tôn Chủ chặt đứt một cánh tay rồi trọng thương tháo chạy — chủ nhân của Thiên Tinh Sơn!
Tổ Thiên Sơn!!!
