Chương 633
Chương 633: Dã tâm bừng bừng, không thành công thì thành nhân
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cách vài tháng, Tổ Thiên Sơn vậy mà đã trở lại Bách Quốc Chi Địa, hơn nữa còn lặng lẽ tới Long Thành!
Quan trọng hơn là!
Hơn mười người đi cùng Tổ Thiên Sơn lần này không ai không phải cường giả Minh Cảnh. Ngoài Tổ Thiên Sơn ra, hai người khác lại là siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm!
Đội hình cỡ này, so với lần tập kích Ngưu Thành trước đó, mạnh hơn gấp bội!
Rõ ràng!
Đám người này không chỉ đến từ mỗi thế lực Thiên Tinh Sơn. Tổ Thiên Sơn đường đường là chủ nhân Thiên Tinh Sơn, đứng trước hai siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm kia cũng lộ rõ vẻ câu nệ, dường như... dù có xét thân phận địa vị hay thực lực cảnh giới của hắn, so với hai người đó vẫn lu mờ!
"Báo!"
Một tàn ảnh đột ngột lao vào sân căn nhà nông, dừng trước mặt mọi người, cung kính cất lời với ba siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm bao gồm cả Tổ Thiên Sơn: "Báo cáo Vân minh chủ, Mặc tộc trưởng, Tổ tinh chủ! Vừa nhận được tin, trưa mai Vu tiên sinh sẽ mở đại trận truyền tống trong Quỷ Sát Điện, đưa toàn bộ Thập Nhị Quỷ Sát vào tổng đàn Huyền Vương Điện!!!"
Nghe vậy!
Ai nấy đều giật mình, con ngươi co lại, ánh mắt sáng rực!
Thời gian đã ấn định rồi sao?
Cái họ đợi chính là khoảnh khắc này!
"Biết rồi!"
Lão già tóc trắng được gọi là Vân minh chủ trầm giọng: "Tiếp tục theo dõi, có bất kỳ động tĩnh gì phải báo ngay!"
"Rõ!"
Tàn ảnh kia quay người rời đi, trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết!
Trưa mai!
Phải biết rằng, khi Vu tiên sinh công bố tin này trong Quỷ Sát Điện thì chỉ có Thập Nhị Quỷ Sát ở đó. Vậy mà lúc này, chỉ mới nửa tiếng trôi qua, tin tức đã lộ ra ngoài rồi truyền đến tai bọn Tổ Thiên Sơn!
"Các vị!"
Vân minh chủ nhìn lướt qua một lượt, vẻ mặt nặng nề nói: "Cơ hội không đến hai lần! Bách Quốc Chi Địa đất lành người giỏi, tài nguyên dồi dào, là miếng mồi ngon hiếm có, có thể bồi dưỡng ra ngần ấy siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm như Thập Nhị Quỷ Sát. Lần này Thập Nhị Quỷ Sát tề tựu ở Long Thành để vào tổng đàn Huyền Vương Điện, sống sót trở ra được hay không vẫn chưa biết chừng. Nhiệm vụ của chúng ta là nhân cơ hội này chiếm lấy Long Cung, phá hủy đại trận truyền tống trong Quỷ Sát Điện, một mẻ thâu tóm Bách Quốc Chi Địa!"
"Thắng bại thành bại, trông cả vào lần này!"
"Rất mong các vị có thể đồng lòng hiệp lực, chung tay gây dựng đại nghiệp, để tộc nhân chúng ta không còn phải chịu khổ ở chốn man di, để con cháu chúng ta có thể cắm rễ ở Bách Quốc Chi Địa!!!"
Lời nói đanh thép, tiếng vang như sấm!
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau, có người bước ra nói: "Đã dám tới đây thì chúng tôi đều chuẩn bị sẵn sàng liều chết, gửi xương nơi đất khách rồi! Vân minh chủ cứ việc ra lệnh, chúng tôi sẵn lòng nghe ngài chỉ huy!"
"Sẵn lòng nghe Vân minh chủ chỉ huy!"
"Sẵn lòng nghe Vân minh chủ chỉ huy!"
Đám người này rõ ràng lấy Vân minh chủ làm đầu tàu. Mục đích bọn họ ngấm ngầm lẻn vào Long Thành lại là muốn nhân cơ hội trời ban khi Thập Nhị Quỷ Sát đều tiến vào tổng đàn Huyền Vương Điện để thay thế Huyền Vương Điện, khống chế Bách Quốc Chi Địa!
Dã tâm bừng bừng!
Mưu tính đã lâu!
"Tốt!"
Vân minh chủ gật đầu: "Thời gian đã định, các vị tạm thời về nghỉ ngơi, dưỡng sức chờ đến trưa mai! Dù Thập Nhị Quỷ Sát không có mặt, nhưng theo tôi biết, phòng ngự của Long Cung rất mạnh, Vu tiên sinh dựa vào trận pháp trong Quỷ Sát Điện cũng đủ sức sánh với siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm!"
"Thế nên!"
"Ngày mai sẽ là một trận ác chiến!"
"Không thành công thì thành nhân!"
Dù sao cũng là bôn ba vạn dặm thâm nhập vào Bách Quốc Chi Địa, dẫu có ba siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm tọa trấn, bọn họ cũng chẳng dám lơ là chủ quan chút nào, ai nấy đều ôm trọn niềm tin tất thắng cùng quyết tâm quyết tử!
"Rõ!"
"Rõ!"
"Rõ!"
Hơn mười cường giả Nhất Cảnh Minh Khí quay người rời đi, chỉ còn lại Mặc tộc trưởng và Tổ Thiên Sơn là hai siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm chưa đi. Hai người nhìn nhau, chỉ nghe Mặc tộc trưởng mở lời: "Hệ thống phòng thủ trong Long Cung và trận pháp ở Quỷ Sát Điện tuy mạnh, nhưng may là ngoài Thập Nhị Quỷ Sát ra, Long Cung không có siêu cường giả Nhị Cảnh Minh Tâm canh giữ, Vu tiên sinh cũng chẳng thể bước ra khỏi Quỷ Sát Điện nửa bước. Ba người chúng ta liên thủ, chắc hẳn đủ sức phá vỡ Long Cung, hủy diệt Quỷ Sát Điện, chiếm lấy Long Thành!"
"Ừm!"
Tổ Thiên Sơn gật đầu, nghiến răng nghiến lợi: "Trận này nếu thắng, tôi nhất định sẽ đích thân tới sào huyệt của Hổ Sát Tôn Chủ, giết sạch gia quyến tộc nhân của hắn để báo mối thù cụt tay!!!"
