Chương 790
Chương 790: Gió mưa đầy thành!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Sinh Linh Thúy Căn biến mất.
Cùng tấm bản đồ lưu lại trên thạch đài.
Mọi thứ đều quỷ dị dị thường.
Không chỉ Diệp Thu Bạch, Mục Phù Sinh, Tiểu Hắc bọn họ.
Ngay cả Hồng Anh, người có thực lực mạnh nhất trong số đệ tử Thảo Đường hiện nay, cũng không hề phát giác mảy may.
Kẻ làm được điều này.
Chỉ có cường giả Thiên Tiên Cảnh.
Mục Phù Sinh cầm bản đồ, sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Bây giờ tính sao đây? Rõ ràng kẻ lấy đi Sinh Linh Thúy Căn rồi để lại tấm bản đồ này là muốn dẫn dụ chúng ta tới đó."
Diệp Thu Bạch gật đầu: "Lặng lẽ làm được chuyện này chứng tỏ tu vi không tầm thường. Nếu có ác ý, e rằng chẳng cần phải đi một vòng lớn như vậy."
Hồng Anh cũng gật đầu.
"Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chẳng phải sư đệ Tiểu Hắc từng nói, đám phản nghịch kia có thể đã đến giới vực vĩ độ này rồi sao?"
Đúng lúc này.
Mục Phù Sinh đột nhiên nhận được một đạo truyền âm.
Ngay sau đó, hắn nói: "Đã vậy chúng ta quay về bờ trước. Vừa rồi Tông chủ truyền âm cho đệ, nói có một buổi đấu giá tin tức sẽ diễn ra sau ba ngày nữa."
Mọi người nghe vậy liền gật đầu, lập tức chạy về phía bờ Vô Tận Hải Vực.
……
Đấu giá tin tức, đúng như tên gọi.
Lấy việc bán đấu giá đủ loại tin tức làm chủ đạo.
Còn tổ chức ở Vô Tận Hải Vực, tức là các tin tức trong đó chủ yếu xoay quanh truyền thừa, cơ duyên cùng thiên tài địa bảo tại vùng biển này.
Những thông tin đó e rằng đều là thứ chưa từng được đánh dấu trên bản đồ.
Dọc đường, Mục Phù Sinh với tư cách là người hiểu rõ trung vĩ độ giới vực nhất trong Thảo Đường giải thích:
"Lần đấu giá tin tức này do Thiên Tấn Thương Hội tổ chức."
"Mà Thiên Tấn Thương Hội chính là thương hội khổng lồ nhất toàn bộ trung vĩ độ giới vực, phân bộ gần như rải khắp mọi giới vực."
"Nội tình của họ, ngay cả thế lực đỉnh tiêm như Thánh Phù Tông cũng không nắm rõ."
"Chỉ từng nghe đồn, nếu Thiên Tấn Thương Hội dốc toàn lực ủng hộ bất kỳ bên nào, thế lực đó có thể một bước trở thành thế lực đỉnh cấp của trung vĩ độ giới vực, thậm chí đè đầu cưỡi cổ các bên khác..."
"Nhưng may là Thiên Tấn Thương Hội luôn giữ thế trung lập."
Hồng Anh cười liếc Mục Phù Sinh bên cạnh: "Đệ biết rõ thật đấy."
Tiểu Hắc cất giọng trầm trầm: "Sau khi tới trung vĩ độ giới vực, việc đầu tiên Mục sư đệ làm chính là mò mẫm tường tận mọi thế lực trong giới vực này..."
Những người khác đều bật cười.
Quả nhiên, phong cách rất Mục Phù Sinh!
Mục Phù Sinh xòe tay: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cẩn thận chút chẳng bao giờ thừa."
……
Đấu giá tin tức không phải không có ngưỡng cửa.
Thứ nhất, nơi đó không chứa nổi ngần ấy người.
Thứ hai, bình thường mà nói, kẻ thực lực không đủ, bối cảnh yếu kém thì cũng chẳng thể tranh được tin tức hữu dụng gì.
Dù sao trên đời này làm gì có nhiều con cưng của trời đến thế?
Muốn bước vào hội đấu giá tin tức do Thiên Tấn Thương Hội tổ chức, bắt buộc phải có thiệp mời Tử Kim do chính thương hội phát ra.
Đương nhiên, những thế lực như Thánh Phù Tông, Tiên Viên Thôn, Thiên Kiếm Phong đều có tư cách sở hữu thiệp mời.
Thánh Phù Tông có sáu tấm, Tiên Viên Thôn và Thiên Kiếm Phong mỗi bên ba tấm.
Thực lực của Tiên Viên Thôn không lộ ra ngoài, ngay cả Thiên Tấn Thương Hội cũng không biết nhiều, thế nên mới chỉ phát ba tấm.
Khi nhóm Diệp Thu Bạch trở về bờ, Tiên Viên Thôn đã giao toàn bộ thiệp mời Tử Kim cho Tiểu Hắc.
Hoắc Chính Hành cũng chia hai tấm cho Diệp Thu Bạch.
Thánh Phù Tông cũng trích ra hai tấm đưa Mục Phù Sinh.
Bảy người Thảo Đường, số thiệp mời Tử Kim vừa vặn đủ chia.
Bây giờ, chỉ cần đợi ba ngày sau hội đấu giá tin tức bắt đầu.
Trong ba ngày này.
Vô số tin tức về buổi đấu giá rợp trời dậy đất truyền ra ngoài.
Chẳng hạn như di tích truyền thừa của cường giả Thiên Tiên Cảnh đỉnh phong.
Lại như Tiên Linh Thuật trong truyền thuyết.
Trên Thiên Linh Thuật chính là Tiên Linh Thuật.
Hoặc giả có Hóa Tiên Đan, dùng vào có thể chuyển hóa một nửa linh khí trong cơ thể thành tiên khí.
Tất cả những thứ đó.
Dù đối với tu đạo giả Trọc Tiên Cảnh hay Địa Tiên Cảnh.
Thậm chí là cường giả Thiên Tiên Cảnh, đều có sức hút khổng lồ!
Nhất thời, vô số cường giả nghe phong thanh liền rục rịch, ai nấy đều từ Vô Tận Hải Vực gấp rút quay về.
Còn thiệp mời Tử Kim cũng có người bỏ ra cái giá trên trời để thu mua.
Thậm chí để đoạt được thiệp mời Tử Kim.
Một số tán tu không có thiệp mời còn không tiếc liều lĩnh kết thành liên minh, mưu tính đi cướp đoạt từ các thế lực mạnh mẽ đang nắm giữ thiệp!
Dù sao những tin tức này dẫu chưa rõ thực hư, nhưng sức cám dỗ quá đỗi kinh người.
Hơn nữa hội đấu giá tin tức lại do Thiên Tấn Thương Hội chủ trì.
Phải biết rằng đồ của Thiên Tấn Thương Hội không đời nào tầm thường.
Dù chỉ là tin tức thì cũng chắc chắn là bí mật cực kỳ quan trọng chưa từng ghi lại trên bản đồ.
Bởi vậy mới có vô số kẻ không kìm nổi lòng tham mà chọn cách đi trên dây thép.
Hậu quả là trong ba ngày qua.
Hàng chục thế lực nhị lưu, thậm chí nhất lưu đều bị đám tu đạo giả không có thiệp mời liên thủ đánh lén.
Trong phút chốc, sóng gió ngập trời, người chết vô số.
Kẻ thành công có, kẻ thảm bại cũng có.
Các thế lực nắm giữ thiệp mời chưa bị tập kích cũng trở nên cẩn trọng tột độ.
Lòng người hoang mang tột cùng.
Đêm xuống.
Cứ điểm Thánh Phù Tông.
Nghe được những tin tức này.
Diệp Thu Bạch tựa bên bậu cửa sổ, nhìn ra màn đêm bên ngoài.
Bên ngoài không hề có vẻ tĩnh mịch vốn có của màn đêm.
Ngược lại, linh khí cuồng bạo khắp nơi.
Cảnh tượng chém giết diễn ra liên miên không dứt.
"Ý đồ phát tán tin tức này lộ liễu quá rồi."
Nghe Diệp Thu Bạch nói.
Ninh Trần Tâm đang đọc sách một bên cũng nghiêm túc gật đầu: "Đúng là quá lộ liễu, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ rệt. Vừa tiêu hao lực lượng của các thế lực kia, lại vừa... phân tán tầm mắt của các bên khác."
Mục Phù Sinh xòe tay nói: "Kẻ muốn đạt được những mục đích này thì chỉ có Vô Gian Luyện Ngục thôi."
"E là hiện giờ bọn chúng đang thừa dịp hỗn loạn để làm trò mờ ám gì đó rồi."
Hồng Anh bình tĩnh nói: "Đến lúc đó sẽ rõ. Nhưng có khi nào Thiên Tấn Thương Hội cũng nhúng tay vào việc này không?"
Nghe vậy, sắc mặt những người còn lại đều hơi ngưng trọng.
Dù sao theo lời Mục Phù Sinh.
Nội tình của Thiên Tấn Thương Hội hùng hậu đến vậy.
Nếu chuyện này thật sự dính líu đến Thiên Tấn Thương Hội thì rắc rối to.
Vì sao lại nói thế?
Bởi ngay khi Thiên Tấn Thương Hội tuyên bố mở đấu giá, các luồng tin đồn liền tiếp nối tức thì, lập tức lan truyền vào tai các tu đạo giả và thế lực lớn.
Đồng thời, hội đấu giá lại yêu cầu phải có thiệp mời Tử Kim mới được vào.
Trong chuyện này, lẽ nào thực sự chỉ là trùng hợp?
Thạch Sinh ngây ngô lắc đầu: "Chắc không đâu, Mục sư đệ chẳng phải bảo Thiên Tấn Thương Hội luôn giữ trung lập sao?"
Mục Phù Sinh gật đầu: "Hy vọng là vậy. Nếu Thiên Tấn Thương Hội bắt tay với Vô Gian Luyện Ngục thì chúng ta gay go to rồi."
Dù sao thì Tề Sát Đạo vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bọn họ như hổ rình mồi.
Đặc biệt là thể xác cường hãn này của Tiểu Hắc...
