Chương 791
Chương 791: Đột kích trong đêm đen!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Thiệp mời Tử Kim do Thiên Tấn Thương Hội phát ra có hai điều kiện.
Thứ nhất, thế lực đó tối thiểu phải thuộc hàng ngũ nhị lưu đỉnh cấp trở lên.
Thứ hai, chỉ phát cho tông môn và thế gia.
Tức là các tông môn thế gia dưới chuẩn nhị lưu đỉnh cấp, cùng toàn bộ tán tu, dẫu mạnh đến đâu cũng đừng hòng nhận được thiệp mời Tử Kim của Thiên Tấn Thương Hội.
Cũng chính vì thế,
Những thế lực nắm giữ thiệp mời Tử Kim liền trở thành mục tiêu bị cướp bóc.
Trong đám cướp đoạt ấy, ngay cả những lão quái vật Thiên Tiên Cảnh cũng nhúng tay vào.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến các thế lực mạnh mẽ kia nhất thời không chống đỡ nổi.
Đấu giá hội sẽ bắt đầu khi mặt trời mọc.
Và đêm nay chính là bữa tiệc cuồng hoan cuối cùng của những kẻ đi săn.
Màn đêm vốn tĩnh mịch định sẵn sẽ chẳng thể bình yên.
Song, những đỉnh tiêm thế lực như Hiên Viên Hoàng Tông, Tứ Tượng Môn, Thánh Phù Tông tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng.
Thứ nhất, cứ điểm của các thế lực này đều có cường giả Thiên Tiên Cảnh tọa trấn.
Thứ hai, nội tình cùng thực lực của họ quá đỗi khổng lồ, dẫu là lão quái vật ẩn thế cũng không dám tùy tiện đắc tội.
Thế nhưng,
Đời luôn có bất ngờ.
Phía ngoài cứ điểm của Thánh Phù Tông.
Diệp Thu Bạch, Hồng Anh cùng mọi người đang mải thảo luận bỗng biến sắc.
Ngay khoảnh khắc sắc mặt họ thay đổi,
Cứ điểm Thánh Phù Tông đã bị từng luồng linh khí bàng bạc bao phủ!
Linh khí cuồng bạo cuộn trào, bên ngoài cứ điểm Thánh Phù Tông tiếng nổ rền vang!
May mà có phù triện bảo hộ,
Cứ điểm không hề sụp đổ.
Song đòn tấn công mạnh mẽ đã nghiền nát không gian xung quanh.
Mặt đất bốn bề cũng sụt lún thành hố sâu.
Rất nhanh,
Tông chủ Thánh Phù Tông bay vút lên không, sắc mặt khó coi nhìn hơn chục bóng người xung quanh.
Trong đó có ba lão giả, hai kẻ thuộc Thiên Tiên Cảnh trung kỳ, kẻ còn lại thậm chí đã đạt tới Thiên Tiên Cảnh hậu kỳ!
Tông chủ mặt trầm như nước, gằn giọng: "Các vị có ý gì đây?"
Lão giả Thiên Tiên Cảnh hậu kỳ kia vốn ẩn tu, không mấy tiếng tăm.
Nhưng tông chủ Thánh Phù Tông vẫn nhận ra được.
"Tào Tri Chỉ, ngươi muốn bị Thánh Phù Tông ta dốc toàn lực truy sát sao?"
Tào Tri Chỉ chống gậy, ngoác miệng lộ ra mấy chiếc răng vàng khè còn sót lại, cười the thé: "Thánh tông chủ, lão hủ chỉ muốn đến xin một tấm thiệp mời Tử Kim. Nếu ngài có thể thỏa mãn nguyện vọng này, lão hủ lập tức quay người rời đi ngay."
Sắc mặt Thánh tông chủ âm u: "Các ngươi to gan thật, dám tấn công cứ điểm Thánh Phù Tông! Vả vào mặt Thánh Phù Tông ta xong lại còn muốn đòi thiệp mời Tử Kim, chẳng lẽ coi thường Thánh Phù Tông ta quá mức rồi sao?"
Một lão giả Thiên Tiên Cảnh trung kỳ khác tên Mạc Nguyên cười khẩy: "Thiệp mời Tử Kim của đỉnh tiêm thế lực các người chắc chắn có không ít, chia cho chúng ta vài tấm thì đã sao?"
Kẻ còn lại cũng ở Thiên Tiên Cảnh trung kỳ tên Vũ Thụ Thành lạnh lùng nói: "Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Đạo lý này hẳn Thánh tông chủ phải hiểu."
"Huống hồ bọn ta là nhàn vân dã hạc, không vướng bận gì, đều là kẻ sắp bước tới cuối đời, lẽ nào lại sợ Thánh Phù Tông các ngươi truy sát?"
Nghe đến đó,
Thánh tông chủ lạnh mặt gật đầu: "Đã vậy, nếu các ngươi nghĩ có thể đoạt được thiệp mời Tử Kim trong tay ta thì cứ việc ra tay."
"Chỉ có điều, hậu quả sau đó, các ngươi cũng chuẩn bị tinh thần mà gánh lấy."
Dứt lời,
Thánh tông chủ vung bút phù, trước ngực ông lập tức lơ lửng từng đạo phù triện!
Trông thấy cảnh tượng ấy,
Diệp Thu Bạch ở trong cứ điểm cười khẩy: "Xem ra có thể khẳng định đây là chiêu trò của Vô Gian Luyện Ngục rồi."
Đoán ra điều này chẳng hề khó.
Bởi lẽ đối phương hà cớ gì lại nhắm vào Thánh Phù Tông, mà không dám động tới những đỉnh tiêm thế lực như Hiên Viên Hoàng Tông, Tứ Tượng Môn hay Tô gia?
Không phải do Thánh Phù Tông yếu hơn những tông môn đó.
Khi không bị quy tắc trói buộc,
Thánh Phù Tông nắm giữ lượng lớn phù triện thực chất lại là khúc xương khó gặm nhất.
Nhưng chúng lại bỏ qua các đỉnh tiêm thế lực khác, chỉ chăm chăm tìm tới Thánh Phù Tông...
Lý do quá đỗi đơn giản.
Bởi vì Diệp Thu Bạch, Mục Phù Sinh và Tiểu Hắc lúc này đều đang ở trong cứ điểm của Thánh Phù Tông.
Đúng là ý đồ của kẻ say không nằm ở chén rượu.
Bề ngoài là nhắm vào thiệp mời Tử Kim, nhưng thực chất là nhắm vào bọn họ...
Quả nhiên,
Ba tên cường giả Thiên Tiên Cảnh ra tay đánh nát phù triện phòng ngự của cứ điểm,
Liền lao vào vây công Thánh tông chủ.
Còn đám tán tu Địa Tiên Cảnh và Trọc Tiên Cảnh lập tức xông thẳng vào trong cứ điểm!
Đệ tử Thánh Phù Tông lập tức bay ra nghênh chiến.
Nếu để bọn chúng phá hủy cứ điểm,
Mặt mũi của Thánh Phù Tông ở trung vĩ độ giới vực sẽ bị tát một cú trời giáng.
Uy thế cũng theo đó mà tụt dốc không phanh!
Ngay cả đám tán tu này cũng có thể tùy tiện giẫm đạp,
Thì sao xứng đáng xưng là đỉnh tiêm thế lực nữa?
Chuỗi phản ứng dây chuyền này sẽ khiến Thánh Phù Tông chịu tổn thất nặng nề.
Lúc này Hồng Anh đứng dậy, cầm Luân Hồi Trường Thương, mỉm cười: "Chúng ta đã ở cứ điểm của Thánh Phù Tông, lại được tặng thiệp mời Tử Kim, lý nên báo đáp một chút."
Diệp Thu Bạch cũng rút Hỗn Nguyên Tiên Kiếm ra.
Ninh Trần Tâm cất sách vào gùi sau lưng, đồng thời cầm Đạo Kinh trên tay.
Tiểu Hắc...
Ờ.
Tiểu Hắc đã kích hoạt Vạn Cổ Ma Thể, xông thẳng vào đám đông, lao vào quần thảo với một cường giả Địa Tiên Cảnh trung kỳ.
Nhất thời, cứ điểm Thánh Phù Tông khói lửa ngập trời, linh khí cuồn cuộn.
Các thế lực khác nhìn về hướng này đều kinh hãi tột độ.
Lại có kẻ dám động thủ với cả Thánh Phù Tông?
Gan to cùng mình thật.
Thực tế,
Thánh tông chủ nhờ phù triện hỗ trợ, dưới sự vây công dốc toàn lực của một kẻ Thiên Tiên Cảnh hậu kỳ và hai kẻ Thiên Tiên Cảnh trung kỳ,
Trong thời gian ngắn tuy chưa bại,
Nhưng giờ cũng rơi vào thế bị áp chế.
Bùa chú cấp Thiên Tiên đương nhiên Thánh tông chủ không thể tùy tiện dùng.
Sát thương của bùa cấp Thiên Tiên quá rộng, bên dưới lại là cứ điểm Thánh Phù Tông, các đệ tử vẫn đang ở đó.
Một khi tung ra sợ rằng sẽ ngộ thương người mình.
Ba vị thái thượng trưởng lão,
một người tọa trấn Thánh Phù Tông, hai người khác đã tiến sâu vào Vô Tận Hải Vực.
Về mặt chiến lực đỉnh phong,
Thánh Phù Tông xem như bị đè ép sít sao.
Còn bên dưới,
nếu không nhờ chiến lực kinh người của đám Hồng Anh, Diệp Thu Bạch, Mục Phù Sinh, e rằng cứ điểm cũng đã thất thủ.
Dẫu sao đối phương cũng là hàng đàn hàng lũ tán tu Địa Tiên Cảnh và Trọc Tiên Cảnh.
Đúng lúc này,
một tiếng cười sang sảng vang lên.
"Thánh tông chủ, Tô gia đến giúp ngài một tay!"
Người tới là Hoàn Thuận, cung phụng Tô gia, một cường giả Thiên Tiên Cảnh trung kỳ!
"Không thể để Tô gia các người chiếm hết phong đầu được."
Phía bên kia, Đại trưởng lão Chương Quan của Linh Tiên Cung cũng lập tức chạy tới.
Thấy vậy,
Thánh tông chủ mừng rỡ ra mặt.
Có viện binh từ Tô gia và Linh Tiên Cung,
Cục diện lập tức xoay chuyển!
Đám Tào Tri Chỉ thấy cảnh này liền cùng Mạc Nguyên và Vũ Thụ Thành lập tức chọn rút lui, không hề ham chiến nửa phần.
Tựa như đã có chuẩn bị từ trước...
