Chương 295
Chương 295: Trang bị cho phu vận chuyển
Đăng ngày 28/09/2026
19
Năm phút sau, Lôi Đình Chi Thân của Ngô Thiếu Thần kết thúc. Người chơi chết trong tay hắn đã hơn hai vạn.
Thế nhưng số người chết dưới tay Đằng Xà lại chạm mốc kinh khủng hơn bốn vạn, nhiều gấp đôi Ngô Thiếu Thần.
Đám người ban đầu bảy tám vạn, giờ chỉ còn hơn một vạn. Trang bị rơi đầy đất, phủ kín cả khu.
Người chơi Thôi Chính Công Hội trong sân cuối cùng cũng bị một gáo nước lạnh dội tỉnh khỏi cơn giận.
Hóa ra tất cả chỉ là bọn họ tự tưởng bở. Số lượng, trước mặt đối phương, chẳng tạo nổi chút uy hiếp nào.
Thôi Vĩnh Sinh cũng tỉnh ra. Cơn giận bị chấn động thay thế.
Bảy tám vạn thành viên, năm phút chỉ còn hơn một vạn. Lúc quái công thành, tổn thất cũng không phóng đại đến mức này.
Mà kẻ gây ra tất cả chỉ là một người một rắn kia.
Nhìn bóng dáng đang điên cuồng nhặt trang bị, dù Thôi Vĩnh Sinh có không cam lòng đến đâu cũng buộc phải nhận rõ sự thật: hắn và đối phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Mối thù phá hủy trụ sở, hắn trả không nổi!
“Rút!” Thôi Vĩnh Sinh nghiến răng ra lệnh.
Nhưng bọn họ muốn đi, Ngô Thiếu Thần nào dễ gì thả.
“Lão Đằng, mấy người còn lại giao cho cậu!” Ngô Thiếu Thần nói xong, trực tiếp truyền tống tới trước mặt Thôi Vĩnh Sinh.
“Đừng vội đi thế chứ, để trang bị lại đã nào.” Ngô Thiếu Thần cười nói.
“Trần Phong, anh đừng quá đáng!” Thôi Vĩnh Sinh nghiến răng.
“Rõ ràng là mấy người ra tay trước, sao lại bảo tôi quá đáng được. Nhanh lên, cởi hết trang bị trên người ra.” Ngô Thiếu Thần hung dữ nói.
“Anh nằm mơ đi! Thật sự tưởng tôi sợ anh à?”
Thôi Vĩnh Sinh bất ngờ tung một kiếm quét tám hướng, lấy đi hơn một ngàn máu của Ngô Thiếu Thần, rồi lập tức dùng Dã Man Xung Chàng lao thẳng tới.
“Ha ha, có gan đấy!”
Ngô Thiếu Thần nghiêng người né qua, tiện tay vung dao găm rạch một đường...
Thôi Vĩnh Sinh nhanh chóng bật khiên vô địch, trên đầu hiện ra chữ miễn nhiễm.
Ngô Thiếu Thần cười cười, khoanh tay nhìn Thôi Vĩnh Sinh. Đã bị hắn đánh trúng rồi, cơ bản là nguội.
“Tử U, nhớ đánh dấu nhé. Lần này nếu không nổ trang bị ngon, lần sau cho hắn nếm thử ong nhỏ.” Ngô Thiếu Thần âm thầm nói với Tử U.
Thôi Vĩnh Sinh thấy dáng vẻ Ngô Thiếu Thần thì nhíu mày.
Rất nhanh, khiên vô địch hai giây biến mất...
-22500
Một con số sát thương chuẩn màu trắng cực lớn bốc lên trên đầu hắn.
“Sao lại thế? Không phải miễn nhiễm rồi à?”
Thôi Vĩnh Sinh trợn to mắt, vội lấy thuốc ra nốc liên tục.
Nhưng chẳng có tác dụng gì...
-22500
-22500
Miễn nhiễm.
Một kỹ năng giữ mạng khác của Thôi Vĩnh Sinh được kích hoạt.
Thế nhưng một giây sau...
-22500
Thôi Vĩnh Sinh mang vẻ mặt không thể tin nổi, hóa thành luồng sáng trắng biến mất. Dưới đất để lại một món trang bị.
Ngô Thiếu Thần đi tới nhặt lên, bĩu môi nói: “Xem ra vẫn phải nếm thử ong nhỏ rồi.”
Lúc này, Đằng Xà đang đuổi giết hơn một vạn người, vui quên trời đất.
Cuộn về thành cần dùng trong trạng thái thoát chiến, hơn nữa còn có 10 giây dẫn. Trong thời gian dẫn không được nhúc nhích.
Cho nên lúc này căn bản không thể dùng cuộn về thành, chỉ có thể chạy.
Nhưng tốc độ của bọn họ sao so được với Đằng Xà. Cơ bản hễ bị đuổi kịp là chết.
Có điều những người này đều tản ra chạy bốn phía, chắc vẫn có vài người trốn thoát được.
Ngô Thiếu Thần lười quản. Lúc này hắn đang nhặt trang bị với tốc độ cực nhanh.
Bên Hoa Hạ thiếu trang bị trầm trọng, phải vận chuyển về nhiều một chút.
Những người đứng xem xung quanh dù thèm nhỏ dãi đống trang bị đầy đất kia, nhưng cũng chẳng ai dám bước lên.
Vì lo đối phương giết xong người của Thôi Chính Công Hội sẽ quay sang xử mình, từng người lập tức dùng cuộn về thành, vội vàng chuồn về.
Lúc này Ngô Thiếu Thần đã lười để ý đám đó, vì hắn đang rất bận. Không chỉ phải nhặt trang bị, còn phải cho Thí Thần ăn.
Thời gian trước luyện cấp giết hơn mười vạn quái, trang bị cơ bản đều nằm trên người hắn. Cộng thêm trang bị giết quái trước đó vẫn còn trong ba lô, khiến Càn Khôn Giới của hắn sắp đầy tới nơi.
Trước kia hắn còn nghĩ đợi Thí Thần lên cấp 60 rồi mới nuốt mớ trang bị cấp 60 trở lên này. Nhưng giờ mới phát hiện, mình đã đánh quái hơn cấp 70 rồi, trong khi người khác trang bị cấp 50 còn chẳng có bao nhiêu. Muốn chờ trang bị khác lên rồi mới nuốt, không biết phải chờ tới bao giờ.
Cho nên giờ hắn dứt khoát lấy trang bị hơn cấp 60 ra cho Thí Thần ăn. Trong Càn Khôn Giới có hơn hai ngàn món trang bị cấp 60, trang bị cấp 70 cũng xấp xỉ gần hai ngàn món, đủ nuôi Thí Thần lên hơn cấp 60.
Cứ thế, Ngô Thiếu Thần vừa điên cuồng nhặt trang bị, vừa điên cuồng cho Thí Thần ăn. Một lòng hai việc mà tốc độ thế mà vẫn không bị ảnh hưởng, thao tác này cũng hơi bị căng.
Mười phút sau, toàn bộ trang bị đều biến mất. Dưới tốc độ tay điên cuồng của hắn, cộng thêm lúc trước vừa giết người vừa nhặt đồ, tổng cộng hắn nhặt được hơn bốn ngàn món trang bị. Phần lớn là trang bị vàng, một phần nhỏ là trang bị ám kim, còn nhặt được hai món trang bị bạch kim, một món của Thôi Vĩnh Sinh, món còn lại không biết của ai.
“Ầy, giá mà có trang bị hoặc kỹ năng tự động nhặt thì ngon biết mấy.” Ngô Thiếu Thần hơi tiếc nuối nói.
Nhìn nhiều trang bị như vậy bị hệ thống làm mới mất, hắn cũng xót chứ. Tuy những trang bị này với hắn là rác, nhưng hiện tại ở Hoa Hạ có rất nhiều người cần chúng.
Huống chi trong đó còn không ít trang bị ám kim bị xóa mất. Phải biết rằng, người trong mấy công hội dưới trướng hắn cũng đều cần trang bị ám kim.
Hiện tại thành viên các công hội lớn ở Hoa Hạ gần như đều mặc set vàng kèm vài món ám kim, nhưng trang bị ám kim vẫn quá ít.
Ngô Thiếu Thần chuẩn bị mang hết số trang bị này về, không ở đây vặt lông dê nữa. Dù sao hiện tại trên người hắn cũng không thiếu vàng.
Liếc nhìn Thí Thần, sau khi nuốt sạch toàn bộ trang bị bạc và dưới bạc cấp 60, 70, cũng chỉ khiến Thí Thần tăng lên cấp 65. Cái thứ này càng về sau khẩu vị càng lớn, nhưng mức tăng tương ứng cũng càng khủng bố.
【Thí Thần】cấp 65, có thể trưởng thành
Phẩm chất: thần khí
Tấn công vật lý +24500
Tỷ lệ chí mạng +32%
Tốc độ tấn công +32%
Hút máu khi tấn công +32%
Bỏ qua phòng ngự +32%
Thuộc tính cộng thêm: sức mạnh +650; nhanh nhẹn +650; thể chất +325; căn cốt +325, tinh thần +325, trí lực +325.
Kỹ năng cộng thêm 1: Đòn chí tử: Khi tấn công mục tiêu có 32% tỷ lệ gây 2 lần sát thương, 16% tỷ lệ gây 3 lần sát thương, 8% tỷ lệ gây 5 lần sát thương. (Đòn chí tử có thể cộng dồn với chí mạng).
Kỹ năng cộng thêm 2: Tuyệt Sát: Trực tiếp kết liễu mục tiêu có máu thấp hơn 13%.
Kỹ năng cộng thêm 3: Bắn tóe: Khi tấn công mục tiêu, sẽ gây sát thương bắn tóe bằng 77% sát thương lên các mục tiêu trong phạm vi 1,95 mét gần mục tiêu.
Kỹ năng cộng thêm 4: Tà Ấn: Khi tấn công mục tiêu, sẽ để lại ấn ký trong cơ thể mục tiêu. 20% toàn bộ sát thương mục tiêu nhận phải sẽ cộng dồn vào ấn ký. Có thể kích nổ ấn ký bất cứ lúc nào, gây sát thương chuẩn bằng tổng lượng sát thương đã cộng dồn lên mục tiêu.
Nhìn thuộc tính hiện tại của Thí Thần, Ngô Thiếu Thần không thể không cảm thán. Thần khí đúng là thần khí. Thuộc tính gì đó khỏi nói, kỹ năng cộng thêm cái sau còn kinh hơn cái trước.
Sau cấp 60 có thêm kỹ năng Tà Ấn. Kỹ năng này hơi bị hung tàn, tuyệt đối là thần kỹ cướp BOSS. Lại phối với Tuyệt Sát, đúng là vô giải.
Liếc nhìn trang bị trong Càn Khôn Giới, Thí Thần đã nuốt hơn ba ngàn món trang bị. Hiện tại trong Càn Khôn Giới chưa tới năm ngàn món.
“Xem ra vẫn phải giết thêm ít người. Giết người nổ trang bị nhanh hơn giết quái nhiều.” Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
“Khóa Phục Truyền Tống Thạch ba ngày dùng một lần. Ba ngày đủ để mình nhét đầy Càn Khôn Giới rồi. Nhét đầy xong về Hoa Hạ một chuyến, xử lý xong lại qua đây nhét tiếp.”
“Ừ, quyết vậy đi. Anh đây không sản xuất trang bị, anh đây chỉ là phu khuân vác trang bị thôi.”
