Chương 296
Chương 296: Giành chiến công đầu?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Trần Phong xuất hiện ở server Hàn Quốc, vừa đến đã san bằng điện chủ của trú địa Thôi Chính Công Hội, khiến công hội này mất trắng bao công sức gầy dựng.
Tiếp đó, một người một pet làm thịt sáu bảy vạn người của Thôi Chính Công Hội, giáng một đòn thiệt hại nặng nề chưa từng có vào công hội này.
Tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, khiến toàn bộ các kênh chat của server Hàn Quốc nổ tung.
Cùng lúc đó, khi Ngô Thiếu Thần rời server Hoa Hạ, người chơi bên này cũng phát hiện ra ngay, nhìn bảng xếp hạng là biết.
Dân cày Hoa Hạ đã có kinh nghiệm thừa hiểu Trần Phong chắc chắn lại chạy sang server khác quậy rồi.
Chẳng mấy chốc đã có người nắm được tin tức mới nhất, biết Trần Phong đang làm loạn bên Hàn Quốc.
Thời buổi thông tin nhanh như chớp, hành tung của Trần Phong bên Hàn lập tức đến tai người chơi Hoa Hạ, ai nấy đều hò reo sung sướng!
"Vãi chưởng, đại thần Trần Phong đỉnh vãi!"
"Đã cái nư ghê, ngứa mắt bọn Hàn này lâu lắm rồi, đại thần Trần Phong mãi đỉnh!"
"Đại thần Trần Phong cố lên, đập nát bọn chúng đi!"
Trong khi đó, Ngô Thiếu Thần đang bật Huyễn Vũ lượn khắp server Hàn giết người cướp boss, khiến cả cụm máy chủ ai oán ngút trời mà chẳng làm gì được hắn.
Còn cao thủ số một Thôi Vĩnh Sinh sau vụ đó đã offline luôn, đến giờ vẫn chưa thấy vào lại, chẳng biết có phải vì sốc quá mà tự kỷ rồi không.
Sâu trong cánh rừng nguyên sinh, trụ sở Ám Mạc...
"Hôm nay lại có thêm một đơn thuê giết Trần Phong của Hoa Hạ, tôi vẫn chưa trả lời..."
"Ám Mạc chúng ta tồn tại bao năm qua, chưa từng có đơn nào không dám nhận, đã có khách tìm đến thì nhất định phải nhận..."
"Nhưng tới giờ chúng ta vẫn chưa tra ra tên nhóc Trần Phong này rốt cuộc là lai lịch thế nào. Mấy vị khách trước còn xử lý chưa xong, họ gọi cháy máy liên tục, giờ nhận thêm sao nổi. Cứ đà này thì danh tiếng gầy dựng bao năm của Ám Mạc tiêu tùng mất..."
"Tên Trần Phong này đúng là cái gai trong mắt mọi người, đi đến đâu cũng có kẻ muốn lấy mạng."
"Bên kia điều tra đến đâu rồi?"
"Không có mấy thông tin hữu ích. Mọi chuyện từ lúc sinh ra đến giờ của hắn đều đã lục tung lên, chẳng có gì đặc biệt cả. Trong căn biệt thự đó chỉ có hai anh em hắn với Phi Vũ. Trong ba người chỉ có Phi Vũ là có khả năng hạ đám Jesse. Chắc do nhóm Jesse sơ suất, hoặc Phi Vũ còn giấu nghề."
"Nhưng lại có một tin khá hay, bọn họ vừa chuyển nhà đến một nơi hẻo lánh, chúng ta có thể thoải mái ra tay mà không sợ kinh động."
"Ý cậu là...?"
"Để Quỳnh Tư ra tay cùng Cổ Lực, dắt thêm hai mươi sát thủ top một trăm. Cần thiết thì dùng đến vũ khí đặc biệt, lần này dứt khoát phải thành công."
"Việc này... để Quỳnh Tư ra tay liệu có rủi ro quá không? Dù cậu ta rất mạnh nhưng lại nắm quá nhiều bí mật của Ám Mạc, lỡ thất bại thì tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị lộ."
"Anh lo hão rồi. Thực lực của Quỳnh Tư đã vượt xa phạm vi người thường, không cùng đẳng cấp với đám sát thủ còn lại đâu. Đích thân cậu ta ra tay thì không thể nào thất bại được. Là quân bài tẩy được Ám Mạc dốc lòng bồi dưỡng từ bé, cũng đã đến lúc để cậu ta lộ diện rồi. Lùi vạn bước mà nói, dù có thất bại thật thì Quỳnh Tư cũng tuyệt đối không phản bội tổ chức."
"Ừ, cứ làm theo lời chú hai. Nhiệm vụ này đã thất bại mấy bận rồi, lần này tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, bằng không Ám Mạc còn mặt mũi nào xưng là tổ chức sát thủ số một nữa..."
"Được rồi..."
..........................
Trong game...
Server Hàn Quốc...
Thành Hồng Đô...
Lúc này, điểm hồi sinh Thành Hồng Đô đã chật như nêm cối, chốc chốc lại có người ôm vẻ mặt hậm hực bước ra.
Toàn bộ khu hồi sinh hỗn loạn tưng bừng, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chửi đổng, mà mục tiêu bị chửi dĩ nhiên là Ngô Thiếu Thần.
"Cái tên Trần Phong này đúng là ác quỷ, mẹ kiếp, đại Hàn dân quốc đường đường thế này lại không kiếm nổi ai trừng trị hắn sao?"
"Trừng trị kiểu gì, đến Thôi Chính Công Hội còn bị bón hành ngập mồm, trông cậy vào đám người chơi tự do như tụi mình chắc?"
"Mẹ nó, Thôi Vĩnh Sinh đâu rồi? Sao lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại rụt cổ làm rùa rúc mai thế?"
"Sang Thành An Khánh thôi, ở Thành Hồng Đô hết sống nổi rồi."
Công hội SK...
"Đại ca, có tin này, nhưng giờ chẳng biết có tính là tin tốt hay không nữa." Một cán bộ cấp cao của công hội SK tiến đến trước mặt SK·Huyễn nói.
"Tin gì?" SK·Huyễn hỏi.
"Người của chúng ta vừa tìm thấy một con boss Kim Cương."
"......"
"Vị trí cụ thể ở đâu, cấp bao nhiêu?"
"Trong một khu rừng rậm cách Thành Hồng Đô sáu mươi cây số, một con rết khổng lồ cấp 60."
"Cấp 60... tức là nếu toàn lực xuất kích, chúng ta hoàn toàn có cửa ẵm First Kill Kim Cương này."
"Vâng, boss này ăn được, nhưng còn tên Trần Phong... nếu kéo quân đi ồ ạt thì khó mà né được mắt hắn."
"Haizz, đúng là khéo chọn lúc ghê...."
"Hay là chờ hắn đi rồi hẵng đánh?"
"Ai biết khi nào hắn mới đi, ngộ nhỡ bị công hội khác hẫng tay trên thì coi như mất trắng First Kill."
"Vậy giờ tính sao?"
"Bố trí người dụ hắn sang hướng ngược lại, còn người của ta thì chia tốp kéo tới đó..."
"Được."
Bên ngoài Thành Hồng Đô, Ngô Thiếu Thần ngó hơn bảy nghìn món trang bị nằm gọn trong Càn Khôn Giới, trên mặt nở nụ cười tươi rói.
"Đúng là cướp của giết người mau giàu thật, chứ cày quái thì biết tới mùa quýt nào mới gom nổi ngần này đồ. Cơ mà bọn Hàn này nhát cáy quá, mới thế đã chẳng ma nào dám thò mặt ra."
Ngô Thiếu Thần lượn lờ suốt nửa tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy bóng dáng ai.
"Chẳng lẽ phải vào tận trong thành đồ sát?" Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ.
Giờ hắn chẳng ngán đội vệ binh thành, nhưng lại kiêng dè mấy lão quái vật ẩn thân trong chủ thành.
Đúng lúc này, một toán người bỗng lọt vào tầm mắt, đang lén lút dò dẫm tiến về phía trước.
"Ủa, vẫn có đứa dám ra khỏi thành cơ à?"
Mắt Ngô Thiếu Thần sáng rỡ, tức tốc lao tới trước mặt đối phương, không chút nương tay vung Bàn Tay Ác Ma.
Đối với game thủ Hàn Quốc, hắn chính là ác ma.
Cơ mà hắn chả bận tâm, muốn trách thì trách thằng ngu Tống Tuấn Hi kia kìa.
Rất nhanh, toán người này đã bị Ngô Thiếu Thần giải quyết gọn gàng.
Nhìn đống trang bị rơi ra, Ngô Thiếu Thần lắc đầu ngán ngẩm, thời buổi này rồi mà vẫn có người đeo đồ Bạch Ngân sao?
Vừa dọn xong nhóm này, phía trước không xa lại lù lù xuất hiện một nhóm khác.
Ngô Thiếu Thần bay qua làm thịt tiếp, đồ đạc rơi ra vẫn cùi bắp y như vậy.
Lát sau, cách đó không xa lại có thêm một đội.
Ngô Thiếu Thần thoáng suy ngẫm, ngay sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt.
Ở một hướng khác, các thành viên công hội SK chia thành từng tốp trật tự rời thành, cấp tốc lao về một phương hướng.
Hơn một tiếng sau, tại một khoảng rừng rậm, hàng vạn thành viên công hội SK đã tề tựu đông đủ...
"Không bị tên kia phát hiện chứ...?"
"Không đâu, hắn bị dụ sang tít hướng nam rồi..."
"Thế thì tốt, chuẩn bị quất thôi."
Nơi sâu trong cánh rừng, một con rết khổng lồ đang chậm rãi bò trườn...
Đột nhiên, từ bốn phương tám hướng lao ra vô số bóng người, điên cuồng trút đòn tấn công vào nó...
"Xì xì..."
Con rết rít lên chói tai rồi phun ra một bãi độc lớn, tức thì những bóng người xung quanh đều hóa thành luồng sáng trắng biến mất.
Kế đó, nó lao thẳng vào giữa đám đông, bắt đầu màn gặt mạng điên cuồng.
Nhưng người chơi không hề rối loạn, vẫn phối hợp tấn công rất nhịp nhàng.
Thuẫn Vệ khiêu khích, đập khiên, Chiến Sĩ nối tiếp bằng Dã Man Xung Chàng, Liệt Địa Trảm cùng hàng loạt chiêu khống chế.
Dù không khống chế cứng được boss, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến nó khựng lại đôi chút.
Đằng xa, Pháp Sư cùng Cung Thủ điên cuồng xả sát thương, Mục Sư liên tục tung các chiêu bùa lợi hỗ trợ...
Đến giai đoạn này, kho kỹ năng của mỗi người chơi đều đã rất đa dạng, chẳng còn cảnh cặm cụi đánh thường như hồi đầu game nữa.
Rết khổng lồ rốt cuộc vẫn là boss Kim Cương, mỗi cú quẫy đuôi cắn xé đều quét sạch cả mảng người.
Song lần nào cũng có vài gã Thuẫn Vệ sở hữu khiên chắn hoặc kỹ năng giữ mạng cố gồng gánh thêm được một nhịp.
Dù sát thương của dàn Pháp Sư và Cung Thủ phần lớn chỉ nhảy -1, nhưng vẫn có không ít tay to bồi được lượng damage rất ổn áp.
Con rết khổng lồ sở hữu mười tám nghìn phòng ngự, nhưng rõ ràng bên công hội SK đã có không ít thành viên đạt mốc tấn công vượt qua con số này.
Lại có rất nhiều người dù chỉ số tấn công chưa tới ngưỡng, song nhờ trang bị hoặc kỹ năng bỏ qua phòng ngự nên vẫn tạo ra được lượng sát thương khá khẩm.
Cuộc chiến diễn ra lớp lang bài bản. Dù tốc độ chết của người chơi rất nhanh, nhưng thanh máu của boss cũng đang tụt xuống từng chút một.
Cứ theo đà này, việc hạ gục con boss Kim Cương này hoàn toàn nằm trong tầm tay.
