Chương 297
Chương 297: Dư luận
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong lúc công hội SK đang cố gắng công phá con rết khổng lồ này, chẳng ai để ý có một bóng người không thuộc công hội SK đã xuất hiện gần đó từ lúc nào. Lúc này, hắn đang ngồi trên một cái cây, xem bọn họ đánh quái ngon lành như xem phim.
"Cố thêm chút nữa, chắc nửa tiếng nữa là hạ được thôi."
Lúc này, SK·Huyễn nhìn con rết khổng lồ đã tụt mất nửa cây máu, mặt đầy phấn khích nói.
Những thành viên khác của công hội SK cũng phấn khích y hệt.
Cuối cùng cũng sắp lấy được first kill thứ hai rồi.
Từ sau first kill Bạch Ngân, công hội SK của bọn họ chưa từng giành thêm first kill nào nữa.
Đương nhiên, ngoài first kill ra, còn có trang bị Kim Cương nữa. Nghĩ thôi đã thấy phê.
"Anh cả, có tin không hay lắm." Một thành viên công hội SK đi tới trước mặt SK·Huyễn nói.
"Tin gì?"
"Trần Phong biến mất rồi!"
Trong lòng SK·Huyễn giật thót, hỏi: "Biến mất là sao? Hắn phát hiện rồi à?"
"Không chắc, những người ra sau đều không gặp Trần Phong, cũng có khả năng hắn đi chỗ khác rồi."
"....."
"Bảo họ tăng tốc tấn công, người vòng ngoài lục soát quanh đây xem sao."
SK·Huyễn cứ thấy trong lòng hơi hoảng.
Nhưng người vòng ngoài lục soát một vòng cũng không phát hiện ai khả nghi.
Vì một tên lão lục nào đó lúc này đang ngồi trên cây bật Tiềm Hành xem kịch. Nếu trong game có hạt dưa, chắc giờ hắn đã cắn hạt dưa rôm rốp rồi.
"Anh cả, không phát hiện gì."
"Ừ, vậy tiếp tục đi, hy vọng là anh nghĩ nhiều."
Trận chiến kéo dài suốt nửa tiếng. Công hội SK mất trọn hơn hai vạn người, lúc này lượng máu của con rết khổng lồ cuối cùng cũng bị mài xuống còn khoảng 10%.
Trong mắt tất cả thành viên công hội SK đều lộ vẻ mong chờ, bắt đầu tưởng tượng con rết này sẽ rơi ra thứ gì.
Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên đầu con rết.
Trước ánh mắt trợn tròn há hốc của tất cả thành viên công hội SK, hắn thẳng tay cắm một nhát dao găm vào đầu con rết.
-3222150(Tuyệt Sát)
"Ầm!"
Cơ thể khổng lồ của con rết đổ rạp xuống đất, tại chỗ để lại một đống chiến lợi phẩm. Nhưng đống chiến lợi phẩm ấy vừa xuất hiện đã biến mất.
Tốc độ nhặt đồ của ai kia đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh từ lâu rồi. Cái tốc tay đó, đúng là không hổ độc thân từ trong bụng mẹ suốt 24 năm.
"Thông báo toàn server: Chúc mừng người chơi Trần Phong tiêu diệt BOSS cấp Kim Cương [Rết Khổng Lồ]. Là người chơi đầu tiên toàn server tiêu diệt BOSS cấp Kim Cương, hệ thống thưởng 20000 danh vọng, 500 vàng, 70 điểm thuộc tính tự do, xin thông báo!"
Thông báo này vang lên khiến tất cả người chơi nước H đều sững sờ, sau đó lại bất lực thở dài.
Có kinh nghiệm từ nước Oa, bọn họ đều biết, Trần Phong đã tới, vậy thì các loại first kill ở nước H chắc cũng chẳng còn phần bọn họ nữa.
Nhưng biết làm sao được. Lúc này bọn họ đã bị giết tới mức hết cả tính nóng, chỉ có thể cố tránh xa đối phương.
Thành viên công hội SK ngơ ra mấy giây liền mới phản ứng lại, sau đó giận dữ bùng nổ.
"A...! Trần Phong, mày quá đáng lắm rồi đấy!"
"Trần Phong, đồ cướp! Đồ thổ phỉ!!!"
Sắc mặt SK·Huyễn cũng âm trầm như nước.
"Quả nhiên vẫn bị hắn phát hiện..."
Có điều SK·Huyễn không bị cơn giận làm mất đầu óc, mà dứt khoát ra lệnh: "Rút!!"
Người của công hội SK tuy không cam lòng, nhưng cũng biết con ác ma này đáng sợ cỡ nào, lập tức tản ra bốn phía.
Ngô Thiếu Thần hiếm khi gặp được nhiều người tụ lại một chỗ như vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Hắn triệu hồi Lão Đằng, bản thân bật Lôi Đình Chi Thân điên cuồng truy sát.
Cuối cùng, hơn hai vạn người còn lại của công hội SK chạy thoát được hơn một nửa. Khoảng một vạn người còn lại bị Ngô Thiếu Thần và Đằng Xà giết sạch.
Chuyện này cũng liên quan rất lớn tới việc SK·Huyễn ra lệnh rút lui cực kỳ dứt khoát. Nếu không, hơn hai vạn người kia chưa biết chừng đã bị diệt đoàn hết.
Nhưng dù chạy thoát được một nửa, BOSS bị cướp, một vạn thành viên bị giết, cục tức này SK·Huyễn đương nhiên không nuốt trôi.
Có điều không nuốt trôi thì làm được gì? Trong game, tên Trần Phong này đúng kiểu vô địch.
Vì vậy, muốn đối phó với Trần Phong thì chỉ có thể xử ngoài đời. Có điều SK·Huyễn không có bản lĩnh lớn tới mức thuê sát thủ xuyên quốc gia, nhưng hắn cũng có cách riêng của mình, đó là đào info hắn!
Ngoài đời, SK·Huyễn là một ngôi sao, còn là oppa nước H được mệnh danh là chồng quốc dân.
Không chỉ ở nước H có vô số fan, ở Hoa Hạ cũng có vô số cô gái mê hắn như điếu đổ.
Rất nhanh, SK·Huyễn đăng một bài Weibo, lên án hành vi ác ma của Trần Phong, viết một tràng dài dằng dặc.
Hắn nói Trần Phong là kẻ tội ác tày trời, gặp người là giết, chẳng khác nào ác ma, cướp BOSS, tấn công trụ sở của người khác các kiểu, kể khổ nghe thảm thôi rồi.
Còn nói nước H và Hoa Hạ trước nay luôn giữ quan hệ hữu nghị, hành động này của Trần Phong không nghi ngờ gì là đang phá hoại quan hệ hai nước.
Hy vọng phía Hoa Hạ có thể đứng ra ngăn chặn hành vi của Trần Phong, đồng thời yêu cầu Trần Phong công khai xin lỗi và bồi thường tổn thất vì chuyện này.
Bài Weibo này vừa đăng, lập tức được vô số cư dân mạng chia sẻ. Lưu lượng của ngôi sao đang hot tất nhiên không thể xem thường.
Rất nhanh, trên các diễn đàn, website, Weibo của nước H đâu đâu cũng là bài viết thảo phạt Trần Phong.
Hơn nửa dân nước H đều gia nhập đội ngũ thảo phạt.
Thậm chí ngay cả phía chính phủ nước H cũng yêu cầu bên Hoa Hạ trừng phạt Trần Phong, thậm chí yêu cầu Trần Phong xin lỗi và bồi thường.
Nhưng bên Hoa Hạ thì lười chẳng buồn để ý, chỉ có nhà ngoại giao đáp lại một câu.
"Chỉ là một trò chơi thôi mà, vậy mà đến cả chính phủ cũng ra mặt. Nước H đúng là càng ngày càng thụt lùi."
Bất đắc dĩ, nước H chỉ có thể gây áp lực lên phía nhà phát hành Thần Dụ, nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì. Phía nhà phát hành hoàn toàn bày ra thái độ không liên quan tới mình.
Hành động này của phía chính phủ nước H không những không có bất kỳ tác dụng nào, ngược lại còn trở thành trò cười trên trường quốc tế.
Cuối cùng phía chính phủ nước H chỉ đành để mặc, chỉ có thể để những người khác trong nước H triển khai áp lực dư luận.
Tin tức rất nhanh truyền về bên Hoa Hạ...
Nhưng ở bên Hoa Hạ, Weibo của SK·Huyễn lại được chia sẻ còn hăng hơn cả bên nước H...
Bên nước H chia sẻ là mong nhiều người nhìn thấy hành vi ác ma của Trần Phong, cùng nhau thảo phạt con ác ma này.
Còn bên Hoa Hạ chia sẻ là mong nhiều người Hoa Hạ hơn nhìn thấy chiến tích vẻ vang của đại thần Trần Phong, để mọi người cùng sướng...
SK·Huyễn kể càng thảm, bọn họ càng thấy đã.
"Ha ha, đau bụng quá, ai đỡ tôi cái, tôi còn cười tiếp được!"
"Ối giời, còn bắt đại thần Trần Phong xin lỗi, bồi thường nữa cơ. Hay chúng ta góp vài xu giúp đại thần Trần Phong bồi thường nhé?"
"Ha ha ha! Bình thường tôi không cười đâu, trừ khi nhịn không nổi, ha ha ha!"
Có điều cũng có vài fan não tàn của SK·Huyễn muốn lên tiếng bênh oppa của các cô, kết quả lập tức bị nhấn chìm trong một mảnh chửi bới.
.........
Bên ngoài ầm ĩ náo nhiệt, nhưng đối với Ngô Thiếu Thần thì chẳng ảnh hưởng chút nào.
Hắn vẫn tung hoành ngang ngược ở nước H, phách lối không kiêng dè, gặp người là giết, gặp BOSS là cướp. Giết tới mức gần như toàn bộ khu vực quanh thành Hồng Đô không còn người chơi nào xuất hiện, ai nấy đều chạy sang thành An Khánh, khiến thành An Khánh lập tức chật cứng.
Ngô Thiếu Thần đang chán đời chuẩn bị lại một lần nữa xông cứng vào thành chính, vì hắn muốn dùng trận truyền tống để vào thành An Khánh chơi một vòng.
Tuy kỹ năng truyền tống của hắn rất tiện, nhưng lại không thể dùng xuyên thành chính. Muốn tới thành An Khánh chơi, vẫn phải dùng trận truyền tống mới được.
Nhìn thành chính cách đó không xa, trong mắt Ngô Thiếu Thần lóe lên một tia sáng...
"Hy vọng mấy lão già kia biết giữ mặt mũi một chút, đừng hở tí là bò từ trong quan tài ra!"
