Chương 525
Chương 525: Hổ Bôn
Đăng ngày 29/09/2026
19
Đám Dị Ma thấy đối phương dám ra tay thật thì vừa kinh hãi vừa bắt đầu liều mạng, hàng loạt chiêu thức không gian khủng khiếp dồn dập nện thẳng về phía Lão Đằng...
Cũng có không ít Dị Ma muốn vòng qua tấn công Ngô Thiếu Thần trên lưng Lão Đằng, nhưng đều bị hắn chặn lại toàn bộ...
So với thân hình khổng lồ của Lão Đằng, Ngô Thiếu Thần ngồi trên lưng trông chẳng bắt mắt chút nào...
Chẳng mấy chốc, Lão Đằng đã bị đập cho kêu la oai oái...
Ngô Thiếu Thần nấp sau lưng Lão Đằng rình rập thời cơ...
Đúng lúc này, một tên Dị Ma đột ngột hiện ra ngay trên đỉnh đầu Lão Đằng, một chiếc gai nhọn khổng lồ đâm thẳng xuống đầu đối phương..
Ngô Thiếu Thần bắt chuẩn khoảnh khắc, tung ngay Thuấn Sát áp sát mục tiêu, vung đao găm độc rồi kích nổ liền một mạch, sau đó lập tức giật về lưng Lão Đằng. Mục tiêu thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bốc hơi..
Cảnh tượng này khiến mặt mày đám Dị Ma còn lại tối sầm, từng tên đều muốn lách qua Lão Đằng để xử lý Ngô Thiếu Thần..
Khổ nỗi Lão Đằng mồm mép thì lươn khươn nhưng làm việc lại cực kỳ uy tín, bảo làm tanker là làm tròn vai, dù đau đến nhe răng trợn mắt vẫn che chắn sạch bách mọi đòn đánh nhắm vào Ngô Thiếu Thần..
Một người một rắn phối hợp đã quá ăn ý, chẳng cần tốn một lời..
Lão Đằng càn quét ngang dọc giữa bầy Dị Ma, còn Ngô Thiếu Thần thì nấp sau lưng hắn thỉnh thoảng lại tung đòn đánh lén, mà hễ ra tay là Tuyệt Sát...
Từng tên Dị Ma gục ngã dưới tay Ngô Thiếu Thần, chẳng mấy chốc hắn đã làm gỏi bảy tám tên. Đám Dị Ma còn lại cuối cùng cũng sợ vỡ mật, không dám đánh tiếp nữa mà lập tức tản ra bốn phía tháo chạy về nơi xa..
"Tản ra rồi à? Thế thì dễ xử, khỏi cần trốn chui trốn lủi nữa.." Ngô Thiếu Thần bật cười.
"Đuổi!"
"Tới luôn.. Mấy thứ tởm lợm này dám đập ông Đằng thảm thế này, nhất định phải quét sạch bọn chúng!"
Lão Đằng chửi đổng một câu, sau đó lập tức phóng vụt theo hai tên Dị Ma gần nhất..
Lần này Lão Đằng thực sự nổi máu điên, vít tốc độ lên tới mức kịch kim..
Dưới tốc độ khủng khiếp của Lão Đằng, từng tên Dị Ma lần lượt bị bắt kịp rồi bị Ngô Thiếu Thần hạ độc chết tươi..
Đến lúc chỉ còn lại năm tên Dị Ma thì chúng đã chạy tới cách Vạn Thú Thành vài cây số, mắt đã nhìn thấy bóng dáng tòa thành..
Cả năm tên đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chạy về được tới đây..
Thế nhưng chỉ chốc lát sau, tiếng xé gió lại rít lên, con Đằng Xà khổng lồ kia đã đuổi kịp tới nơi..
"Đại nhân Hổ Bôn cứu mạng!"
Năm tên Dị Ma gào thét về phía Vạn Thú Thành, vừa hét vừa điên cuồng cắm đầu tháo chạy..
Mắt thấy sắp chạm tới Vạn Thú Thành, cuối cùng chúng lại bị Lão Đằng chặn đầu ngay vị trí cách thành hai cây số...
Ngay khi Ngô Thiếu Thần chuẩn bị ra tay dọn nốt mấy tên còn lại thì bất chợt nhận ra cơ thể không thể nhúc nhích được nữa, dường như cả khoảng không gian này đều đã bị khóa chặt. Ngay sau đó, không gian phía trước mặt hắn đột ngột rách toạc, một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra từ khe nứt không gian..
Cảnh tượng khủng khiếp này khiến Ngô Thiếu Thần dựng tóc gáy, còn Lão Đằng dưới thân hắn cũng căng cứng cả người..
"Nhóc Trần, thằng này mạnh vãi!" Lão Đằng hạ giọng thì thào.
"Tôi biết!"
Ngô Thiếu Thần lập tức bật Chân Thị Chi Nhãn, nhưng cũng giống như những lần trước, khi đối đầu với cao thủ Siêu Thần cấp thì kỹ năng này hoàn toàn vô dụng, có lẽ phải đợi đến khi hắn đạt tới Siêu Thần cấp mới được..
Dù không soi được chỉ số của đối phương, nhưng Ngô Thiếu Thần có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của kẻ này khủng khiếp đến mức nào..
Hắn cũng đã chạm trán không ít kẻ Siêu Thần cấp, nhưng chưa một ai tạo ra được áp lực khổng lồ đến mức này..
"Không biết Băng Ngữ có chịu nổi không..." Ngô Thiếu Thần thoáng chút lo lắng.
Lúc này, bóng người nọ đã bước hẳn ra ngoài khe nứt, vết nứt không gian sau lưng hắn cũng lập tức khép lại, biến mất tăm như chưa từng tồn tại..
"Đại nhân Hổ Bôn, cuối cùng ngài cũng tới!"
Thấy bóng người cao lớn xuất hiện, năm tên Dị Ma còn sống sót mừng đến phát khóc..
Hổ Bôn nhìn bọn chúng, mày nhíu chặt lại..
"Sao chỉ còn mấy đứa bọn mày? Những kẻ khác đâu?"
"Hu hu hu, những người khác đều bị bọn họ giết sạch rồi, tên nhân tộc kia đúng là quái vật biến thái, giết cường giả Thần Cấp mà như cắt tiết gà con, cái gã đó... chém một nhát chết một người ạ.." Một tên Dị Ma vừa khóc vừa kể.
"Tìm chết! Ai cho mày cái gan dám lừa gạt bản tôn!" Hổ Bôn nổi giận.
"Đại nhân Hổ Bôn, cho tụi con mười vạn cái gan cũng không dám lừa ngài đâu ạ, là thật đấy, ngoài mấy đứa tụi con ra thì hơn bốn mươi người kia đều bị hắn giết sạch rồi!"
"Đúng vậy, đại nhân Hổ Bôn, từng lời tụi con nói đều là sự thật ạ.."
Nhìn bộ dạng đám thuộc hạ, Hổ Bôn cũng thấy hơi ngờ vực. Lũ tay chân của mình thì hắn hiểu rõ, chắc chắn chẳng dám nói dối nửa lời.
Thế nhưng bảo một tên nhân tộc Thần Cấp trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể liên tục hạ sát hơn bốn mươi Dị Ma Thần Cấp thì nghe thế nào cũng thấy hoang đường..
Hổ Bôn quay người, lần đầu tiên nhìn thẳng về phía Ngô Thiếu Thần..
Tuy nhiên, dù nhìn thế nào thì đối phương cũng chỉ là một tên nhân tộc Thần Cấp bình thường, chẳng có điểm gì đặc biệt..
"Thôi bỏ đi, bất kể lời bọn mày nói là thật hay giả, một tên nhân tộc dám mò đến địa bàn của Dị Ma Tộc làm càn thì đáng chết!"
Hổ Bôn dứt lời liền định thẳng tay nghiền nát Ngô Thiếu Thần và Lão Đằng..
Đúng lúc này, áp lực phong tỏa bốn phía bỗng dưng tan biến, Ngô Thiếu Thần và Lão Đằng lập tức lấy lại quyền cử động. Liền sau đó, một bóng hình đen tuyền xuất hiện chắn ngay trước mặt Ngô Thiếu Thần..
"Tử U, tôi biết ngay cô sẽ không bỏ mặc tôi mà.."
Thấy Tử U xuất hiện, Ngô Thiếu Thần mừng rỡ ra mặt..
Tử U không thèm để ý đến Ngô Thiếu Thần mà chỉ nhìn chằm chằm Hổ Bôn phía trước với vẻ mặt vô cùng ngưng trọng..
"Tốt nhất cậu nên bảo người phụ nữ kia mau về đi, tôi chưa chắc đã là đối thủ của hắn đâu!"
"Gã này mạnh đến thế thật à?" Ngô Thiếu Thần tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ, rất mạnh!" Tử U nghiêm giọng: "Khí tức hỗn loạn trong người tôi vẫn chưa lắng xuống, không thể phát huy toàn bộ thực lực, chắc là đánh không lại hắn."
Nghe Tử U nói vậy, tim Ngô Thiếu Thần thót lại một nhịp. Tuy không rõ Băng Tuyết Nữ Hoàng đã chạy đi đâu, nhưng hắn tin cô ta chắc chắn chưa đi xa, nếu thực sự gặp nguy hiểm thì thể nào cũng lộ diện..
Khoảnh khắc Hổ Bôn nhìn thấy Tử U, trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ..
"Bản tôn đã bảo làm sao mà nhiều Thần Cấp lại bị giết nhanh thế, hóa ra là có cao thủ Siêu Thần cấp nhúng tay.."
Hắn liền liếc nhìn mấy kẻ phía sau rồi hỏi: "Chắc Lệ Côn bọn chúng là do cô ta giết đúng không.."
Mấy tên Dị Ma há hốc mồm định giải thích, nhưng Hổ Bôn rõ ràng đã đinh ninh như vậy nên chẳng đợi bọn chúng trả lời, lại nhìn sang Tử U bảo: "Cô dường như không phải nhân tộc, dám can thiệp vào cuộc chiến giữa Dị Ma Tộc và nhân tộc, không sợ bị diệt tộc à?"
Tử U lạnh lùng đáp: "Chắc ông không đủ trình đâu..!"
"Ha ha, đúng là ếch ngồi đáy giếng, hôm nay bản tôn cho cô mở mang tầm mắt, để xem cùng là Siêu Thần cấp nhưng khoảng cách lớn đến mức nào!"
Hổ Bôn vừa dứt lời, không gian xung quanh lập tức rách toạc ra vô số kẽ hở khổng lồ, điên cuồng lan thẳng về phía Tử U..
"Hai người lùi lại!"
Tử U hét lên, quanh thân lập tức bùng nổ 128 viên ma cầu xoay tròn điên cuồng để cản phá những vết nứt không gian kinh hoàng kia..
Lão Đằng vội vàng chở Ngô Thiếu Thần lượn gấp ra xa..
Thấy Ngô Thiếu Thần định bỏ chạy, Hổ Bôn liền ra lệnh cho năm tên Dị Ma Thần Cấp phía sau: "Mấy đứa bọn mày, đi giết chết một người một rắn kia đi!"
Năm tên Dị Ma lập tức chết trân tại chỗ, nếu tụi này đánh lại thì việc quái gì phải chạy thục mạng tới đây cầu cứu chứ..
"Hửm!? Lệnh của bản tôn mà bọn mày cũng dám chống à?"
Thấy năm tên Dị Ma vẫn đứng trơ ra, sắc mặt Hổ Bôn sa sầm xuống..
"Đại nhân Hổ Bôn, tụi con đánh không lại hắn đâu ạ!" Mấy tên Dị Ma mếu máo kêu van.
"Lũ phế vật!"
Hổ Bôn quát lớn: "Cút xéo sang một bên!"
Năm tên Dị Ma Thần Cấp nghe thế như được đại xá, vội vã phi thân tháo chạy về phía Vạn Thú Thành..
