Chương 526
Chương 526: Thật là sỉ nhục
Đăng ngày 29/09/2026
19
Hai cường giả Siêu Thần cấp lập tức lao vào quần thảo, năng lượng khủng khiếp quét qua toàn bộ khu vực, những kẻ khác chỉ đành tạm thời né tránh mũi nhọn...
Lão Đằng dứt khoát cõng Ngô Thiếu Thần bay ra thật xa, rõ ràng là sợ thật rồi...
Ngô Thiếu Thần nhìn đại chiến phía xa, nét mặt lộ vẻ lo lắng, lập tức liên tục dùng sức mạnh khế ước gọi Băng Tuyết Nữ Hoàng...
Một lúc lâu sau, một giọng nói rốt cuộc vang lên trong đầu hắn...
"Đừng gào nữa, tôi đang trông chừng đây..."
Nghe thấy giọng nói này, Ngô Thiếu Thần thở phào một hơi...
Giọng Băng Tuyết Nữ Hoàng lại vang lên: "Cậu cũng đừng lạc quan quá, gã này thực lực khá mạnh, lại còn là hệ Không Gian, tôi chưa chắc đã giữ chân được hắn đâu..."
"Không sao, cô chỉ cần đảm bảo an toàn cho Tử U là được, giữ được hắn hay không không quan trọng..." Ngô Thiếu Thần nói.
"Yên tâm, có tôi ở đây, cô nàng không chết được đâu, với lại cậu cũng coi thường cô ấy quá rồi đấy, cô ấy mà liều mạng thì ngay cả tôi cũng phải sợ..."
"......"
Kết thúc trò chuyện với Băng Tuyết Nữ Hoàng, tảng đá trong lòng Ngô Thiếu Thần rốt cuộc cũng rơi xuống đất, hắn liền đưa mắt nhìn về phía Vạn Thú Thành cách đó không xa...
"Lão Đằng, mi bảo trong Vạn Thú Thành này liệu còn Siêu Thần cấp nào không?"
"Cậu tưởng Siêu Thần cấp là rau cải trắng ngoài chợ chắc, bọn chúng mà có nhiều Siêu Thần cấp đến thế thì loài người các cậu đã tuyệt chủng từ lâu rồi."
"Thế tức là bên trong không còn thứ gì đe dọa được chúng ta nữa rồi..."
Mắt Lão Đằng sáng rực lên...
"Hình như đúng là thế thật..."
"Chiến không!?"
"Nhưng chúng ta đâu biết bên trong còn bao nhiêu Thần Cấp..."
"Thần Cấp sợ cái cóc khô gì, đánh không lại thì chạy thôi..."
"Cũng phải, được, chiến luôn!"
Một người một rắn nhanh chóng đạt được thỏa thuận, sau đó bay thẳng về phía Vạn Thú Thành đằng trước...
Lúc này trong Vạn Thú Thành, vô số Dị Ma đều đang phấn khích dõi theo trận đại chiến Siêu Thần ở đằng xa...
"Hổ Bôn đại nhân hình như đã nhiều năm rồi chưa từng ra tay..."
"Đúng thế, con ả này dám đánh với Hổ Bôn đại nhân, xem ra nhân tộc lại sắp mất thêm một Siêu Thần cấp rồi, ngày chúng ta chiếm trọn Đại Lục Thánh Quang lại gần thêm một bước..."
"Hì hì, ai bảo tự đâm đầu vào chỗ chết, dám tới Vạn Thú Thành giương oai."
"Nhìn kìa, con rắn kia lại tới nữa rồi!"
Đúng lúc này, có Dị Ma phát hiện Lão Đằng đang bay về phía này liền lớn tiếng hô lên, ngay sau đó toàn bộ Dị Ma đều đồng loạt nhìn sang...
"Thật sự coi chỗ này là sân sau nhà chúng nó à, thích đến thì đến thích đi thì đi!"
"Đúng thế, lần này nhất quyết không thể để nó chạy thoát nữa..."
"Báo cho các vị đại nhân Thần Cấp, phong tỏa không gian!"
Một đám Dị Ma phản ứng cực nhanh, lập tức bày sẵn trận thế chuẩn bị liều mạng một trận với Lão Đằng...
"Lũ ranh con, ông Đằng của chúng mày lại tới đây...!"
Lão Đằng phấn khích gầm lên, thân hình khổng lồ lao thẳng lên bầu trời Vạn Thú Thành, từng đợt kỹ năng diện rộng điên cuồng ném xuống bên dưới, ngay tức khắc, hàng loạt Dị Ma cấp thấp bị quét sạch...
Đám Dị Ma bên dưới cũng chẳng vừa, đủ loại kỹ năng điên cuồng ném thẳng về phía Lão Đằng, trong chớp mắt, cả bầu trời đều bị các chiêu thức che kín...
Để không biến thành bia tập bắn, Lão Đằng cắn răng gánh lấy vô số đòn tấn công của Dị Ma, lập tức đâm sầm vào giữa đám đông phía dưới, thân hình đồ sộ tả xung hữu đột, đi tới đâu là Dị Ma chết thành từng mảng tới đó...
Ngô Thiếu Thần không ra tay ngay từ đầu mà vẫn nấp sau lưng Lão Đằng, tập trung quan sát toàn bộ chiến trường...
Mấy con Dị Ma cấp thấp này để Lão Đằng dọn dẹp còn nhanh hơn hắn nhiều, hắn chẳng cần tốn sức ra tay, mục tiêu của hắn là đám Dị Ma cấp cao, nói thẳng ra là bọn Thần Cấp...
Giao tranh đôi bên vô cùng ác liệt, Lão Đằng cậy mình mình đồng da sắt hoành hành ngang dọc giữa bầy Dị Ma, giết chóc vô cùng hăng say...
Chẳng mấy chốc, từ trong thành bay ra một lượng lớn bóng người, lao thẳng về hướng này...
"Tới rồi!" Ngô Thiếu Thần thầm nhủ.
"Ủa? Không có Thần Cấp à?"
Ngô Thiếu Thần hơi khó hiểu nhìn những bóng người kia, bay ra tới mấy nghìn Dị Ma cấp cao, trong đó Thánh Cấp có hơn một nghìn con, còn lại toàn là Tiên Cấp, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng kẻ nào thuộc Thần Cấp...
"Xem ra đám Dị Ma Thần Cấp bị mình giết đến sợ mật mật rồi, chẳng dám thò đầu ra nữa..." Ngô Thiếu Thần cười nói.
"Này nhóc Phong, cậu vẫn còn tâm trạng mà cười à, hơn một nghìn con Dị Ma Thánh Cấp đấy, tôi gánh không nổi đâu, hay là rút trước đi?"
"Rút thì chắc chắn phải rút, nhưng trước khi đi cũng phải để lại chút quà chứ..."
Ngô Thiếu Thần dứt lời liền lập tức bật tàng hình, lao nhanh về phía đám Dị Ma Thánh Cấp...
Hắn nãy giờ chưa từng ra tay, chắc đám Dị Ma kia vẫn chưa để ý tới hắn đâu...
Sau khi tiếp cận đối phương, Ngô Thiếu Thần lướt thẳng vào giữa đám Dị Ma Thánh Cấp, lập tức bật Ám Ảnh Huyễn Diệt...
Ngay tức khắc, gần trăm con Dị Ma Thánh Cấp bị Ám Ảnh Huyễn Diệt bao phủ, khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng Ngô Thiếu Thần đã thoăn thoắt lướt qua đám đông mấy lượt, gắn thẳng lên người bọn chúng mấy tầng độc...
"He he, Thánh Cấp thôi mà, chẳng cần gắn đầy tầng đâu..."
Ngô Thiếu Thần cười nhạt một tiếng rồi trực tiếp kích nổ độc tố, chỉ trong một tích tắc, gần một trăm Dị Ma Thánh Cấp đồng loạt tan biến...
Tới khi những con Dị Ma Thánh Cấp khác định thần lại thì chỉ thấy gần trăm đồng bọn đang rơi lả tả xuống đất như bánh trôi nước...
"Tên con người kia! Mày muốn chết!"
Đám Dị Ma lập tức giận tím mặt, vô số kỹ năng điên cuồng ném về phía Ngô Thiếu Thần...
"Hì hì, không rảnh chơi với chúng mày nữa đâu nhé!"
Ngô Thiếu Thần cười cười, bật trạng thái U Hồn né sạch mọi đòn đánh, sau đó một chiêu Lôi Quang Thiểm Thước đã trở về trên lưng Lão Đằng...
"Chuồn!"
"Rõ rồi!"
Lão Đằng lập tức quay đầu phóng vụt ra xa...
Thế nhưng ngay lúc này, ở hướng rút lui của bọn họ bỗng xuất hiện hơn ba mươi Dị Ma Thần Cấp, chặn đứng đường đi...
"Phong tỏa không gian!"
Một con Dị Ma trong số đó lập tức khóa chặt không gian, tính chơi trò bắt ba ba trong chum...
"Ủa? Vẫn còn nhiều Dị Ma Thần Cấp thế cơ à..." Ngô Thiếu Thần hai mắt sáng rực.
"Nhóc Phong ơi, tôi thấy chúng ta cứ chạy thoát trước đã rồi tính, bị vây lại là toi đấy..." Lão Đằng sốt ruột giục.
"Ừ, cũng đúng, rút trước đã..."
Lão Đằng đổi hướng, lao thẳng về phía vách chắn không gian...
Ngay khoảnh khắc Lão Đằng sắp đâm vào vách chắn, Ngô Thiếu Thần lập tức rút Phá Không Thích ra, chỉ một phát đâm đã chọc thủng rào chắn không gian, thân hình Lão Đằng thậm chí chẳng buồn khựng lại lấy nửa nhịp, đủ thấy độ ăn ý giữa hai bên cao đến mức nào...
Bóng dáng một người một rắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, để lại một lũ Dị Ma đang ngây như phỗng...
"Tao đã bảo trên người thằng người kia có thần khí phá được phong tỏa không gian rồi, chúng mày cứ không chịu tin!" Một con Dị Ma chạy thoát đợt trước bất lực nói.
"Mày còn bảo một mình thằng đó đồ sát mấy chục cường giả Thần Cấp nữa kìa, thế thì bảo bọn tao tin kiểu gì..."
"......."
Mấy con Dị Ma sống sót chạy về rất muốn phân bua, nhưng rõ ràng chẳng ai thèm tin bọn chúng, toàn bộ Dị Ma đều đổ cái chết của đám Thần Cấp lên đầu ả đàn bà Siêu Thần cấp kia...
Thực ra chuyện này cũng bình thường, một kẻ Thần Cấp dù có mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào làm được chuyện one-hit giết chết cường giả cùng cảnh giới, đã thế lại còn giết một lèo mấy chục đứa, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì bọn chúng cũng chẳng đời nào tin...
Mấy con Dị Ma nhìn nhau, cuối cùng chỉ biết thở dài bất lực, có những thứ quả thật phải tận mắt thấy mới tin nổi...
Khoảng thời gian tiếp theo, Ngô Thiếu Thần và Lão Đằng dùng hành động thực tế để dạy cho đám Dị Ma này thế nào gọi là phong cách đánh rình mò bẩn bựa...
Một người một rắn sau khi chuồn ra ngoài chờ hồi phục trạng thái xong lại xông thẳng vào Vạn Thú Thành càn quét một trận, hễ thấy đám Thần Cấp với Thánh Cấp bu lại là quay đầu chạy biến, đợi một lát sau lại từ hướng khác đâm sầm vào thành cắn trộm tiếp...
Lối đánh nhây như chó cắn trộm này khiến đám Dị Ma tức đến sôi máu, ngặt nỗi đối phương trong tay có thần khí phá phong tỏa không gian, lại thêm một con thần thú tốc độ kinh hồn, nhất thời bọn chúng chẳng có cách nào trị được...
"Cứ thế này không ổn, chúng ta buộc phải tản ra, nếu bọn chúng lại tới thì chặn đánh toàn diện..."
Bị vần cho mấy lần, có con Dị Ma liền lên tiếng hiến kế...
"Không được, tuyệt đối không được tách nhau ra, bị one-hit chết tươi đấy!" Một con Dị Ma từng chạy thoát cuống cuồng can ngăn.
"......"
"Bọn mày đúng là nỗi nhục nhã của Dị Ma Tộc tao, đường đường là Dị Ma mà lại đi sợ một thằng con người cùng cảnh giới, sợ đến mức này thì cút mẹ vào trong thành mà trốn đi, ở đây không cần thứ hèn nhát như chúng mày!"
Mấy con Dị Ma kia liếc nhìn nhau, rồi thế mà lại ngoan ngoãn bay thẳng tọt vào trong thành thật...
"......"
"Đúng là nỗi nhục mà..."
