Chương 527
Chương 527: Hai nữ liên thủ
Đăng ngày 29/09/2026
19
Không bao lâu sau, một người một rắn lại xuất hiện, từ một hướng khác lao thẳng về phía Vạn Thú Thành, lại là một màn chém giết điên cuồng...
Đám Dị Ma Thần Cấp lập tức tản ra, từ khắp các hướng vây giết về phía một người một rắn...
Ngô Thiếu Thần vẫn luôn theo dõi bọn chúng, thấy đối phương tách lẻ thì mắt sáng rực lên...
"Lão Đằng, xúc bọn to xác!"
"Rõ luôn!"
Lão Đằng lập tức hiểu ý, chở Ngô Thiếu Thần bay thẳng về một hướng, nơi có bốn con Dị Ma Thần Cấp đang lao tới.
Thấy một người một rắn chọn hướng này, bốn tên Dị Ma lập tức cười khẩy...
"Hừ, lần này xem chúng mày chạy đường nào!"
Rất nhanh, hai bên đã giáp mặt. Bốn con Dị Ma Thần Cấp lập tức ra tay, vừa vào đã tung ngay chiêu lớn, quyết tâm giữ bằng được một người một rắn lại...
Lão Đằng vặn mình chắn ngang, đỡ trọn đòn tấn công của đối phương, còn Ngô Thiếu Thần thì chớp mắt áp sát bốn con Dị Ma, Thí Thần trong tay điên cuồng vung chém...
Lo đối phương lủi vào hư không, Ngô Thiếu Thần không dùng Ám Ảnh Huyễn Diệt mà chỉ đánh thường. Mới có bốn con Dị Ma, hắn căn bản chẳng để vào mắt...
Chẳng mấy chốc, bốn tên Dị Ma đã dính trọn 10 tầng độc, đúng lúc này, Dị Ma Thần Cấp từ các hướng khác cũng đã ập tới...
Ngô Thiếu Thần dứt khoát kích nổ độc tố hạ sát cả bốn con Dị Ma Thần Cấp, rồi nhảy phóc lên lưng Lão Đằng, vẫy vẫy tay với đám Dị Ma đang đuổi theo...
"Bai bai nhé!"
Một người một rắn lại chuồn mất...
Nếu chỉ còn hơn hai mươi con Dị Ma Thần Cấp thì hắn còn liều được, nhưng xung quanh ken đặc Dị Ma, lại chẳng thiếu cấp Thánh, lúc này mà đâm đầu vào khô máu thì quá mạo hiểm, không đáng...
Lúc đám Dị Ma đuổi tới nơi thì một người một rắn đã bay mất dạng từ đời nào...
Nhìn bốn con Dị Ma Thần Cấp nằm la liệt dưới đất, mặt con nào con nấy đều lộ vẻ không thể tin nổi...
"Thế mà... là thật!"
"Sốc chết cả cường giả Thần Cấp, thằng người này rốt cuộc là con quái vật từ đâu chui ra vậy?!"
Khoảnh khắc này, bọn chúng cuối cùng cũng tin những lời mấy tên Dị Ma trước đó nói...
Tận mắt chứng kiến rồi, đám Dị Ma Thần Cấp chỉ thấy một luồng khí lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu, cảm giác như chân vừa thò ra thụt vào cửa ải quỷ môn quan...
"Giờ sao đây?" Một tên Dị Ma cau mày hỏi.
"Còn sao nữa, chỉ đành đợi đại nhân Hổ Bôn xử lý xong con đàn bà kia rồi tính tiếp..."
Lúc này, chính tên vừa mới cười nhạo kẻ khác lại là đứa rén đầu tiên...
Ở một hướng khác...
Ngô Thiếu Thần và Lão Đằng lại trốn ra tít đằng xa để hồi phục trạng thái...
"Hê hê, thịt được 4 con, còn lại 28 con. Đợi xử xong lũ Thần Cấp này, anh mày quậy nát bét cái Vạn Thú Thành cho xem!"
"Haha, tôi thích cái kiểu đánh này rồi đấy..." Lão Đằng cười bảo.
Sau khi hồi phục trạng thái, một người một rắn lại tiếp tục sự nghiệp đánh lén núp lùm...
Đằng xa...
Hai cường giả Siêu Thần cấp đang giao chiến dữ dội đến mức không thể tách rời, không gian liên tục vỡ vụn rồi tái lập, đủ loại chiêu thức sát thương không gian khủng khiếp bao trùm toàn bộ chiến trường, khiến người ta không kịp trở tay...
"Không Gian Mẫn Diệt!"
Hổ Bôn lạnh giọng quát...
Ngay tức thì, không gian quanh người Tử U sụp đổ cực nhanh, một luồng sức mạnh hủy diệt điên cuồng tước đoạt sinh lực của nàng...
Tử U nhíu mày, lập tức kích nổ hàng chục quả ma cầu trước mặt, nguồn năng lượng khủng khiếp quét qua toàn bộ chiến trường, đè bẹp hoàn toàn sức mạnh hủy diệt xung quanh...
"Hừ..."
Tử U rên khẽ một tiếng, thân hình bật lùi hàng trăm mét, một vệt máu tươi rỉ ra nơi khóe môi...
Phía bên kia, Hổ Bôn cũng bị luồng năng lượng khổng lồ đẩy lùi mấy trăm mét, ánh mắt nhìn về phía Tử U tràn ngập kinh ngạc...
"Xem ra tao coi thường mày rồi!"
Tử U không thèm đáp, chỉ ngước nhìn lên không trung quát lớn: "Cô còn chưa định ra tay à?!"
Lời của Tử U khiến tim Hổ Bôn thót lại, mặt đầy cảnh giác đảo mắt nhìn quanh...
"Hi hi, đứng xem đánh nhau vui hơn tự mình ra tay nhiều chứ..."
Kèm theo giọng nói êm tai vang lên, một bóng hình màu trắng bất ngờ hiện ra giữa chiến trường...
Vừa nhìn thấy bóng người ấy, sắc mặt Hổ Bôn lập tức khó coi cùng cực...
"Lại là một Siêu Thần cấp nữa, Nhân tộc từ bao giờ lòi đâu ra lắm kẻ mạnh cấp Siêu Thần thế này!"
Băng Tuyết Nữ Hoàng chẳng thèm nhìn Hổ Bôn lấy một cái, mà quay sang cười với Tử U: "Khá đấy chứ, thế mà trụ được lâu vậy..."
"Hừ..."
Tử U hừ lạnh một tiếng không buồn đáp, rõ ràng vẫn còn dỗi Băng Tuyết Nữ Hoàng...
"Hẹp hòi thế, đùa chút thôi mà, đằng nào hai người chẳng là chuyện sớm muộn."
"......"
Tử U nhìn chằm chằm Băng Tuyết Nữ Hoàng, nghiêm túc bảo: "Sẽ có ngày tôi vác cô lên giường hắn!"
"Haha, cô mà có bản lĩnh đó thì tôi cũng chẳng buồn chống cự đâu nhé!"
Thấy hai người phụ nữ dám mặt đối mặt nói chuyện bậy bạ ngay trước mắt mình, mặt Hổ Bôn tức đến xanh mét...
"Tụi mày... muốn chết!"
Dứt lời, Hổ Bôn chẳng thèm khách khí mà lập tức ra tay, với thực lực của hắn, dù một chọi hai cũng chẳng hề ngán!
"Hống hách gớm nhỉ!"
Băng Tuyết Nữ Hoàng lạnh giọng quát, ngay sau đó sức mạnh băng phong khủng khiếp càn quét toàn trường. Chỉ trong chớp mắt, cả không gian như bị đông cứng, toàn bộ kỹ năng đều như bị bấm nút tạm dừng, lơ lửng giữa không trung...
Chứng kiến cảnh tượng rùng mình này, lòng Hổ Bôn chùng xuống, hắn biết lần này mình đụng phải hàng cứng rồi...
Hai bên lao vào giáp chiến chớp nhoáng, toàn bộ chiến trường bị xé nát giữa sức mạnh không gian và năng lượng băng phong...
Tử U lùi về một góc bắt đầu hồi phục, đồng thời đưa mắt rình rập sơ hở...
Nàng là người của Ma Tộc, vốn chẳng có khái niệm thượng võ hay quân tử gì sất, đánh lén được là quyết không nương tay...
Hổ Bôn lúc này mới thấy ngột ngạt. Người phụ nữ đầu tiên đã đủ khiến hắn giật mình, không ngờ con ả này còn khủng hơn, thực lực không hề thua kém hắn chút nào. Điều đó khiến lòng hắn kinh hãi vô cùng, thực lực Nhân tộc từ khi nào lại bạo phát đến mức này...
Vừa nãy còn đòi một chọi hai, giờ thì hắn tịt ngòi hẳn. Nội việc xử lý người phụ nữ trước mắt đã không xong, nói gì đến chuyện cân đôi...
Liếc thấy ả đàn bà bên cạnh vẫn đang chực chờ rình rập, tim Hổ Bôn cứ thon thót treo ngược trên cành cây, chỉ sợ đối phương bất thình lình thọc cho một đòn...
Trận chiến cứ thế giằng co trong trạng thái vi diệu ấy, Băng Tuyết Nữ Hoàng và Hổ Bôn thực lực ngang ngửa, đánh nhau đến bất phân thắng bại...
Trong khi đó, Tử U ở bên cạnh vẫn chỉ chăm chú hồi phục, dường như không có ý định nhúng tay, điều này làm tảng đá trong lòng Hổ Bôn từ từ hạ xuống...
"Xem ra hai con đàn bà này bằng mặt không bằng lòng rồi..."
Thế nhưng, ngay khi hắn vừa rời mắt khỏi Tử U để dốc sức đối phó Băng Tuyết Nữ Hoàng, một quả ma cầu đã lặng lẽ hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Kế tiếp là quả thứ hai, rồi lập tức dung hợp vào quả cầu đầu tiên, thể tích ma cầu chẳng những không phình to mà còn thu nhỏ lại một chút.
Tiếp theo đó, quả thứ ba, quả thứ tư...
Từng quả ma cầu cứ thế âm thầm xuất hiện, rồi nhanh chóng hòa nhập vào quả cầu ma pháp trên tay Tử U...
Hai bên đang kịch chiến không hề nhận ra biến động này...
Bất chợt, Băng Tuyết Nữ Hoàng dường như cảm ứng được điều gì, lập tức tung luôn tuyệt kỹ trứ danh...
"Tuyệt Đối Băng Phong!"
Sức mạnh băng phong khủng khiếp bao trùm toàn bộ chiến trường trong tích tắc, làm cả người Hổ Bôn cứng đờ...
"Không Gian Giảo Sát!"
Hổ Bôn cũng chẳng chịu lép vế, tung thẳng đại chiêu, không gian quanh người Băng Tuyết Nữ Hoàng vỡ tan thành từng mảnh, lực giảo sát kinh hoàng như muốn xé toạc nàng ra...
Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc này, tim Hổ Bôn đột ngột thắt lại...
"Ma Phệ — Chấn Sát!"
Chỉ thấy một quả ma cầu tỏa ra khí tức rợn người xé toạc không gian lao vút tới với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, Hổ Bôn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nện thẳng vào người...
"Phụt..."
Cả người Hổ Bôn bị hất tung bay xa hàng cây số, máu tươi văng tung tóe suốt dọc đường...
Băng Tuyết Nữ Hoàng thoáng chút kinh ngạc liếc nhìn Tử U, rõ ràng không ngờ nàng lại có thể tung ra đòn đánh hủy diệt đến mức này...
Nhưng lúc này không phải lúc để hỏi han, nàng liền sải bước đuổi theo ngay...
Lúc này, sắc mặt Tử U trắng bệch, không bám theo tiếp mà quay đầu bay về hướng Ngô Thiếu Thần...
