Chương 528
Chương 528: Nhân tộc chấn kinh
Đăng ngày 29/09/2026
19
Vạn Thú Thành...
Ngô Thiếu Thần cùng Lão Đằng vẫn đang quẩy nhiệt tình...
Dưới những đợt tập kích đầy bẩn bựa của cả hai, đám Dị Ma ở Vạn Thú Thành gần như sụp đổ hoàn toàn.
Sau khi bị Ngô Thiếu Thần đánh lén tiễn thêm ba tên lên bảng đếm số, toàn bộ Dị Ma Thần Cấp còn lại đều chui rúc trốn sạch, không dám thò mặt ra nữa.
Trong khi đó, đám Dị Ma dưới Thần Cấp lại bị lũ đầu sỏ ra lệnh chết, đành phải cắn răng lao lên chịu trận.
Hơn một ngàn Dị Ma Thánh Cấp khắp Vạn Thú Thành bị Ngô Thiếu Thần bào mòn liên tục, giờ chỉ còn lại chưa tới một nửa, các cấp bậc khác thì thương vong vô số kể...
Lúc này, toàn bộ Dị Ma chỉ biết trông ngóng Hổ Bôn đại nhân mau chóng trở về, nhưng chúng đâu ngờ rằng vị đại nhân bất khả chiến bại trong mắt chúng lúc này đã bị người ta đập cho tơi bời hoa lá...
Ngô Thiếu Thần và Lão Đằng nghỉ ngơi hồi phục xong xuôi, vừa định tiếp tục vào Vạn Thú Thành quậy một phen thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt họ...
"Tử U!" Nhìn thấy bóng dáng ấy, Ngô Thiếu Thần lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó hắn khẽ nhíu mày: "Sao sắc mặt cô nhợt nhạt thế kia, bị thương rồi à?"
"Không sao, chỉ là hao tổn hơi nhiều thôi..."
Ngô Thiếu Thần bán tín bán nghi kéo Tử U xem xét một hồi, thấy cô thực sự không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao là tốt rồi, tên Dị Ma Siêu Thần cấp kia thế nào rồi?"
"Trọng thương, người phụ nữ kia đuổi theo rồi..."
"Đỉnh thật!" Ngô Thiếu Thần tấm tắc khen ngợi.
"Được rồi, tôi về Thú Cưỡi Không Gian nghỉ ngơi đây, hai người tự cẩn thận đấy..."
Tử U nói xong liền biến mất ngay tại chỗ, trở về Thú Cưỡi Không Gian.
"Mình tiếp tục chứ?" Lão Đằng hạ giọng hỏi.
"Đi, chiến tiếp!"
Một người một rắn lại hóa thân thành tay bắn lén chuyên nghiệp, lao thẳng vào Vạn Thú Thành điên cuồng tàn sát.
Cứ lặp lại vài bận như thế, Dị Ma Thánh Cấp trong thành gần như bị Ngô Thiếu Thần quét sạch đến mức tuyệt chủng.
Không còn Thần Cấp và Thánh Cấp cản đường, hai tên này lao vào tàn sát như chốn không người.
...............
Thao Thiết Thành...
Một nhóm cường giả chi viện từ các chủ thành khác đang chuẩn bị chào từ biệt Tạp Tu.
Mối nguy bên phía Thao Thiết Thành đã được giải quyết, họ cũng phải trở về, ai biết Dị Ma có chọn chủ thành của họ cho đợt tấn công kế tiếp hay không.
Vì thế vừa xong việc là mọi người liền kéo tới cáo từ.
"Miller, vẫn chưa liên lạc được với vị nhà mạo hiểm giả kia sao?" Tạp Tu quay sang hỏi Miller.
Miller lắc đầu đáp: "Vẫn bặt vô âm tín, không sao đâu, bọn tôi cứ về trước đã, khi nào cậu ta trở lại phiền Tạp Tu thành chủ chuyển lời giúp là được..."
"Được rồi..."
Tạp Tu gật đầu định nói thêm điều gì đó, đúng lúc này, một thích khách khoác giáp da màu đen hớt hải chạy tới.
Người này tên Ross, cũng là một cường giả Thần Cấp, tuy nhiên nhiệm vụ chính của hắn không phải chiến đấu mà là phụ trách mảng tình báo.
Thấy hắn chạy tới, Tạp Tu đành nuốt lại lời định nói, thường thì Ross đích thân tới tìm chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra.
Quả nhiên, Ross vừa tới nơi đã lập tức lên tiếng:
"Thành chủ, bên phía Vạn Thú Thành xảy ra biến lớn rồi!"
"Có chuyện gì? Lẽ nào Dị Ma bên đó xuất quân?" Tạp Tu giật mình căng thẳng, những người khác cũng nín thở nhìn chằm chằm vào Ross.
"Không phải, là vị mạo hiểm giả kia, cậu ta một thân một mình xông thẳng vào Vạn Thú Thành rồi!"
"Cái gì cơ?!"
Nghe Ross nói vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
"Cậu ta tưởng mình là vô địch thiên hạ rồi chắc? Vừa thắng được một trận đã không biết trời cao đất dày là gì, ai cho cậu ta lá gan dám xông vào Vạn Thú Thành thế? Lỡ chọc giận đối phương thì Thao Thiết Thành chúng ta lại gặp vạ lây!" Khâu Trạch bực bội quát lên.
"Đúng đấy, Vạn Thú Thành có một Dị Ma Siêu Thần cấp đỉnh phong tọa trấn, cậu ta lấy đâu ra dũng khí thế không biết?!"
"Haizz, rốt cuộc vẫn còn quá trẻ người non dạ, không nhìn rõ cục diện gì cả..."
Đám cường giả Thần Cấp nhao nhao bàn tán, rõ ràng đều cực kỳ bất mãn trước hành động của Ngô Thiếu Thần.
Tạp Tu cũng cau mày, nhìn sang Ross hỏi:
"Hiện tại tình hình thế nào rồi, cậu ta còn sống không?"
"Ờ thì... Cậu ta sống rất khỏe, chỉ có Dị Ma ở Vạn Thú Thành là đang không ổn lắm thôi..."
"Ý là sao?"
"Theo trinh sát báo về, hiện tại Vạn Thú Thành đang loạn cào cào cả lên, vị mạo hiểm giả kia dắt theo thú cưng của mình đồ sát khắp nơi trong thành..."
"!!!"
"Cậu có chắc là không nhìn nhầm không đấy?!" Khâu Trạch trố mắt hỏi dồn.
"Tôi đã xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần, tuyệt đối không nhầm!"
"Vạn Thú Thành có ít nhất hơn tám mươi tên Dị Ma Thần Cấp tọa trấn, cậu ta đồ sát kiểu gì được?"
"Tin chuẩn xác một trăm phần trăm, hiện tại đám Dị Ma Thần Cấp trong Vạn Thú Thành đã bị cậu ta làm thịt quá nửa, hơn hai mươi tên còn lại đều chui rúc trốn sạch, không ai dám ra tay..."
"!!!"
"Không thể nào! Kẻ trấn thủ Vạn Thú Thành là Siêu Thần cấp Dị Ma tên Hổ Bôn, một trong ba cường giả Siêu Thần cấp đỉnh phong nhất của Dị Ma Tộc. Có gã ở đó, làm sao chịu để một tên con người làm loạn ở Vạn Thú Thành được..."
"À... Đây cũng là tin thứ hai tôi chuẩn bị báo cáo. Người của tôi ở dãy núi Vạn Thú từng thấy một Dị Ma Siêu Thần cấp bay lướt qua đỉnh đầu, khí tức cực kỳ hỗn loạn, rõ ràng là đang bị trọng thương.
Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng trinh sát của tôi có thần thông nhìn xa ngàn dặm nên vẫn thấy rõ mặt mũi đối phương, Dị Ma Siêu Thần cấp đó chính là Hổ Bôn của Vạn Thú Thành.
Quan trọng nhất là, ngay sau đó có một bóng trắng bám đuổi gắt gao phía sau. Qua lời miêu tả thì tôi dám chắc chắn bóng trắng đó chính là cô gái áo trắng luôn đi cạnh vị mạo hiểm giả kia."
"!!!"
"Ý cậu là cô gái áo trắng đi cùng cậu ta đang truy sát Hổ Bôn?!"
"Đúng vậy..."
"..."
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều chấn động tới mức không thốt nên lời.
Hổ Bôn chính là một trong ba chiến lực đỉnh cao nhất của Dị Ma, sánh ngang tầm với ba vị lão tổ của Đại Lục Thánh Quang bọn họ, thế mà lại bị đánh cho trọng thương bỏ chạy, tin tức này chẳng khác nào sét đánh ngang tai khiến da đầu họ tê dại.
"Nghĩa là cô gái áo trắng kia... còn đáng sợ hơn cả các lão tổ sao?" Khâu Trạch nuốt nước bọt, giọng run rẩy hỏi.
"Trước mắt thì đúng là như vậy..."
"..."
Chuyện này nếu do người khác nói ra, họ chắc chắn sẽ nghĩ đối phương đang nói đùa, nhưng lời phát ra từ miệng Ross thì họ không thể không tin, bởi vì Ross xưa nay chưa từng ăn nói hàm hồ.
Mấy chục năm qua, nhân tộc trong cuộc chiến với Dị Ma Tộc luôn ở thế hạ phong, cùng đường đành phải cố thủ trong chủ thành, không dám tùy tiện bước chân ra ngoài.
Thế nhưng, dù đã co cụm phòng thủ chủ thành thì thỉnh thoảng vẫn có thành trì bị Dị Ma công phá, khiến họ sinh ra nỗi sợ hãi bản năng đối với Dị Ma.
Không một ai ngờ tới, vị mạo hiểm giả mới từ chủ thành cấp hai tới đây lại có thể trực tiếp phá vỡ thế cờ, vừa đến đã dám đem quân quẩy tung chủ thành của Dị Ma. Điều làm họ choáng váng hơn cả là đối phương lại lập nên chiến tích khủng khiếp nhường này, đến cả chiến lực trần của Dị Ma cũng bị đuổi đánh chạy trối chết.
"Xem ra chúng ta vẫn đánh giá cậu ta quá thấp rồi..." Tạp Tu thở dài cảm thán.
"Thật không thể tin nổi, rốt cuộc cậu mạo hiểm giả này giấu bao nhiêu quân bài tẩy trong tay mà dám lộng hành ngang ngược đến mức độ này chứ..."
"Có lẽ chẳng cần đợi những mạo hiểm giả khác kéo tới, sự xuất hiện của cậu ta đã bắt đầu viết lại cục diện trận chiến rồi."
"Thành chủ, hay là chúng ta nhân cơ hội này xuất binh tấn công Vạn Thú Thành đi, biết đâu lại giành lại được Vạn Thú Thành cũng nên..."
Tạp Tu lắc đầu từ chối: "Chúng ta nhận được tin thì Dị Ma chắc chắn cũng đã hay biết từ sớm rồi. Biết rõ tình hình Vạn Thú Thành nguy ngập, bọn chúng nhất định sẽ phái siêu cường giả tới trấn áp ngay lập tức, chúng ta qua đó lúc này chẳng khác nào nộp mạng cho cọp."
"Vậy chẳng phải cậu ta sẽ gặp nguy hiểm sao?"
"Ai mà biết được, nhưng cô gái áo trắng kia đã mạnh tới mức đó, chuyện chạy thoát chắc cũng chẳng thành vấn đề đâu."
