Chương 571
Chương 571: Đại chiến thực sự
Đăng ngày 29/09/2026
19
Bên ngoài Chu Tước Thành, vô số người đang đứng trấn giữ trước cổng với vẻ mặt nặng trĩu...
Không một ai lạc quan về trận chiến này...
Lực lượng mà Dị Ma Tộc tung ra đủ sức quét ngang toàn bộ Nhân Tộc, chứ đừng nói chỉ là một Chu Tước Thành nhỏ bé...
Thế nhưng dù chẳng thấy chút hy vọng nào, binh lính của Chu Tước Thành vẫn kiên quyết bám trụ phòng tuyến bên ngoài, bởi họ không còn đường lui. Phía sau lưng là hàng chục triệu người dân Chu Tước Thành, nơi đó có gia đình của họ...
Ấy vậy mà vào lúc này, lực lượng chiến đấu cấp cao nhất trong thành lại sớm rời khỏi Chu Tước Thành, bay thẳng về hướng quân Dị Ma đang kéo tới...
Dưới màn "khuyên bảo nhẹ nhàng" của Ngô Thiếu Thần, rốt cuộc mười ba cường giả Siêu Thần cấp còn lại của Nhân Tộc đều ngoan ngoãn có mặt ở Chu Tước Thành, ngay cả Huyền Vũ Thành lão tổ cũng đã tới...
Khác với vẻ miễn cưỡng của những người kia, Huyền Vũ Thành lão tổ lại hoàn toàn tự nguyện...
Theo lời của ông, ông muốn xem liệu người mạo hiểm này có thể tạo nên kỳ tích một lần nữa hay không. Ông sẵn sàng dùng cơ hội ra tay cuối cùng của đời mình để cùng chàng trai trẻ này chơi một vố thật điên rồ...
Lúc này, giữa rặng Tuyệt Vọng Sơn Mạch trải dài vạn dặm, một nhóm người đang dừng chân tại chỗ, chờ đợi quân Dị Ma kéo tới...
Theo đường hành quân của Dị Ma, chúng chắc chắn sẽ phải đi qua nơi này...
Muốn thắng được trận chiến này, quy tắc đặc thù ở đây chính là chìa khóa then chốt...
"Cái đó... người anh em Trần Phong, bọn mình làm thế này có liều quá không, bên kia có tận hai nghìn Thần Cấp lận đấy..."
"Sao thế, đường đường là Siêu Thần cấp mà đi sợ Thần Cấp à?"
"Nói thật nhé, sợ chứ..."
"......"
"Gà thế, ai bảo mọi người lao vào solo khô máu đâu, kéo giãn đội hình rồi thả diều, hiểu chưa?.."
"Không hiểu, chỉ cần đối phương khóa không gian một cái là chúng ta thành rùa trong hũ ngay.."
"Chẳng phải còn có tôi đây sao? Ba cái trò khóa không gian cứ kệ đi, mọi người chỉ cần một người câu giờ vài trăm con Dị Ma Thần Cấp là được.."
"Vài trăm con!? Cậu thấy có khả thi không?" Đám cường giả Siêu Thần cấp đồng loạt méo mặt.
"Đừng lo, lát nữa tôi buff cho cả đống trạng thái, lúc đó bảo đảm mấy người sung mãn hơn cả cắn thuốc lắc. Tin tôi đi, đây sẽ là trận đánh vẻ vang nhất đời các vị, đủ để gáy cả đời luôn!"
".........."
Không để mọi người phải đợi lâu, chỉ một chốc sau, từ phía xa đã có một bầy bóng đen lao tới với tốc độ cực nhanh...
"Đến rồi...!"
Mọi người lập tức xốc lại tinh thần, ai nấy đều nghiêm mặt nhìn về phía trước...
"Tử Ngâm, cho anh cái Thánh Quang Thuẫn, anh lên kéo aggro trước đã...!" Ngô Thiếu Thần lên tiếng.
Ngô Tử Ngâm không nói hai lời, phất nhẹ cây quyền trượng, một lớp Thánh Quang Thuẫn dày cộm lập tức bọc lấy người Ngô Thiếu Thần...
Ngô Thiếu Thần bật ngay Lôi Đình Chi Thân, không chút do dự lao thẳng về phía bầy Dị Ma...
"Hơi liều lĩnh rồi đấy." Đám cường giả Siêu Thần cấp đều nhíu mày lo ngại.
Chỉ chớp mắt, hai bên đã đụng độ nhau, bầy Dị Ma lập tức nhận ra Ngô Thiếu Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên...
"Là mày!!"
Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, toàn bộ lũ Dị Ma đều trừng trừng nhìn Ngô Thiếu Thần đầy giận dữ...
Lúc này, không gian khẽ gợn sóng, một tên Dị Ma Siêu Thần cấp đột ngột hiện ra trước mặt Ngô Thiếu Thần, lạnh lùng nhìn hắn nói: "Một mình mày xuất hiện ở đây là muốn đến cầu hòa à? Thế thì xin lỗi nhé, bọn tao không nhận!"
"Hô hô, nghĩ nhiều quá rồi đấy. Không nhờ cậy đông người thì mày cũng chỉ là cái bao cát cho tao xử lý trong một nốt nhạc thôi, lấy đâu ra tự tin mà gáy trước mặt tao thế?" Ngô Thiếu Thần cười khẩy.
"Tìm chết!"
Tên Dị Ma Siêu Thần cấp nổi trận lôi đình, vô số vết rách không gian lan tràn về phía Ngô Thiếu Thần...
"Không rảnh chơi với mày!"
Ngô Thiếu Thần cười mỉa, ngay sau đó bất ngờ dịch chuyển vào giữa bầy Dị Ma Thần Cấp, thanh Thí Thần trên tay vung chém điên cuồng vào đám Dị Ma xung quanh...
Lũ Dị Ma Thần Cấp vội vã tản ra, vô số đòn đánh tới tấp giội thẳng về phía Ngô Thiếu Thần...
Nhờ có lớp khiên miễn nhiễm sát thương 100%, Ngô Thiếu Thần chẳng hề ngán ngại, cứ thế đội mưa đòn mà điên cuồng xả sát thương...
Rất nhanh, vài tên Dị Ma Thần Cấp có tốc độ chậm hơn nửa nhịp đã bị Ngô Thiếu Thần hạ gục tức thì bằng độc tố...
Tên Dị Ma Siêu Thần cấp đứng cách đó không xa thấy vậy liền nhíu mày, vươn tay ra, khiến không gian nơi Ngô Thiếu Thần đang đứng lập tức sụp đổ, một hố đen hư không nhanh chóng cuốn tới hòng nuốt chửng hắn...
"Di Hình Hoán Vị!"
Vào thời khắc then chốt, Ngô Thiếu Thần lập tức đổi vị trí cho một con Dị Ma gần đó. Tên Dị Ma kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị hố đen nuốt chửng...
Còn Ngô Thiếu Thần thì cứ như kẻ vô can, thừa lúc hai tên Dị Ma bên cạnh còn đang ngơ ngác liền ra tay tiễn chúng lên đường trong chớp mắt...
Cú lừa này khiến tên Dị Ma Siêu Thần cấp mất hết thể diện. Hắn ta lại ra tay lần nữa, trực tiếp giam cầm không gian quanh người Ngô Thiếu Thần lại, lực xoắn xé điên cuồng quét tới, dường như muốn nghiền nát Ngô Thiếu Thần thành từng mảnh vụn...
Chỉ có điều, hắn ta lại phải thất vọng rồi. Ngô Thiếu Thần tiện tay vung cây Phá Không Thích đang cầm trong tay, lực giam cầm lập tức tan biến, còn lượng sát thương từ đòn xoắn xé không gian đều bị Thánh Quang Thuẫn triệt tiêu hoàn toàn...
Sau đó, Ngô Thiếu Thần lại tiếp tục đuổi đánh đám Dị Ma Thần Cấp...
Cảnh tượng này khiến nhóm cường giả Nhân Tộc ở đằng xa trố mắt nhìn nhau...
"Bạo lực... đến mức này luôn à!?" Một Siêu Thần cấp kinh ngạc thốt lên.
"Cái này có hơi biến thái quá rồi đấy, hèn gì hắn có thể quậy nát tâm lý của tụi Dị Ma..."
Chẳng mấy chốc, những kẻ Siêu Thần cấp khác của Dị Ma Tộc cũng xuất hiện, trực tiếp vây chặt lấy Ngô Thiếu Thần. Từng đợt công kích khủng khiếp liên tục nện ầm ầm lên lớp lá chắn hộ thân của hắn...
Cảm nhận được thời gian duy trì của lớp khiên sắp hết, Ngô Thiếu Thần biết thời gian thể hiện của mình đã hết, lập tức bật ngay chiêu Ám Ảnh Huyễn Diệt...
Lượng sát thương khủng bố khiến vài tên Dị Ma Siêu Thần cấp đều phải biến sắc. Sau khi tung đòn tấn công vào hắn mà không có tác dụng, bọn chúng đều dứt khoát lẩn vào hư không...
Đúng lúc này, Ngô Thiếu Thần bất ngờ hủy bỏ Ám Ảnh Huyễn Diệt, dùng một chiêu Lôi Quang Thiểm Thước hiện ra ở tít đằng xa, sau đó cắm đầu cắm cổ bay thục mạng về phía Tuyệt Vọng Sơn Mạch...
"Mày không chạy thoát đâu!"
Tất cả Dị Ma lập tức phát điên lên, đồng loạt đuổi theo sau Ngô Thiếu Thần. Tốc độ của mấy tên Dị Ma Siêu Thần cấp lại càng nhanh tới mức khó tin, chỉ qua hai nhịp dịch chuyển không gian đã áp sát tới nơi...
Đúng lúc này, các cường giả Siêu Thần cấp của Nhân Tộc đột ngột xuất hiện, chặn đứng đường đi của lũ Dị Ma...
"Đám Nhân Tộc kia, ta khuyên các ngươi bớt lo chuyện bao đồng, nếu không mục tiêu san phẳng tiếp theo của Dị Ma Tộc bọn ta chính là chủ thành của các ngươi đấy!"
Đối mặt với số lượng cường giả Nhân Tộc đông hơn mình, lũ Dị Ma chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn buông lời đe dọa...
Thế nhưng lúc này, các cường giả Siêu Thần cấp của Nhân Tộc đều đang mang đầy bùa lợi trên người, ai nấy hưng phấn chẳng khác nào vừa cắn thuốc lắc, hoàn toàn phớt lờ lời đe dọa của đối phương, vừa xáp vô là quất luôn. Từng luồng kỹ năng dồn dập nện thẳng vào mặt Dị Ma...
"Không biết sống chết!"
Đám Dị Ma Siêu Thần cấp giận dữ gầm lên. Dù bên chúng ít hơn hai người, nhưng trước Nhân Tộc thì bọn chúng vốn có ưu thế bẩm sinh nên chẳng hề e ngại...
Thế nhưng chẳng bao lâu sau, bọn chúng liền nhận ra đám Siêu Thần cấp của Nhân Tộc dường như có gì đó rất khác lạ, sức mạnh vượt trội hơn hẳn bình thường...
"Chuyện gì thế này!?" Cả lũ Dị Ma nhíu mày hoang mang.
Đúng lúc đó, không gian bỗng rách toạc ra, ba bóng người đột ngột hiện diện giữa chiến trường...
"Vu Tôn đại nhân, Hổ Bôn đại nhân, Mặc Uyên đại nhân!" Đám Dị Ma Siêu Thần cấp vội vàng cúi đầu hành lễ.
"Ừm!"
Ba đại Chí Cường Giả gật đầu, sau đó đảo mắt nhìn qua chiến trường, cười khẩy nói: "Không ngờ toàn bộ Siêu Thần cấp còn lại của Nhân Tộc đều có mặt ở đây, xem ra đã tới lúc tiễn các ngươi đi đời nhà ma một lần cho xong rồi!"
"Thế à? Chỉ sợ các người không đủ trình để giải quyết đâu!"
Dứt lời, Huyền Vũ Thành lão tổ trực tiếp bước ra...
Ba tên Chí Cường Giả của Dị Ma Tộc thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Huyền Vũ Thành lão tổ: "Không ngờ ngay cả lão già nhà ông cũng mò ra đây, Nhân Tộc định chơi tất tay đấy à!?"
"Thì đã sao, Dị Ma Tộc các người bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng phải là muốn ép bọn ta làm thế sao?" Huyền Vũ Thành lão tổ lạnh giọng đáp.
"Thật ra nếu các ngươi chịu giao mấy kẻ kia ra đây, ta có thể cho đại quân rút lui đấy!" Vu Tôn nói.
"Nực cười, muốn không tốn một binh một tốt mà làm tan rã Nhân Tộc bọn ta sao? Nghĩ đẹp quá rồi đấy. Muốn đánh thì cứ nhào vô!" Huyền Vũ Thành lão tổ quát lớn.
"Đã vậy thì cứ xử đẹp lão già nhà ông trước rồi tính!" Hổ Bôn lạnh lùng gằn giọng.
"Định lấy đông hiếp yếu à?"
Dứt lời, ba bóng người Băng Ngữ, Tử U và Lão Đằng lập tức xuất hiện ngay trên chiến trường...
