Chương 572
Chương 572: Điểm đột phá?
Đăng ngày 29/09/2026
19
Thấy Băng Ngữ và mọi người xuất hiện, Huyền Vũ Lão Tổ thở phào nhẹ nhõm. Thật sự mà bị ba đại Chí Cường Giả quây đánh thì cái mai rùa của hắn cũng bị đập nát bét...
"Vu Tôn cứ giao cho tôi, hai tên còn lại trông cậy vào mọi người đấy..." Huyền Vũ Lão Tổ nói.
"Ông chắc chứ!?" Băng Ngữ thoáng ngạc nhiên nhìn Huyền Vũ Lão Tổ.
Thực lực của Vu Tôn khỏi phải bàn, chắc chắn là kẻ mạnh nhất ở đây. Đến cả cô khi đối mặt với Vu Tôn cũng chẳng có chút nắm chắc nào, không ngờ Huyền Vũ Lão Tổ lại chủ động đòi gánh hắn...
"Ừ, xét về lực tấn công thì tôi không bằng Thanh Long Lão Tổ, nhưng bàn về độ trâu bò phòng ngự thì tôi bỏ xa hắn mấy con phố. Những cái khác không dám nói, chứ ít nhất trước khi tôi ngã xuống, Vu Tôn đừng hòng rảnh tay xử lý mọi người!" Huyền Vũ Lão Tổ tự tin đáp.
"Được, vậy Hổ Bôn để tôi lo! Vừa khéo có chút ân oán cũ cần tính sổ với hắn..." Băng Ngữ lạnh giọng.
"Tên còn lại cứ để tôi với đại tỷ lo, yên tâm đi, bảo đảm đánh cho hắn phọt phân ra ngoài!" Lão Đằng hống hách gáy to.
Lúc này, ba đại Chí Cường Giả của Dị Ma Tộc cũng bắt đầu nghiêm túc hơn vài phần...
"Đã tới đông đủ thì dứt điểm một thể đi!" Vu Tôn lạnh lùng cất tiếng.
Dứt lời, hắn phất tay một cái, mấy người lập tức bị kéo vào một vùng không gian đặc thù. Ngay sau đó, một cơn bão không gian kinh hoàng ngút trời xuất hiện, cuồn cuộn quét thẳng về phía đám người...
"Thiên Địa Thuẫn!"
Trong tay Huyền Vũ Lão Tổ đột ngột hiện ra một tấm khiên khổng lồ, hắn cắm mạnh khiên về phía trước, hóa thành một bóng khiên sừng sững bao trọn lấy tất cả mọi người. Cơn bão không gian khủng khiếp lập tức bị bóng khiên chặn đứng hoàn toàn ở bên ngoài...
"Khiên Phản!"
Chiếc khiên húc mạnh về phía trước, cơn bão không gian vừa ập tới liền bị bắn ngược lại theo đường cũ, cuốn thẳng về phía ba tên Dị Ma...
Vu Tôn vung tay, cơn bão không gian lập tức tan biến. Ngay sau đó, ba tên Dị Ma lao thẳng vào đám người...
Huyền Vũ Lão Tổ vác khiên đón đầu Vu Tôn, Băng Ngữ lóe người chắn ngay trước mặt Hổ Bôn...
Lão Đằng trực tiếp biến về bản thể, mang theo Tử U lao thẳng tới Mặc Uyên...
Ba chiến trường đỉnh phong nổ ra trong chớp mắt...
Đòn tấn công của Vu Tôn vừa hoa mỹ vừa chí mạng, đủ loại sát chiêu hệ không gian qua tay hắn dường như đều được nâng tầm lên mấy bậc, uy lực khủng bố vô cùng...
May thay, Huyền Vũ Lão Tổ quả không hổ danh là lá chắn mạnh nhất. Đối mặt với vô số đòn đánh hủy diệt, hắn cứ giơ khiên đỡ thẳng mặt, thỉnh thoảng còn nhả thêm mấy kỹ năng khiêu khích, bộ dạng như thể chê đối phương đánh chưa đủ đau...
Ở phía bên kia, Hổ Bôn và Băng Ngữ ngang tài ngang sức, hận thù giữa hai bên cũng sâu như biển...
Hổ Bôn từng bị Băng Ngữ và Tử U bắt tay đánh cho trọng thương, sau đó còn bị Băng Ngữ truy sát hàng ngàn cây số suýt mất mạng...
Ngược lại, Băng Ngữ cũng từng bị Hổ Bôn phối hợp với Mặc Uyên vây hãm suýt chết.
Thế nên kẻ thù gặp mặt là đỏ mắt, vừa ra tay đã toàn sát chiêu, sức mạnh băng phong cùng năng lượng không gian bùng nổ dữ dội...
Còn Mặc Uyên khi phải đối đầu với Lão Đằng và Tử U thì lại vô cùng chật vật...
Cả Lão Đằng lẫn Tử U đều cực mạnh, hai người họ hợp sức thì chẳng ngán gì Chí Cường Giả. Dưới sự phối hợp của cặp đôi này, Mặc Uyên nhất thời bị đè ra đánh tơi bời...
Chưa hết, cái mồm thối của Lão Đằng còn vừa đánh vừa cà khịa liên tục, khiến Mặc Uyên phải chịu tổn thương nhân đôi cả về thể xác lẫn tinh thần, uất ức không sao tả xiết...
Trận chiến giữa các Chí Cường Giả khó lòng phân định thắng bại trong thời gian ngắn...
Còn ở bên ngoài, gần hai ngàn Dị Ma Thần Cấp cũng nhanh chóng đuổi tới nơi...
Ngô Thiếu Thần lập tức dẫn theo một nhóm cường giả Thần Cấp bay thẳng vào sâu trong dãy Tuyệt Vọng Sơn Mạch…
Số lượng địch đông đảo thế này chắc chắn không thể đánh giáp lá cà trên không. Đừng nói là Thần Cấp, ngay cả cường giả Siêu Thần cấp mà ăn trọn một đợt dồn sát thương của hai ngàn con Dị Ma Thần Cấp cũng chẳng đỡ nổi...
Vì vậy Ngô Thiếu Thần tính kéo bầy Dị Ma này vào sâu trong Tuyệt Vọng Sơn Mạch, mượn địa hình hiểm trở để chia cắt chúng ra rồi tiêu diệt từng cụm một...
Trong Tuyệt Vọng Sơn Mạch có quy tắc tự nhiên bao phủ, địa hình nơi này đến cả Siêu Thần cấp cũng không phá hủy được, tuyệt đối là bãi chiến trường lý tưởng nhất..
Hắn cũng chẳng lo bầy Dị Ma không đuổi theo. Đối phương bày trận rình rang thế này chẳng qua là muốn dụ phe hắn ra ngoài, giờ bọn họ đã chủ động lộ diện thì chúng đời nào chịu bỏ qua…
Quả nhiên, vừa thấy nhóm Ngô Thiếu Thần tiến vào Tuyệt Vọng Sơn Mạch, bầy Dị Ma không hề do dự mà đuổi riết theo sau..
Vu Tôn đã ra lệnh từ trước, nhiệm vụ lần này trọng tâm là quét sạch những kẻ quấy rối, thế nên chúng dĩ nhiên chẳng việc gì phải chùn bước trước một dãy núi..
Rất nhanh, cả nhóm đã tiến sâu vào lòng Tuyệt Vọng Sơn Mạch. Ngay sau đó, mọi người chia làm bốn hướng khác nhau tản ra bay đi…
Bầy Dị Ma đuổi sát nút phía sau, thấy con mồi tản ra bốn phía thì khẽ nhíu mày…
"Tách ra đuổi à!?"
"Liệu có bẫy không?" Một tên Dị Ma lộ vẻ lo lắng hỏi.
"Sợ cái gì? Dù chia làm bốn đội thì mỗi đội chúng ta vẫn có tới năm trăm tên, thừa sức nghiền nát bọn chúng. Chen chúc cả đám trong hẻm núi này hành động lại càng vướng víu.."
"Được! Vậy tách ra đuổi, Vu Tôn đã hạ lệnh rồi, lần này không được để lọt một mống nào!"
Tên Dị Ma kia còn định nói thêm, nhưng thấy các đồng đội khác đều đã hành động nên đành nuốt nỗi lo lắng vào bụng..
Phía trên tầng mây, nhóm cường giả Siêu Thần cấp của Nhân tộc nhờ còn hiệu ứng bùa lợi nên đang đè nhóm cường giả Siêu Thần cấp Dị Ma Tộc ra nện..
Các cường giả Siêu Thần cấp Dị Ma Tộc bị đánh cho nghẹn khuất vô cùng, nhưng chẳng thể làm gì khác...
Và trong lúc chúng sơ ý, có hai cường giả Siêu Thần cấp dôi ra của Nhân tộc đã âm thầm chuồn khỏi chiến trường...
Sâu trong Tuyệt Vọng Sơn Mạch…
Kim Sí Đại Bằng chở một nhóm người bay xé gió về một hướng, phía sau là một bầy Dị Ma Thần Cấp cắn đuôi không tha…
Vốn dĩ với tốc độ của Kim Sí Đại Bằng, muốn cắt đuôi đám này là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nhiệm vụ của họ là phải kéo chân một phần Dị Ma, nên nó cố tình hãm bớt tốc độ, tạo cho đối phương cảm giác chỉ cần rướn thêm chút nữa là bắt kịp…
Ở một hướng khác, Cự Côn cũng đang chở một nhóm lớn người tháo chạy thục mạng…
Cự Côn quả thực là một thú cưng cực kỳ tròn vai. Một màn chắn sáng màu xanh nhạt bao quanh thân thể khổng lồ của nó, bảo vệ vững chắc những người ngồi bên trong..
Thế nhưng tốc độ của Cự Côn thì không thể đọ nổi với Kim Sí Đại Bằng, chẳng mấy chốc đã bị một toán Dị Ma bắt kịp…
May mà Cự Côn mình đồng da sắt, khả năng hồi phục lại cực kỳ trâu, cộng thêm Mộng Huyễn Khinh Vũ cùng Lâm Tử liên tục bơm máu và rải bùa hộ thể, giúp nó vừa gánh sát thương vừa lầm lũi tháo chạy…
Duyên Diệt cùng vài pháp sư có kỹ năng khống chế liên tục quăng chiêu quấy rối, làm chậm tốc độ của bầy quái đuổi sau…
Mục đích của họ cũng chỉ là kìm chân một toán Dị Ma, nên tuyệt đối không dây dưa đọ chiêu mà chỉ cắm đầu chạy…
Phía bên kia, Ngô Thiếu Thần đứng trên lưng Băng Phượng, cũng đang thong thả dắt một đàn Dị Ma Thần Cấp đi dạo…
Là cái tên đứng đầu danh sách phải trừ khử của Dị Ma, một mình Ngô Thiếu Thần đã dễ dàng thu hút cả một cánh quân..
Hơn nữa để "chăm sóc" hắn cho chu đáo, toán Dị Ma đuổi theo này chính là toán quy tụ những tên mạnh nhất...
Nhưng trái ngược với bầu không khí căng thẳng ở các hướng khác, Ngô Thiếu Thần lại tỏ ra vô cùng thong dong...
Hơn năm trăm Thần Cấp thì đúng là Ngô Thiếu Thần không dám bừa bãi lao vào solo, nhưng nếu chỉ là thả diều dắt mũi thì chẳng có gì phải ngán. Đây vốn là nghề ruột của hắn rồi. Chưa kể, nếu xét về tốc độ thì cưỡi Băng Phượng đủ để hắn bỏ xa đối phương cả chục con phố..
Ở hướng cuối cùng, Hoàng thiếu, Thủ Hộ Giả cùng ba mươi cường giả Chu Tước Thành và bốn mươi cường giả Ma Tộc cũng đang trên đường tháo chạy...
Thế nhưng họ không có thú cưỡi chuyên dụng để chở cả đoàn, đương nhiên không thể thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của Dị Ma, rất nhanh đã bị bắt kịp...
Giữa lúc bầy Dị Ma hí hửng tưởng rằng hướng này là điểm đột phá dễ xơi nhất, chúng lại không hề hay biết rằng, hai cường giả Siêu Thần cấp vừa mới đập nhau trên tầng mây đã âm thầm trà trộn vào giữa đám đông từ lúc nào...
Nếu nói hai cường giả Siêu Thần cấp vẫn chưa đủ để lật ngược thế cờ, thì việc trong đám người này còn có sự hiện diện của Ngô Tử Ngâm lại là một câu chuyện hoàn toàn khác...
