Chương 62
Chương 62: Một đường quét ngang
Đăng ngày 28/09/2026
19
“Con này giết chắc không áp lực lắm.” Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ, bảo Ngân Thái Lang lùi ra sau một chút. Hắn bật Cực Tốc rồi lao thẳng lên, trước tiên quăng một combo kỹ năng làm nó choáng váng, sau đó bồi thêm một nhát, bốn tầng độc đã đủ. Xong hắn lùi ra cực mượt. Dù hành lang chật, không thể thả diều mãi, nhưng kéo từ đầu này sang đầu kia, rồi lại kéo ngược về vẫn làm được. Thả diều được thì tội gì đứng solo cứng. Nếu thằng này bật Cuồng Nộ, mỗi đòn đánh thường đều cuốn của hắn hơn chín trăm máu, cộng thêm sát thương kỹ năng nữa thì hiện tại hắn chưa gánh nổi.
Bốn tầng độc trong một phút có thể rút gần 130 nghìn máu. Hổ Đầu Nhân thủ lĩnh chỉ có 450 nghìn máu, chưa chịu nổi bốn phút đã ngã xuống đất, mang lại cho Ngô Thiếu Thần 32.000 điểm kinh nghiệm, Ngân Thái Lang nhận được 8.000 điểm. Vốn trước đó đã sắp lên cấp, Ngân Thái Lang thăng thẳng lên cấp 17.
Hắn nhặt sạch đồ rơi trên đất lên. Một món Bạch Ngân, một món Thanh Đồng, hai món Hắc Thiết, ngoài ra chẳng còn gì nữa.
“Ủa... thật sự chỉ rơi trang bị thôi à?” Ngô Thiếu Thần hơi đơ. Lần nào đánh BOSS mà ngoài trang bị chẳng rơi thêm mấy món linh tinh khác chứ? Sao trong phó bản lại chỉ rơi mỗi trang bị vậy.
Thôi, không xoắn nữa. Hắn liếc qua món trang bị Bạch Ngân duy nhất, là một cái mũ, chỉ số còn kém Mũ Hắc Phong trên người hắn một chút, không cần đổi, để lát bán lấy tiền. Nhưng thế này có tính là tiếp tay cho địch không nhỉ? Lỡ lát nữa bị Ngạo Thế Thiên Hạ mua về để xử mình thì sao?
Ừm... vậy thì cho nổ thêm một lần rồi bán tiếp...
Ngô Thiếu Thần quay lại đường cũ, lần nữa đến ngã ba. Lần này hắn chọn lối bên phải. Rất nhanh, hắn đã gặp quái ở hành lang bên phải: Báo Đầu Nhân, thân người đầu báo. Chỉ số cũng na ná Hổ Đầu Nhân, nhưng đám này vậy mà lại là cung thủ. Hai kỹ năng cũng đều đánh xa. Có điều ảnh hưởng không lớn, dù sao vẫn phải solo cứng, đánh xa hay cận chiến cũng như nhau, đằng nào đòn đánh thường cũng không phá nổi phòng ngự.
Ngô Thiếu Thần quét thẳng một mạch tới tận cuối đường. Trên đường lại nhặt được một món Thanh Đồng và hai món Hắc Thiết, đều là đồ hắn không dùng được. Hắn ném một cái Động Sát Thuật về phía Báo Đầu Nhân thủ lĩnh ở cuối đường.
【Báo Đầu Nhân thủ lĩnh】BOSS phó bản
Cấp: 20
Máu: 400000
Công vật lý: 1200
Phòng ngự vật lý: 650
Phòng ngự pháp thuật: 600
Tốc độ đánh: 50%
Tỷ lệ chí mạng: 10%
Tốc độ di chuyển: 165
Kỹ năng 1: Mũi Tên Phá Giáp: Gây cho mục tiêu 165% sát thương vật lý, bỏ qua 50% giáp, thời gian hồi 30 giây.
Kỹ năng 2: Xuyên Thấu: Gây 160% sát thương vật lý lên các mục tiêu trên một đường thẳng, thời gian hồi 30 giây.
Kỹ năng 3: Cực Tốc: Tăng 50% tốc độ di chuyển và tốc độ đánh, kéo dài 30 giây, thời gian hồi 2 phút.
Nhìn con BOSS này, cuối cùng Ngô Thiếu Thần cũng thấy hơi đau đầu. Đánh con này rất hao. Trong phó bản, quái đánh xa không thả diều được, phạm vi tấn công và phạm vi thù hận y hệt nhau. Chạy ra khỏi phạm vi tấn công cũng tương đương chạy khỏi phạm vi thù hận của nó. Mất thù hận là máu hồi đầy, độc cũng bị xóa sạch. Cơ chế này đúng là phiền vãi.
Không thả diều được thì chỉ còn cách solo cứng. Giờ hắn công hơn một nghìn năm trăm, đánh thường vào nó sát thương có thể hơn tám trăm, một giây hai dao tức là khoảng một nghìn bảy một giây, hút lại được hơn một trăm bảy mươi máu. Phối hợp thêm bình máu thì miễn cưỡng gánh được, chỉ hơi tốn thuốc. Biến số duy nhất là 10% tỷ lệ chí mạng kia. Nếu nó chí mạng thêm vài lần thì chắc chắn không trụ nổi.
“Mình chắc không xui tới vậy đâu nhỉ.” Ngô Thiếu Thần thầm nghĩ, “Kệ, cứ đập rồi tính.”
Hắn bật Cực Tốc lao lên là chiến. Kết quả bên kia cũng bật Cực Tốc, tên bay vèo vèo tới. Kèm thêm một phát Mũi Tên Phá Giáp, Ngô Thiếu Thần còn chưa chạm được vào người nó, máu đã tụt gần ba nghìn.
“Đệt, bắt nạt tay ngắn đúng không.” Ngô Thiếu Thần chửi một tiếng, vội nốc một bình thuốc. Cuối cùng cũng áp sát được, hắn giơ dao găm lên chọc liền. “Đọ tốc tay à? Xem cung của mày nhanh hay dao của tôi nhanh!”
Báo Đầu Nhân vừa đánh vừa lùi, kết quả phát hiện tốc độ di chuyển hoàn toàn không đọ nổi tên nhân loại này, dứt khoát không lùi nữa, đứng bắn tay đôi luôn với Ngô Thiếu Thần. Một người một quái kéo tốc tay lên cực hạn. Ngô Thiếu Thần có kỹ năng thì dùng kỹ năng, hết kỹ năng thì đánh thường. Cuối cùng, nhờ hút máu và thuốc, hắn miễn cưỡng chiếm được thế trên.
Đang đắc ý, Báo Đầu Nhân bắn một phát Mũi Tên Phá Giáp kích hoạt chí mạng, một phát rút của hắn hơn ba nghìn máu. Ngay sau đó, một chiêu Xuyên Thấu lại kích hoạt chí mạng, thêm hơn hai nghìn máu bay màu. Ngô Thiếu Thần giật nảy mình. Vốn vì tiếc tiền, hắn toàn uống bình máu trung, lượng máu luôn giữ quanh hơn sáu nghìn. Hai phát này suýt nữa tiễn hắn về trạng thái hấp hối.
“Sói con, hộ giá!” Ngô Thiếu Thần hét lên, bật Hư Vô chạy ra sau lưng Ngân Thái Lang, để Ngân Thái Lang lên đỡ. Tiện tay hắn uống một bình Thuấn Hồi dược tế hồi một nghìn máu, rồi uống thêm một bình máu lớn để kéo máu ổn lại.
Ngân Thái Lang lập tức liều mạng cứu chủ, không sợ chết chắn trước mặt Ngô Thiếu Thần, lao về phía Báo Đầu Nhân thủ lĩnh. Mỗi mũi tên của Báo Đầu Nhân thủ lĩnh đều có thể bắn mất 780 máu của Ngân Thái Lang. May mà Ngân Thái Lang có hơn hai mươi nghìn máu, gánh một lúc vẫn không thành vấn đề.
Sau khi máu hồi lên hơn năm nghìn, Ngô Thiếu Thần lại lao tới chém Báo Đầu Nhân thủ lĩnh một tràng. Có sát thương độc cực cao cộng thêm lực công không yếu, máu của Báo Đầu Nhân tụt thẳng như tụt dốc. Cuối cùng, nó trụ chưa tới ba phút đã ngã xuống đất, lần nữa mang lại cho Ngô Thiếu Thần 32.000 điểm kinh nghiệm.
Ngô Thiếu Thần nhặt hết một món Bạch Ngân, hai món Thanh Đồng và hai món Hắc Thiết rơi ra. Hắn liếc món Bạch Ngân, là một chiếc vòng tay, dùng được.
【Vòng Tay Báo Đầu Vương】Bạch Ngân cấp: Công vật lý +180, tốc độ đánh +15%, thuộc tính cộng thêm: sức mạnh +24, nhanh nhẹn +25, thể chất +24. Yêu cầu trang bị: thích khách, cung thủ.
Hắn thay 【Vòng Tay Thạch Mặc】ra. Công tăng thêm 52 điểm, đạt 1570 điểm. Tốc độ đánh tăng thêm 10%, đạt 138%. Máu nhờ quái đánh dọc đường và đủ loại tăng phúc cộng thêm 464 điểm, tổng máu đạt 9306 điểm. Đang tiến dần tới năm chữ số rồi.
Đám Thanh Đồng, Hắc Thiết còn lại hắn lười xem, ném thẳng hết vào ba lô, lát ra ngoài bán một lượt.
Xử lý xong Báo Đầu Nhân thủ lĩnh, Ngô Thiếu Thần lần nữa quay về ngã ba. Giờ chỉ còn mỗi con đường ở giữa. Dọn xong đường này chắc là thông quan được rồi nhỉ.
Không do dự nữa, Ngô Thiếu Thần đi vào hành lang chính giữa. Rất nhanh, hắn gặp quái ở đường này: Sư Đầu Nhân, hơn nữa còn là loại pháp sư rất ngứa mắt. Có điều hiện giờ phòng ngự pháp thuật của Ngô Thiếu Thần cũng chẳng kém phòng ngự vật lý là bao. Thực lực đám Sư Đầu Nhân này không chênh nhiều so với hai đường kia, nên Ngô Thiếu Thần cứ thế xông thẳng qua. Thỉnh thoảng uống chút thuốc, không ổn thì để Ngân Thái Lang gánh một gánh, cũng hữu kinh vô hiểm đẩy tới tận cuối đường. Dọc đường này vận may khá ngon, rơi hai món Thanh Đồng và một món Hắc Thiết.
Nhìn Sư Đầu Nhân thủ lĩnh ở cuối đường, thực lực nó gần tương đương hư ảnh Chiến Thần Bạch Ngân trong Chiến Thần Bí Cảnh, kỹ năng cũng không có gì cần đặc biệt chú ý. Ngô Thiếu Thần trực tiếp lao lên đỡ mặt mà đánh. Đấu đơn thì pháp sư không chiếm ưu thế, dù sao cũng dựa cả vào kỹ năng. Hỏa Cầu Thuật hồi chiêu ngắn cỡ nào cũng phải ba giây, mà ba giây đã đủ để Ngô Thiếu Thần hút lại bốn năm trăm máu rồi.
Cuối cùng, Sư Đầu Nhân thủ lĩnh cũng trụ chưa tới ba phút đã toi, rơi một món Bạch Ngân, hai món Thanh Đồng và một món Hắc Thiết, toàn là trang bị pháp sư với mục sư.
Giết xong Sư Đầu Nhân, Ngô Thiếu Thần vốn tưởng đã kết thúc, cứ đứng chờ hệ thống thông báo. Kết quả thông báo hệ thống chưa thấy đâu, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển.
“Gì vậy trời! Không phải sắp sập đấy chứ.” Ngô Thiếu Thần vội chống tay lên vách tường để khỏi ngã.
Rất nhanh, mặt đất ngừng rung. Ngay trước mắt Ngô Thiếu Thần, tại vị trí lúc trước hắn giết Sư Đầu Nhân thủ lĩnh, cả đoạn hành lang đã sập xuống. Mặt đất nứt ra một khe lớn, một con quái vật khổng lồ bò từ trong khe nứt ra ngoài. Sau lưng quái vật mọc hai cánh, trên đầu có sừng, đầu giống bò, thân thể như hổ nhưng lại mọc một cái đuôi sư tử. Tạo hình này làm Ngô Thiếu Thần nhìn mà đơ luôn.
