Chương 63
Chương 63: Thủ Hộ Giả Lâm Lang
Đăng ngày 27/09/2026
19
"Quỷ quái gì thế này, xấu xí vãi!" Ngô Thiếu Thần buông lời cằn nhằn, vội vàng ném một cái Động Sát Thuật qua.
【Lâm Lang Thủ Hộ Giả】 BOSS canh giữ phó bản
Đẳng cấp: 20
Sinh lực: 700.000
Tấn công vật lý: 1800
Phòng thủ vật lý: 900
Phòng thủ phép thuật: 800
Tốc độ di chuyển: 320
Kỹ năng 1: Cực Tốc Xung Tràng: Vỗ cánh lao vút về phía mục tiêu với tốc độ cực nhanh, dùng sừng trâu húc gây ra 180% sát thương vật lý, đồng thời phá giáp giảm 30% phòng thủ, duy trì 10 giây, cự ly tấn công 5 mét, thời gian hồi chiêu 30 giây.
Kỹ năng 2: Tiên Kích: Quất đuôi vào mục tiêu, gây ra 185% sát thương vật lý, thời gian hồi chiêu 30 giây.
Kỹ năng 3: Tiễn Đạp: Dậm mạnh xuống đất, gây 170% sát thương vật lý lên các mục tiêu trong phạm vi hai mét, làm choáng 1 giây, thời gian hồi chiêu 2 phút.
Kỹ năng 4: Lực Trường Áp Chế: Áp chế toàn bộ mục tiêu trong phạm vi mười mét xung quanh, giảm 20% lực tấn công, 20% tốc độ đánh và 20% tốc độ di chuyển, duy trì 1 phút, thời gian hồi chiêu 5 phút.
...
"Chủ não, ngươi nghiêm túc đấy à?" Ngô Thiếu Thần nhìn thuộc tính của con quái trước mắt mà muốn chửi thề. Thứ này chắc chắn là BOSS cấp Hoàng Kim rồi, dẫu chưa tới thì cũng chẳng kém là bao. Phó bản cấp 20 mà nhét con quái thế này vào, đúng là tâm địa đen tối đến cùng cực.
"Cơ mà cũng chỉ hù dọa được người khác thôi, với mình thì vẫn nằm trong tầm chịu đựng. Đã là cận chiến, tốc độ lại chậm hơn mình, công tuy cao nhưng không thể một đòn tiễn mình lên bảng đếm số. Có hơn chín nghìn máu, hơn bảy trăm phòng thủ, dù ăn trọn ba kỹ năng cũng chưa chết được. Thế này thì thả diều nó chẳng thành vấn đề, cùng lắm là chạy loanh quanh khắp ba lối đi."
Đã xử lý được thì cứ thế mà lao vào. Ngô Thiếu Thần chẳng hề do dự xông lên, con quái này quá xấu, không thể để nó sống quá lâu, kẻo lại ảnh hưởng đến cảm giác ngon miệng của hắn.
Nhưng vừa bước vào phạm vi thù hận của đối phương, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cặp sừng trâu húc trúng, bay mất hơn hai nghìn ba trăm máu, phòng thủ còn bị giảm 30%. Tốc độ của Cực Tốc Xung Tràng quả nhiên danh bất hư truyền, Ngô Thiếu Thần còn chưa kịp nhìn rõ đã dính đòn. Hắn vừa định uống một bình thuốc thì đối phương đã tung ra một cú Tiễn Đạp, rút tiếp gần hai nghìn bốn trăm máu và làm hắn choáng một giây. Ngay sau đó, chiếc đuôi dài đã quất thẳng về phía Ngô Thiếu Thần. Hắn lập tức bật Hư Vô, vừa giải trừ trạng thái choáng vừa né được cú quất đuôi trí mạng.
"Mẹ kiếp, bộ chiêu thức phối hợp mượt thế à? May mà ông đây trâu bò, máu giấy tí nữa là bị mày tiễn đi rồi." Ngô Thiếu Thần tức đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chém bốn nhát bồi bốn tầng độc lên người nó rồi quay đầu bỏ chạy.
BOSS lập tức bật Lực Trường Áp Chế, giảm 20% tốc độ di chuyển của Ngô Thiếu Thần. Tiếc rằng tốc độ của hắn quá nhanh, dù bị giảm 20% thì Lâm Lang Thủ Hộ Giả vẫn không thể đuổi kịp.
Ngô Thiếu Thần vừa di chuyển vừa nốc thuốc, lúc này không thể tiếc thuốc được. Chẳng mấy chốc thanh máu đã đầy lại. Hắn dắt mũi BOSS từ lối đi ở giữa chạy thẳng tới tận cùng lối đi bên phải, sau đó lại vòng ngược về. Mỗi lần lướt qua người BOSS, hắn tiện tay vung một chiêu Trầm Trọng Đả Kích kèm Nhược Điểm Kích Phá, rút đi hơn ba nghìn máu. Quan trọng nhất là Trầm Trọng Đả Kích có thể làm nó câm lặng, nếu không để nó tung thêm một chuỗi đòn phối hợp nữa thì đau đầu lắm. Dù không giết nổi hắn, nhưng với độ chân thực 10% cảm giác đau, bị tông một cú vẫn thấu trời thấu đất.
Cứ như thế, Ngô Thiếu Thần dắt nó chạy lòng vòng, mất hơn năm phút cuối cùng cũng mài chết được con BOSS này. Nhìn thân hình đồ sộ của nó ầm ầm ngã xuống đất, nhận được 56.000 điểm kinh nghiệm, Ngô Thiếu Thần phấn khích xoa xoa hai tay, vội vàng nhìn xuống đất. Thấy có luồng sáng màu vàng kim lóe lên, cả người hắn lập tức rạo rực.
"Haha, trang bị Hoàng Kim!" Ngô Thiếu Thần mừng rỡ khôn xiết. Trang bị Hoàng Kim sẽ đi kèm kỹ năng, thứ mà trang bị Bạch Ngân hay Thanh Đồng tuyệt đối không thể so bì.
Hắn vội vàng gom hết đồ rơi dưới đất lên: tổng cộng một món Hoàng Kim, hai món Bạch Ngân, hai món Thanh Đồng, cùng với một cuốn sách kỹ năng.
Ngô Thiếu Thần vừa nhặt đồ xong, còn chưa kịp xem thì một âm thanh thông báo của hệ thống đã vang lên bên tai.
"Ting, chúc mừng bạn đã vượt ải, nhận được một Rương Bạc. Do bạn là người chơi đầu tiên vượt qua bí cảnh Lâm Lang, phẩm chất rương được nâng lên một bậc, chúc mừng bạn nhận được Rương Vàng."
Tiếp đó, Ngô Thiếu Thần thấy một chiếc rương vàng óng ả xuất hiện trong ba lô của mình, hắn liền mở ra xem phần giới thiệu.
Rương Vàng: Có thể mở ra trang bị cấp Hoàng Kim thuộc chức nghiệp bản thân, hoặc sách kỹ năng, cuộn trục đặc biệt, trứng thú cưng, nguyên liệu có giá trị tương đương... có xác suất cực nhỏ xuất hiện trang bị hoặc vật phẩm cấp Ám Kim.
"Đồ tốt thật!" Mắt Ngô Thiếu Thần híp lại vì vui sướng. Hắn đang định mở rương thì bất thình lình bị đá văng ra khỏi phó bản, hiện hình ngay tại lối vào, xung quanh là vô số ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào hắn.
"Vãi chưởng, sao chẳng thèm báo trước một tiếng đã đá người ta ra rồi." Ngô Thiếu Thần bực bội làu bàu, hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.
"Đại thần Trần Phong, anh qua màn rồi à? Phó bản có khó không vậy anh?" Có người bước tới hỏi.
"Nói thừa, đại thần Trần Phong đã ra tay thì sao không qua được chứ!" Một kẻ khác vội vàng phụ họa tâng bốc.
Ngô Thiếu Thần có chút cạn lời. Đám người này còn chưa lên cấp hai mươi, căn bản đâu có vào phó bản được, không chịu đi đánh quái cày cấp mà rảnh rỗi chạy đến đây hóng hớt làm cái gì không biết.
"Mọi người mau nhìn xem, tấm bia đá bên cạnh phó bản sáng lên rồi kìa!" Lúc này, đột nhiên có tiếng ai đó thốt lên kinh ngạc.
Những người khác nhìn theo hướng chỉ tay của người nọ, quả nhiên thấy tấm bia đá vốn sừng sững ở lối vào phó bản đột ngột phát sáng, rồi một dòng chữ hiện rõ mồn một trên bề mặt bia.
Đội ngũ vượt ải đầu tiên: Đội ngũ của Trần Phong; Thành viên: Trần Phong. Thời gian: 36 phút.
"Đù má, đại thần Trần Phong đỉnh vãi chưởng, một mình cân cả phó bản luôn!"
"Người ta có muốn lập đội thì cũng lấy đâu ra ai mà ghép, hiện tại cả Thần Dụ chỉ có mỗi mình anh ấy đạt cấp 20 thôi đấy."
"Cũng đúng ha, nhưng đại thần Trần Phong bá đạo thật sự. Phó bản mười người không cần nghĩ cũng biết khó cỡ nào, thế mà một mình qua được, quá khủng khiếp!"
Lúc này, Ngô Thiếu Thần cũng nhìn thấy dòng chữ trên bia đá, khóe miệng không khỏi giật giật mấy cái.
"Ông đây thật sự chẳng muốn nổi tiếng thêm nữa đâu mà..."
Cứ ngỡ không có thông báo toàn hệ thống thì chuyện này sẽ êm xuôi trôi qua, nào ngờ lại bị khắc tên dựng bia ngay tại chỗ, thế này chẳng phải gài bẫy người ta sao.
"Đại thần Trần Phong, bên trong trông như thế nào vậy anh?" Rất nhanh sau đó, đám người kia đã vây kín lấy Ngô Thiếu Thần, mồm năm miệng mười hỏi không ngớt.
"Mấy người mau đi cày cấp đi, giờ hỏi cũng vô ích thôi, có vào được đâu." Ngô Thiếu Thần bỏ lại một câu rồi lách khỏi đám đông, phóng vút đi mất hút. Hiện tại trong ba lô còn một món đồ Hoàng Kim chưa xem, lại thêm một chiếc Rương Vàng chưa mở, lòng hắn ngứa ngáy như cào, thời gian đâu mà đứng đây tán gẫu nhảm nhí với bọn họ.
Khó khăn lắm mới chạy về được Kim Lăng Thành, Ngô Thiếu Thần lập tức kiểm tra chiến lợi phẩm trong ba lô, đầu tiên đương nhiên là món trang bị Hoàng Kim kia, đây là lần đầu tiên hắn được tận mắt thấy đồ cấp bậc này.
【Ủng Lâm Lang】 Cấp Hoàng Kim: Tốc độ di chuyển +125, phòng thủ vật lý +60, phòng thủ phép thuật +60. Thuộc tính phụ thêm: Nhanh nhẹn +25, căn cốt +25, thể chất +25. Kỹ năng đi kèm: Né Tránh: Sau khi kích hoạt sẽ né tránh sát thương và khống chế của đòn đánh tiếp theo, mất hiệu lực sau 1 giây, thời gian hồi chiêu 3 phút. Yêu cầu trang bị: Toàn chức nghiệp.
"Đồ xịn, dùng được ngay! Kỹ năng này cũng rất ưng, tuy hơi đòi hỏi kỹ năng xử lý tình huống một chút, nhưng không sao, chút thao tác đó mình vẫn thừa sức gánh." Ngô Thiếu Thần vui vẻ mặc vào, thay cho đôi 【Ủng Thạch Mặc】.
Hắn tiếp tục xem hai món đồ Bạch Ngân, một chiếc áo giáp và một chiếc nhẫn. Áo giáp thì hắn đã có Giáp Da Hắc Phong nên không dùng tới, nhưng chiếc nhẫn thì có thể đeo ngay.
【Nhẫn Hổ Đầu Vương】 Cấp Bạch Ngân: Sinh lực +700, tấn công vật lý +200. Thuộc tính phụ thêm: Thể chất +24, sức mạnh +24, nhanh nhẹn +22. Yêu cầu trang bị: Chức nghiệp hệ vật lý.
Trang bị hệ Hổ Đầu Vương là đồ rơi từ Thủ lĩnh Hổ Đầu Nhân, chiếc áo giáp còn lại là 【Giáp Da Báo Đầu Vương】 vốn rớt ra khi đánh Thủ lĩnh Báo Đầu Nhân. Xem ra con Thủ Hộ Giả này có thể rơi ra trang bị của cả ba con BOSS trong phó bản, còn bản thân nó lại rớt đồ Hoàng Kim hệ Lâm Lang.
Chẳng còn gì để nói, thay vào ngay và luôn. Thuộc tính của 【Nhẫn Hổ Đầu Vương】 làm hắn cực kỳ vừa ý, đơn giản mà thô bạo.
Mấy món Thanh Đồng còn lại hắn chẳng buồn nhìn, đằng nào cũng là hàng vứt lên sàn đấu giá. Tiếp theo mới là tiết mục quan trọng nhất.
