Chương 1070
Băng Vương Giáp
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Vì vậy, để nâng cao thực lực cho mỗi một vị Phong Lôi Linh Khôi cấp Hoàn Mỹ, tôi đều trang bị thêm khoang lái, đồng thời huấn luyện đội ngũ phi công có tố chất chiến đấu cực cao."
"Trong quá trình giao tranh, các chi tiết chiến đấu cụ thể sẽ do Linh Khôi tự mình kiểm soát, bởi bản thân chúng đã có ý thức chiến đấu rất mạnh."
"Tuy nhiên, về mặt bố trí chiến thuật và cục diện tổng thể, phi công và Linh Khôi sẽ cùng bàn bạc, từ đó giúp Linh Khôi có được sự linh hoạt cao hơn."
Ban đầu mọi người cứ ngỡ rằng những Phong Lôi Linh Khôi hùng mạnh này đã là thu hoạch lớn nhất của Dương Chính Hà trong những năm qua.
Thế nhưng ngay sau đó, Dương Chính Hà lại giới thiệu thêm ba loại khôi lỗi khác với thực lực còn đáng sợ hơn, và tất cả đều sở hữu tiềm năng đạt đến cấp Siêu Phàm.
Có điều, cũng giống như Thạch Tôn cấp Siêu Phàm, chúng vẫn đang trong quá trình thai nghén.
Ba loại Linh Khôi này được chế tạo dựa trên ba tòa siêu cấp kỳ quan, lần lượt là: 【Phong Bạo Khôi Lỗi】, 【Lôi Bạo Khôi Lỗi】 và 【Hải Uyên Khôi Lỗi】.
Ngay từ giai đoạn chế tác ban đầu, Dương Chính Hà đã thu thập các loại quặng sắt cấp Siêu Phàm tương ứng, mang lại tiềm năng cực lớn.
Tuy nhiên, đẳng cấp của lõi vẫn chưa chạm tới cấp Siêu Phàm, hiện tại chúng chỉ có một bộ khung xương rỗng mà thôi.
Vì vậy, Dương Chính Hà đã ném cả ba con khôi lỗi này vào sâu trong các siêu cấp kỳ quan, lợi dụng sức mạnh chạm đến quy luật của kỳ quan để dần dần thai nghén chúng.
Suốt những năm qua, anh ta luôn giám sát quá trình này, dự kiến chỉ cần khoảng bốn mươi đến năm mươi năm nữa là có thể hoàn tất việc thai nghén.
Cuối cùng, Tề Nguyên hỏi kỹ hơn về số lượng khôi lỗi cụ thể.
Hiện tại, số lượng Phong Lôi Linh Khôi đạt cấp Hoàn Mỹ có tổng cộng hơn 300 con, nhưng số lượng đạt đến đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ thì chỉ có hơn 50 con.
Dù vậy, sức mạnh tổng hợp vẫn vô cùng đáng nể.
...
Địa điểm thứ ba mà cả nhóm ghé thăm là nhà lá mới của Triệu Thành.
Về thực lực và nền tảng của Triệu Thành, mọi người vốn đã có hiểu biết nhất định, chắc chắn là không thể so bì với Trương Trọng Nhạc hay Dương Chính Hà.
Thế nhưng khi tận mắt chứng kiến thành quả phát triển của gã trong những năm qua, ai nấy đều không khỏi kinh ngạc.
Nhà lá của Triệu Thành nằm trong thế giới băng tuyết dưới lòng đất, phía dưới các sông băng ở Nam Cực. Mọi người vừa đặt chân đến đây đã bị cái lạnh làm cho run cầm cập.
Chẳng mấy chốc, một tòa lâu đài băng tuyết hiện ra trước mắt họ.
Dương Chính Hà méo xệch miệng, có chút không thể tin nổi mà hỏi:
"Triệu Thành, dù các cậu đều mang thuộc tính băng, nhưng cũng không cần thiết phải dùng băng khối để xây nhà trực tiếp thế này chứ?"
Triệu Thành xua tay đáp:
"Anh Dương, anh nghĩ đi đâu vậy? Đây là loại quặng sắt có hình dáng giống băng khối, chứa linh khí thuộc tính băng cực mạnh, là món đồ đặc biệt tôi tìm về đấy."
"Ờ... nhưng băng này trong suốt thế kia, bình thường sinh hoạt có bất tiện không?"
"Không sao đâu, các thành viên nữ khi ngủ đều kéo rèm cả, không cho xem trộm đâu, các anh đừng có mơ."
Tề Nguyên: "???"
Dương Chính Hà: "???"
Trương Trọng Nhạc: "???"
Tề Nguyên lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra chính bản thân Triệu Thành mới là kẻ đang mang những ý nghĩ đen tối đó.
Nhưng đó không phải trọng điểm, lần này họ đến để kiểm tra thành quả chứ không phải để xem trộm người khác ngủ.
Rất nhanh, mọi người đã thấy được thu hoạch của Triệu Thành sau hơn 50 năm qua.
Đầu tiên là một loại áo giáp có phẩm chất cực cao — Băng Vương Giáp.
Tuy nhiên, đây không phải là đạo cụ sản xuất hàng loạt, mà là bộ giáp cá nhân được chế tạo riêng biệt cho từng thuộc hạ của gã.
Phẩm chất của chúng đều đạt đến đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, được rèn từ loại hàn băng cực phẩm, khả năng phòng ngự cao đến mức kinh người.
Về phương thức tấn công, bộ giáp hoàn toàn dựa vào năng lượng thuộc tính băng bên trong khối băng.
Trên Băng Vương Giáp, gã đã cho khắc các loại Linh Văn mang tính đặc thù, đều là những Linh Văn mà người sử dụng sở trường nhất, mang lại hiệu quả tối ưu.
Hơn nữa, những Linh Văn này đều do chính người sử dụng bộ giáp tự tay điêu khắc. Mỗi người bọn họ đều đi theo con đường đạo cụ Linh Văn và đều là Linh sư.
Họ có nghiên cứu cực kỳ sâu sắc về hệ thống Linh Văn sở trường của mình, đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, thậm chí còn phát triển ra những cách sử dụng phức tạp và mạnh mẽ hơn.
Có thể nói, cốt lõi sức chiến đấu trong tay Triệu Thành không phải là Băng Vương Giáp, mà là những người điều khiển bộ giáp đó.
Đội hình của Triệu Thành có nét tương đồng với Trấn Hải thành dưới trướng Tề Nguyên, bên trong toàn bộ là những thành viên có độ thân hòa thuộc tính cực cao.
Hơn nữa, mỗi khi trong xã hội loài người xuất hiện thiên tài có độ thân hòa thuộc tính băng 100%, họ đều được bí mật đưa đến đây để bổ sung máu mới.
Tổng số người ở đây đã lên tới hơn hai trăm, trong đó có hơn 80 người sở hữu Băng Vương Giáp, thực lực đều đạt đến đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ.
Thế nhưng, thực lực tổng hợp của 80 người này còn vượt xa mức đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, bởi họ còn một "vũ khí" đi kèm vô cùng mạnh mẽ — Băng Hoàn Cự Mãng.
Môi trường nơi đây cực kỳ thích hợp cho Băng Hoàn Cự Mãng sinh tồn và phồn diễn, nên những năm qua số lượng của chúng tăng lên rất nhanh.
Triệu Thành cũng dùng phương pháp tương tự để sàng lọc tiềm năng của lũ mãng xà này, chỉ giữ lại những cá thể có phẩm chất tốt nhất để nuôi dưỡng.
Vì vậy, tất cả Băng Hoàn Cự Mãng còn lại đều là những tồn tại có thiên tư vượt trội.
Mỗi đứa trẻ sinh ra ở đây từ nhỏ đã được phân phối một con Băng Hoàn Cự Mãng có thiên tư tương xứng để cùng nhau lớn lên.
Thông thường, khi họ trưởng thành và đạt đến cấp Hoàn Mỹ, con Băng Hoàn Cự Mãng của họ cũng sẽ sở hữu thực lực cấp Hoàn Mỹ.
Đến khi họ đủ tư cách nhận Băng Vương Giáp, thì cả thực lực bản thân lẫn linh thú đi kèm đều đã chạm tới đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ.
Nhiều yếu tố cộng lại khiến thực lực của họ mạnh hơn nhiều so với những kẻ đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ thông thường, thậm chí là vượt trội hẳn một bậc.
Một mình đấu với ba bốn kẻ cùng cấp tuyệt đối không thành vấn đề.
Tề Nguyên thầm cảm thán, thằng nhóc Triệu Thành này đúng là thâm tàng bất lộ, không ngờ lại âm thầm tích lũy được thực lực đáng sợ đến thế.
Hơn nữa, con đường phát triển của gã rất chuyên nhất, một khi đã xác định thuộc tính băng là dốc toàn lực đi tới cùng. Dù không có kỹ thuật hỗ trợ, gã thực sự đã tự mình mở ra một lối đi riêng.
Đồng thời còn một điểm rất quan trọng, sự phát triển ở nơi này dường như rất toàn diện.
Dù là một thế giới hoàn toàn tạo thành từ băng tuyết, nhưng Triệu Thành thực sự coi đây là tổ ấm của mình. Gã xây dựng công viên, hồ nhân tạo, cảnh sắc vô cùng diễm lệ.
Gã còn chuyên tâm trồng trọt các loại thực vật thuộc tính băng, chăn nuôi các loài gia súc thuộc tính băng. Tuy thuộc tính có phần đơn điệu nhưng các mặt khác lại vô cùng phong phú.
Sau khi tham quan ba nhà lá, nếu chỉ xét về cảm quan thuần túy, nơi của Triệu Thành chắc chắn có chỉ số hạnh phúc cao nhất.
Suy cho cùng, môi trường ở chỗ Trương Trọng Nhạc và Dương Chính Hà quá đỗi khắc nghiệt.
Dương Chính Hà suốt ngày hết bị gió thổi lại bị sét đánh, lại còn suốt ngày hì hục với đống khôi lỗi sắt thép, chẳng khác nào một công xưởng hiện đại.
Chỗ của Trương Trọng Nhạc thì lại càng khỏi phải bàn, chẳng biết lúc nào sẽ có một trận địa chấn quét sạch tất cả.
Hơn nữa môi trường ở đó giống như ngày tận thế, phải trốn xuống lòng đất để sống, hoàn toàn không thể coi là thoải mái.
Chỉ riêng nơi này của Triệu Thành, giống như một thế giới băng tuyết kỳ ảo, cơ sở vật chất không thiếu thứ gì, đâu đâu cũng lung linh lấp lánh, cảnh trí đẹp vô cùng.