Chương 1071

Nhiều đạo Thú Hồn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Điểm dừng chân cuối cùng của mọi người là nơi cư ngụ của Tần Chấn Quân — 【Thú Cốc Thảo Nguyên】. Đối với những thành quả mà Tần Chấn Quân thu hoạch được trong suốt những năm qua, Tề Nguyên vẫn cảm thấy vô cùng tò mò. Con đường Thú Khôi Uẩn Linh này cũng là hướng đi mà hắn đánh giá rất cao. Khi cả nhóm đặt chân tới vùng thảo nguyên rộng lớn này, đập vào mắt họ là một dãy núi sừng sững uy nghiêm, vây quanh thành một thung lũng hình tròn. Bố cục này khá giống với căn nhà lá trước kia của Tần Chấn Quân, chỉ có điều diện tích chiếm đất rộng hơn, núi non cũng cao vút hơn hẳn. Còn chưa kịp tiến lại gần, những tiếng dã thú gầm rống chấn động tâm can đã truyền đến tai mọi người. Tần Chấn Quân dẫn mọi người đi vào trong, bình thản giới thiệu: "Thực ra kể từ khi chuyển đến đây, tôi đã thanh lý bớt rất nhiều chủng loại Uẩn Linh không mấy hữu dụng, chỉ giữ lại vài loại có tiềm lực mạnh nhất thôi." Tề Nguyên hơi ngẩn người, hỏi lại: "Tiềm lực mạnh nhất sao? Uẩn Linh chẳng phải chú trọng vào việc phồn diễn và truyền thừa sao, lẽ nào đối với phẩm chất gốc cũng có yêu cầu?" "Có chứ, mà yêu cầu còn khá khắt khe nữa. Huyết mạch của dã thú càng mạnh thì sau khi Uẩn Linh, năng lượng tích lũy qua mỗi thế hệ sẽ càng lớn. Một hai đời đầu có lẽ chưa thấy rõ, nhưng một khi đã tích tụ đủ lâu, khoảng cách thực lực giữa các Thú Hồn sẽ cực kỳ kinh khủng." "Hóa ra là vậy." Sau một hồi trò chuyện, mọi người mới biết hiện tại trong tay Tần Chấn Quân chỉ còn lại đúng mười chủng tộc Uẩn Linh. Trong đó có một loài là Hắc Lân Cự Lang mà gã từng săn giết tại linh địa Viễn Tinh ở thế giới sương mù năm xưa. Huyết mạch của loài này có tính truyền thừa đặc biệt cao, phẩm chất hậu duệ cũng rất tốt, hiện nay được gọi là tộc Mặc Lân. Thực lực tổng thể của tộc Mặc Lân rất mạnh, số lượng sinh sản đã cực kỳ đông đảo, tổng cộng đạt hơn 3500 con. Thực lực phổ biến đều ở cấp Hiếm Có hậu kỳ. Vị tộc trưởng tộc Mặc Lân sở hữu Thú Hồn có thực lực đạt tới đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, bản thân Thú Hồn thì đã chạm ngưỡng Bán bộ Siêu Phàm. Nếu có thêm một thời gian tích lũy nữa, chắc chắn sẽ thuận lợi đột phá lên cấp Siêu Phàm. Tình hình của đại đa số các chủng tộc khác cũng tương tự. Thực lực của thành viên bình thường không quá mạnh, nhưng tộc trưởng thường đạt đỉnh phong cấp Hoàn Mỹ, và Thú Hồn đa phần đều là Bán bộ Siêu Phàm. Tuy số lượng cấp Hoàn Mỹ không nhiều, nhưng phẩm chất của Thú Hồn lại cao đến mức đáng sợ. Trong mười chủng tộc này, có ba loài sở hữu thực lực vượt trội hẳn, vì chúng có nhiều hơn một Thú Hồn và tộc trưởng. Đầu tiên chính là hậu duệ của Lão Thử năm xưa! Đây là loài dã thú bắt đầu Uẩn Linh sớm nhất. Thực lực cá thể không mạnh, ưu điểm duy nhất là khả năng sinh sản cực kỳ kinh người. Chỉ trong vòng mấy chục năm, số lượng đã lên tới gần một triệu con. Đừng nhìn trên mặt đất không thấy bóng dáng chúng, thực tế toàn bộ không gian dưới lòng đất gần như đã bị lũ chuột chiếm cứ, đây là một đội quân cực kỳ hung hãn dưới trướng Tần Chấn Quân. Hiện nay trong chủng tộc này đã nuôi dưỡng ra 5 đạo Thú Hồn, thực lực tất cả đều đạt tới Bán bộ Siêu Phàm, chính là 5 vị cường giả mạnh nhất của chuột tộc. Đến cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc. Hắn không ngờ trong cùng một chủng tộc mà lại có thể sinh ra tới tận năm đạo Thú Hồn, chuyện này quả thực không thể tin nổi. Tuy nhiên, Tần Chấn Quân đã nhanh chóng giải thích nguyên nhân đằng sau. Quá trình xuất hiện Thú Hồn thực chất là một vòng tuần hoàn tích cực. Việc xuất hiện đạo Thú Hồn đầu tiên là khó khăn nhất vì điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Phải là trong cùng một lứa sinh ra cặp song sinh có thiên phú xuất sắc như nhau. Do tư chất bất phân thắng bại, đều là thiên tài đỉnh cấp, Thú Hồn nhất thời không thể đưa ra lựa chọn nên mới phân tách làm hai, nuôi dưỡng ra đạo Thú Hồn thứ hai. Bình thường xác suất sinh đôi đã thấp, lại còn phải là cặp song sinh cùng có thiên phú trác tuyệt thì tỉ lệ lại càng nhỏ hơn. Nhưng may mắn là ở chuột tộc, vấn đề này lại dễ giải quyết vì mỗi lứa chúng đẻ tới năm sáu con, điều kiện đầu tiên rất dễ thỏa mãn. Năm đó, chính trong một lứa chuột non đã xuất hiện hai hậu duệ cùng kinh tài tuyệt diễm. Cả hai đã hấp thu năng lượng huyết mạch của các anh chị em khác, từ đó cùng lúc có tư cách khống chế Thú Hồn. Thế là chủng tộc này xuất hiện đạo Thú Hồn thứ hai, do hai chị em nhà chuột cùng nắm giữ. Trong những lần phối giống sau đó, huyết mạch của hai vị Thử Vương thiên phú trác tuyệt hợp làm một, lại cùng là người sở hữu Thú Hồn, nên phẩm chất hậu duệ cực cao. Thậm chí có lúc còn xuất hiện hậu duệ mang thực lực cấp Hoàn Mỹ, giúp thực lực toàn chủng tộc tăng vọt, đẩy nhanh quá trình tích lũy cho Thú Hồn. Cũng chính lúc này, Tần Chấn Quân phát hiện ra một khả năng khác để xuất hiện Thú Hồn mới. Đó là trong đám hậu duệ của hai người sở hữu Thú Hồn, nếu xuất hiện một cá thể có thiên phú không thua kém, thậm chí vượt qua cha mẹ, nhưng vì cha mẹ chưa chết nên Thú Hồn cũ không thể truyền thừa, chủng tộc để bảo lưu phần huyết mạch này sẽ có xác suất nhất định phân hóa ra đạo Thú Hồn thứ ba. Hiện tại ở bầy chuột, ba đạo Thú Hồn sau đều xuất hiện trong tình huống này, phẩm chất huyết mạch còn cao hơn cha mẹ chúng không ít. Nếu không phải vì thời gian tích lũy thực lực của Thú Hồn còn quá ngắn, rất có thể chúng đã vượt qua cha mẹ mình để trở thành những cường giả cấp Siêu Phàm thực thụ. Cả một gia đình có năm vị sở hữu Thú Hồn khiến mọi người vô cùng chấn động. Lúc này, Tần Chấn Quân lại nói thêm một tình huống còn khó tin hơn nữa. Ở những chủng tộc đã Uẩn Linh này, những cá thể sở hữu Thú Hồn có địa vị rất đặc biệt, là vua của cả một tộc. Đối với các thành viên bình thường bên dưới, chúng gần như thờ ơ và tàn nhẫn, có thể tùy ý sát hại mà không hề có chút tình cảm nào. Thế nhưng, trong cùng một tộc, nếu có hai vị sở hữu Thú Hồn thì quan hệ giữa hai vị này lại cực kỳ tốt. Ví dụ như năm vị Thử Vương sở hữu Thú Hồn kia, họ không hề chia bè phái để cai trị mà sống cùng nhau như một gia đình nhỏ. Đối với họ, đối phương mới là người nhà thực sự, giữa họ tồn tại những cảm xúc mà chỉ con người mới có, thậm chí còn biết bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí, những người sở hữu Thú Hồn ở các chủng tộc khác nhau cũng có mối quan hệ rất tốt, thường xuyên giao lưu và hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tượng này mang lại rất nhiều ý nghĩa. Nếu coi các chủng tộc đã Uẩn Linh là một quần thể chung, thì những thành viên bình thường không có Thú Hồn chỉ là công cụ, chỉ những cá thể thực sự sở hữu Thú Hồn mới là thành viên chính thức của quần thể này. Điều này cũng giúp Tần Chấn Quân hiểu rõ hướng phát triển trong tương lai: chắc chắn phải nuôi dưỡng ra nhiều cá thể có Thú Hồn hơn trong cùng một tộc! Thay vì giống như trước đây, chuyển hóa thật nhiều chủng tộc thành Thú Khôi Uẩn Linh vừa tốn công tốn sức mà mỗi tộc chỉ có một Thú Hồn, tốc độ tăng trưởng thực lực lại chậm. Nhưng nếu hình thành được cục diện như bầy chuột hiện nay, số lượng Thú Hồn xuất hiện trong cùng một tộc sau này sẽ tăng lên đáng kể. Chính vì lý do đó, Tần Chấn Quân mới thanh lý hầu hết các tộc, chỉ để lại mười chủng tộc có khả năng sinh sản mạnh và dễ xuất hiện nhiều Thú Hồn nhất. Ngoài bầy chuột ra, còn có hai tộc khác cũng sở hữu nhiều hơn một người có Thú Hồn. Tộc thứ hai chính là một sự tồn tại mà Tề Nguyên cực kỳ quen thuộc — Mạc Lâm! Đó chính là chủng tộc được hình thành sau khi nhân loại tiến hành Uẩn Linh, mà nhân vật đại diện chính là Mạc Lâm. Ngay từ 50 năm trước, anh ta đã thay mặt văn minh nhân loại ra trận, thực lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ.
Nhiều đạo Thú Hồn — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ