Chương 1072
Bá chủ thảo nguyên
Đăng ngày 30/08/2026
19
Mạc Lâm cũng sở hữu tư duy và trí tuệ của con người, nhưng lại không phải là nhân loại thuần túy, mà là một sự tồn tại cực kỳ đặc biệt. Nói một cách chính xác, đây là một chủng tộc á nhân hoàn toàn mới.
Trong đám hậu duệ của Mạc Lâm, ngoài ý muốn đã xuất hiện một cá thể có mức độ thiên phú không hề kém cạnh anh ta, từ đó thai nghén ra người sở hữu Thú Hồn thứ hai.
Chủng tộc nhân loại vốn là một loại sinh vật đa dạng, nên sau nhiều năm phát triển, nơi này lại xuất hiện thêm hai cá thể khác cũng sở hữu Thú Hồn. Như vậy, trong chủng tộc nhân loại đặc thù này đã có bốn người sở hữu Thú Hồn, thực lực đều đạt tới Hoàn Mỹ cấp Đỉnh phong, còn Thú Hồn thì chạm đến ngưỡng Bán bộ Siêu Phàm.
So với dã thú thông thường, tiềm năng của Thú Khôi nhân loại rõ ràng cao hơn hẳn. Bởi vì họ không chỉ có đặc tính của Thú Hồn mà còn giữ được đặc điểm của con người, có khả năng học hỏi các loại kỹ thuật. Chẳng hạn như họ có thể học Linh Văn, học Vu thuật, học Dược tề học, hơn nữa thiên phú còn cao đến mức đáng sợ.
Hiện nay, chủng tộc nhân loại đặc biệt này chính là đối tượng phát triển trọng điểm của Tần Chấn Quân.
Loại chủng tộc cuối cùng không phải được mang lên từ Thế giới sương mù, mà là những chủng tộc mạnh mẽ được tìm thấy ngay trên vùng Thú Cốc Thảo Nguyên bao la này, sau đó bị săn đuổi và chuyển hóa thành Thú Khôi.
Theo lời Tần Chấn Quân, trong siêu cấp kỳ quan này tồn tại số lượng dã thú khổng lồ, rất nhiều loài có thực lực và huyết mạch cực kỳ cường hãn, chính là những bá chủ trên thảo nguyên.
Ví dụ như tộc Vẫn Hy, chúng sở hữu thân hình đồ sộ, khả năng tấn công và phòng ngự đều vô cùng Ưu Tú, thậm chí còn có thể điều khiển sức mạnh tự nhiên để tung ra những đòn tấn công bằng thiên thạch mang thuộc tính Hỏa.
Lại như Cự Phiến Kim Bằng, một loại sinh vật săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn với sải cánh rộng gần trăm mét, thực lực mạnh nhất có thể đạt tới Bán bộ Siêu Phàm.
Còn có Quỷ Nhãn Long Tích, một loại sinh vật thuộc họ Rồng, ngoại hình giống như rồng phương Tây với vẻ ngoài hung tợn. Tuy nhiên vì thân hình quá to lớn và cồng kềnh nên chúng không thể bay lượn, dù vậy thực lực vẫn vô cùng đáng nể.
Những sinh vật tương tự như thế trên thảo nguyên còn rất nhiều, thậm chí đã xuất hiện cả những vật chủng cấp Siêu Phàm, chỉ là Tề Nguyên chưa cố ý đi tìm kiếm mà thôi.
Tuy nhiên, những loài vừa kể trên đều là những sinh vật mạnh mẽ ở góc độ cá thể đơn lẻ. Trên thảo nguyên này còn có một chủng tộc đáng sợ khác, chúng không chỉ mạnh về cá thể mà sức mạnh của cả tộc quần cũng cực kỳ khủng bố.
Hoàn toàn có thể nói, đây mới chính là bá chủ thực sự của vùng thảo nguyên này. Trong tộc của chúng sở hữu nhiều cường giả Bán bộ Siêu Phàm, thậm chí đã có cả cường giả cấp Siêu Phàm xuất hiện.
Chủng tộc này có diện mạo cực kỳ giống sư tử, ngay cả trạng thái sinh tồn cũng tương đồng với sư tử thảo nguyên, được Tần Chấn Quân đặt tên là tộc Chiến Sư.
Loài sinh vật này không chỉ có một tộc quần duy nhất mà phân bố khắp thảo nguyên với nhiều bầy đàn lớn nhỏ khác nhau. Giống như sư tử ở thế giới loài người, những cá thể mạnh mẽ trong đàn sẽ tự chiếm lĩnh một khu vực để phồn diễn hậu duệ.
Những con Chiến Sư đực có thực lực cường đại cũng biết kết hợp với nhau tạo thành Liên minh. Chúng vừa mang huyết tính của dã thú, vừa lấp lánh hào quang của một quân đoàn, sở hữu cảm xúc phong phú, là một loại sinh vật rất đặc biệt.
Sau một thời gian dài suy tính kỹ lưỡng, Tần Chấn Quân cuối cùng đã chọn chuyển hóa loài sinh vật này thành Thú Khôi, đồng thời tiến hành Uẩn Linh để tạo thành một chủng tộc hoàn toàn mới. Nguyên nhân chủ yếu là gã muốn lợi dụng những con Chiến Sư đã được Uẩn Linh để thu phục các đàn Chiến Sư nguyên bản trên thảo nguyên.
Nếu có thể nắm giữ được sức mạnh này, thế lực của gã trên thảo nguyên sẽ bành trướng một cách chóng mặt. Kết quả cuối cùng tuy không tốt đẹp hoàn mỹ như gã dự tính, nhưng cũng đủ khiến gã cảm thấy thỏa mãn.
Tộc Chiến Sư với huyết mạch mạnh mẽ này sau khi được Uẩn Linh thì thực lực vô cùng đáng sợ, sức chiến đấu vượt xa dã thú cùng cấp. Mỗi cá thể độc lập nếu trưởng thành thuận lợi đến khi thành niên thì có đến 60% khả năng đạt tới cấp Hoàn Mỹ.
Thế nhưng cũng có một điểm bất lợi, đó là sinh vật càng mạnh mẽ thì khả năng sinh sản và năng lực của hậu duệ lại càng yếu đi. Hậu duệ của tộc Chiến Sư này chính là như vậy, khả năng phồn diễn tương đối kém, dù đã qua hơn 50 năm phát triển nhưng hiện tại cũng chỉ có hơn 60 con.
Tất nhiên, thực lực của hơn 60 con Chiến Sư này phổ biến đều đạt cấp Hoàn Mỹ, trong đó đã xuất hiện 3 cá thể sở hữu Thú Hồn.
Thực lực mà Tần Chấn Quân đang nắm giữ khiến mọi người có mặt tại đó đều không thốt nên lời. Chẳng phải thế này là mạnh đến mức quá đáng rồi sao?
Không cần bất kỳ kỹ thuật nào khác, chỉ thuần túy đi theo con đường Thú Khôi mà gã lại thực sự mở ra được một lối đi thênh thang, tiềm năng phát triển vượt xa tưởng tượng, tốc độ bành trướng thực lực cũng cực kỳ kinh khủng.
Nhìn vào hiện tại, tuy chỉ mới có mười chủng tộc nhưng gã đã sở hữu tới 20 người có Thú Hồn, và tất cả đều đạt đến trình độ Bán bộ Siêu Phàm. Dù số lượng cấp Hoàn Mỹ còn ít, nhưng chỉ riêng 20 vị này thôi cũng đủ để nghiền nát hàng trăm cường giả cấp Hoàn Mỹ khác.
Hơn nữa, mô hình phát triển này đã chứng minh rằng chỉ cần người sở hữu Thú Hồn không ngừng xuất hiện, thì những cường giả có thực lực đỉnh cao cũng sẽ tầng tầng lớp lớp hiện ra. Đặc biệt là ba chủng tộc được trọng điểm bồi dưỡng, giai đoạn sơ kỳ tỷ lệ xuất hiện Thú Hồn có thể thấp, nhưng khi số lượng ngày càng đông thì tốc độ tăng trưởng sau này sẽ ngày càng nhanh. Biết đâu trong tương lai không xa, gã sẽ tạo ra được một tộc quần hoàn toàn cấu thành từ những người sở hữu Thú Hồn, đó sẽ lại là một chủng tộc mới tinh.
Nhìn nhận như vậy, thực lực tổng hợp của Tần Chấn Quân tuyệt đối là người mạnh nhất trong số mọi người ngoại trừ Tề Nguyên, tiềm năng phát triển trong tương lai cũng không thể coi thường.
Sau khi kiểm kê lại toàn bộ chiến lực mà mọi người tích lũy được, Tề Nguyên bất giác thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không chỉ có mình hắn đang tiến bộ thần tốc, những người khác cũng đều đang nỗ lực hết mình. Tuy chưa xuất hiện cường giả Siêu Phàm, nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp, sau này chưa chắc đã không thể đột phá thành công. Thứ họ thiếu thốn hiện giờ chỉ là thời gian, nếu có thêm trăm năm nữa, chắc chắn sẽ có vài vị cường giả cấp Siêu Phàm xuất hiện.
Thực ra, theo kế hoạch ban đầu thì còn phải tới Rừng Cự Mộc để xem xét thu hoạch của Chung Mạch Vận trong những năm qua. Tuy nhiên, vì ngày thường giữ liên lạc khá thường xuyên nên Tề Nguyên đã nắm rõ thành quả của cô, không cần thiết phải đi thêm một chuyến nữa.
Những năm qua, hướng phát triển của Chung Mạch Vận và Eileen chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh.
Đầu tiên chính là Sinh vật Giáp mây, loại giáp mây độc đáo này có giá trị cực lớn và tiềm năng phát triển rất cao. Qua quá trình không ngừng bồi dục, hiện nay đã xuất hiện Sinh vật Giáp mây cấp Bán bộ Siêu Phàm với công dụng hết sức toàn diện, thực lực thể hiện ra cũng vô cùng phi phàm.
Hơn nữa, đây là loại vật phẩm mà một khi đã nghiên cứu thành công thì không cần tốn quá nhiều tâm tư kinh doanh, chỉ cần gieo xuống đất là có thể tự sinh trưởng. Đến khi chín muồi, người ta có thể trực tiếp hái xuống để mặc và sử dụng, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi.
Điểm rắc rối duy nhất là trong quá trình nghiên cứu, họ cần tiêu tốn rất nhiều tâm huyết để điều chỉnh và cải thiện gen của hạt giống, có như vậy mới bồi dục ra được những bộ Sinh vật Giáp mây có phẩm chất đủ Ưu Tú.