Chương 1110

Tinh Hoàn

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi đặt chân lên Mẫu Tinh, Tề Nguyên trái lại càng thêm căng thẳng. Hắn không rời mắt khỏi con Hư Không Cự Thú này, chỉ sợ nó lỡ tay làm ra hành động gì gây tổn hại đến hành tinh. Nhưng cũng may, tính cách của sinh vật này khá ôn hòa. Nó chỉ vỗ đôi cánh thịt, lững lờ trôi nổi giữa tầng không, cảm nhận ánh nắng ấm áp tỏa xuống, dường như đang rất tận hưởng thế giới mới này. "Thế nào?" "Cảm giác thực sự rất tuyệt." "Sau này ở lại đây giúp ta làm việc nhé?" "Bao ăn bao ở chứ?" "Không thành vấn đề." "Được." Lần đầu tiên Tề Nguyên cảm thấy sinh vật trong hư không lại đáng yêu đến thế, thực sự là quá dễ nói chuyện. Không chỉ tính tình ổn định, trí tuệ không thấp, mà còn chịu thương chịu khó, đúng chuẩn "lao động kiểu mẫu" của thời đại mới. Đối với con tinh không cự thú nhặt được ngoài ý muốn này, Tề Nguyên dự định kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra sắp xếp cụ thể. Dù sao, hắn cần xác định rõ năng lực, đặc tính cũng như môi trường sinh tồn cần thiết của nó để có thể khai thác tối đa giá trị. Sau một hồi kiểm tra, hắn phát hiện đây là một sinh vật thiên về thuộc tính Thổ và thuộc tính Không gian. Tuy nhiên, năng lượng trong cơ thể nó cực kỳ tạp loạn, chỉ riêng các loại thuộc tính phân tách ra được đã vượt quá 100 loại. Có lẽ vì sống trong hư không, việc ăn uống của nó chưa bao giờ kén chọn. Bất kể là năng lượng thuộc tính gì, chỉ cần no bụng là được, hoàn toàn không hề nề hà. Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán, trong điều kiện như vậy mà nó vẫn có thể đột phá đến Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, quả thực là chuyện khó tin. Hơn nữa hắn còn phát hiện, sinh vật này đã rất già, tuổi thọ xấp xỉ 8000 năm. Thông thường, nhân loại cấp Siêu Phàm có tuổi thọ khoảng ngàn năm, tùy vào tình trạng cá nhân mà có sự khác biệt. Nếu là Siêu Phàm cấp sơ kỳ phổ thông nhất, tuổi thọ chỉ chừng hơn 1000 năm. Còn như Tề Nguyên, đạt tới Siêu Phàm cấp Đỉnh phong lại sở hữu Sinh Tử Linh Văn nghịch thiên, tuổi thọ hiện tại đã đạt tới hơn 3000 năm. Tương đối mà nói, hung thú cùng cấp có tốc độ tu luyện chậm hơn nhưng tuổi thọ lại dài hơn, thường gấp hai ba lần nhân loại, thậm chí là nhiều hơn nữa. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên Tề Nguyên nhìn thấy một sinh vật sống tới 8000 tuổi, đúng là mở mang tầm mắt. Điều khiến hắn vui mừng hơn cả là với sinh vật này, hắn có thể tùy ý để nó gánh vác một loại Quyền Bính, dù là thuộc tính Không gian hay thuộc tính Thổ. Hiện tại, thuộc tính Không gian đã có Hư Không Kình Khôn đảm nhận, nên hắn định để nó gánh vác một dải Quyền Bính thuộc tính Thổ. Về phần năng lực, nó cũng đã biểu diễn cho Tề Nguyên xem một lượt. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cách vận dụng những năng lực này, Tề Nguyên nhất thời đứng hình, không biết nên sử dụng sao cho hợp lý. Năng lực của nó chủ yếu vẫn là Không gian và Thổ, hơn nữa sự kết hợp giữa cả hai đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hư Không Cự Thú sở hữu khả năng tương tự như kiến tạo không gian, có thể lợi dụng hai thuộc tính này để dung hợp một lượng lớn đất đá, tạo ra các hành tinh nhỏ hoặc lục địa với diện tích không hề khiêm tốn. Thứ hai, nó có thể chịu đựng được những môi trường cực kỳ khắc nghiệt như Nắng nóng cực độ hay giá rét thấu xương, từ đó hấp thụ năng lượng và lưu trữ trong cơ thể. Cuối cùng là một năng lực vô cùng đặc thù, dường như được tiến hóa riêng để sinh tồn trong vũ trụ và hư không. Nó có thể dùng năng lực của mình khiến các hạt cát và đá vụn thuộc tính Thổ mang linh khí bao quanh cơ thể, tạo thành một vòng tròn tương tự như vành đai của sao Thổ, từ đó tiến hành dò tìm không gian xung quanh. Phạm vi dò tìm này cực kỳ rộng, đường kính lên tới hàng trăm km. Thậm chí, nếu sử dụng liên tục, nó còn có thể không ngừng hút thêm đất đá xung quanh để mở rộng vành đai tinh hoàn này, tăng thêm diện tích thăm dò. Loại năng lực này giúp nâng cao đáng kể độ an toàn khi di chuyển trong hư không và vũ trụ, giúp cảnh giác trước các mối nguy hiểm và tìm kiếm tài nguyên sinh tồn tiềm tàng. Sự độc đáo này mang lại cho Tề Nguyên bất ngờ lớn, thậm chí nảy sinh ra một vài ý tưởng đặc biệt. Đối với chuyến du hành vũ trụ sắp tới, dù bề ngoài Tề Nguyên không nói ra nhưng trong lòng thực sự rất lo âu. Bởi lẽ, nếu vũ trụ mênh mông này thực sự tươi đẹp đến thế, thì tại sao văn minh bí ẩn kia lại chỉ quanh quẩn gần Đại lục sương mù mà không chọn tiến vào sâu trong vũ trụ? Vũ trụ không có điểm dừng, tràn ngập Bóng Tối và những điều chưa biết này ẩn chứa bao nhiêu hiểm họa, không ai hay biết. Từ sự đe dọa của môi trường tự nhiên, các sinh vật vũ trụ mạnh mẽ, cho đến những văn minh khác cũng đang trôi dạt... Tất cả đều là vấn đề cần phải cân nhắc. Một khi gặp sự cố trong vũ trụ, đó sẽ là cuộc khủng hoảng đối với toàn bộ Mẫu Tinh, chỉ cần sơ suất một chút là có thể mất trắng, nên nhất định phải vô cùng cẩn trọng. Tề Nguyên không hề tự mãn rằng mình có thể thăm dò trong hư không thì chắc chắn sẽ làm được điều tương tự trong vũ trụ. So sánh hai bên, môi trường trong vũ trụ tuyệt đối đáng sợ hơn nhiều. Hư không vốn là một vùng vũ trụ đã già cỗi, nguy hiểm chủ yếu đến từ chính môi trường hư không đó. Chỉ cần giải quyết được vấn đề di chuyển thì không còn quá nhiều hiểm nguy, vì linh khí khan hiếm nên sinh vật ở đó ít hơn, thực lực cũng không quá mạnh, giới hạn cấp độ tương đối thấp. Nhưng trong vũ trụ, nguồn năng lượng lại cực kỳ dồi dào. Chẳng ai biết trong bóng tối vô tận kia có bao nhiêu sinh vật cấp Siêu Phàm, bao nhiêu cấp Vương, hay thậm chí là những sinh vật vượt trên cả cấp Vương. Đối với vũ trụ, không có bất kỳ giới hạn nào cả, mọi thứ đều là ẩn số xa xôi và tai ương khủng khiếp hơn. Vì vậy, hắn phải giữ sự tỉnh táo và thận trọng gấp bội. Trước đó, hắn vẫn luôn lo lắng không biết dùng cách nào để dò tìm những mối nguy bên ngoài hành tinh. Rào chắn Thời gian và Không gian đúng là có thể ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của sinh vật ngoại lai, nhưng nếu kẻ địch đã áp sát bên ngoài hành tinh mới tìm cách xua đuổi hay tiêu diệt thì đã quá muộn, khó tránh khỏi xảy ra vấn đề. Hoặc như khi đang hành trình trong vũ trụ, nếu đợi đến lúc thiên thạch bay tới đập thẳng vào mặt mới nghĩ đến việc né tránh thì chỉ có nước chờ chết. Do đó, hắn cần một phương thức thăm dò tầm xa trên diện rộng. Nhiệm vụ này vốn do Viện nghiên cứu đảm nhận, hướng nghiên cứu ban đầu là dựa trên các Thiết bị dò tìm trong hư không. Qua nhiều thế hệ phát triển, tác dụng của thiết bị dò tìm ngày càng lớn, nhưng phạm vi thăm dò vẫn chưa đủ rộng. Thế nhưng hiện tại, vành đai tinh hoàn thuộc tính Thổ của Hư Không Cự Thú đã cho hắn gợi ý rất lớn. Chỉ với kích thước của nó đã có thể tạo ra tinh hoàn thăm dò gấp hàng chục lần cơ thể, nếu có thể lợi dụng Quyền Bính thuộc tính Thổ để tạo ra một vành đai tương tự cho toàn bộ Mẫu Tinh, diện tích thăm dò chắc chắn sẽ cực kỳ khổng lồ, mức độ an toàn của cả hành tinh cũng theo đó mà tăng vọt. Nghĩ đến đây, Tề Nguyên ghi nhớ công trình nghiên cứu này vào lòng, hạ quyết tâm phải sớm phân tích và làm chủ được năng lực này. Có lẽ, việc này cũng sẽ không quá khó khăn.