Chương 1111

Cung cấp vũ khí cấp Siêu Phàm

Đăng ngày 30/08/2026

19
Một mặt, Tề Nguyên vốn đã sở hữu Quyền Bính thuộc tính Thổ, việc vận dụng loại sức mạnh này đối với hắn đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, gần như là tùy tâm sở dục. Mặt khác, lại có sẵn ví dụ về Hư Không Cự Thú ở ngay trước mắt, cứ dựa theo "hàng mẫu" mà mô phỏng lại thì cũng không có gì quá khó khăn. Cuối cùng, đối với việc sắp xếp cho tinh không cự thú này, Tề Nguyên cũng đã sớm có tính toán. Một con cự thú đạt đến Đỉnh phong cấp Siêu Phàm như thế này, dù đặt ở bất cứ đâu cũng sẽ mang lại tác dụng cực kỳ to lớn. Tuy nhiên, theo ý định của Tề Nguyên, hắn vẫn muốn để nó ở ngoài vũ trụ bao quanh hành tinh, hỗ trợ việc thăm dò ngoại vi và phòng thủ, ngăn chặn người của các văn minh khác tiếp cận. Về nơi ở, hắn trực tiếp tìm tới Hư Không Kình Khôn, sắp xếp cho nó một chỗ dừng chân tại Vạn Giới Nguyên Địa. Dù sao Vạn Giới Nguyên Địa cũng nằm ở vành đai ngoài hành tinh, những tiểu thế giới được tạo ra này đều bám phụ vào rìa ngoài, Hư Không Cự Thú sinh sống ở đây là hợp lý nhất. Lúc rảnh rỗi nó có thể dạo chơi trong vũ trụ, khi mệt thì trở về không gian nứt vỡ để nghỉ ngơi, quả thực rất ổn thỏa. Hư Không Cự Thú cũng không có ý kiến gì, có thể sở hữu một vùng lãnh thổ để sinh tồn đối với nó đã là điều may mắn trong muôn vàn bất hạnh. So với cuộc sống trôi dạt vô định trong hư không trước kia, giờ đây được sống tại Mẫu Tinh, ngày tháng thực sự quá đỗi dễ chịu. Có thêm một cường giả Đỉnh phong cấp Siêu Phàm, thực lực tổng thể của Mẫu Tinh đã tăng lên không ít. Đối với cuộc chiến và hành trình tháo chạy sắp tới, Tề Nguyên cũng có thêm nhiều tự tin. Thời gian lững thững trôi qua, thời hạn một năm rưỡi cũng sắp sửa đến gần. Cuộc chiến bên trong văn minh Cổ Lăng vẫn đang tiếp diễn, thậm chí ngày càng trở nên khốc liệt, số lượng người chết không ngừng gia tăng. Tề Nguyên một mặt giúp Cổ Lăng gánh vác áp lực, mặt khác lại đảm nhận công việc của một kẻ dọn rác, âm thầm thu thập thi thể của các cường giả cấp Siêu Phàm. Dĩ nhiên, thi thể cấp Hoàn Mỹ hắn cũng lấy không ít. Có điều văn minh Cổ Lăng không quá để tâm đến chuyện này. Một phần là vì áp lực chiến tranh quá lớn, họ thực sự không còn tâm trí đâu mà để ý đến những việc vặt vãnh đó. Mặt khác, họ chỉ nghĩ rằng người của văn minh bí ẩn đang thu gom thi thể, nên hoàn toàn không nghi ngờ Tề Nguyên. Nhân cơ hội này, Tề Nguyên đã thành công thu thập được 4 thi thể cấp Siêu Phàm cùng gần trăm thi thể cấp Hoàn Mỹ. Bởi vậy, hiện tại hắn tổng cộng sở hữu 6 đồ đằng cấp Siêu Phàm và hơn 400 đồ đằng cấp Hoàn Mỹ. Đây là một nguồn sức mạnh cực kỳ khổng lồ, lại được ẩn giấu sâu dưới mặt nước, rất ít người hay biết. Khi thời hạn một năm rưỡi sắp cận kề, Tề Nguyên bắt đầu điều động Krampus và Achilles trở về, thay vào đó là sử dụng đồ đằng để tác chiến nhiều hơn. Dù sao người chết thì sẽ mất hẳn, còn đồ đằng nếu hy sinh vẫn có thể hồi sinh lại được. Ngay cả lực lượng cấp Hoàn Mỹ cũng vậy, những chiến lực tăng viện sau này hầu hết đều là đồ đằng, dù có tổn thất trên chiến trường hắn cũng không thấy xót xa. Tề Nguyên đã bắt đầu dàn trận trên mọi phương diện, dần dần rút khỏi trung tâm của cuộc chiến để giảm thiểu tổn thất cho bản thân, đồng thời sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Hắn hiểu rất rõ rằng đây là một cuộc chiến không có kết quả, mọi sự đầu tư cuối cùng cũng chỉ tan thành mây khói. Chẳng có khả năng chiến thắng nào cả, chỉ là lãng phí vô số chiến lực vào đó để rồi phải chôn thây cùng văn minh Cổ Lăng mà thôi. Hơn nữa, kế hoạch Thế giới tí hon đã sắp thành công, chỉ cần đạt đủ yêu cầu của Nhà lá cấp chín, hắn sẽ lập tức lựa chọn rời đi, càng xa văn minh bí ẩn càng tốt. Về phía Cổ Lăng, lão thực tế cũng cảm nhận được áp lực bản thân gánh vác ngày một nặng nề. Thế nhưng, lão chỉ cho rằng đòn tấn công của văn minh bí ẩn đang mạnh lên, chứ không hề nghi ngờ người đồng đội "môi hở răng lạnh" của mình. Lão luôn tin rằng Tề Nguyên là một kẻ thông minh, nên chắc chắn sẽ hiểu rõ đạo lý. Một khi văn minh Cổ Lăng bị văn minh bí ẩn tiêu diệt hoàn toàn, thì Mẫu Tinh chắc chắn sẽ là mục tiêu tiếp theo bị quét sạch dưới lưỡi đao của chúng. Vì vậy, hai văn minh này là châu chấu buộc chung một sợi dây, dù là vì an toàn của chính mình, Tề Nguyên chắc chắn cũng phải dốc toàn lực. Suốt thời gian qua, Tề Nguyên quả thực đã thể hiện như vậy. Bề ngoài, hắn gần như tung ra toàn bộ chiến lực không chút giữ lại, cố gắng duy trì cục diện ổn định, giúp Cổ Lăng san sẻ một phần áp lực rất lớn. Chỉ là hiện tại, việc âm thầm rút bớt chiến lực đã khiến áp lực của văn minh Cổ Lăng tăng vọt. Ban đầu, văn minh Cổ Lăng đã cử ra mười mấy vị cường giả cấp Siêu Phàm, nhưng dưới áp lực khủng khiếp hiện nay, họ buộc phải tăng quân số lên tới 20 người. Cộng thêm 5 vị cấp Siêu Phàm mà Tề Nguyên phái tới, vừa vặn cân bằng với số lượng cấp Siêu Phàm của văn minh bí ẩn. Một cuộc chiến của tổng cộng 50 vị cấp Siêu Phàm! Trong tình cảnh đó, Cổ Lăng đã đặc biệt liên lạc lại với Tề Nguyên, hy vọng hắn có thể tiếp tục tăng thêm nhân thủ để ngăn chặn chiến tuyến chính diện bị sụp đổ và thối nát. Đối với yêu cầu này, Tề Nguyên dĩ nhiên không đời nào ngu ngốc đồng ý ném thêm chiến lực của mình vào cái cối xay thịt này. Thế nên, hắn đành chọn giải pháp trung hòa là cung cấp một lượng lớn tài nguyên và vũ khí. Tất nhiên, hắn cũng thực sự lo lắng chiến trường chính diện sẽ sụp đổ. Một khi văn minh Cổ Lăng không trụ vững, áp lực sẽ dồn hết về phía hắn. Do đó, Tề Nguyên cũng không tiếc công sức, trực tiếp lấy ra 20 quả Kim Lôi Tử cấp Siêu Phàm. Nói một cách khắt khe thì đây đã không còn được gọi là Kim Lôi Tử nữa, vì thuộc tính nguyên bản của Kim Lôi Tử chỉ ở cấp Hoàn Mỹ. Loại này là phiên bản nâng cấp đã qua nghiên cứu, tối ưu hóa và tăng cường. Tuy không sánh được với Thần Lôi Đỉnh phong cấp Siêu Phàm, nhưng uy lực của chúng cũng tương đương với cấp Siêu Phàm trung kỳ. Viện nghiên cứu cũng đã đặt cho chúng một cái tên mới: Kim Qua Hỏa Lôi. Vật liệu chế tạo loại vũ khí này tuy cũng quý giá, nhưng nhờ nguồn tài nguyên khổng lồ trên Mẫu Tinh, họ vẫn có thể sản xuất ra không ít, trong tay Tề Nguyên ít nhất cũng có vài trăm quả. Tuy nhiên, dù mang phẩm chất cấp Siêu Phàm nhưng thực lực của chúng hoàn toàn không thể so với chiến lực của một vị cấp Siêu Phàm thực thụ. Dù sao đây cũng là công cụ tác chiến một lần, chưa nói đến việc có ném trúng cấp Siêu Phàm hay không, mà dù có trúng thì cũng khó lòng giết chết đối phương ngay lập tức. Thế nhưng loại vũ khí này nếu dùng để đối phó với chiến tranh quy mô lớn thì tuyệt đối là lợi khí hàng đầu, một quả ném xuống có thể quét sạch cả một vùng rộng lớn. Ngoài ra, Tề Nguyên còn gửi cho Cổ Lăng một lô Sinh vật Giáp mây cấp Hoàn Mỹ và Siêu Phàm, không ít con rối chiến tranh dũng mãnh, cùng lượng lớn Linh Văn cấp Siêu Phàm. Những vật phẩm này đều đã có kỹ thuật chín muồi, chỉ cần có thời gian là có thể nuôi cấy và chế tạo nhân tạo, dù có tổn thất cũng không quá đau lòng. Đặc biệt là Linh Văn, với kỹ thuật của Tề Nguyên, việc khắc họa Linh Văn cấp Siêu Phàm cũng không còn quá khó khăn. Hiện tại, trong tay Tề Nguyên đã sở hữu 8 bộ Linh Văn cấp Siêu Phàm. Ngoài hai bộ Linh Văn "Sinh" và "Tử" của riêng mình, những bộ còn lại lần lượt tương ứng với: "Trác Nhiệt", "Ba Lãng", "Cự Phong", "Bạo Liệt", "Áp Cường", "Băng Phong". Mỗi loại đều đủ sức đối mặt với chiến tranh diện rộng, là quân bài tẩy và cũng là nền tảng thực lực thực sự trong tay Tề Nguyên. Sau khi Tề Nguyên đưa ra những vũ khí cấp Siêu Phàm này, Cổ Lăng cũng không còn yêu cầu hắn phái thêm chiến lực nữa mà trực tiếp hài lòng rời đi. Tề Nguyên cũng được thảnh thơi, dồn toàn bộ tâm trí vào việc thăng cấp cho Nhà lá cấp chín. Thế giới tí hon dưới sự kiểm soát của Lục giáo sư và Quân suốt những năm qua vẫn luôn ổn định và không ngừng phát triển.