Chương 1112
Vương
Đăng ngày 30/08/2026
19
Có điều, dã tâm của Quân còn lớn hơn cả những gì hắn tưởng tượng!
Khi Tề Nguyên tự mình nghiên cứu Thế giới tí hon, hắn cũng chỉ tạo ra vài tiểu thế giới mà thôi. Thế nhưng sau khi giao một phần quyền bính này cho Quân, số lượng tiểu thế giới liền tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, số lượng đã tăng thêm hàng vạn cái. Quân tiến hành đủ loại phương thức nuôi dưỡng, nghiên cứu đủ mọi loại kỹ thuật, số lượng nhiều đến mức chính Tề Nguyên cũng không nhớ xuể.
Tuy nhiên, đã chọn tin tưởng Quân, Tề Nguyên cũng quyết định buông tay cho vị ấy toàn quyền xử lý, mặc cho vị ấy tự do xoay xở.
Dù sao hắn cũng có thể áp chế Quân từ nhiều phương diện, từ huyết mạch, khí vận cho đến linh khí... Quân hoàn toàn không thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Hơn nữa phải thừa nhận rằng, dưới sự hỗ trợ của những thế giới này, phạm vi nghiên cứu của Quân ngày càng mở rộng, bộc lộ hoàn toàn năng lực nghiên cứu đáng kinh ngạc của mình.
Ngoài những lợi ích vốn có từ trận pháp hay đan dược, khi Quân tiếp xúc với một thế giới rộng lớn hơn, tầm nhìn được khai phá hoàn toàn, vị ấy bắt đầu nghiên cứu những kỹ thuật mới mẻ.
Chẳng hạn như máy móc hiện đại, gen sinh học, dung hợp huyết mạch hay phục sinh tử linh.
Đây đều là những dự án nghiên cứu mà Tề Nguyên từng tìm tòi và đạt được thành tựu nhất định, vốn mang tiềm năng cực lớn.
Khi Quân tiếp xúc với những thứ này, vị ấy bắt đầu chìm đắm vào đó. Quân dẫn dắt một nhóm thiên tài bước ra từ thế giới Khí Vận, thành lập phòng thí nghiệm riêng và bắt đầu hành trình khám phá các loại kỹ thuật.
So với việc chém giết, vị thiên tài đã sống vạn năm này rõ ràng có hứng thú với việc nghiên cứu hơn hẳn.
Và chỉ trong thời gian ngắn, nhờ năng lực học tập mạnh mẽ, Quân đã có hiểu biết sâu sắc về những kỹ thuật này và dần đưa vào ứng dụng thực tế.
Trong quá trình chế tạo Khảm lỗi sau đó, vị ấy đã lồng ghép kỹ thuật máy móc hiện đại vào, giúp việc sản xuất chiến giáp trở nên hợp lý hơn. Sức chiến đấu cũng như hiệu suất sử dụng năng lượng đều được nâng cao rõ rệt.
Kỹ thuật về gen và huyết mạch cũng được Quân sử dụng vô cùng thuần thục.
Những thí nghiệm sinh hóa có phần tàn nhẫn đối với Quân mà nói lại dễ như trở bàn tay. Tề Nguyên đứng ngoài quan sát cũng thấy rợn người, chỉ sợ vị ấy sơ ý lại tạo ra mấy sinh vật biến dị kỳ quái.
Nhưng không nghiên cứu quá lâu, Quân đã từ bỏ việc dùng sự can thiệp nhân tạo để tạo ra các sinh vật khủng bố.
Theo lời vị ấy, những sinh vật được tạo ra dưới sự can thiệp của con người đều tồn tại khuyết điểm rất lớn ở mọi phương diện. Chưa bàn đến việc chúng có thể phồn diễn và mở rộng quy mô hay không, chỉ riêng vấn đề chiến đấu và sinh tồn đã là một dấu hỏi lớn.
Hơn nữa, trí thông minh của chúng cũng có khiếm khuyết rõ rệt.
Vốn dĩ Quân định dung hợp các ưu điểm để tạo ra một sinh vật hoàn mỹ hơn, nhưng kết quả là ưu điểm chẳng thấy đâu, dường như mọi nhược điểm đều bị gom lại một chỗ.
Điều này không nằm ngoài dự liệu của Tề Nguyên. Bởi khi hắn nghiên cứu trước đây cũng đã phát hiện ra tình trạng này, không phải cứ tùy tiện đem gen và huyết mạch dung hợp là được, đó là việc đòi hỏi sự trùng hợp cực kỳ lớn.
Đôi bàn tay con người suy cho cùng vẫn chưa thể chạm tới lĩnh vực của tạo hóa!
Ngược lại, kỹ thuật phục tử linh mà Quân nghiên cứu lại bất ngờ đạt được thành quả mới, tạo ra một vài chủng tộc hoàn toàn khác biệt.
Bằng cách kết hợp Linh Văn và Vu thuật, phối hợp với một số pháp trận đặc thù cùng các loại dược tề và vật liệu, Quân có thể khiến những xác chết sống lại.
Từ đó tạo ra những sinh vật tương tự như tang thi, khô lâu hay cương thi.
Đây là một chủng tộc mới, sở hữu trí tuệ sơ khai, có thể nâng cao thực lực thông qua việc cắn nuốt lẫn nhau, và bẩm sinh đã có sự thân hòa với các thuộc tính tử vong.
Có điều, khuyết điểm của loại sinh vật này cũng rất lớn.
Khi đối mặt với những cá thể cũng nắm giữ thuộc tính tử vong, chúng sẽ bị hạn chế một cách tự nhiên.
Ví dụ như Tề Nguyên, Không Tấn hay Chu Quý đều là những cá thể mạnh mẽ nắm giữ sức mạnh tử vong. Khi đối mặt với đám sinh vật tử linh này, họ gần như sở hữu sự áp chế thiên bẩm, khiến chúng tự động thần phục, không cách nào nảy sinh ý định phản kháng.
Ngoài ra, nếu gặp phải những sinh vật mang thuộc tính Thánh Quang hoặc Quang Nhiệt, đám tử linh này cũng sẽ bị áp chế hoàn toàn.
Đối với loại sinh vật có trí tuệ thấp kém, gen lỗi này, Tề Nguyên thực chất không quá bận tâm.
Nhưng để làm phong phú thêm các chủng tộc trên hành tinh, hắn không tiêu diệt chúng mà sau khi tạo ra một đợt liền ném thẳng vào vùng đất chết nhân tạo.
Đó chính là khu vực sinh sống của Thi Khôi Siêu Phàm cấp Đỉnh phong và Tinh Hải Cự Chương. Nơi đó sắp sửa hình thành một quyền bính nhân tạo, cũng có thể coi là một kỳ quan thuộc tính tử vong, rất phù hợp cho những sinh vật này sinh tồn.
Biết đâu trong tương lai, chúng có thể phát triển thành một tộc quần lớn mạnh.
Tuy nhiên, tác dụng thực sự của kỹ thuật phục tử linh có lẽ không phải là tạo ra đám đầu lâu đơn điệu kia.
Quân cũng chẳng mấy mặn mà với đám sinh vật tử linh này, nên sau một thời gian nghiên cứu liền trực tiếp từ bỏ.
Thế nhưng, khi Tề Nguyên nhận được dữ liệu và nguyên lý của cuộc thí nghiệm, hắn lại rơi vào trầm tư sâu sắc.
Năng lực có thể khiến vật chết thực sự sống lại thành một sinh linh, về bản chất chính là đoạt lấy tạo hóa của đất trời, tuyệt đối không phải kỹ thuật tầm thường.
Chỉ là, dù Quân có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, nhưng do những năng lực vị ấy từng tiếp xúc và chứng kiến còn quá ít, dẫn đến việc bỏ lỡ một số điểm mấu chốt quan trọng!
Trong quá trình nghiên cứu, Quân thuần túy chỉ sử dụng sức mạnh tử vong, xen lẫn một chút sức mạnh sinh mệnh.
Và ngay từ đầu, mục đích của vị ấy chỉ là chế tạo ra loại sinh vật tử linh này, nên tư duy bị hạn chế nghiêm trọng.
Nhưng trong mắt Tề Nguyên, thứ hắn nhìn thấy lại là một môn kỹ thuật hoàn toàn khác.
Chuyển sinh!
Nếu chỉ có sức mạnh của sinh và tử, nó chẳng khác gì Sinh Tử Linh Văn là mấy, Tề Nguyên vốn đã sớm nắm giữ, thậm chí mức độ thâm nhập còn cao hơn.
Nhưng nếu trong "Sinh" và "Tử" đó, lại thêm vào "Tinh Thần", "linh hồn" và "mệnh vận" thì sao?
Hoàn toàn đi vào cõi chết, rồi sau đó lại giành lấy sự sống mới, bước lên một con đường khác biệt.
Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Tề Nguyên liền rơi vào một trạng thái thần kỳ. Máu trong người hắn không tự chủ được mà vận chuyển nhanh hơn, những Linh Văn màu vàng trong cơ thể tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Mọi suy nghĩ trong thoáng chốc đều chìm đắm hoàn toàn vào một vòng xoáy tư duy nào đó.
Tuy thân thể hoàn toàn bất động, nhưng những luồng suy nghĩ trong tâm trí hắn lại giống như đại dương cuồn cuộn, không ngừng trào dâng và chảy xiết.
Một lượng lớn kiến thức về sinh, tử, linh hồn, tinh thần, mệnh vận... cùng nhiều điều chưa biết khác đã được suy luận ra trong vô thức, từ đó khám phá phần bí ẩn nhất của thế giới.
Sau khi đạt tới Siêu Phàm cấp Đỉnh phong, thậm chí là bán bộ Vương cấp, khả năng tự kiểm soát của Tề Nguyên đã vô cùng mạnh mẽ.
Đừng nói là ốm đau, ngay cả khi gen xuất hiện vấn đề, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết.
Thế nhưng ngay lúc này, hắn lại mất đi sự kiểm soát đối với bản thân, vô thức chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn hoàn toàn để mặc cho những luồng tư duy huyền bí dẫn dắt cơ thể mình, tạo ra những thay đổi kỳ diệu mà chính hắn cũng không hay biết.
Sự biến đổi này chỉ kéo dài một ngày một đêm.
Nhưng chính trong một ngày một đêm đó, cơ thể hắn đã xảy ra sự lột xác to lớn.
Dòng máu vàng dường như tại thời khắc này đã khai phá ra một phần sức mạnh tiềm ẩn khác, trở nên rực rỡ và thuần khiết hơn bao giờ hết.