Chương 1183

Tình hình gần đây của các phương

Đăng ngày 30/08/2026

19
Những thế lực ban đầu đến nay chỉ còn lại Ba Ngàn Tinh Thành và Bắc Đẩu hải vực. Tất nhiên, các bộ lạc Vu thuật vẫn còn tồn tại, nhưng sự phát triển của bọn họ khá mờ nhạt, luôn co cụm ở góc phía tây bắc, gần như đã bị thế gian lãng quên. Bọn họ rất ít khi liên lạc với bên ngoài, cũng chẳng bao giờ giao dịch với ai, tự khoanh vùng một mảnh đất để phát triển, trái lại cũng rất thong dong tự tại. Dù thực lực hiện giờ không tệ, nhưng hiếm có ai tính bọn họ vào hệ thống thế giới, chỉ coi đó là một tồn tại đặc biệt ẩn dật lánh đời. Tại bán cầu Nam, nơi đông đúc nhất đương nhiên là đại lục Tu Tiên. Lượng lớn nhân khẩu chuyển tới đã mang lại sức sống cho nơi này, họ dần thăm dò, phát triển và bắt đầu đâm chồi nảy lộc, bám rễ sâu sắc. Nhờ ưu thế số lượng cực lớn ngay từ đầu nên tốc độ phát triển rất nhanh, đặc biệt là bảy đại tông môn vốn đã mạnh sẵn, nay lại càng mau chóng đứng vững gót chân. Dù so với thế giới cũ, phạm vi sinh tồn trên đại lục này tương đối nhỏ hẹp, nhưng phẩm chất tài nguyên lại không hề thua kém, thậm chí còn cao hơn một bậc, khiến đà phát triển của họ không hề bị tụt lại phía sau. Ngoài những thế lực lớn này, tại các khu vực trên Mẫu Tinh còn ẩn giấu một số thế lực tinh nhuệ khác, hoặc do Tề Nguyên đặc biệt bồi dưỡng, hoặc là thành viên của Liên minh năm người. Tại bán cầu Bắc, tổng cộng có bốn nơi tập trung ẩn mật, lần lượt thuộc về Chung Mạch Vận, Dương Chính Hà, Sa Thành và Độc Thành. Dương Chính Hà không đại diện cho bất kỳ thuộc tính nào, đơn thuần phát triển theo hướng Khảm lỗi, chiếm cứ các đảo phía nam của đại lục trung tâm, thực lực cá nhân vô cùng mạnh mẽ. Ba phía còn lại lần lượt đại diện cho ba thuộc tính Mộc, Sa, Độc. Bất cứ khi nào trong nội bộ văn minh xuất hiện thiên tài thuộc ba hệ này, ví dụ như độ thân hòa đơn thuộc tính đạt 100%, đều sẽ lập tức được đưa tới ba khu vực này để bồi dưỡng chuyên sâu. Hơn nữa, do yêu cầu nội bộ cực kỳ khắt khe, chỉ cho phép những cường giả có độ thân hòa từ 100% trở lên ở lại, nên tuy số lượng người không đông nhưng thiên phú của mỗi người đều cao đến đáng sợ. Bất kể là ngộ tính, tốc độ tu luyện hay mức độ nhạy cảm với thuộc tính, bọn họ đều vượt xa những tu sĩ phổ thông. Gần đây, Tề Nguyên thậm chí đã đích thân tới từng thành phố để tìm hiểu sâu hơn về tình hình của họ. Trong tay Chung Mạch Vận đang dự trữ một lượng lớn Sinh vật Giáp mây. Sau nhiều lần nâng cấp và thay đổi, phẩm chất của chúng ngày càng cao, đã đạt tới cấp Siêu Phàm hậu kỳ. Nhờ vị trí khá gần liên hợp học viện nên hai bên thường xuyên hợp tác, điều này cũng thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phía Chung Mạch Vận. Ngay cả bản thân cô cũng đang đảm nhận vai trò giảng viên tại "Học viện Nghiên cứu Tổng hợp Điều khiển Thực vật" (tiền thân là học viện Điều Khiển Thực Vật). Eileen cũng ở đây, phụ trách nghiên cứu và phát triển mảng thực vật. Cô đã tạo ra không ít loại thực vật có phẩm chất tốt, công dụng đặc biệt, rất nhiều trong số đó đã được ứng dụng vào đời sống hàng ngày. Theo yêu cầu của Tề Nguyên, hắn hy vọng mỗi thế lực tinh nhuệ hàng đầu đều có thể bắt đầu nghiên cứu những sức mạnh chạm tới cấp Vương. Không bắt buộc phải tạo ra ngay chiến lực cấp Vương, nhưng nhất định phải có hướng nghiên cứu về phương diện này. Về vấn đề này, Chung Mạch Vận và Eileen cũng tốn rất nhiều công sức. Một mặt, họ nghiên cứu Sinh vật Giáp mây với hy vọng nâng cao phẩm chất hơn nữa, nhưng độ khó lại cực lớn. Mặt khác, họ không ngừng thông qua đột biến gen để dẫn dắt thực vật biến dị, từ đó nghiên cứu ra những chủng loại hoàn toàn mới, mong chờ một sự đột phá. Ở phía bên kia, Sa Thành và Độc Thành tại Đông đại lục vốn rất ít người biết tới, bởi mảnh đại lục này gần như không có ai dám tiếp cận. Môi trường tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt, cộng thêm các loại sinh vật khủng bố sinh sống bên trong khiến con người bình thường khó lòng tồn tại, họ chỉ biết rằng có một mảnh đại lục như vậy mà thôi. Hai thành trì vốn định cư ở đây từ sớm vẫn luôn phát triển một cách ngăn nắp, và tốc độ sau này còn không ngừng tăng nhanh, bởi sự hiện diện của Đạo Khôi có thể giúp họ có nhận thức tốt hơn về thuộc tính riêng biệt của mình. Hiện nay số lượng người phổ biến đã quá ngàn, hơn nữa toàn bộ đều là thiên tài thuộc tính 100%, nghĩa là bọn họ hầu như đều có thể đạt tới cấp Siêu Phàm. Không chỉ có thực lực, dù đi theo con đường Vu thuật nhưng họ lại có nghiên cứu cực sâu về Linh Văn, dược tề, trận pháp, vũ khí... của riêng thuộc tính mình. Đặc biệt là trong phạm vi siêu cấp kỳ quan tương ứng, thực lực của họ còn mạnh hơn, có thể nắm giữ được sức mạnh của thiên địa này. Tại bán cầu Nam, các thế lực tồn tại có phần đa dạng hơn. Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa thành, Địa Linh thành, Kim Tượng thành đều ở đây, tổng hợp thực lực đều không yếu. Ba người Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc và Triệu Thành đều đang phát triển theo nhịp độ riêng. Đội quân Thú Khôi của Tần Chấn Quân ngày càng mở rộng, gã còn có ý định tuyển chọn chủng loại, số cá thể sở hữu Thú Hồn đã vượt quá 300, mỗi con đều mang tiềm năng rất cao. Kẻ mạnh nhất đã đạt tới cấp Siêu Phàm đỉnh phong, chỉ còn cách cấp Vương một bước chân, ví dụ như Mạc Lâm trước đó. Dưới trướng Trương lão gia tử, Thạch Tôn đã xuất hiện đủ loại hình thái khác nhau, thậm chí không còn giới hạn ở đá mà có thể dùng đủ loại vật chất để thai nghén. Mấy tôn mạnh nhất cũng đã đạt tới cấp Siêu Phàm đỉnh phong, chỉ là chưa từng chiến đấu nên không rõ thực lực ra sao. Triệu Thành chiếm giữ toàn bộ siêu cấp kỳ quan thuộc tính băng. Sau khi hấp thụ cả một hành tinh thuộc tính băng, không chỉ chiến lực tổng thể tăng mạnh mà ngay cả môi trường ở đây cũng phù hợp để tu luyện hơn, chiến lực tổng hợp vô cùng đáng gờm. Các thành trì khác, do thuộc tính tương đối phổ biến nên phát triển còn tốt hơn cả Sa Thành và Độc Thành, không chỉ đông người hơn mà thực lực cá nhân cũng mạnh hơn đôi chút. Đặc biệt là Trấn Hải Thành và Phệ Hỏa thành đều là những tồn tại hàng đầu. Phệ Hỏa thành nhờ có cường giả cấp Vương là Hỏa Nhiễm, lại có thể liên tục hấp thụ ngọn lửa từ Vô Tận Hỏa Vực nên vô cùng mạnh mẽ, tự hình thành một hệ thống phát triển riêng, đã là một tồn tại cực kỳ đặc biệt. Nhưng điều khiến Tề Nguyên bất ngờ là Trấn Hải Thành lại chẳng hề tỏ ra yếu thế, bọn họ đang đuổi sát nút, đà phát triển và quy mô không hề kém cạnh Phệ Hỏa thành, thậm chí còn có xu hướng lấn lướt. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân mới biết, một công tác từ giai đoạn đầu của Trấn Hải Thành đã giúp huyết mạch của họ không ngừng tinh tiến, hậu duệ ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ sử dụng một loại quả cầu thủy tinh đặc biệt để lưu trữ huyết mạch của những thiên tài có độ thân hòa 100% vào bên trong, tích lũy ngày càng nhiều. Đồng thời, các huyết mạch dã thú trong cơ thể họ cũng được bảo tồn tương tự. Ban đầu chỉ là máu cấp Hiếm Có, nhưng khi các cường giả xuất hiện ngày càng nhiều, huyết mạch dã thú cũng không ngừng thăng cấp, thậm chí đã phát triển đến mức độ kinh khủng. Về phương diện độ thân hòa thuộc tính, bọn họ thậm chí bắt đầu xuất hiện những thiên tài vượt qua mức 100%, kẻ đáng sợ nhất đã đạt tới hơn 140%. Nếu phối hợp với các phương pháp khác như tinh hoa thuộc tính, rất có khả năng sẽ đạt tới 200%, trở thành những dị loại giống như Trương Vĩ, Hoắc Thoái hay Eileen.