Chương 1184

Sự phát triển từ bên trong

Đăng ngày 30/08/2026

19
Về phương diện huyết mạch dã thú, Trấn Hải Giao ban đầu vốn chỉ là loài thủy xà cấp Hiếm Có, nhưng đến nay đã hoàn toàn lột xác thành giao long. Khi bọn họ kích phát triệt để huyết mạch trong cơ thể, cường độ thân thể sẽ được tăng lên đáng kể, khả năng tấn công và phòng ngự đều nhảy vọt, thậm chí trên bề mặt da còn hiện lên lân phiến, tạo ra hàng loạt biến hóa khó tin. Chính vì thế, Trấn Hải thành cũng là nơi xuất hiện nhiều cường giả cấp Siêu Phàm nhất trong số các thành trì, với tổng cộng 46 vị. Trong đó có 6 người đã đạt đến Đỉnh phong cấp Siêu Phàm, chỉ là hiện tại vẫn chưa có ai chính thức đột phá lên cấp Vương. Một khi có cấp Vương xuất hiện, chắc chắn sẽ kéo theo sự thăng tiến về độ thân hòa thuộc tính và cường độ huyết mạch dã thú, từ đó tạo nền tảng tốt hơn cho thế hệ hậu duệ sau này. Đây là một quá trình tiến bộ không ngừng nghỉ, những cá thể mạnh mẽ sẽ mang lại sự giúp đỡ cho tộc quần, và những hậu duệ ưu tú lại càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mọi sự phát triển nội bộ đều đang diễn ra một cách có trình độ, ngày càng lớn mạnh và bắt đầu trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Tề Nguyên. Giờ đây, trong rất nhiều trường hợp, các hành động và kế hoạch đối ngoại thậm chí không cần đích thân hắn ra tay, chỉ cần giao cho các thế lực cấp dưới này là có thể giải quyết êm xuôi. Tuy nhiên, thực lực của những thuộc hạ thân cận dưới trướng Tề Nguyên cũng không ngừng tăng lên. Dưới sự hỗ trợ toàn diện, thực lực tổng thể đã được nâng cao rõ rệt. Nói một cách khắt khe, lực lượng thực sự được coi là chiến lực nòng cốt của Đảo giữa hồ trước đây tuy không nhiều, nhưng mỗi bộ phận đều vô cùng thiện chiến. Đó là Mật Chiến Cục, Quỷ Bộ, Viện nghiên cứu, và giờ đây còn có thêm Vệ Tịch, Chu Ngự Hành cùng các dã thú khác. Sau khi Mật Chiến Cục chuyển đến Mẫu Tinh, cấu trúc tổng thể không có gì thay đổi. Đại đa số thành viên có tư chất bình thường cuối cùng được giữ lại ở đại lục trung tâm, còn một bộ phận nhỏ mang thiên phú trác tuyệt thì đi theo Tề Nguyên. Kể từ đó, việc mở rộng quân số của Mật Chiến Cục chủ yếu dựa vào việc tự đào tạo nội bộ, cụ thể là những đứa trẻ từ Khu sinh hoạt trẻ em. Mặc dù phẩm chất tổng hợp của những đứa trẻ này vẫn chưa đạt tới chuẩn mực của Trấn Hải thành, nhưng cũng không hề yếu kém. Thiên phú tu luyện mạnh mẽ, huyết mạch dã thú đa dạng, cùng với những năng lượng đặc biệt có được sau nhiều thế hệ kế thừa đã ban cho bọn chúng sức mạnh phi thường. Hiện nay, hầu hết các nguyên lão thuộc thế hệ cũ của Mật Chiến Cục đã lui về phía sau. Chỉ còn lại sáu vị đội trưởng có thiên phú cực cao từ thuở ban đầu là Trương Viễn, Lưu Trọng, Lôi Hùng, Hoắc Thoái và Trương Vĩ vẫn đang đảm nhiệm một số chức vụ quan trọng. Trong đó, Trương Viễn, Lưu Trọng và Lôi Hùng chủ yếu phụ trách hậu phương, lo liệu việc điều phối các mặt, tích hợp tài nguyên, đào tạo và giáo dục tân binh, không còn lấy chiến đấu làm trọng tâm nữa. Dù thực lực của bọn họ vẫn rất mạnh, phổ biến đã đạt tới Đỉnh phong Hoàn Mỹ hậu kỳ, nhưng so với những hậu bối mới nổi thì vẫn còn kém một khoảng khá xa. Chẳng hạn như con gái của Lôi Hùng hiện đã đột phá lên cấp Siêu Phàm, trở thành một đội trưởng có thể độc đương nhất diện. Còn có Lục Linh Quân, sau thế hệ đội trưởng cũ, hắn là thiên tài đỉnh cấp đầu tiên xuất hiện. Nhờ tinh thông kỹ thuật Linh Văn, hiện tại hắn đã đạt đến Siêu Phàm cấp hậu kỳ, là cao thủ hàng đầu của Mật Chiến Cục. Ngoài ra, những cái tên như Lâm Nam Chúc, Vương Thanh Sơn, Hoắc Thiên Lan, Lâm Kiệt Hy, Hàn Quân, Lữ Tinh Xuyên, Bạch Chiến, Hà Vân Hải, Đỗ Lỗi... đều là lứa trẻ đầu tiên bước ra từ Khu sinh hoạt trẻ em. Tề Nguyên đã dùng bọn họ để thành lập hai đội ngũ tinh anh mạnh mẽ nhất. Biên chế đội tinh anh vẫn còn đó, nhưng rất ít khi phải sử dụng đến. Bởi lẽ thực lực của bọn họ quá mạnh, hiếm khi có lúc cần dùng tới. Mỗi người trong số họ gần như đều đã đạt cấp Siêu Phàm, mà đại đa số nhiệm vụ trên Mẫu Tinh hiện nay hoàn toàn không cần thiết phải huy động tới năm cường giả cấp Siêu Phàm cùng ra tay. Còn đối với những nhiệm vụ khó khăn hơn, ví dụ như thám hiểm hành tinh thuộc tính băng hay tiến vào Thế giới tu tiên, thì độ khó lại quá cao, thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ tầm. Vì vậy, sau này Tề Nguyên vẫn quyết định tách bọn họ ra, để mỗi người đảm nhiệm vị trí đội trưởng trong Mật Chiến Cục. Những đứa trẻ được nuôi dưỡng từ nhỏ trong thế lực của Tề Nguyên, bước ra từ Khu sinh hoạt trẻ em như bọn họ vẫn còn rất nhiều, liên tục cung cấp máu mới cho Mật Chiến Cục và Viện nghiên cứu. Quy mô của Mật Chiến Cục hiện nay vô cùng đồ sộ, vẫn được chia thành 12 bộ phận theo 12 con giáp. Mỗi bộ phận đều có trên 20 tiểu đội, mỗi đội 10 người. Đây đều là những nhân sự tinh anh phụ trách các nhiệm vụ mũi nhọn, sở hữu thiên phú và thực lực đỉnh cao. Đội trưởng và đội phó đều đạt cấp Siêu Phàm, thành viên đều ở mức Đỉnh phong Hoàn Mỹ, tổng quân số lên tới hơn 2500 người. Nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ quân số của Mật Chiến Cục. Sau mấy trăm năm phát triển và tích lũy, số lượng thành viên đã tạo ra sự biến đổi về chất. Ngoài những người có thiên phú cực cao đủ tiêu chuẩn trở thành thành viên chính thức, còn có một lượng lớn thành viên khác tuy thiên phú không bằng nhưng cũng không hề tệ. Bọn họ cũng được thu nạp vào Mật Chiến Cục, hình thành nên các quân đoàn phụ trợ cho 12 tiểu đội con giáp. Mỗi quân đoàn có quy mô 1 vạn người. 12 tiểu đội con giáp tương ứng với 12 quân đoàn, tổng cộng là 12 vạn người. Đây là 12 vạn người đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng, thực lực phổ biến đều đạt cấp Hoàn Mỹ. Bọn họ được trang bị vũ khí, Linh Văn đặc thù, đan dược và trận pháp riêng biệt, tạo nên những phong cách chiến đấu hoàn toàn khác nhau để thực hiện các loại nhiệm vụ khác nhau. Không cần nghi ngờ gì về sức mạnh của bọn họ. Đội quân này chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, nhưng một khi lộ diện, chắc chắn sẽ khiến tất cả phải kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn ẩn mình tại Vạn Giới Nguyên Địa, sinh tồn, huấn luyện và phát triển trong dị không gian, thực hiện những nhiệm vụ bí mật và hưởng thụ nguồn tài nguyên do đích thân Tề Nguyên chuẩn bị. Bọn họ đã từng tiến vào vũ trụ, thâm nhập vào các siêu cấp kỳ quan, trải qua đủ loại thử thách. Chỉ là họ vẫn luôn thiếu một cơ hội để "lưỡi kiếm ra khỏi vỏ". Nhưng dù môi trường có an toàn hay không, một lực lượng chiến đấu ẩn giấu như vậy vẫn cần phải được tích lũy để đề phòng bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Ở phía bên kia, tình hình của Quỷ Bộ có chút khác biệt. Hiện tại Quỷ Bộ vẫn do Vệ Tịch phụ trách, nhưng tổng bộ của bọn họ đã dời khỏi Vạn Giới Nguyên Địa, chuyển xuống dưới lòng đất của Tinh Thần Bí Cốc, gọi là Quỷ Vực. Tuy nhiên, nói một cách chính xác thì đó không hẳn là dưới lòng đất của Tinh Thần Bí Cốc. Với sự xuất hiện của Hồn tộc ở giai đoạn sau, Vệ Tịch và Chu Ngự Hành muốn dung hợp Tinh Thần Bí Cốc và Linh Hồn Địa Khắc lại với nhau để có thể tạo ra Hồn tộc một cách liên tục và ổn định. Thế là, Tề Nguyên đã tốn không ít tâm sức, phối hợp với vài vị Đạo Khuê, vận dụng sức mạnh của Quyền Bính để dời non lấp bể, thay trời đổi đất, trực tiếp di dời Linh Hồn Địa Khắc tới cạnh Tinh Thần Bí Cốc. Hai siêu cấp kỳ quan dần dần dung hợp, hình thành nên một siêu cấp kỳ quan to lớn, nguy hiểm và khủng bố hơn, được gọi là Hồn Tộc Quỷ Vực. Quỷ Vực bên trong lại chia làm hai bộ phận chính: một phần là Quỷ Bộ nguyên bản do Vệ Tịch dẫn dắt, phần còn lại là Hồn tộc do Tiên Thiên Hồn tộc và Chu Ngự Hành thống lĩnh. Thành viên của Quỷ Bộ vẫn là những người cũ, nhưng so với sự phát triển mạnh mẽ của Mật Chiến Cục, Quỷ Bộ lại phát triển không mấy thuận lợi, thậm chí đang có dấu hiệu dần sa sút.
Sự phát triển từ bên trong — Toàn Dân Sinh Tồn Trong Sương Mù — Xem Truyện Chữ