Chương 1185

Hồn Tộc Quỷ Vực

Đăng ngày 30/08/2026

19
Truy cứu nguyên nhân cốt lõi, vẫn là bởi so với Hồn tộc, các thành viên Quỷ Bộ vốn có thiên phú không cao, căn bản chẳng thể nào đặt lên bàn cân so sánh được. Ngược lại, Hồn tộc đã phát triển hoàn thiện thành một chủng tộc chín muồi, sở hữu tiềm năng cực kỳ đáng sợ. Dựa vào những đặc tính độc đáo của bản thân, bọn họ đã sản sinh ra không ít cường giả đỉnh cấp. Hiện nay tại Hồn Tộc Quỷ Vực, 90% cường giả đều thuộc về Hồn tộc, trong khi Quỷ Bộ chỉ chiếm chưa đầy 10%, không gian sinh tồn gần như bị ép đến mức không còn chỗ đứng. Thậm chí, Vệ Tịch cũng đã chủ động tìm đến Tề Nguyên, dự định sẽ không tiếp tục chiêu mộ thành viên Quỷ Bộ nữa. Hắn muốn đợi sau khi lứa thành viên cũ qua đời, sẽ bàn giao hoàn toàn Quỷ Bộ lại cho Hồn tộc quản lý. Đối với việc này, ban đầu Tề Nguyên khá kháng cự. Dù sao Quỷ Bộ cũng đã tồn tại suốt một thời gian dài như vậy, làm sao có thể nói giải tán là giải tán ngay được? Thế nhưng, khi hắn thực sự bước chân vào Hồn Tộc Quỷ Vực, tận mắt chứng kiến tiềm năng và sức chiến đấu khủng khiếp của đám tay hạ Hồn tộc, cuối cùng hắn cũng phải rơi vào trầm tư. Hồn tộc hiện nay không chỉ sinh ra một vị Tiên Thiên Hồn tộc đơn lẻ, mà là có tới tận 12 vị. Vị Tiên Thiên Hồn tộc đầu tiên chính là vị tồn tại cấp Vương hiện giờ, nội bộ Hồn tộc thường tôn xưng là Quỷ Tổ, đại diện cho sự khởi đầu của chủng tộc này. Trước đây Tề Nguyên từng cho rằng, những Tiên Thiên Hồn tộc cấp bậc như Quỷ Tổ sẽ có tỷ lệ xuất hiện vô cùng thấp, thậm chí rất có thể sau này chẳng bao giờ xuất hiện thêm nữa. Nhưng điều nằm ngoài dự liệu là, sau khi Tinh Thần Bí Cốc và Linh Hồn Địa Khắc sáp nhập, cộng thêm việc Quỷ Tổ đột phá thành công lên cấp Vương, đột nhiên lại có thêm mười mấy vị Tiên Thiên Hồn tộc xuất hiện, mà vị nào cũng sở hữu thiên phú cực kỳ kinh người. Cũng nhờ vậy, thế lực Hồn tộc vốn mỏng manh lập tức trỗi dậy mạnh mẽ, thể hiện ra tiềm năng đáng sợ vô cùng. Bởi lẽ bọn họ không chỉ đại diện cho 12 vị cường giả đỉnh cấp, mà còn đại diện cho 12 phân chi chủng tộc khác nhau. Hơn nữa, 12 vị Tiên Thiên Hồn tộc này không phải đều mang dáng vẻ giống như Quỷ Tổ. Hình tượng của bọn họ mỗi người một vẻ, năng lực khác biệt, ngay cả hình thái cơ thể cũng chẳng hề giống nhau. Ví dụ như bản thân Quỷ Tổ, hắn là sinh vật linh hồn thuần túy, có thể tan biến hoàn toàn vào thiên địa, tồn tại dưới dạng năng lượng cực kỳ huyền diệu khó lường, là sự tồn tại đặc biệt nhất trong số các Tiên Thiên Hồn tộc. Vị thứ hai xuất hiện là Quỷ Vương, hắn không phải Linh hồn thể thuần túy mà là dạng bán linh hồn bán thực thể. Bản thể của hắn là một sinh vật dạng người mặc bộ giáp màu xanh đậm, bên trong được lấp đầy bởi lượng lớn linh hồn. Sau khi thực lực đạt tới cấp Siêu Phàm, hắn có thể hiện thân với dáng vẻ của một con người bình thường, đó là một gã đàn ông trung niên uy vũ hùng tráng. Hắn tự mình xây dựng một tòa thành trì, và theo đề nghị của Tề Nguyên, tòa thành được đặt tên là Phong Đô Quỷ Thành, còn vị Quỷ Vương này cũng được các Hồn tộc khác tôn xưng là Phong Đô Quỷ Vương. Ngoài hai vị này ra, dựa theo thời gian xuất hiện, còn có lần lượt là Quỷ Đồng, Quỷ Mẫu, Mộ Bia, La Sát, Dạ Xoa, U Hỏa, Hủ Hồn Linh, Minh Hà Quỷ Thụ, Thanh Nữ và Địa Ngục Khuyển. Một phần xuất hiện dưới trạng thái hồn, một phần là thực thể, và một phần là sự kết hợp của cả hai. Bọn họ đều là những tồn tại thực sự nắm quyền kiểm soát Hồn Tộc Quỷ Vực hiện nay. Có điều đa số vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành, Tề Nguyên cũng chưa tìm hiểu sâu về năng lực của bọn họ, chỉ biết rằng họ không có ý định xưng hùng xưng bá, phần lớn chỉ tùy ý phiêu đãng trong Quỷ Vực. Chỉ có hai vị tương đối chín muồi là Quỷ Tổ và Phong Đô Quỷ Vương. Nếu cần họ tham gia chiến tranh, cả hai đều tỏ ra khá phối hợp. Điều này cũng giúp Tề Nguyên quản lý Quỷ Vực dễ dàng hơn, không lo để khối thế lực khủng bố này thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Giống như Mật Chiến Cục, mảnh Hồn Tộc Quỷ Vực này cũng ẩn giấu sâu trong lòng thế giới. Ngoại trừ Quỷ Tổ thỉnh thoảng xuất hiện để hoàn thành nhiệm vụ, các Hồn tộc còn lại chưa từng lộ diện bên ngoài. Hiện tại trong toàn bộ Hồn Tộc Quỷ Vực, ngoài 12 vị Tiên Thiên Hồn tộc này còn có hàng chục vạn Hồn tộc phổ thông được hình thành từ đủ loại vong hồn. Có kẻ mang hình dáng dã thú, có kẻ mang hình người, cũng có kẻ tồn tại dưới dạng thực vật, đất đá với đủ loại hình thái. Tiềm năng và thiên phú của bọn họ cao thấp khác nhau, tất cả đều đang trôi nổi tự do, vẫn chưa hình thành nên nền văn minh riêng. Tuy nhiên, có một hiện tượng vô cùng đặc biệt. Đó là Phong Đô Quỷ Vương đã tự tìm cho mình một người vợ, hơn nữa còn sinh ra hậu duệ, là hậu duệ thực sự mang trong mình huyết mạch của Phong Đô Quỷ Vương. Vì vậy, Phong Đô Quỷ Vương không hề cô độc mà sở hữu một gia đình nhỏ, biết đâu sau này sẽ phát triển thành một tộc hệ riêng biệt. Tề Nguyên cũng rất kỳ vọng, biết đâu bản thân 12 vị Tiên Thiên Hồn tộc này có thể phát triển thành một chủng tộc hùng mạnh, đó chắc chắn sẽ là một chuyện tốt. Sự phát triển của Hồn Tộc Quỷ Vực vẫn chưa thực sự chín muồi, cần thêm rất nhiều thời gian để nâng tầm và trưởng thành, nhưng Tề Nguyên tin rằng chỉ cần có 12 vị Tiên Thiên Hồn tộc này, sớm muộn gì nơi đây cũng sẽ trở thành một thế lực cực kỳ hưng thịnh. Mật Chiến Cục và Quỷ Vực, với tư cách là những đơn vị chiến đấu đỉnh tiêm dưới trướng Tề Nguyên, đã sở hữu nền tảng không hề tầm thường. Trong khi đó, đơn vị nghiên cứu là Viện nghiên cứu lại có địa vị chẳng hề kém cạnh các đơn vị chiến đấu, thậm chí xét một cách nghiêm túc thì còn cao hơn một bậc. Hiện nay số lượng người trong Viện nghiên cứu ước tính thận trọng đã vượt quá 5000 người, tất cả đều là những nhân viên nghiên cứu khoa học hàng đầu. Trong đó, họ được chia thành ba cấp bậc. Đỉnh cao nhất là cấp Giáo sư, cũng là những nhân viên nghiên cứu tinh anh nhất, có quyền quyết định tuyệt đối trong lĩnh vực của mình, đa số đều phụ trách riêng một dự án nào đó. Số lượng Giáo sư có khoảng 100 người, là tài sản quý giá được tích lũy suốt bao năm qua. Những người còn lại đều là Nghiên cứu viên phổ thông, nhưng trình độ và tri thức của mỗi người đều thuộc hàng top đầu, đại diện cho tầng lớp tinh anh nhất của toàn bộ Mẫu Tinh. Mặc dù các thế lực khắp nơi đều có cơ quan nghiên cứu của riêng mình, nhưng trình độ, năng lực cũng như phạm vi nghiên cứu đều không thể nào đặt lên bàn cân so sánh với Viện nghiên cứu được. Không chỉ có năng lực nghiên cứu khoa học, Viện nghiên cứu còn gánh vác một trách nhiệm khác, đó là giáo dục và truyền thừa. Rất nhiều lúc, họ sẽ đóng vai trò là thầy giáo, tiến hành dạy dỗ trẻ em tại Khu sinh hoạt trẻ em, truyền thụ các loại kỹ năng cho thế hệ sau và tuyển chọn ra những đứa trẻ có thiên phú. Linh Văn, Vu thuật, dược tề, Khảm lỗi, Đan dược, trận pháp, cơ khí, luyện khí... Bất kỳ loại kỹ thuật nào cũng có người của Viện nghiên cứu phụ trách tìm tòi, và ở mỗi lĩnh vực đều có Giáo sư của riêng mình. Dù mức độ nghiên cứu nông sâu khác nhau, nhưng không nghi ngờ gì khi trải qua sự tìm tòi của hết thế hệ này đến thế hệ khác, chắc chắn sẽ luôn có những thành quả mới ra đời. Viện nghiên cứu không chỉ đại diện cho việc khám phá tương lai, mà còn là sự truyền thừa cho mai sau, mang ý nghĩa vô cùng phi thường. ... Tề Nguyên đi tới bên ngoài Mẫu Tinh, việc thăm dò dị không gian huyền bí này vẫn đang được tiếp tục. Viện nghiên cứu và Mật Chiến Cục cùng hợp tác, tiến hành phân tích thông tin mà Khảm lỗi truyền về để phán đoán tình hình bên trong. "Tình hình bên trong thế nào rồi? Có thích hợp để thăm dò và cư trú không?" Tề Nguyên bình thản hỏi. Một vị Giáo sư mang dáng vẻ trung niên vội vàng đứng dậy trả lời: "Báo cáo chủ tể, chúng tôi đã tiến hành thăm dò nồng độ linh khí, dấu hiệu sinh mệnh và các môi trường nguy hiểm bên trong. Tuy nhiên thông tin vẫn chưa đủ hoàn thiện, muốn hiểu rõ hoàn toàn thì cần thêm một khoảng thời gian nữa." "Tình hình đại khái thế nào?"